[Oneshot] Sau khi khoe kh...
時雨オオカミ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Part 2

14 Bình luận - Độ dài: 961 từ - Cập nhật:

“Dù sao thì, Kurumi đúng là một cô nàng tuyệt vời…”

“Chuẩn không? Kurumi của tôi là đỉnh nhất! Thề với chúa, em ấy chính là đỉnh cao của giống loài corgi!”

“Á à! Inukai đã thua rồi.”

“Đệttttttttttt!”

Vâng, chính là nó, buổi tụ tập này để dành cho những người yêu chó mèo, mục đích của trò chơi là nhân cách hóa và nói về những con thú cưng như thể chúng là con người mà không để lộ ra sự thật.

“Này, mày đã suýt thắng rồi đấy!”

“Ugh! Không thể tin là tao lại buột mồm thế.”

Mỗi khoảnh khắc đều vui vẻ khi ở bên bạn bè …

Nhưng kể từ ngày đó, Sayuki bắt đầu cư xử rất kỳ lạ.

…Tại sao lại thế nhỉ?

                                                                 ***

“Nè, Inukai-kun, cái cô Kurumi đó … có dễ thương không thế?”

“Sao cậu lại nói trang trọng thế, Sayuki? Tất nhiên là em ấy dễ thương rồi! Dễ thương nhất quả đất này luôn!”

“Nhất…thế giới…?”

“Eh… sao trông cậu lại buồn thế?”

“Thế tớ có…dễ thương không? Cô ấy có dễ thương hơn tớ không?”

Cô ấy nói nghe cứ như là “Kuchisake-onna” ấy, nhưng tôi vẫn quyết định trả lời. [note70181]

“Chờ đã, cậu đang thật sự tự nhận mình dễ thương đấy à? Chà…cậu đúng là cũng dễ thương thật, nhưng còn lâu mới so được với Kurumi!”

“Còn lâu … mới so được …?”

Sayuki trông vô cùng đau khổ, nước mắt giàn giụa, lại vội vã chạy đi.

                                                                 ***

“Nè, Inukai-kun…”

“Ừ, chuyện gì thế?”

“Ưm, Kurumi… mà cậu nhắc đến lúc trước ấy …Hai người đang sống chung với nhau à?”

“Sao cậu lại hỏi một chuyện hiển nhiên thế?”

“Hiển nhiên…?”

Vai của Sayuki chùng xuống đột ngột đến nỗi tôi cảm thấy như mình vừa nghe thấy một tiếng rơi thật lớn. Ủa, không phải chuyện đó rõ ràng quá rồi sao?

“Ờ, tất nhiên rồi! Dù sao thì em ấy cũng là người nhà cả mà.”

“Người nhà…? Bố mẹ cậu …đồng ý rồi ư?”

À phải rồi, ban đầu bố mẹ tôi cũng phản đối.

“Lúc đầu thì họ phản đối, đúng thế. Nhưng bây giờ em ấy như là một thành viên trong gia đình rồi nghen.”

“Bố mẹ cậu …chấp thuận cô ấy rồi…?”

“Tất nhiên là có rồi.”

“Eh…”

Một lần nữa, nước mắt Sayuki lại trào ra, cô ấy vừa chạy đi vừa khóc nức nở.

                                                                 ***

“Inukai-kun, ừm… đây là bento. Tớ đang tập làm, cậu biết đấy, tớ sắp có chuyến picnic với bạn bè, nên …ừm… tớ nghĩ mình nên tập luyện. C–cậu có thể …nếm thử cho tớ được không?”

Giọng cô ấy lắp bắp, rõ ràng là đang lo lắng.

“Được thôi, cảm ơn nhé. Dù sao thì tớ cũng chưa chuẩn bị bữa trưa, đang định chạy ra căng tin rồi đây.”

“Th–thật à? Hình như cậu thường đến căng tin vào mỗi thứ tư…”

“Ồ? Cậu để ý phết nhỉ?”

“Kh–không! Chỉ là trùng hợp thôi!!”

“Ồ, ‘sự trùng hợp’ này đã cứu tớ ngày hôm nay đấy, cảm ơn nhé.”

“V–vâ …Kh-không có gì đâu…”

“Sao bỗng dưng cậu bối rối thế?”

“Kh–không vấn đề gì đâu!”

“..........”

“..........”

Cô ấy xấu hổ vì nói năng lắp bắp đến nỗi lại bỏ chạy.

Nhân tiện, hộp bento này ngon tuyệt cú mèo.

                                                                 ***

“Ah, chào Inukai-kun!”

“Ồ, Sayuki … lại tập làm bento nữa à? Không phải là tớ không thích đâu – nó thật sự ngon lắm đó.”

“Nè…Kurumi …có bao giờ làm bữa trưa cho cậu không?”

