Isekai Maou to Shoukan Sh...
Murasaki Yukiya Tsurusaki Takahiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 11

Mở đầu

6 Bình luận - Độ dài: 535 từ - Cập nhật:

Một tiếng tru của thú hoang vang vọng.

Rồi một tiếng tru khác.

Nối tiếp một tiếng tru khác.

Khi nghe những âm thanh đó, lính trên thành bắt đầu náo loạn.

[Kẻ thù tấn công! Kẻ thù tấn công! Một con Spriggan đang tới!!]

Dưới ánh trăng, có ai đó đang luồn lách về phía trước.

Một cơ thể to lớn làm rung chuyển cả mặt đất.

Vóc người thấp nhưng lại chắc nịch, như mặt đất đang lồi lên, cánh tay rắn chắc cùng nắm đấm như búa bổ.

Miệng và mắt đều là những cái lỗ, nên chẳng rõ thứ đó đang nhìn về đâu.

──Spriggan.

Nghe nói rằng chúng là tiên bảo vệ mảnh đất.

Tiếng hú của thú hoang trở nên nhiều hơn, to hơn, như khích lệ thứ đó vậy.

Binh lính trên thành đã giương cung.

[Bắn!]

Vô số mũi tên lưỡi phóng đi. Đầu mũi tên được bọc bằng vải ướt thấm dầu, sau đó thắp lửa lên. Một vũ khí đáng lẽ có hiệu quả lên thú hoang, nhưng với da của con Spriggan kia, mũi tên lại bật ra, tiếng kim loại khô khốc vang lên.

Ma thuật sư cũng gọi Triệu hồi thú của mình.

Những con Salamander to lớn thở ra lửa, và những con Sylph lơ lửng trên trời đang tạo trận cuồng phong.

Tuy nhiên, chúng cũng chẳng thể để lại vết thương lên cơ thể to lớn trâu bò kia, và cũng chẳng thể ngăn chặn bước tiến của thứ đó.

Binh lính đã hỗn loạn.

Họ bị dồn vào nỗi sợ, và 1 bước, rồi 2 bước lùi, cuối cùng họ bắt đầu chạy khỏi thành.

Sĩ quan chỉ huy hét lớn.

[Tấn công! Không được quay lưng với chúng! Lũ ngu này, các ngươi có còn là binh lính vương quốc không hả!? Thanh thế của vương quốc Lifelia──]

Con Spriggan khổng lồ vung nắm đấm lên cao.

Rồi hạ xuống.

Thứ nắm đấm như búa bổ phá vỡ tường thành.

Vô số tiếng hét, nhưng những tiếng tru còn nhiều hơn thế át lại tất cả.

Từ trong bóng tối, thú hoang chạy tới.

Chúng đi vào bên trong tường thành đã sụp đổ.

Kẻ dẫn đầu có lẽ là một con cáo.

Dù ngoại hình là thú hoang, nhưng thứ vũ khí trông như kiếm và thương trên tay chúng, lại được sử dụng một cách rât thành thạo. Vài con còn mặc cả giáp.

Tuy nhiên, từ ngữ của Nhân loại, như nước đổ đầu vịt với chúng.

Thú nhân Kobold── là dã thú giống con người.

Bị giày xéo bởi Thú nhân, và việc mất cả tường thành lẫn sĩ quan chỉ huy, binh lính vương quốc Lifelia giờ hệt như đống người đang chạy thoát thân.

Lịch Lifelia, ngày 19 tháng 11 năm 164──Công trình pháo đài quân sự ở lãnh thổ mới phía Nam đã sụp đổ trong một đêm.

Hôm trước, nhà chiêm tinh cung điện Hoàng gia Binashen, khi đang trong giường bệnh, đã đưa ra lời khuyên tới đức vua──rằng, nếu dám bước lên vùng đất của thiên triều, vương quốc ắt sẽ gặp tai họa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Translator: Rappa

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

thêm đê :)) ngắn quá :(
Xem thêm
TRANS
Welcom back=))
Xem thêm
Thanks trans
Lâu r mới gặp
Xem thêm
Mlem mlem chương mới .
Xem thêm