Isekai Maou to Shoukan Sh...
Murasaki Yukiya Tsurusaki Takahiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05

Ngoại truyện

12 Bình luận - Độ dài: 1,324 từ - Cập nhật:

Giao đoạn

Người lính đi trinh sát phía bên kia cánh cửa nhanh chóng quay về.

Mặc dù có chút phấn khích nhưng hắn đã cố dịu giọng khi báo cáo.

[Tôi đã tìm ra!]

*Umu*, hiệp sĩ Henrick gật đầu.

Tại phía trước cánh cửa dẫn đến tầng ngầm thứ 4 – nơi chiếc cầu thang tọa lạc.

Tên lính lau trán của mình.

[Nhiệt lượng khủng khiếp thật. Bên dưới vách đá, có rất nhiều dung nham….tôi tin nó chắc chắn được tạo ra bởi ma pháp]

[Nơi này toàn là những thứ đáng kinh ngạc nhỉ?]

Henrick khoanh tay và lẩm bẩm.

[Vâng. Cả lũ quái đã bị tiêu diệt bằng độc ở tầng thứ 1, những bức tường đá bị xuyên thủng ở tầng thứ 2……Không hề bình thường chút nào.]

[Mặc dù, nhờ đó mà việc thu thập vũ khí do Lamnites-sama yêu cầu diễn ra thuận lợi]

[Đúng vậy]

Tuy nhiên, kết quả là, đa số thuộc cấp trong tổng số 100 người đi theo đã tập trung cho việc khám xét dungeon.

Chỉ có khoảng 20 thành viên được ưu tiên cho việc truy bắt Diablo và hiện tại đã đến được tầng thứ 4.

Hiệp sĩ thánh Geibalt nằm trong số đó.

[Và rồi? Cơ chế của tầng này là gì?]

Tên thuộc cấp cúi chào.

[Ha! Không rõ giọng nói đó là của ai….dường như là nói về các câu đố]

[Ta thực sự không hiểu ý ngươi nói – wa nee?]

[Bằng cách lên một cái Gondola với sức chứa khoảng 6 người, trả lời các câu hỏi theo lượt, nếu trả lời đúng có thể băng qua được phía bên kia. Ngoài ra thì cái Gondola sẽ tiến gần hơn đến dung nham nếu trả lời sai]

[Hoho~u, Thú vị lắm – wa nee…..Ma pháp không bình thường chút nào, chắc chắn là ma pháp cấp cao– da wa. Cứ nhìn cách mà ngôn ngữ Nhân loại được sử dụng đi, có vẻ như nó được tạo ra bởi một kẻ nào đó…..]

Có lẽ thậm chí ngay cả hiệp hội ma thuật sư của thủ đô hoàng gia cũng không thể tạo ra thứ giống như vậy. Chỉ riêng sự tồn tại của công trình này đã là một phát kiến không tưởng.

Dường như lãnh chúa Lamnites cùng bọn thuộc cấp bị choáng ngợp bởi các vật báu chẳng hạn như vũ khí ma pháp, thế nhưng chính bản thân cái hầm ngục này mới mang lại giá trị đích thực.

Đôi khi, dù đã phát hiện ra vũ khí hay công cụ ma thuật, nhưng Nhân loại không thể làm chúng, mà chỉ để phục vụ cho Nhân loại. Vũ khí do Chúa tạo ra được gọi là <Thần Bảo>

Hiển nhiên chính bản thân cái hầm ngục này đã là Thần Bảo rồi.

Và sau đó, theo thông tin có được từ hội Mạo Hiểm Giả, chưa có tên Mạo Hiểm Giả nào có thể đi tới được tầng sâu nhất.

--- Thậm chí nếu mình mật báo điều này với Giáo Đường, có vẻ mình sẽ được thưởng to đây, phải không?

Henrick chọn ra vài kẻ tinh nhuệ.

[4 người am hiểu nhất – với 4 người này, ta, và Geibalt – dono, 6 người chúng ta sẽ đi tiên phong. Một khi cái Gondola quay trở lại, những người còn lại sẽ tiếp tục tham gia. Tuy nhiên, không được khinh suất]

[Rõ!]

[Trách nhiệm của chúng ta là bảo vệ Lamnites – sama. Dĩ nhiên, đem về vũ khí trong này và tìm ra Diablo cũng quan trọng, nhưng các ngươi phải quý trọng mạng sống của mình]

[Chúng tôi sẽ ghi nhớ điều đó trong tim!]

[Tốt lắm!]

Henrick nhìn vậy nhưng lại là 1 kỵ sĩ có trách nhiệm.

Geibalt hỏi:

[Về tên ma thuật sư đó, thực sự ngươi chỉ đi tìm hắn thôi sao?]

[Vâng. Lamnites – sama rất coi trọng hành động bảo vệ thành phố tháp Zircon của hắn, và dù hắn tự xưng là Maou, nhưng nếu đàm phán với hắn, thì hắn có thể sẽ trở thành một tiềm lực quân sự – Đó là điều ngài ấy nghĩ]

[Ta hiểu rồi…..]

Khi 1 ma thú khổng lồ kéo đến gần thành phố tháp Zircon, dường như nó đã bị tên Diablo đó đẩy lùi.

--- Hắn đang tự nghĩ rằng hắn bảo vệ công lý sao? Thật khiến ta buồn nôn – wa ne!

Dù Geibalt nguyền rủa Diablo trong tâm trí, hắn vẫn biểu lộ 1 nụ cười.

[Tuy vậy ta muốn đem Lumachina – sama về lại dưới sự bảo vệ của mình]

[Về điều đó, đương nhiên bọn tôi sẽ yểm trợ ngài. Tuy nhiên, hiện tại, dường như Giáo Hoàng đang bị nhiễm Dấu Ấn Tử Thần]

[Ra vậy – wa ne]

[Diablo nói rằng có 1 vật báu có thể chữa trị Dấu Ấn Tử Thần ở dungeon này. Thường thì chẳng ai mà tin hắn cả , nhưng sau cùng những lời đó lại là của một kẻ có sức mạnh phi thường. ]

[Ta hiểu, thực sự trông cậy vào ngươi đó, nhỉ?]

[Vâng. Chúng tôi đã nhận được mệnh lệnh từ Lamnites – sama , đầu tiên hợp tác với Diablo và tìm kiếm vật phẩm]

[Ta hiểu rất rõ tình hình hiện tại]

[Qua được phía bên kia, chúng ta sẽ bắt kịp họ, sau đó tôi sẽ đưa ra đề nghị hợp tác.]

[Vậy thì phải nhanh lên thôi ]

[Chúng ta sẽ sớm bắt kịp họ. Rồi sẽ thấy bóng dáng của họ thôi]

Geibalt nghĩ.

--- Hợp tác huh?

Tên lính đi trinh sát thêm đã quay trở lại báo cáo. Dường như nhóm của Diablo đã sang đến tầng kế. Họ đã phải cởi quần áo do nhiệt lượng quá cao – Thông tin là như vậy.

Sau đó, thông tin chiếc gondola quay trở lại cũng đã có.

Henrick gật đầu.

[Yosh, đi nào!]

[Nn~……Thế là đủ rồi, tất cả các ngươi. Đến được đây là đủ rồi, nhỉ?]

Geibalt quăng ra 1 tinh thể.

[Eh?]

1 bóng đen rớt xuống từ trên đầu những tên lính.

Đó là 1 Thú Triệu Hồi to lớn, đầu của nó chạm đến trần của cái hang. Những hòn đá từ bên trên rơi xuống.

Nó mở cái miệng to lớn đầy răng nanh.

[Gofuu!]

Nó khạc ra mùi hôi thối, tay thì dày hơn cả khúc gỗ, giơ cao chiếc búa lớn hơn cả thân người.

Mọi người nhìn lên trên, run rẩy đến cứng người.

Henrick trợn mắt.

[Ca, Cái gì thế này, đây là? Tại sao, thứ như thế này lại ở đây? 1 Triệu Hồi Thú? Tại sao? Geibalt – dono…..đây là?]

[Henrick, ngươi rất tốt nhưng ta lại rất tiếc. Ta là 1 kẻ sống vì công việc của mình. 1 khi tìm được Giáo Hoàng, ta không còn cần những tên côn trùng nhãi nhép nữa – wa. Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ nhé]

[Ý ngài là gì!?]

Henrick với tay lấy thanh kiếm giắt ở eo.

Geibalt nở nụ cười quỷ dữ. *pachin*, hắn nháy mắt.

[Đè bẹp bọn chúng, <Archdemon>!!]

[ooooooooooooooooooooooo------------------------------!!]

Cây búa chiến tranh khổng lồ giáng xuống từ trên trần.

Thanh trường kiếm bạc của Henrick dễ dàng gãy nát và văng tung tóe.

*gushari*Tiếng xác thịt nhàu nát vang lên.

-------------------------------------------------------------------------

Translator: Google-chan

PR: Rappa

P/s:

Rappa: Chắc các bạn đã nhận ra một cái tên mới xuất hiện rồi :v và vâng, đó là thành viên mới, một bạn trans cực nhiệt tình. Và giờ, xin nhường sân khấu cho Google-chan nào :v

Google-chan: Ây dà, đây là thành phẩm đầu tiên của ta, trong quá trình làm việc có thể còn một vài lỗi mà ta k thể nhận ra đc, mong mọi người ủng hộ hết mình :))

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Nghe tên biết sợ rồi
Xem thêm
Tên bác mới bá đạo vl
Xem thêm
:v oh google chan này chắc có mang sức mạnh của gúc gồ tran lết rồi :v ae chuẩn bị ôm rổ hứng bom đê :v
Xem thêm
Vậy Google-chan có mượn sức mạnh của "Google-sensei" để dịch ko :v
Mình hơi quan ngại cái tên của bạn(((cô , dì , chú ,bác , anh ,em hay gì đó , ko biết nên gọi như lào :3)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi ZeddvN