“Hả? Không, em ấy không làm.”

Ừ thì, em ấy vẫn chỉ là corgi thôi mà!

“Tớ mới là người cho em ấy ăn đấy chứ.”

“Cậu…nấu ăn cho cô ấy á? Nghe có vẻ gần gũi quá …”

“Chỉ cần em ấy làm tớ thoải mái là được rồi.”

“Th–thoải mái…? Ý …ý cậu … là sao?”

“Hả? Ý cậu là sao?”

“Kh–không có gì đâu!”

Lại một lần nữa, cô ấy vừa chạy vừa thút thít. Khi Sayuki chạy mất, khuôn mặt cô ấy trông như thể chỉ còn vài giây nữa là hét lên dưới ánh hoàng hôn như trong một bộ phim truyền hình dài tập vậy. Có chuyện gì đang xảy ra với cô ấy thế?

Cô ấy từng tỏ ra lạnh lùng và xa cách, nhưng dạo gần đây lại giống như một cô nàng kính cận ngốc nghếch vậy.

                                                                 ***

“Inukai-kun…”

“Có chuyện gì thế? Đợi đã, sao cậu sát lại gần tớ thế?”

“Chuyện này… có làm phiền cậu không?”

“Không, không hẳn vậy. Thực ra thì cũng khá tuyệt.”

“V–vậy là cậu ổn việc …ngoại tình…?”

“Khoan đã, cái quái gì cơ?”

“Hay là với cậu, đây thậm chí còn không phải là …ngoại tình?”

“Ngoại tình? Cậu đang nói cái gì đấy hả?”

“Eh…”

Và rồi cô ấy lại bỏ đi, khóc lóc và chạy mất.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?

                                                                 ***

“Inu…Inukai-kun!”

“Vâng?”

“Tớ…tớ thích cậu! Ý tớ là, tớ thích cậu từ rất lâu rồi! Tớ đã cố từ bỏ, nhưng…tớ không thể! Chúng mình đã là bạn thời thơ ấu từ lâu như vậy mà …Tớ không thể buông bỏ được cậu! Tớ biết cậu đã có Kurumi, và hai người đang sống cùng nhau, và cô ấy thật tuyệt vời, và hai người thậm chí còn ngủ cùng nhau nữa, nhưng mà …!”

“Đợi đã, cái gì cơ!?”

“Tớ xin lỗi, tớ thật tồi tệ, đúng không? Vậy nên… hãy từ chối tớ đi!! Làm ơn hãy từ chối tớ đi!!”

Này, đợi một chút đã!!!

“Tớ cũng thích cậu, Sayuki! Tại sao tớ lại từ chối cậu chứ!?”

Ghi chú

[Lên trên]
Kuchisake-onna (Khẩu Liệt Nữ) "người phụ nữ bị rách miệng" Theo truyền thuyết đô thị nổi tiếng, cô hỏi các nạn nhân tiềm năng nếu họ nghĩ cô hấp dẫn. Nếu họ trả lời "không", cô ấy sẽ giết họ bằng vũ khí của mình. Nếu họ nói "có", cô ấy sẽ tiết lộ rằng khóe miệng bị rạch từ tai đến tai, và sau đó cô ấy sẽ lặp lại câu hỏi của mình. Nếu cá nhân trả lời "không", cô ta sẽ giết họ bằng vũ khí của mình, và nếu họ nói "có", cô ta sẽ cắt khóe miệng theo cách giống với sự biến dạng của chính mình
Kuchisake-onna (Khẩu Liệt Nữ) "người phụ nữ bị rách miệng" Theo truyền thuyết đô thị nổi tiếng, cô hỏi các nạn nhân tiềm năng nếu họ nghĩ cô hấp dẫn. Nếu họ trả lời "không", cô ấy sẽ giết họ bằng vũ khí của mình. Nếu họ nói "có", cô ấy sẽ tiết lộ rằng khóe miệng bị rạch từ tai đến tai, và sau đó cô ấy sẽ lặp lại câu hỏi của mình. Nếu cá nhân trả lời "không", cô ta sẽ giết họ bằng vũ khí của mình, và nếu họ nói "có", cô ta sẽ cắt khóe miệng theo cách giống với sự biến dạng của chính mình
Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi deserantoo
TRANS
thì ra là corgi
Xem thêm
AI MASTER
hoa ra la con cho :)) lm t cứ tưởng
Xem thêm
đã được đề cập là "chó với mèo" ở chương 1 rồi mà :)?
Xem thêm
AI MASTER
@deserantoo: sr tớ ko để ý cậu ạ 👉👈
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
TRANS
AI MASTER
???
Xem thêm
khổ bé vẫn tưởng đấy là người
Xem thêm
Thật ko thể tin đc, max level mis understand
Xem thêm