Isekai Maou to Shoukan Sh...
Murasaki Yukiya Tsurusaki Takahiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05

Ngoại truyện 2

26 Bình luận - Độ dài: 3,911 từ - Cập nhật:

Part 1

Lịch vương quốc Lifelia ngày 27, tháng 7 năm 164 Buổi chiều---

Trên boong 1 con thuyền cát ---Ngồi trên 1 cái ngai được đặt trên 1 bệ đá, Lmanites dõi về phía xa.

1 người lính chạy đến chỗ cô ấy.

“Báo cáo! Việc di tản người dân đã hoàn thành được 1 nửa, đó là những gì được báo cáo về!”

“Vậy là chỉ mới có 1 nửa rời đi thôi sao. Thật quá chậm chạp mà.”

“Tôi thực sự xin lỗi! Vì tung tích của kẻ đứng đầu Hiệp sĩ Thánh không xác định, đã có những khó khăn không mong đợi trong việc hợp tác với Nhà thờ, và việc vẫn chuyển những người bị ốm và bị thương đang gặp khó khăn---“

“Chẳng phải ta đã đưa ra chỉ thị từ khi nào rồi?”

Dù người đưa tin mang về tin tức chính xác, nhưng Lamnites không hề che giấu sự khó chịu của mình.

Bởi cái ngày sau khi tên Ma tộc Vanaknes, kẻ tự xưng là Tổng tư lệnh của quân đoàn Ma vương, tấn công, cô ấy đã đoán trước rằng mọi thứ sẽ trở nên như thế này.

Cô ấy đã chuẩn bị rất nhiều để cho lần trăng tròn tới.

Cô tặc lưỡi.

---Vẫn còn 3 ngày cho đến khi trăng tròn!

Cô ghét những tên đàn ông hay làm ầm lên mấy chuyện nhỏ nhặt, nhưng thậm chí cô còn ghét những tên đàn ông làm việc cẩu thả và không giữ được lời hứa của mình hơn.

1 người đưa tin khác chạy về phía cô.

“Khoảng cách với quân đoàn Ma vương--- 5000 dặm! Ta có thể nhìn thấy chúng! Số lượng của chúng, xấp xỉ 300! Và có cả Ma thú lớn”

---Số lượng của chúng là 300 huh.

Nếu chúng là Nhân loại, chúng sẽ là 1 nhóm nhỏ không hơn không kém. Chỉ cần 1 con thuyền cát với những chiến binh ở trên đó là đủ để đối phó với chúng.

Về phía cô, cô đã tập hợp được 40000 binh lính và Mạo hiểm giả trong khoảng thời gian ngắn này. Cô cũng đã chuẩn bị khoảng 200 con thuyền cát với các kích cỡ khác nhau. Đó là 1 chiến lực cực lớn.

Tuy nhiên, như vậy vẫn không đủ.

Kẻ địch là quân đoàn Ma vương--- Đó là 1 lực lượng pha trộn giữa Ma tộc và Ma thú. Chiến lực của mỗi tên trong số chúng là khác nhau.

Ngay cả khi cho 40000 đấu với 300, thì họ vẫn có thiếu 1 chữ số. Cô nghĩ vậy.

Lamnites ra lệnh.

“Hãy nhanh chóng nắm được đội hình chiến đấu của kẻ địch. Quân đoàn của kẻ địch cũng sẽ có những tên bay được, vậy nên tuyệt đối không được bỏ sót thứ gì ở trên trời!”

“Rõ!”

Các bản báo cáo lần lượt từng cái được đưa đến cho cô sau đó.

Quân đoàn Ma vương không hề giảm đi tốc độ của mình và đang kéo gần hơn.

Hàng đằng trước là các Ma thú có kích cỡ trung bình.

Ở trung tâm của chúng, là 1 Ma thú cỡ lớn trông như 1 con rùa, và bóng dáng của ai đó có vẻ như là chỉ huy được xác định ở trên lưng của con rùa.

Ma tộc Vanaknes.

1 người đàn ông trẻ trung đẹp trai sở hữu đôi cánh dơi.

Chúng tiến đến 1 khoảng cách mà từng kẻ trong quân đoàn địch có thể được nhìn thấy ngay cả với con mắt trần.

Với những người có kĩ năng tốt trong sử dụng súng Magi thì vẫn có thể bắn trúng, nhưng ngay cả khi họ tấn công 1 hoặc 2 phát súng thì cũng chỉ đủ làm chậm bước tiến của chúng mà thôi.

Đúng hơn, cô ấy muôn gây chiến ngay tại đây, và kéo dài trận chiến càng lâu càng tốt. Cô cần việc di tản của thành phố Pháo đài Zircon được hoàn thành trong khoảng thời gian đó…

Để càng nhiều thường dân trốn thoát được thì càng tốt. Để không làm binh lính suy kiệt. Để chắn chắn rằng chính bản thân cô sẽ sống sót--- Nhiêu đó chính là trọng tâm của Lamnites lúc này.

Cô không thể giành thắng lợi với sự khác biệt hiện giờ về binh lực. Thành phố Pháo đài Zircon chắc chắn sẽ thất thủ. Tuy nhiên, nếu thiệt hại của Nhân loại được giữ ở mức tối thiểu thì sẽ có cơ hội để mà phản công.

1 lính trinh sát đang do thám nơi đóng quân của quân địch bằng ống nhòm cất giọng.

“Quân đoàn Ma vương, chỉ có Ma thú cỡ lớn ở trung tâm đang tiến ra! Có vẻ chỉ huy của kẻ địch đang ngự trị trên lưng nó!”

“Cái gì!?”

Theo lí thuyết chiến thuật, chỉ huy là kẻ sẽ nằm ở trung tâm của lực lượng hoặc đứng chờ ở hậu phương, và ý nghĩa của các hành động đó là chỉ huy thì phải được bảo vệ.

Trong cờ vua, không chẳng ai đưa quân vua ra tiền tuyến cả.

Tuy nhiên, kẻ địch đã lộ diện.

Lamnites thấy khó hiểu.

Chắc chắn là hành động khiêu khích.

Nếu lệnh cho quân lính chiến đấu thì cũng không sao, nhưng thực tế là việc Vanaknes đã thâm nhập vào trong Pháo đài Zircon đã trở thành tin đồn và được lan truyền rộng rãi rồi.

---Như vậy, nếu việc mình thất bại được tiết lộ ở đây, nhuệ khí của quân sẽ xuống.

Nếu binh sĩ hoài nghi rằng “Lamnites, tổng chỉ huy, đã khiếp sợ Ma tộc”, sẽ trở nên khó khăn để duy trì cuộc chiến trước mắt.

Cô tặc lưỡi.

Không ngờ Ma tộc sẽ bắt đầu với việc tiến hành chiến tranh tâm lí …

Lamnites hét lên.

“Thuyền trưởng, đem cái “Golkalios” này tiến về phía trước! Không cần bất kì thuộc cấp nào!”

Để đáp lại sự khiêu khích, cô ra mệnh lệnh chỉ duy nhất tàu đô đốc mà Lamnites đang điều khiển, chiếc “Golkalios, tiến lên phía trước.

Ông ta là 1 thuyền trưởng giàu kinh nghiệm, nhưng để thách thức quân đoàn Ma vương chỉ với 1 chiếc thuyền đơn độc, ông đã biểu lộ chút do dự. Nhưng ngay cả là vậy, ông vẫn ngoan ngoãn tuân lệnh.

“Giương cánh buồn thứ 3 và thứ 4! Đi với 1 nửa tốc độ tối đa!!”

Những cánh buồn lớn được ban phước hứng lấy những ngọn gió. Con thuyền cát to lớn ấy rời bỏ những con thuyền khác ở đằng sau và tiến về phía trước.

Sự căng thẳng có thể cảm nhận được.

Họ đến gần kẻ địch 1 khoảng cách mà ngay cả giọng của mỗi phe đều có thể truyền tới tai nhau, kể cả là súng Magi và cung tên có thể bắn tới được.

Part 2.

Ngay tại trung tâm nơi 2 đội quân đọ mắt lẫn nhau---

Vanaknes, kẻ ngự trên mai của 1 con Ma thú khổng lồ, và Lamnites, kẻ chi huy con thuyền cát, trừng mắt về phía nhau.

Vanaknes mặc 1 bộ vét gần giống với bộ mà hắn đã khoác lên vào cái đêm cách đây vài ngày.

Một vẻ ngoài dường như muốn nói lên rằng hắn định đi dự tiệc đêm thay vì đi chiến đấu.

Quanh hắn có khoảng 4 người phụ nữ có các bộ phận như 1 chiếc đuôi bò sát hay đôi cánh quạ đang đợi phía trên hắn ta.

Nghĩ lại, hắn ta đã mấy câu kiểu như “harem của ta” thì phải.

Lamnites cất cao giọng gọi hắn.

“Đem mấy con ả đó ra chiến trường! Đừng có đùa ! Ta sẽ dành cho ngươi sự hủy diệt thích đáng với sự ngạo mạn đó!”

“Fufufu…Những người phụ nữ này là những người vợ yêu quý của ta, và là những chỉ huy của quân đoàn Ma vương. Và, Lamnites, họ cũng sẽ là những chị em dâu của cô đấy.”

Cặp mắt Lamnites trở nên sắc lạnh.

“Ngươi nói gì!? Cái cụm từ “chị em dâu” đó!?”

Vanaknes nở 1 nụ cười tự mãn.

Hắn giơ cao ngón tay trái đang đeo nhẫn của mình.

“Ý câu đó là nếu cô được thêm vào dàn harem của ta, những người phụ nữ này sẽ trở thành chị em của cô. Làm ơn hãy trở nên thân thiết hơn với họ nhé. Ta không thích sự bất đồng đâu.”

1 chiếc nhẫn bạc vừa khít trên ngón tay của hắn. Và rồi, những con ả quanh hắn cũng phô bày nhẫn của chúng 1 cách hãnh diện.

Lamnites khạc 1 tiếng.

“Với ta thì thật phi logic khi để Ma Tộc trở thành chú rể hay chị em của mình! Đúng là 1 thằng ngu!”

“Ta đã chuẩn bị 1 chiếc nhẫn cho cô rồi đấy, cô biết chứ? Thậm chí ta đã làm nó sao cho phù hợp với kích cỡ của cô. Ta muốn nhanh chóng đeo nó cho cô. Và rồi, ta nhanh chóng yêu nhau thôi.”

“Tên bại não rác rưởi…Nếu là về những chuyện cần bàn bạc, ta đây cũng đã chuẩn bị vài món chỉ dành cho lợi ích của ngươi thôi đó.”

“Ohh, ta đang rất mong chờ đấy!”

Vanaknes sải rộng 2 tay của hắn.

Lamnites nắm lấy khẩu Magi Gun được đặt gần đó. Nó là 1 khẩu súng trường rất dài, tương đương chiều cao của cô ấy.

“Ngươi nên chấp nhận nó đi!”

Cô giận dữ sẵn sàng khẩu súng trên 2 tay của mình. Vết thương trên vai phải của cô đã lành lại.

“Biến khỏi lãnh thổ của ta, lũ quái đốn mạt! “Quang đạn”!”

Để tăng sức mạnh, cô nạp thêm đạn đã được phù phép.

Cô bóp cò.

Ở trung tâm trận chiến, nơi 2 cánh quân đều đang lườm nhau nảy lửa, chỉ có phát súng đầu tiên được vang lên.

Viên đạn được tăng cường sức mạnh từ nhiều loại ma pháp---

Nó xuyên qua ngực trái của Vanaknes.

Sóng xung kích lan rộng.

1 cái lỗ rộng ở trên ngực trái đối thủ.

Hắn nhìn xuống nó.

“…Đẹp đấy.”

Chỉ nói vậy, hắn đột ngột ngã về sau.

UOOOO---!! Cánh quân của Nhân loại reo lên hứng khởi. Họ thốt cao chất giọng tán dương. “Vua! Vua! Vua!”

Lamnites cong khóe môi của mình đáp lại 1 cách chắc chắn chuyện vừa diễn ra.

Nếu chỉ huy của kẻ địch bị thương, cơ hội chiến hắn sẽ được sinh ra.

Với 1 cái nhìn hoang mang, 1 ả trong dàn harem của hắn chạy tới chỗ hắn.

Không, có nghi vấn về việc liệu cụm từ “chạy tới” có đúng hay không…Nửa thân trên của cô ta là thân người, nhưng phần dưới là đuôi cá.

Khi cô gái người cá đó chạm vào hắn ta---

Vanaknes chậm rãi nâng người hắn lên.

1 cái lỗ hằn trên trang phục của hắn, nhưng ngay cả 1 vết trầy xước cũng không còn trên da hắn nữa.

Hắn nở 1 nụ cười điềm tĩnh.

“Fufu….Ngạc nhiên đấy. Ta chưa hề nhận phải 1 vết thương lớn như thế này thậm chí là trước khi ta được ban phước bằng sức mạnh của Ma vương-sama. Farnis,1 nửa của ta…Ta thề trên danh nghĩa bờ ngực trái này rằng ta tuyệt đối sẽ đem được cô về làm vợ của ta.”

“1 Healer huh. Tên gian xảo.”

“Cô ấy sẽ trở thành em dâu của cô đấy. Vì là 1 người rụt rè, làm ơn hãy cư xử dịu dàng với em ấy nhé.”

Khi Vanaknes giới thiệu về mình, người cô gái người cá kia trở nên rụt rè và dùng 2 tay che mặt.

*Giri* Lamnites nghiến chặt 2 hàm sau của mình.

*Tan tan tan* Cô dậm mạnh xuống nền đất bằng mũi giày của mình 3 lần.

Bằng vào hiệu lệnh đó, thuyền trưởng giơ 1 tay lên. Không có bất kì khẩu lệnh nào, các thủy thủ bắt đầu điều khiển những cánh buồm. Chúng hứng lấy những ngọn gió.

Tàu đô đốc “Golkalios” phóng khỏi bãi cát. Nó nhanh chóng quay lại, và tách khỏi kẻ địch.

Cùng lúc đó, Lamnites đưa ra mệnh lệnh---

“Toàn bộ quân lính, hãy nạp đạn!! Vanaknes, chúng ta sẽ không cho ngươi thời gian trốn thoát đâu!”

Như thể họ đang chờ đợi nó, những con thuyền cát bắt đầu tiến lên phía trước. Đầu tiên, nhưng con thuyền chiến sẽ gây áp lực lớn lên kẻ địch. Và sau đó, họ sẽ tung ra các Mạo hiểm giả--- Đó là chiến lược của họ. Với việc tổng chỉ huy quân địch rơi vào tình huống bị kẹt lại, nếu họ có thể buộc hắn phải cận chiến, hắn sẽ không thể đưa ra những mệnh lệnh thích hợp.

Con Ma thú cỡ lớn trông như con Rùa không cho thấy bất kì dấu hiệu nào của việc bỏ chạy.

Người phụ nữ có chiếc đuôi thằn lằn, kẻ trông như đang xích lại bên cạnh Vanaknes, đứng lên.

“Có ổn không? Nếu để em, đảm nhiệm…việc tiêu diệt chúng?”

“Được thôi, ổn cả nếu em làm những gì mình muốn. Cũng chỉ là vì lí do đó mà ta đã dụ Farnis ra khỏi đây.”

---Cái gì!?

