Lugis và 3 con vợ yan của anh 🤣 by @nawosodeni
Spoil: 3 chưa phải là con số cuối cùng 🐧 Từ trái qua: kiếm sĩ Caria Burdnick, pháp sư Filaret La Volgograd và thi sĩ Ariene
Weo vãi, làm xong pj này qua pj khác, uh thì ngoài 2 bộ đang làm ra thì còn lại đa số oneshot. Nhưng vẫn phải nói là weo vl. Vì ngồi dịch liên tục như bị ma đuổi kiểu này ổn ko đó ngài 😅
Tính ra bộ này hay nhưng đọc hơi frustrated tí (ông dịch bản Eng hình như thiếu điều muốn cào tường vì bộ này) vì tác viết theo hơi hướng Shakespeare với lối viết xoay pov với nhiều monologue/tự vấn dẫn khó adapt hết dc cái hay nên manga cũng bị cho ăn rìu. Thôi thì cũng mong chủ thớt theo được tới cuối.ó
Với có ai muốn lên kèo bet bộ này sẽ bị bocon ở chap bao nhiêu ko cho tui ké?
Để giải đáp trước thắc mắc cho anh em: (mà kiểu gì cũng sẽ có người hỏi :v)
-Thứ nhất, tất cả các nữ chính bám lấy anh hùng trong dòng thời gian trước đều có một nguyên do và nỗi ám ảnh riêng của bản thân, chứ không phải là tình yêu, nếu phải mô tả thì giống như lũ thiêu thân vây quanh ánh đèn ấy. - Thứ hai, anh hùng trong dòng thời gian trước chưa (và không) "ngủ" với bất kỳ nữ nhân nào cả.</p> Cuối cùng, mong anh em hãy cmt có văn hóa 😃 Thân!
38 Bình luận
Spoil: 3 chưa phải là con số cuối cùng 🐧
Từ trái qua: kiếm sĩ Caria Burdnick, pháp sư Filaret La Volgograd và thi sĩ Ariene
Với có ai muốn lên kèo bet bộ này sẽ bị bocon ở chap bao nhiêu ko cho tui ké?
Cái khó chịu của tôi là không biết nên đọc kiểu gì. Mấy ngày nay ít đọc harem yandere.
-Thứ nhất, tất cả các nữ chính bám lấy anh hùng trong dòng thời gian trước đều có một nguyên do và nỗi ám ảnh riêng của bản thân, chứ không phải là tình yêu, nếu phải mô tả thì giống như lũ thiêu thân vây quanh ánh đèn ấy.
- Thứ hai, anh hùng trong dòng thời gian trước chưa (và không) "ngủ" với bất kỳ nữ nhân nào cả.</p>
Cuối cùng, mong anh em hãy cmt có văn hóa 😃
Thân!
Nên ghim đi