Toradora!
Yuyuko Takemiya Yasu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 8

Lời bạt

1 Bình luận - Độ dài: 701 từ - Cập nhật:

Cuối cùng tôi đã đánh mất chiếc phong bì chứa ID và mật khẩu để kết nối internet (cho dù đã có lời nhắc nhở bên ngoài viết rằng, ‘Xin đừng đánh mất!’). Lúc nào tôi cũng nghĩ rằng, ‘Sớm muộn gì mình cũng sẽ làm mất thứ này’. Nhưng sau hai lần chuyển nhà trong suốt mười năm qua, chiếc phong bì đó vẫn còn ở bên cạnh tôi. Nhưng rồi một ngày nó lại biến mất khỏi nơi đáng lẽ nó phải có ở đó. Tôi đã lục lọi khắp nơi nhưng vẫn không thể tìm thấy nó, trong ngăn kéo bàn, tủ đầu giường, giá sách, tủ đồ, phòng bếp, những con phố lúc tảng sáng...ở Sakuragicho...hiển nhiên là nó không thể có ở đó rồi.

T, tôi phải làm gì đây? Tôi đã quá quen với kiểu sống chần chừ mỗi ngày. Đây là phiên bản hoàn chỉnh của Takemiya sau ba mươi năm tiến hóa. Giờ đây quá trình tiến hóa của tôi đã hoàn thiện, nó cũng đồng nghĩa với việc cơ thể và trái tim tôi đã đánh mất sự uyển chuyện của mình, tôi không thể nào phản ứng lại ngay tức thì khi phải đối diện với một sự cố bất ngờ như thế này. Tôi thiếu đi sự linh hoạt, phản ứng thì chậm chạp và cũng không còn cao thêm được nữa. Ngay cả cân nặng của tôi cũng không thể tăng lên, những thứ tôi đã đánh mất sẽ không thể nào quay lại được...Nói cách khác, cuộc sống của tôi đang được đếm từng ngày.

Và vậy là, mặc dù đã đánh mất rất nhiều thứ, Toradora! giờ đã bước tới quyển thứ tám. Tôi vô cùng cảm ơn bạn đọc vì đã đồng hành cũng như ủng hộ bộ truyện này! Vậy các bạn đã tìm thấy điều gì trong tập này?

Nhờ có các bạn, bộ truyện này mỗi ngày lại một lớn mạnh hơn, giờ đây nó đã có một bộ truyện tranh được vẽ minh họa bởi Zekkyo-sensei, cũng như có một phiên bản hoạt hình, và...A~! Tôi thực sự rất muốn kể cho các bạn nghe tất cả mọi chuyện, nhưng có quá nhiều điều tôi chưa thể tiết lộ, hiện tại chúng tôi có rất nhiều sản phẩm đang được giữ bí mật! Dù sao thì, tôi hi vọng tất cả những ai đã yêu thích bộ truyện đều sẽ thích thú với những diễn biến kể từ lúc này, đó mới là điều quan trọng nhất! Tôi hi vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ Toradora!

Đúng vậy, trong câu chuyện này có rất nhiều điều đáng để mọi người mong chờ, vậy nên giờ không phải lúc để tôi tự hủy hoại bản thân hay bị những con bọ đốt. Mà nhân tiện, trên tay phải của tôi xuất hiện một vài nốt lớn, tôi đã nghĩ chúng có thể là bệnh sởi, do áp lực hay thậm chí vấn đề tâm lí...Và vậy là tôi đã tới gặp một bác sĩ da liễu, câu trả lời của ông ấy là, ‘Ồ, cô bị nhiễm trùng do bị bọ cắn. Cô đã là người thứ mười một trong hôm nay rồi. Đấy những vết cắn của con ngài’. Đó không phải lúc kiểm tra những bức ảnh để xem những con ấu trùng ngài trông như thế nào và ngất xỉu khi nhìn thấy chúng (tốt hơn là tôi không nên ngất xỉu). Mà cũng không phải lúc để tôi tiếp tục gãi cho đến khi cái ngòi của nó cắm vào da tôi sâu hơn nữa và khiến tôi ngất xỉu (có lẽ tốt hơn tôi không nên biết trông nó như thế nào).

Và, tôi thực sự rất cảm kích khi các bạn đã đọc hết cuốn truyện này. Xin hãy đón chờ Toradora! tập chín! Còn với Yasu-sensei và biên tập viên chính của chúng tôi, có lẽ con đường phía trước chúng ta vẫn còn khá dài, xin mọi người cũng đừng tự hủy hoại bản thân mình, hãy để chúng ta được chiến đấu bên cạnh nhau cho đến lúc cuối cùng.

Takemiya Yuyuko.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

19:27 ngày 25/6/2021
Xem thêm