1 cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Lamnites.

Người phụ nữ thằn lằn dang rộng 2 tay và cất cao giọng của mình.

“AAAAAA---------!!”

Bầu không khí rung chuyển.

Cùng lúc đó, vết nứt chạy xuyên qua mặt đất.

Ở phía trước hướng mà những chiếc thuyền chiến đang tiến tới, 1 vách đá xuất hiện. Tàu chiến rơi xuống, cùng với lượng lớn cát.

Vô số tiếng thét vang lên.

1 vài con tàu có thể tránh được việc đâm vào những vết nứt nhờ kĩ năng lái khéo léo, nhưng nhiều chiến thuyền tinh nhuệ xếp ở hàng đầu đã bị nhấn chìm.

Lamnites nghiến chắt nắm đấm của mình.

---Không ngờ lại có kẻ có thể sử dụng ma pháp có quy mô lớn đến như vậy!

Cánh quân của cô rơi vào hỗn loạn. Thậm chí việc nắm được số lượng thuyền bị mất cũng rất khó khăn.

Và rồi, quân đoàn Ma vương không đủ tử tế để tiếp tục làm khán giả.

Cất lên những giọng nói lạ dường như không phải là của những sinh vật của thế giới này, đoàn binh Ma tộc và Ma thú tiến quân đến.

Ma thú cỡ lớn của Vanaknes lúc nãy tự nhiên ra solo không hề di chuyển--- Và kết quả cuối cùng là con Ma thú giờ có vị trí rất hoàn hảo ở phía sau tiền tuyến để ra lệnh.

Lamnites nghiến chặt răng.

---Vậy là mọi chuyện, tất thảy đều nằm trong lòng bàn tay của hắn sao!?

Vanaknes nở nụ cười.

“Khiến hàng ngũ quânđịch rơi vào hỗn loạn bằng ma pháp có phạm vi rộng, sau đó cho toàn quân đột kích. Đó là 1 chiến lược nằm trong số những nguyên tắc cơ bản của cuộc chiến tranh vĩ đại trước đấy, cô biết chứ? Nhân loại thực sự già đi 1 cách dễ dàng và quên đi 1 cách nhanh chóng nhỉ… Như phù du và cũng thật ngu xuẩn. Ta không có ghét đâu. Giờ hãy chiêm ngưỡng cơn ác mộng huy hoàng, và yên nghỉ đi.”

Part 3

Trận chiến giờ đây toàn tiếng rống và tiếng la thét thất thanh.

Lamnites đã bị đánh bại.

Thậm chí không đến 1 ngày mà trận chiến phía trước đã sụp đổ, rất nhiều binh sĩ bị tổn thất…Và sau đó, thậm chí ngay cả cô cũng không được an toàn.

“Kuh…Nếu bị một tên Ma tộc cho ăn hành như vậy…ta cũng có thể…”

Lamnites nạp 1 viên đạn vào khẩu Magi.

Cô hét lên chỉ thị cho những binh sĩ đang ngước nhìn cô.

“Thậm chí nếu ta chìm trong thất bại! Thậm chí nếu cuộc sống này của ta đi đến kết thúc! Ta sẽ không bao giờ quay lưng bỏ chạy! Vì ta là vua của Sa Quốc!”

Các binh sĩ giơ cao nắm đấm của họ.

Cô ra mệnh lệnh.

“Mục tiêu là tổng chỉ huy quân địch! Hướng về phía con Ma thú cỡ lớn, và dồn hỏa lực vào nó!”

Người thuyền trưởng điều hành con thuyền.

“ “Golkarios”, tiến về phía trước với tốc độ cao nhất! Các pháo thủ hãy tập trung về phía trước! Hãy 1 mở 1 đường máu!”

Các binh sĩ được trang bị Magi Gun tập trung tại phía mui thuyền, và bắn cháy máy các Ma tộc và Ma thú đang tiến lại gần.

Không phải Ma tộc và Ma thú nào cũng cứng cựa được như Vanaknes.Chỉ vì hắn quá mạnh mà thôi.

Nếu những viên đạn từ Magi Gun bắn trúng, thường thì sẽ gây ra sát thương.

Lamnites trừng mắt về phía đầu não của kẻ địch.

“…Vậy là vấn đề nằm ở lũ thuộc cấp của Vanaknes. Với chiều hướng này, không hề sai lầm khi nghĩ rằng những con ả khác cũng sở hữu năng lực vượt xa bình thường.”

“Chính xác rồi đó ~”

Từ phía rất gần, 1 giọng nói tươi cười không đúng của 1 người phụ nữ được phát ra, và Lamnites mở to cặp mắt mình khi trông thấy nó.

Ngay sau đó, 1 cơn đau dữ dội chạy qua bụng cô.

“Gahuh!?”

Khi cô nhận thức được nó thì---

Lamnites ngã chúi đầu xuống boong tàu.

Bụng cô nóng rực như thể cô đang bị đốt. 1 lượng máu lớn chảy phun ra.

Và sau đó, cô thấy được 1 thứ gì đó màu đen chui ra tạo hình thành 1 con người từ cái bóng của chính cô.

---Cô ta hiện ra từ cái bóng của mình!?

Đó là người phụ nữ có đôi cánh quạ.

Người phụ nữ đung đưa mái tóc quăn màu đen của mình, và trông xuống Lamnites đã ngã xuống.

“Ta đã tới rồi, ta đã đến rồi đây, baa~~”

“C-Cô là…”

“Nfufu ~,tuy rằng ta đến đây bởi vì ta được bảo rằng phải “ngăn chặn con thuyền này” bởi Vanaknes ~? Ta lại rất ghét những con ả nó bộ ngực to hơn ta, ngươi biết chứ ~? Đó là tại sao, ta không muốn để ngươi vào dàn harem. Ngươi sẽ chết chứ? Hay là chết quách luôn đi?”

Nhóm lính gác đang kiểm tra xung quanh bị thu hút về chỗ này đúng lúc. Vừa hét lên, họ vừa tuốt kiếm ra.

Tuy nhiên, nữ Ma tộc bắt lấy kiếm của họ chỉ bằng 1 tay. Cô ta có những cái vuốt như cái chân của quạ gắn trên đôi tay mình.

Không chỉ xuất hiện từ cái bóng của Lamnites. Cô ta đúng nghĩa là 1 Ma tộc mạnh.

Lamnites cố cất giọng nói của mình.

“C-Chạy xa khỏi đây…”

Trước khi những lời đó có thể truyền đến tai họ---

*Pan!* Pan!* Những âm thanh lạ lùng phát ra liên tiếp. Đó là âm thanh từ những chiếc vuốt của nữ nhân Ma tộc bắt nát đầu của các binh sĩ với mũ của họ.

Những binh sĩ từng là thủ vệ của cô giờ đã trở thành những tử thi trong chốc lát. Họ nát thành những bể máu.

1 cảm giác tuyệt vọng lấn áp trái tim của Lamnites.

---Cái thứ chết tiệt gì đây?

1 tên chỉ huy sẽ không chết ngay cả khi tim của hắn bị xuyên qua. 1 Thuật sĩ có thể chữa lành 1 vết thương cực kì nghiêm trọng chỉ trong chốc lát. 1 Ma pháp sư đủ mạnh để nghiền nát 1 quân đoàn. 1 sát thủ xuất hiện từ những cái bóng…

Đó là 1 cơn ác mộng.

---Ý ngươi là gì khi nói rằng Nhân loại đã thắng được những kẻ như thế này tại cuộc chiến tranh vĩ đại trước đây?

Không thể nào.

Thậm chí chẳng đáng cho chúng đánh nhau nữa.

Lamnites thì thầm.

“…Thậm chí ngươi đã gọi, đây là…1 cuộc chiến?”

“Xem nào ~, ta sẽ gọi thứ gì đó như thế này là 1 cuộc chiến. Với các Ma tộc, như vậy sẽ là --- Màn thảm sát Nhân loại.”

Nữ Ma tộc chế nhạo.

Cô ta nắm những chiếc vuốt đã nhuộm máu đỏ đậm trên đó.

“Vĩnh biệt n~ha. Nhân loại, các ngươi quá yếu vì vậy thật thiếu muối.”

“…Ai đó.”

“Nn?”

Lamnits gắng gượng thốt ra 1 giọng nói trong khi vẫn còn nằm trên boong tàu.

“Ai đó…Làm ơn hãy cứu lấy họ….Các binh sĩ…các binh sĩ…”

“Ngươi thật ngu ngốc ~. Nếu ngươi không muốn chết, thì đáng lẽ sẽ tốt hơn nếu ngươi không được sinh ra đấy ~”

Tầm nhìn của họ được bao bọc trong làn ánh sáng chói lòa.

Trên chiến trường đang sôi sục trong sự điên cuồng, vô số tia sét bắn xuống như mưa.

Với âm thanh inh ỏi của sấm sét, bầu không khí trở nên chấn động.

Sắc mặt của nữ Ma tộc thay đổi, và cô ta quan sát khu vực xung quanh.

“Chuyện gì đang diễn ra vậy!?”

“…Thứ đó, vừa nãy là?”

Thời tiết đáng lẽ ra phải thoáng đãng chứ.

Đó là 1 hiện tượng mà Lamnites không hề biết.

1 binh sĩ ở đâu đó cất cao giọng.

“Quân công kích của địch, chúng đã giảm đi 1 nửa! C-Chúng đang hỗn loạn! Ánh chớp, đánh xuống!?”

1 sự ngạc nhiên khác với những gì họ nhận được từ ma pháp có quy mô lớn và cuộc đột kích của quân đoàn Ma vương, lan rộng giữa những binh sĩ.

“---Hãy quay về. Tình hình đã thay đổi.”

Giọng nói của Vanaknes được truyền đi.

Giọng của hắn phát ra ngoài từ những chiếc khuyên tai của nữ Ma tộc.

“Cô nghe ta nói chứ?”

“Quay về sao!? Tại sao chứ!? Hãy để em giết nhiều hơn nữa!”

“Ta không cho phép. Rốt cuộc thì sẽ rất nguy hiểm cho cô khi bị chia cắt 1 mình trong hàng ngũ quân địch. Ta không muốn để mất cô đâu.”

“Em, bị chia cắt sao!? Ngài nói vậy là có ý gì!?”

Cô ấy kiểm tra các khu vực xung quanh.

Lamnites cũng ngồi dậy.

Và sau đó, cô nhận ra ai đó đang trôi nổi trên bầu trời.

---Kẻ đó là ai?

1 người đàn ông với bộ giáp đen, chuẩn bị sẵn sàng cây trượng của mình.

“”Ánh chớp sao băng”!!”

Khi người đàn ông đó vung cây trượng của mình xuống, vô số tia chớp rơi xuống như mưa.

Đó là Ma pháp Nguyên tố.

Bầu không khí rung chuyển ,và các Ma tộc cùng với Ma thú bị đốt cháy thành tro. Rõ ràng đó là ma pháp mà đã vượt ngưỡng giới hạn của cái mà Nhân loại có thể chạm tới.

66.jpg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Translator: Google-chan

PR: Rappa

P/s: Kì thi vừa mới qua đi nên chỉ chuẩn bị được bấy nhiêu thôi. Ngày cuối của năm 2018,xin chúc các bạn năm mới vui vẻ!

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
TRANS
Mk hết thuốc rồi:((
Xem thêm
TRANS
Mà ad ơi
Xem thêm
TRANS
Đọc lại vẫn thấy chất:))
Xem thêm
Nhìn ngầu vãi lone
Xem thêm
hay và ngon vler. thanks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm