• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Short story

Souta và Daiki

6 Bình luận - Độ dài: 523 từ - Cập nhật:

14/3 đánh bom từ từ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                     

Cậu ấy là một con người chăm chỉ.

Cậu có kỹ năng vận động tốt, và đã chơi rất nhiều môn thể thao khác nhau từ ngày còn nhỏ.

Trong số đó kendo là môn cậu đam mê hơn cả.

Khi được hỏi [Tại sao?] cậu nói…

- Ummm-tại sao ah? Cậu không nghĩ là nó hợp với con trai sao?

Ở trường tiểu học, cậu tập luyện hằng ngày ở clb kendo, cố gắng thật nhiều và giành được những thành tựu rõ ràng. Ngay tại clb, những đứa trẻ cùng lứa hoặc hơn 1 tuổi không còn là đối thủ của cậu.

Thế nhưng cậu bé đó đã phải nhận một thất bại lớn tại giải đấu sơ trung.

- Người chiến thắng là Konoe Souta từ Trường sơ trung Phía nam!

Daiki nghe được thông báo đó khi đang cầm trên tay chiếc huy chương đồng. Souta đã loại cậu ở vòng bán kết.

Điều làm cậu thất vọng nhất là cái biểu hiện của Souta, cứ như chiến thắng là điều hiển nhiên vậy. Mặc dù Souta không có ý như vậy, nhưng đó là những gì trong mắt Daiki.

- Một ngày nào đó, tôi sẽ đánh bại cậu ta.

Daiki thề với cả trái tim. Sau khi rời khỏi clb trường sơ trung, cậu quay trở lại võ đường hồi tiểu học để luyện tập. Mình sẽ đến giải quốc gia ở trường cao trung và mình sẽ đánh bại cậu ta! Đó là những gì cậu ta nghĩ lúc đó.

- Không thể nào… tại sao lại cùng trường chứ………

Daiki nghĩ là Souta sẽ vào một trường có clb kendo mạnh, giờ lại gặp cậu ở lễ nhập học.

Tại sao? Tại sao cậu lại vào một trường cao trung bình thường chứ? Không thể lờ đi câu hỏi đó, Daiki đã hỏi trực tiếp Souta.

- Tại sao cậu lại vào trường này! Có rất nhiều trường mạnh hơn ngoài kia!

- Hm? Tôi không biết trường này mạnh hay yếu, nhưng nó gần nhà nên tôi chọn nó. Đó không phải là quá đủ khi chọn trường rồi sao?

Souta trả lời khi bị hỏi bất ngờ, nó thật sự làm nản long Daiki. Tuy nhiên, khu nghĩ rằng họ có thể tập luyện cùng nhau, câu phấn trấn trở lại.

Tuy nhiên, Souta đã không gia nhập clb Kendo.

Tất nhiên, khi biết điều đó, Daiki ngay lập tức chất vấn Souta.

- Tại sao cậu không vào clb Kendo vậy!

- Hm? Tôi chỉ thấy rằng tôi đã có đủ vói kendo rồi, tôi đã vô địch giải đấu rồi mà.

Thực ra, lý do là vì nó không thể thỏa mãn được cậu, người đã nếm trải qua trận chiến thực sự.

- Ha???

Daiki cạn lời. Souta nghĩ nói thế đủ rồi. và cậu rời đi.

Daiki sau đó đã để lại dấu ẩn ở giải đấu ở quận. Nhưng cậu chỉ có được vị trí thứ 2, và vì vậy cảm giác thua kém Souta vẫn còn đọng lại trong tim cậu.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Liệu ông cháu này có trở thành anh (k)hùng ko nhỉ
Xem thêm
Hóng sau này có màn đánh nhau giữ daiki vs souta
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm