Isekai Maou to Shoukan Sh...
Murasaki Yukiya Tsurusaki Takahiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương kết

0 Bình luận - Độ dài: 1,259 từ - Cập nhật:

Lúc đôi cánh ánh sáng bao phủ cả Quận Bắc thành phố Faltra---

Alicia Cristella đang ở trong đội quân Ma tộc.

Xung quanh cô là nhiều chủng loại kì quặc khác nhau, chúng đang chờ đợi với ý định tấn công thành phố Faltra.

Edelgart đứng ngay cạnh cô.

“Ohh, Krebskrum-sama đang ~!!”

Giọng cô vui sướng hẳn, và những kẻ xung quanh cô cũng vậy.

“Đúng như ~ Alicia đã nói!”

“Không, tôi chỉ đơn giản là làm theo sự chỉ dẫn của Linh mục-sama thôi. Tôi đã khiến một người trở thành quan trọng với Krum-sama, và sau đó sắp đặt một kế hoạch để giết người đó.”

“Khó ~ đó…Thật kinh ngạc.” “Với một kẻ yếu hèn này thì chỉ làm được tới mức này thôi…”

“Nếu Ma vương-sama hồi sinh ~ Mọi người sẽ nhận được sức mạnh ma thuật! Kể cả vết thương cũng tan biến! Có thắng được nhân loại không? Có!”

Nghe những lời từ Edelgart, những Ma tộc khác cũng tiếp lời.

Đôi cánh sáng ở thành phố Faltra chạm đến cả bầu trời. Một ma pháp trận cũng hiện diện trên bầu trời.

Đó chính là bằng chứng cho sự hiện diện của Krebskrum-sama! Là những gì Ma tộc đang ầm ĩ cả lên.

Sự sắp đặt của Alicia đã thành công.

Tham vọng của cô đang được thực hiện.

Cô bình tĩnh chờ đợi giây phút tươi sáng.

Ma tộc đang đợi cho kết giới của thành phố Faltra vỡ ra.

Nếu Ma vương Krebskrum, người thức tỉnh ở bên trong thị trấn, tiêu diệt Bang hội Ma thuật sư hoặc là kết giới của thị trấn, Ma tộc sẽ tràn vào.

Thành phố Faltra chắc chắn sẽ trở thành lễ hội chào đón sự hồi sinh của Ma vương.

Rất nhiều Ma tộc đã theo lời kêu gọi của Edelgart. Không phải chỉ riêng 100 Ma tộc thuộc phe Edelgart.

Ma tộc của phái Baal, thậm chí là của phái Ourou cũng tới.

Đôi cánh ánh sáng đã xuất hiện.

Ma pháp trận tượng trưng cho Ma vương cũng đã hiện diện.

Rồi chừng nào kết giới bị phá hủy đây!?

Giây phút tươi sáng---đã không đến.

Mọi thứ dần trở nên yên lặng.

Edelgart thầm thì “Sự hiện diện của Krebskrum-sama đang nhỏ dần”, và Alicia cũng đã nhận thức rằng chiến lược của mình đã thất bại.

Người đến gần chỗ họ đầu tiên, là Ourou.

Một con cú khổng lồ với một sừng đang bay lượn trên bầu trời. Giọng hắn nghiêm khắc.

“Cái này là sao? Đôi cánh ánh sáng và ma pháp trận của Ma vương Krebskrum-sama đã biến mất?”

Giọng điệu ấy như đang chỉ trích họ.

Những Ma tộc xung quanh đang bắt đầu la ó Edelgart và Alicia.

Ma tộc thuộc phái Baal, những kẻ chỉ biết giết chóc, khi đã hiểu được là không thể, chúng đã nhanh chóng rút vào rừng.

Tuy nhiên, có lẽ bởi vì vẫn còn hận thù trong trận chiến trước nên phái Ourou trở nên mất bình tĩnh.

“Ta sẽ khiến hai ngươi phải chịu trách nhiệm vì biến cả Ma tộc này thành một lũ ngu ngốc chuyên đi làm việc vặt.”

“Đúng vậy! Đúng vậy!” Những Ma tộc cũng đưa tay lên trên đầu.

Những Ma tộc thuộc phái Edelgart đang cố bào chữa cho cô, nhưng ngược lại, đã xuất hiện những kẻ ủng hộ Ourou.

Điều này đáng lẽ phải xảy ra.

Đây là lần thứ 2 cô cử quân tới mà vẫn thất bại.

Họ vẫn chưa tiến qua được pháo đài Ulg kia.

Và chiến lược thất bại này cũng là do Alicia.

Tuy nhiên, bị giết bởi Ma tộc vì kế hoạch trả thù thất bại mà vẫn chưa tiêu diệt được nhân loại, thật vô nghĩa.

Alicia đang bị sỉ nhục.

Edelgart thì thầm vào tai cô.

“Khi ra hiệu ~ chạy vào…thị trấn?”

“…!?”

*Waa waa* những thanh niên Ma tộc bắt đầu gây hấn.

Chúng là những tên Ma tộc cộc cằn. Vì thế nên chúng phải sống tách riêng nhau để khỏi chạm mặt nhau.

Dù cuộc gây hấn này có thể trở nên đẫm máu, nhưng không nhiều thời gian cho việc đó.

Và tất nhiên những tên Ma tộc đang giơ nanh vuốt lên Alicia, người là nguồn cội của sự thất bại, cũng là một con người.

Edelgart xoay lưỡi gươm.

“”Huy vũ tiêm kích”!!”

Cô đột nhiên sử dụng “Martial Art” và hạ những tên Ma tộc ở gần.

Hành động thù địch đã bắt đầu.

Ma tộc thuộc phái Ourou tiến tới chỗ Edelgart khi thấy đồng đội mình bị hạ.

Đúng lúc đó, một con vật đã đá bay một Ma tộc và chạy tới chỗ cô, là vật cưỡi yêu thích của Edelgart.

Đó là Ma thú “Đại long”.

Sở hữu cơ thể mạnh mẽ, nó có thể lao tới nhanh hơn bất cứ quái vật nào.

Và tất nhiên, Ma tộc chẳng thể nào làm gì được.

“Chạy!”

Khi được ra lệnh, Alicia lập tức chạy.

Cô không nhìn lại phía sau.

Khoảnh khắc lúc nãy có thể nửa cơ thể cô đã bị gặm nát bởi nanh của Ma tộc.

Nhưng dù vậy, cô cũng chả còn cách nào ngoài việc tin vào Edelgart.

Nếu trở thành một cơ sở cho việc hủy diệt Nhân loại thì không nói gì.

Đằng này, trở thành con mồi cho một trò tiêu khiển ở đây thế này thì chết cũng vô ích.

Có gì đó chạm qua hông cô.

---Mình đã bị giết!?

Cú va chạm đủ khiến cho nội tạng bên trong cô vỡ ra.

Tuy nhiên, cái đã chạm vào hông cô, là một cánh tay, và nó đang giữ cô.

Là Edelgart.

Máu chảy xuống từ đầu của Edelgart.

“C-Cái gì!? Ngài đã trúng đòn rồi sao, Edelgart-sama!?”

“Đừng nói…Cô sẽ cắn lưỡi đấy."

“Tôi không phải là newbie đâu. Tôi vẫn biết cưỡi ngựa mà.”

Ít nhất gì cô vẫn nói được khi đang ở trên lưng ngựa mà không cắn phải lưỡi.

Edelgart gật đầu.

“Có…lẽ vậy”

Alicia được đưa lên, và ngồi xuống con Đại Long.

Rồi sau đó, Edelgart đột nhiên gục xuống.

Nếu Đại Long không đỡ cô, có lẽ cô đã rơi xuống.

“Edelgart-sama!?”

Alicia cuốn cuồn nắm dây cương.

Vô số gai nhọn trên đó, cùng với việc không đeo găng tay, đau đớn chạy xuyên qua tay cô.

Khi đỡ Edelgart, người đã gục xuống, tay cô dính đầy máu.

Họ đã tách được khỏi Ma tộc đang truy đuổi họ.

Đại Long thực sự rất nhanh.

Họ chạy qua luôn Pháo đài Ulg nhưng---ngạc nhiên thay, những tên lính gác đã biến mất. Không lẽ lệnh rút lui đã được ban ra vì số lượng Ma tộc quá lớn?

Họ đã đến được thành phố Faltra.

Alicia cắn môi.

Cô muốn hủy diệt nhân loại. Cô muốn thấy một thế giới với những Ma tộc tuyệt đẹp.

Tuy nhiên, Alicia hiện tại muốn bảo vệ Edelgart bằng tất cả những gì cô có.

Còn tiếp----

-----------------------------------------------------------------------------------

Translator:Rappa

P/s: >< nhân dịp anime lên sóng nên mình đã gấp rút dịch xong vol 3. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. :3 Mình sẽ gấp rút bắt tay vào dịch ngay vol 4 khi có thể. :( một tin buồn là Jennie đã rời nhóm nên chỉ còn mình solo, nên tiến độ có lẽ sẽ chậm lại, mong các bạn thông cảm.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận