Isekai Maou to Shoukan Sh...
Murasaki Yukiya Tsurusaki Takahiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 09

Mở đầu

19 Bình luận - Độ dài: 2,240 từ - Cập nhật:

*Gurari* Cậu dần hạ xuống.

Ánh sáng xung quanh của 《Dịch chuyển》biến mất.

Trong giây lát, cảm giác thăng bằng của cậu bỗng trở nên lạ lẫm, và cậu như muốn ngã nhào vậy.

Cậu ép sức mạnh vào phần bụng, và bằng cách nào đó cậu ôm lấy đôi chân của mình.

Diablo là Ma vương. Đó là vai diễn của cậu.

Dù tình huống ra sao, vụng về tới mức chân tay nằm xuống sàn thì sao mà được.

[Hmph…]

Diễn như đang vội vã, cậu cười bằng mũi, và quan sát xung quanh.

Một nơi bốn bên đều là những bức tường kì quái làm cậu liên tưởng tới nội tạng động vật vậy. Một ngai vàng bệ vệ chiễm chệ ở kia.

Cô gái Báo nhân với mái tóc đen nãy giờ cứ bám lấy tay phải cậu──Rem Galeu, ngồi xuống ôm miệng.

[Upu! Đ-Đúng như em nghĩ, em bị say…Dịch chuyển.]

Cô rất yếu khi di chuyển mà không đi bộ, và rất dễ bị say. Dù những con thuyền to lớn hầu như không lắc hay những xe ngựa chậm rãi thì cô không sao.

Tay trái của Diablo, một cô gái Elf──Shera L.Greewood đang bám lấy cậu.

[Wah~, thật lạ, hoài niệm làm sao.]

《Mê cung Ma vương》

Là một dungeon mà Diablo tạo ra trong MMORPG Cross Reverie. Cậu đã từng gặp vô số những kẻ thách thức ở đây.

Đó là câu chuyện trong game.

Đáng lẽ nên là vậy, nhưng bí ẩn thay── Không chỉ Diablo, mà cả mê cung của cậu cũng xuất hiện ở thế giới này.

Liệu sẽ có lúc cậu hiểu được lý do không?

Lúc Shera và những người khác tới dungeon của cậu là vào giữa tháng 7. Gần nửa năm đã trôi qua.

(Không chắc ở thế giới này 1 năm có 12 tháng, nhưng về lịch thì, có vẻ số học được dịch sát theo cảm nhận của Diablo. Tương tự với đơn vị và khoảng cách, mọi người ở đây đều dùng đơn vị của vương quốc Lifelia, nhưng nó lại được dịch theo mét và gam cho Diablo và cậu nghe là vậy. Giả thuyết của cách dịch đó hiện tại vẫn còn là điều bí ẩn.)

──Mình hiểu được ngôn ngữ, nhưng lại không thể đọc. Cái kiểu nửa chừng đó thật sự rất khó chịu.

Dù gì thì, với Diablo, dungeon do cậu tạo ra giống như nhà cậu vậy. Cảm giác như cậu trở về nhà.

Cô gái thứ 3 thì bồn chồn mà nhìn xung quanh, thốt lên ngạc nhiên.

[Hawawaa… Quả là một nơi thú vị…]

Đôi tai nhọn của chó nhưng đuôi thì lắm lông, cô ấy là Kiếm thánh Graham Sasala.

Cô ấy là Dwarf, và cũng giống như tộc của cô, cô lùn như ngực thì khá bự.

Một thanh tachi đeo ở bên hông cô. Không chỉ vậy, cô còn mang theo một thanh kiếm và một cây thương.

Shera dương dương tự đắc.

[Tuyệt lắm, đúng không ~. Diablo tạo ra đó.]

[Ehh!?]

Đôi mắt ngạc nhiên kia chĩa về phía cậu, dù cậu có chút bẽn lẽn bên trong, nhưng khuôn mặt cậu lại như thể là chuyện đó rất bình thường.

[Mấy thứ kiểu này… Vì ta là Ma vương, nên cũng chẳng có vấn đề gì.]

Dù, thực tế, cậu làm nhanh nó trong màn hình chỉnh sửa trong game, ở thế giới này, bỏ qua cái mê cung này đi, cậu còn không biết làm hang động nữa là.

Sasala hỏi cậu.

[Um, có vẻ đây là một nơi nguy hiểm như…nơi này dùng để làm gì?]

[Nơi này, là căn cứ của ta.]

[Căn cứ…tức là nhà của ngài?]

[Umu]

[Cho dù nó kì quặc thế này à…?]

──Ugh!? Mình cứ tưởng thế là ngầu cơ…

Shera cười.

[Kì lạ mà, đúng không ~. Mà tôi cũng quen rồi.]

Rem gật đầu dù vẫn còn che miệng.

[…Đúng là xấu thiệt.]

“Uugh…!”. Diablo do dự đôi chút trong đầu. Nếu là cậu với đúng bản chất của mình, thì cậu có thể đã bị sốc kinh khủng và biến thành hikimori rồi.

Tuy nhiên, mê cung này là kết quả của vai diễn Ma vương, nên thiết kế có chút đáng sợ. Mà cũng chẳng có vấn đề gì.

──Dù ai có nói gì đi nữa, chẳng phải bản chất của mình thì cũng chẳng sao!

Diablo nhếch môi cười khinh.

[Hmph…Ta là Ma vương kia mà! Là biểu tượng của cái chết, hiên thân của sự hủy diệt, hình hài của sa ngã── Người thường cảm thấy ghê tởm, là điều hiển nhiên!]

[Hii!?]

Sasala trông rất hoảng sợ. Mà phản ứng cũng dễ thương đó.

Rem và Shera thì hoàn toàn quen rồi.

Mà họ cũng bước vào bên trong rồi.

[Nhanh lên nào! Mọi người đang chờ đó ~?]

[…Nhanh lên, Diablo.]

[U-Umu.]

Cảm giác phức tạp hòa lẫn vào trong cậu nhưng…

──Chà, chúng ta ở cùng nhau cũng lâu rồi, nên tốt hơn để họ sợ suốt đời cũng được.

Mà đúng là họ đang vội.

Họ nhận được tin rằng Đại Ma vương Modinalaam đang hướng tới thành phố Faltra.

Hiện tại đang là cuộc chạy đua thời gian.

Tuy nhiên, đây không phải đối thủ mà họ có thể nhanh chóng chuẩn bị xong và chiến thắng. Họ thua là mọi thứ sẽ đi luôn.

Diablo đã lấy ra nhiều trang bị và phụ kiện trong game mà cu để ở 《Mê cung Ma vương》.

Mà cậu còn có 1 nhiệm vụ nữa ở đây──

Shera mở cửa kho báu ở đằng sau.

Một thanh kiếm vung ngay trước mũi cô.

Nụ cười vô tư của cô trở nên cứng lại.

[Biyaa!?]

Từ phía trong cánh cửa, một cô gái trẻ với ngoại hình hầu gái xuất hiện.

Cô cầm 2 thanh song kiếm trong tay.

[Những con gián dám lục lọi kho báu của Master, ta sẽ ban cho chúng cái chết thảm khốc nhất.]

Đôi mắt màu lục bảo khiến bao người say đắm kia sáng lên, cô vung song kiếm của mình.

[Waaaah, đợi đã, Rose-san! Là tôi nè, Shera đây.]

[Thế thì sao?]

[Chúng là đồng đội mà.]

[Rose đây, không có đồng đội.]

Cô khẳng định

Rem nhún vai.

[…Vậy Diablo cũng khác sao?]

[Thật vô lễ. Master là kẻ được tôn thờ, và là tồn tại cần được bảo vệ.]

[Cô ấy nói thế đấy. Xin hãy nói gì đi, nói gì tới cô hầu gái phiền toái đó đi.]

Cậu bị lôi vào cuộc nói chuyện, Diablo đành nhẹ nhàng gật đầu.

[Ta đã để cô đợi lâu rồi, Rose. Đầu tiên, rút kiếm đi.]

[ッ!]

Sự khát máu lúc nãy nhắm vào Shera và những người còn lại đã biến mất ngay lập tức, và cây kiếm 2 đầu kia của cô đang cầm đã biến mất.

Rose cúi chào, một tư thế hoàn hảo.

[Mừng quay trở lại, Master. Trước hôm nay thì không có 1 kẻ xâm nhập nào. Giờ, thì có 3 tên.]

Shera và Rem tỏ vẻ khó chịu.

“Người thứ 3”, Sasala chỉ vào người mình.

[Tôi, không phải kẻ xâm nhập phải không?]

Rem giải thích cho cô.

[…Với  Rose, thỉnh thoảng…à không, khả năng cao, là cuộc nói chuyện sẽ như nước đổ đầu vịt thôi. Tuy nhiên, cô ấy lại tuyệt đối nghe lời Diablo, nên cô cẩn thận thì sẽ chẳng có chuyện gì.]

[Eh? Không cẩn thận là có chuyện sao…Thật đáng sợ.]

Rose trừng mắt về phía Sasala đang run rẩy kia.

Nghĩ lại thì, đây là lần đầu tiên họ gặp nhau.

Diablo đẩy lưng cô, làm cô đứng ngay trước mặt cậu.

[Cô này, là Kiếm Thánh. Tên cô ấy là Sasala. Và ngạc nhiên hơn, cô ấy là Chiến binh level 200.]

[Level 200!? Ra, là vậy…]

Chắc là bởi là một Hầu gái kì diệu, hoặc có lẽ là do vai trò của cô là hầu gái, nên hiếm khi Rose biểu lộ cảm xúc trên khuôn mặt mình.

*shun*, cậu thấy cô dường như rất buồn.

[Sao thế, Rose?]

[…Rose này…ở trận chiến trước, đã thua trước một Ma tộc tầm thường.]

[Đúng vậy, hắn mạnh mà.]

Có lẽ vì được Đại Ma vương ban cho sức mạnh, nên cứ nghĩ chỉ là con gà thôi, ai ngờ đánh nhau lại khó nhằn đến vậy.

Cần phải phát triển kĩ năng của Chiến binh── đó là lý do mà Diablo lấy để đưa ra quyết định.

Trừ khi là thấy được đòn tấn công của đối thủ, còn không là thua, dù sức mạnh ma thuật của cậu lớn đến đâu.

Trong trận chiến đó, cánh tay phải của  Rose đã bị đứt lìa, và tay của cô ấy đang được sửa ở đây.

[Tay cô vẫn đang tiến triển chứ?]

[Nhờ sức mạnh ma thuật của Master, nó đã được sửa lại rất hoàn hảo.]

[Umu.]

[Tuy nhiên, Rose này…đã không còn hữu ích nữa.]

[Gì?]

[Nếu là một Chiến binh level 200… Rose này sẽ vô dụng. Sa thải. Và đống rác quá khổ sẽ được chuyển đi vào thứ sáu thứ 3 trong tháng.]

[Không không không…Ahem! Cô nói gì hả? Ta là Ma vương. Chả phải Ma vương có nhiều cấp dưới sao!?]

[N-Nếu vậy… Liệu Rose này, sẽ còn được bên cạnh ngài…?]

[Tất nhiên! Nếu không phải vậy, thì ta chẳng hà cớ gì đi tới đây.]

[Em cứ tưởng ngài sẽ tới đây để vứt bỏ em.]

── Ta không tàn nhẫn vậy đâu.

Tuy nhiên, nói lời nhẹ nhàng đầu phải phong cách Ma vương.

Diablo thẳng thừng nói.

[Dù có chuyện gì xảy ra, cô mãi mãi là tài sản của ta. Ta không cho phép cô tự ý coi mình là bị sa thải hay vô dụng.]

Như một Hầu gái Kì diệu, Rose chuyển sang dạng vô cảm hoàn hảo.

[Xin lỗi, thưa Master. Tôi sẽ khắc ghi những lời đó vào bộ nhớ của mình, và nhắc lại nó cả ngày và đêm.]

Nặng trĩu ghê.

Mà nói vậy, tức là tâm tình của cô đã được cởi bỏ.

[Rose, nhiệm vụ của ta đến đây, để tập hợp cô lại. Và, còn 1 lí do nữa.]

[Dù là cái gì đi nữa, xin hãy ra mệnh lệnh, Master.]

[Kẻ sắp đối đầu với ta sẽ là Đại Ma vương Modinalaam. Ta sẽ dùng trang bị của mình cho trận chiến với Ma vương.]

[Đã rõ.]

Được Hầu gái Kì diệu dẫn đường, họ tiến vào khu Kho báu.

Trang bị mà Diablo đã tập hợp và tăng sức mạnh ở MMORPG Cross Reverie đều được cất giữ ở đây.

Trong không gian dường như vô tận đủ khiến người khác chẳng thể thấy giới hạn là ở đâu, vô số các bệ xếp cạnh nhau, và chẳng cần quan tâm vật phẩm đó có tầm thường tới đâu, nó đều được cất giữ rất cẩn thận.

Nếu là cậu là người đi tìm, có lẽ sẽ mất vài ngày để tìm ra.

Rose nắm được vị trí của tất cả chúng.

Cô dẫn họ tới nơi cậu yêu cầu.

Trong MMORPG Cross Reverie, đó là những trang bị cậu dùng để đấu Raid boss như Ma vương.

Tình cờ thay, Raid có nghĩa là tấn công tổng lực hay bất ngờ, nó chỉ 1 vài nhóm gộp sức lực để tạo ra sức mạnh to lớn.

Nói cách khác, Raid là con boss rất mạnh đòi hỏi vài nhóm lớn những người chơi tập hợp lại đánh,

──Chà, dù gì mình đã một mình thách thức rồi mà.

Thậm chí chẳng thể gia nhập bất cứ nhóm nào, mà lại phải tham gia với nhiều nhóm, đã không thể mà cái này thì trên cả không thể nữa.

Rem phấn khích hỏi cậu.

[…Diablo, đây là những trang bị hiếm sao?]

[Nửa trong số đó. Nửa còn lại, ta nghĩ chắc là ít nhất có 1 người sở hữu chúng?]

Dù là ở thế giới khác này, cũng có những trang bị cấp thấp mà ai cũng có thể tìm.

Shera ngạc nhiên.

[Eh? Nhưng… Đây là trang bị để đánh với Ma vương sao!?]

[Khi chiến đấu với Ma vương, không phải chút khác biệt trong sức mạnh là quan trọng, mà quan trọng là khả năng tương thích.]

[Tương thích… Ý ngài là 4 nguyên tố và ánh sáng với bóng tối?]

[Đó không phải là tất cả.]

Khi nói về chiến lược và chiến thuật với người khác như thế này, trong game thì cậu hầu như chưa nói với ai. Thậm chí sau khi đến thế giới khác này, cậu cũng chẳng có cơ hội để nói nữa.

Đây là lần đầu tiên phải chuẩn bị rồi mới chiến đấu.

Mà không phải là chiến đấu với Đại Ma vương, cậu còn lo hơn khi nói ý định của mình. Trước khi nói gì đó, thì nên đi kèm với thứ gì đó.

Đột nhiên, Diablo có 1 suy nghĩ.

── Nghĩ lại thì, có 1 thứ cần thiết nữa. Có lẽ mình sẽ mang đề phòng vậy… Không cần Rose, mình biết vị trí của nó.

Diablo sắp xếp trang bị, dùng 《Dịch chuyển》lần nữa, và nhanh chóng đi tới thành phố Faltra.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Translator: Rappa

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Chắc là cái áo từ chối tử thần ý
Xem thêm
Cái áo đấy lúc cứu Horn đốt để sưởi ấm rồi :)) Hơi tiếc nhưng mà cũng đành chịu.
Xem thêm
TRANS
Thanks
Xem thêm
Ấu dè thanks trans :D hóng tiếp :))
Xem thêm
Oh yes. Mãi mới ra chương
Xem thêm