Isekai Maou to Shoukan Sh...
Murasaki Yukiya Tsurusaki Takahiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 09

Chương kết

25 Bình luận - Độ dài: 1,142 từ - Cập nhật:

3 ngày sau cuộc chiến quyết định với Đại Ma vương──

Cuối cùng, kết giới ngăn ma tộc đã được xây dựng lại.

Galford tuyên bố chiến thắng, và cả thị trấn đang vui sướng ăn mừng.

Dù cho mặt trời đã lặn, nhưng có vẻ sự nhộn nhịp kia vẫn còn tiếp tục. Tầm này, thì họ thật sự định tổ chức lễ ăn mừng này cả 1 tháng luôn hay sao?

1 cuộc chiến dai dẳng đủ khiến cậu nghĩ tới chuyện đó. Có rất nhiều nạn nhân.

Những người sống sót tin rằng họ cần phải sống tiếp cuộc sống mà những người chết để lại.

Diablo cũng quyết định trong tim rằng cậu sẽ “làm nốt luôn sự lười biếng mà những người chết để lại”.

《Nhà trọ Relief・Hideout store》

Hôm nay cũng vậy, Diablo ngồi chơi không trên giường cả ngày.

HP, MP và SP của cậu đã phục hồi hoàn toàn, và cậu cũng không còn cảm thấy kiệt sức nữa.

Tuy nhiên, không biết sao, cậu cứ làm biếng rồi để thời gian trôi.

──Ahh, những ngày lười biếng, quả là tuyệt nhấttttt!

Cậu thậm chí còn nghĩ cậu sống trên đời chỉ để làm biếng.

Ăn vặt với vài quả dâu tây ở trên bàn, và uống đi phần trà còn lại trong ly, rồi cậu lại nằm xuống giường.

Khi cậu nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ ập đến...

[Diablo.]

Ai đó gọi tên cậu.

Nnn?

Deja vu sao. Cậu cứ cảm thấy quen quen, hình như đã từng xảy ra lúc trước rồi.

[...Diablo, tỉnh dậy nào.]

Là giọng Rem.

Cậu mở mắt.

Thứ đập vào mắt cậu là──

[Whaaa!?]

Chắc chắn là Rem.

Nhưng, bộ đồ táo bạo kia của cô khiến cậu gặp rắc rối không biết nên đặt mắt chỗ nào/

Như bộ váy cưới màu trắng vậy.

Tuy nhiên, lại hở hang còn hơn lúc mặc bikini nữa. Vẫn còn chút che đỡ hơn khỏa thân, nhưng lại thu hút ánh nhìn của cậu còn hơn là khỏa thân nữa, và đôi mắt cậu chẳng thể rời khỏi cô.

Nhìn gần hơn thì, Shera cũng ở đây.

Với cô thì, hai quả bưởi kia còn chết người hơn.

Bên trong bộ đồ trong suốt ấy, *yusari yusari*, hai quả đồi cứ đung đưa.

Cô quỳ gối lên giường, rồi chầm chậm tiến tới.

[Diablo♡]

[C-Các cô đang làm gì thế!?]

──Không phải là giấc mơ sao!?

Tay Shera đặt lên đầu gối Diablo.

Cảm giacs chân thực này, cậu chắc chắn rằng đây không phải giấc mơ.

[Ngài lấy Rem làm vợ luôn rồi, đúng không, Diablo?]

[Ugh...!?]

Thật ra, cậu định là sắp đặt thêm chút nữa rồi tìm thời gian thích hợp.

Như là hỏi ý kiến Shera trước đã.

Nhưng vì Modinalaam, nên cậu đành phải giao nó ra trong tình huống đó.

Thế nên đó là lí do vì sao cậu không có lỗi.

Rem thì thầm.

[...Song hôn, không được Vương quốc Lifelia chấp nhận.]

[Ugh!?]

Sau khi nghĩ tới, thì ngay cả trong MMORPG Cross Reverie, cũng là 1 hệ thống không có chuyện song hôn.

[Tuy nhiên, Diablo lại là Vua Greenwood. Ở đất nước đó, có cho phép không?]

Shera nghiêng đầu khi nghe câu hỏi đó.

[Cũng không biết nữa ~? Nhưng cũng chưa ai từng làm vậy, nên tôi không rõ.]

[Hơn nữa, chẳng phải Diablo là người quyết định sao? Dù gì ngài ấy cũng là Vua kia mà.]

Shera gật đầu trước lời của Rem.

[Đúng vậy ~. Dù gì ngài ấy cũng là Vua.]

Diablo lo lắng.

──Thành vua xong rồi, chính sách đầu tiên lại là “cho phép song hôn”, chẳng phải đó là chính sách ngu xuẩn sao?

Không biết Bộ trưởng Durango người cậu giao lại việc nội bộ và Mẹ Shera (vương thái hậu) sẽ nói gì đây.

Shera vén mái tóc màu hoàng kim của mình lên.

[Chậc, luật không phải là vấn đề.]

Vẫn được hả!?

Cả Rem cũng đồng ý luôn.

[...Đúng vậy. Cái đó không phải là vấn đề. Diablo, từ những gì em nghe được, ngài và shera...Um, hai người...chắc là chưa làm chuyện đó, đúng không?]

[Ah~, eh~.]

Ánh mắt của Diablo trông mơ hồ.

Shera phồng má.

[Vậy mà ngài lại nói là cứ giao cho ngài.]

Thật sự, cậu cũng rất xin lỗi về chuyện đó.

Với Rem, cô ấy không chỉ má đỏ đâu mà đỏ tới tận cổ rồi.

[...Và còn, thêm cả t-tôi nữa...Làm trong 1 lần, ừm...không thể thay đổ...Không, chẳng phải ta nên xây dựng lại 1 mối quan hệ rõ ràng sao, thứ cuối cùng mà chúng ta hướng tới.]

Ra họ sẽ hướng tới đó.

Cậu lo cho suy nghĩ của 2 người này.

Shera tiến tới.

[Chậc, mấy chuyện không đâu đủ rồi đó, làm thôi? Thật sự, làm thôi? Rồi, ta nên làm gì?]

[...Đầu tiên, là hôn.]

[Cô biết rõ ghê ta, nhỉ Rem?]

[...Nói vậy thôi chứ, tôi cũng chưa có kinh nghiệm thực hành đây, ok?]

Tay Rem đặt lên vai Diablo.

Tay họ đặt lên nhẹ nhàng, nhưng là vì cả 2 tay của Rem và Shera, nên sự tự do của cơ thể cậu đã bị lấy mất.

Cô thì thầm vào tai cậu.

[...Là lỗi của ngài, Diablo...Dù em đã đợi ngài, nhưng không ngờ 3 ngày qua mà ngài vẫn không đến phòng em.]

Shera gật đầu.

[Đúng rồi, là lỗi của Diablo. Em thậm chí còn biết là chúng ta chưa làm gì đâu.]

[D-Đó là...Do ta bận thôi!]

Cậu bận làm biếng nằm trên giường.

Chẳng phải là lười gì, nhưng là bởi cậu nhận ra rằng mối quan hệ giữa các cá nhân thật sự rất khó khăn và cố tránh họ...

Ki cậu nhìn sang bên trái, ánh mắt cậu nhìn vào Rem.

Đôi tai báo của cô cứ di chuyển *pipipi*.

Khi cậu nhìn sang phải, 2 quả bưởi của Shera che hết tầm nhìn.

── Thứ này, xong luôn rồi còn gì nữa.

Đó là suy luận của cậu.

Cả 2 cô gái trẻ đều đưa đôi môi họ tới gần miệng Diablo.

Cả Rem và Shera đều thở nặng nhọc hơn bình thường.

2 đôi môi tiến tới và...

                                                                                                                                               Còn tiếp

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Translator: Rappa

P/s: Vậy là kết thúc Volume 9 kéo dài tận 1 năm :(( Thành thực rất xin lỗi mọi người.  

        Chẳng có gì để nói nhiều cả, cũng chỉ mong Anime sẽ sớm đưa bộ truyện này lên tầm cao mới.

       Volume 10 sắp tới sẽ là những câu chuyện thường ngày, cảnh đánh nhau sẽ ít hơn. 

       Cảm ơn các bạn đã luôn theo sát và ủng hộ bộ truyện trong suốt thời gian qua. Hẹn gặp các bạn ở volume 10 !!!!! :D

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

TRANS
dizzzZzz
Xem thêm
Ơ, t có nên chửi thề k :))
Xem thêm
:(( rose teo đâu r
Xem thêm
Cám ơn trans đã theo bộ này
Xem thêm
Tks trans nha
Xem thêm
:))) 9.5 go go brrrr
Xem thêm
Có 9.5 không trans ơi :)) :))
Xem thêm
TRANS
Then they f*ck all night :))
Xem thêm
TRANS
Méo có đâu, bị rose chen ngang chắc kèo luôn
Xem thêm
TRANS
@laiyar: we have 4some bro :)) then they still f*ck many night :))
Xem thêm
Ơ kìa, không chèn ảnh minh họa vào à anh ơi :<
Xem thêm
Ơ và gì thế tác ơi =)) ít nhất cũng cho hôn vợ chứ
Xem thêm