Daraku no Ou
槻影; tsukikage erect-sawaru; エレクト-さわる
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 9: Sự Cưỡng Đoạt Của Tham Lam.

Chương 02: Ý nghĩa của Tham Lam.

7 Bình luận - Độ dài: 3,332 từ - Cập nhật:

Phần lớn Quỷ Giới là đồng bằng.

Trong đó có ít núi và thung lũng. Không có gì ngoài đất bị huỷ hoại trải dài khắp phía.

Với thị giác của loài Quỷ, hoàn toàn có thể thấy sự trống trải đến tới đường chân trời, nhưng chả có con Quỷ nào thực sự quan tâm đến điều đó cả.

Nếu một người có thời gian rảnh để suy ngẫm về những thứ như thế này, hãy làm thỏa mãn những mong muốn của ngươi đi. Đó là lý do tồn tại của loài Quỷ, và cũng là thứ mà đánh giá giá trị của họ.

Nhưng đồng thời, tôi biết những kẻ đã cai trị những vùng đất này quá lâu rồi, nhìn ra quang cảnh hoang vu này. Có lẽ đó là điều cuộc sống vĩnh cửu dẫn đến.

Các vùng đất của Quỷ Giới được chia bởi sức mạnh chúng sở hữu.

Có nghĩa là nó là kết quả của sự ảnh hưởng của vị Chúa Quỷ cai trị trong một thời gian dài, vùng đất của Xích Ngục từng được cai quản bởi một Chúa Quỷ của Phẫn Nộ. Vị Chúa Quỷ đó đã bị tiêu diệt từ rất lâu rồi, và nó được thống nhất bởi một trong những Chúa Quỷ của Kiên Ngạo liên minh với Kanon.

Hạng 4

Vanity Kẻ Tự Cao

Vùng đất được cai trị bởi vị Chúa Quỷ trọc vĩ đại - Vanity Seidthroan.

Ông ta là một người trầm tính, mặc dù ông ta thuộc Kiêu Ngạo, ông ta không bao giờ khoe khoang cả. Ông cũng là một người lính đã khiến kẻ địch quỳ trước ông chỉ với sức mạnh đơn thuần.

So với hai Chúa Quỷ mà Zebul đã ăn thì ông ta vượt xa chúng về sức mạnh và chức vụ.

Chúng tôi cùng từng thuộc quân đội của Đại Quỷ Vương, nhưng tôi hiếm khi thấy các Chúa Quỷ khác.

Tôi chỉ nhìn thấy ông ấy từ đằng xa, cơ thể của ổng còn lớn hơn của tôi, cơ bắp của ông có màu đen như chúng được làm từ thép… loài Quỷ là những tồn tại của linh hồn, thế nên ngoại hình bất cân so với sức mạnh của chúng, với chỉ một ánh nhìn, tôi biết chắc rằng ông ta có tố chất của một nhà lãnh đạo xuất sắc.

Cũng chỉ với một ánh nhìn, một phần nào đó trong linh hồn tôi đã khâm phục ông ta, và ông ta cũng là một loại người tôi hiếm khi có cơ hội để gặp mặt trong cuộc đời dài hơn 10 nghìn năm của tôi. Tôi không biết về sức mạnh thực sự của ổng, nhưng dựa trên áp lực bao quanh ổng, thì cũng đã thuộc hàng những người đứng đầu trong những Chúa Quỷ phục vụ Đại Quỷ Vương.

Mà ông ta vốn dĩ từng là Chúa Quỷ Hạng 2.

Nếu có những kẻ tăng thứ hạng của mình, thì sẽ có những kẻ rớt hạng.

Việc ông ấy bị rớt hạng khi Sếp Leigie lên hạng là không thể tránh khỏi do các chiến công của Sếp ấy, thêm vào đó, một vài con Quỷ lại thắc mắc rằng điều này là do ổng thua Sếp ấy trong một trận đấu.

Sức mạnh và thứ hạng không phải lúc nào cũng đồng nhất. nhưng sức mạnh của ông ta chắc chắn nằm trong hàng ngũ năm người mạnh nhất thuộc quân đội Đại Quỷ Vương.

Với đặc tính kiêu căng của ông, nếu chỉ nói về sức mạnh đơn thuần thì ông có thể vượt qua một vài kẻ có thứ hạng cao hơn mình.

Nếu ông ấy dừng công việc phục vụ cho Đại Quỷ Vương, thì ông có thể tích lũy thành tích bất cứ khi nào mà ông muốn.

Nếu ổng đích thân dẫn dắt quân đội của mình, thì ông ta sẽ mất đi việc tự do di chuyển. Đổi lại, ông ta có thể kiếm được một số châu báu. Giờ là thời gian để quan sát. Việc tôi rời khỏi quân đoàn của Sếp là một lựa chọn không thể tránh khỏi, tôi không thể nói gì ngoài việc tôi khá may mắn.

Quân đội của Đại Quỷ Vương là thế lực mạnh nhất của Quỷ Giới. Kể cả nếu thế giới chưa được thống nhất, nếu Thiên Giới chọn một mục tiêu để để mắt tới thì không có mục tiêu nào ngoài thủ cấp của Đại Quỷ Vương - Kanon Iralaude. Đó là điều mà phe chúng tôi cũng đã biết.

Đất của Xích Ngục khá là nóng.

Như là Chúa Quỷ Phẫn Nộ cai trị vùng đất này lâu tới nỗi sự tức giận đã ăn sâu vào nó, nhiệt độ không khí nơi đây cao hơn gần 50 lần so với các lãnh thổ khác, mà như thế cũng chẳng đủ để ảnh hưởng tới cuộc sống hằng ngày của một con Quỷ, chỉ với việc đứng yên thôi mà mồ hôi toát ra cũng đủ làm ướt áo.

Trong khi nhìn vào mặt trời chói chang, tôi chỉ đơn giản đứng đợi.

Trong một trong những thành phố của Xích Ngục.

Thị trấn bùng cháy -Grey Rock.

Nó là một thị trấn nhỏ được đặt tại biên giới giữa Xích Ngục của Vanity và Hắc Ngục của Heard Lauder.

Dân số nơi đây không được cao cho lắm, và cùng với đó, khi Đại Quỷ Vương nắm quyền kiểm soát cả 2 nhà ngục, nó mất hết giá trị chiến lược. Thật đáng thương cho một thị trấn.

Trước đây có một số Chúa Quỷ phản nghịch cai trị Hắc Ngục, từng có một trung đội đóng trạm tại đây, nhưng sự nhộn nhịp nơi đây không chỉ là một thứ đã mất từ lâu.

Lý do mà tôi đến với thị trấn bị lãng quên này là để thu thập thông tin liên quan tới vụ tấn công của lũ Thiên Thần.

Kể cả thế, trong lĩnh vực thu thập thông tin, tôi vẫn là một tên học nghề.

Nhưng điều đó không phải là một vấn đề, không hề có bất kỳ vấn đề gì.

Tôi chỉ giỏi về mặt ăn trộm, nhưng trong xã hội loài người, loài Quỷ và các Thiên Thần có cái gọi là “đúng người đúng chỗ”

Trên mái của quán cafe duy nhất trong cái thị trấn bẩn thỉu này im lặng tới mức ghê sợ. Ngoại trừ tôi ra, có một khách hàng khác. Vị khách hàng cô đơn đó, cõ lẽ là do nhiệt độ nơi đây, mà nằm dài trên bàn với một cái áo choàng kaki che phủ đầu. Tình trạng này chỉ tiết lộ thêm về bầu không khí hoang vu của vùng đất này.

Trong khi tôi đang ngồi xuống, Zeta chạy tới chỗ tôi.

So với một nam Quỷ Nhân, Zeta có một cơ thể khá là nhỏ con. Nhìn từ xa, nó sẽ khá khó tin một người với cơ thể mảnh mai như vậy lại có khả năng chiến đấu., nhưng nếu mà đánh giá thấp cậu ta, thì sẽ bị đập cho tơi tả.

Hình dạng của một con Quỷ sẽ cho biết bản chất của nó, những ham muốn của nó. Hình dạng trẻ con là để cho Zeta hiện thực hoá ham muốn của cậu ta. Nó là hình dạng cho phép Zeta thoả mãn Tham Lam của cậu ta dễ nhất.

Tôi thuộc cấp Tướng nên sức kháng nhiệt của tôi khá cao so với cậu ta.

Nhiệt độ này chắc đang đẩy cậu ta tới cực hạn, cậu ta thở hổn hển, và dụi mồ hôi trên trán trong khi đưa tôi bản báo cáo.

“Haa, haa, Dejie-san. Chúng đã thu thập như anh nói. Giống như tin đồn, trung đội thuộc quân đội của Vanity mà bị tiêu diệt đã từng đóng trạm tạm thời tại thị trấn này.”

“..Vậy ư..”

Nó là báo cáo mới nhất về vụ đột kích của lũ Thiên Thần.

Quân số của chúng là 5. Số thương vong là 100.

Mục tiêu của cuộc đột kích là quân đội của Vanity. Trung đoàn bị tấn công đã bị tiêu diệt. Quân số trung đoàn đó là 100. Số lượng đó không nhiều, cũng không ít.

Chính vì nhiệt độ cao của nền đất của Xích Ngục, có rất ít nơi có dân cư sinh sống. Kể cả số lượng có ít đi chăng nữa, việc để một đội quân dự trù thì cần phải chuẩn bị một diện tích đất khá lớn.

Nó không lớn như Hắc Ngục, nhưng Xích Ngục là một hoang mạc rộng lớn. Kể cả nếu dung rồng bay đi chăng nữa, thì vẫn rất khó để bay qua.

“Vì lý do gì mà chúng lại tập hợp tại đây?”

“Chẳng có lý do nào được nêu ra cho giới quỷ cả, nhưng….thì, không phải nó chỉ là để ngăn cản hay sao? Kể cả nếu khi hắn nói quân đội tập trung tại đây, quân đội của Vanity Kẻ Tự Cao phải có binh sĩ lên tới con số hàng nghìn...chúng còn chẳng điều phái bất kỳ tên Tướng nào tới đây.”

“Ngăn cản…. Ki ki ki, để kìm hãm Heard Lauder, đúng không?”

“Ông ta làm náo động khá ghê...các Chúa Quỷ khác đang trở nên căng thẳng, tôi có nghe nói…”

Vị Kaiser Tự Phụ Heard Lauder đã đè bẹp những quân đoàn của những Chúa Quỷ hạng cao hơn, và việc hắn trở thành hạng nhất vẫn còn mới trong tâm trí mọi người.

Trước hết, Heard là một con Quỷ già, và cũng giống như một con Quỷ cấp Tướng, tên của hắn được biết tới bởi tất cả mọi người.

Kể từ khi hắn trở thành Chúa Quỷ, sự ngạo mạn của hắn làm cho sự thay đổi trong thứ hạng là không thể tránh khỏi.

Hắn đè bẹp bất kỳ kẻ nào dám đối mặt với hắn, và từng khiển cả các đồng minh của hắn run sợ.

Kẻ mà khó hoà hợp với hắn nhất có lẽ là những con Quỷ thuộc Kiêu Ngạo.

Thứ tự xếp hạng của Kiêu Ngạo khá là nghiêm khắc. Nó còn hơn thế nữa khi giữa bọn chúng. Khả năng cao là Vanity chưa từng trực tiếp đọ kiếm với Heard.

Vì niềm kiêu hãnh của ông ta và cả những thứ khác. Nó khá hợp lý cho việc ổng thận trọng...tôi đoán thế.

Không có một con Quỷ lớp Tướng, tôi không nghĩ với quân số ít như vậy được dùng để kìm hãm vị Kaiser đó đâu…

Trong các Chúa Quỷ, Vanity thuộc phe ôn hoà.

Ông ta không hề quảng bá Kiêu Ngạo của ổng. Đó không phải là tính cách của ông ấy.

Đó là lý nên ổng có ít cơ hội để thực hiện công việc khiến ổng không được thừa nhận và thế là thứ hạng của Sếp Leigie vượt qua thứ hạng của ổng.

Ki ki ki, điều quan trọng là phải có các quân cờ có kỹ năng.

“Vùng chiến sự cũng ở quanh thị trấn này. Quân đội phe Quỷ phản kháng lại việc lũ Thiên Thần đột nhiên xuất hiện, cả 2 bên đều đánh vô cùng kịch liệt, nhưng sự chênh lệch về sức mạnh đã dẫn tới phe Quỷ bị huỷ diệt. Có vẻ như có một số dân thường cũng bị thiệt mạng.”

“..Tôi có thể hình dung ra được. Không phải là không có việc Thiên Thần tấn công các thị trấn Quỷ, nhưng...số lượng kẻ địch là năm đúng không? 5 chọi 100….sự chênh lệch sức mạnh phải khá là đáng kể đó.

Cuộc chiến giữa loài Quỷ không phải là cuộc chiến về số lượng.

Điều này hiện ra khá rõ khi Zebul ăn tươi nuốt sống quân đoàn của tôi, chất lượng vẫn hơn số lượng.

Điều này cũng áp dụng với trận chiến với lũ Thiên Thần. Một câu chuyện về 5 Thiên Thần tiêu diệt 100 con Quỷ - có lẽ chúng không được may mắn cho lắm - rất có thể là sự thật.

Họ thất bại trong việc kìm hãm lực lượng tấn công thị trấn, và rồi bị huỷ diệt… Tôi nghĩ số lượng thương vong sẽ thấp hơn nếu họ để lũ Thiên Thần làm những gì chúng muốn.

Từ những gì tôi quan sát được, dân số nơi đây không được cao cho lắm. Dân số loài Quỷ chưa bao giờ lớn hơn nhân loại, kể cả giữa các khu dân cư, Grey Rock có lượng dân số vô cùng nhỏ.

“Vanity phát hiện ra chuyện này và lập tức dẫn một lực lượng lớn hơn, nhưng kẻ địch đã chạy thoát trong gang tấc.”

“Ki ki ki, vậy họ bị đem ra làm trò hề. Vị Chúa Quỷ chắc hẳn đang rất bực bội đây.”

“Có vài người nói rằng ông ấy chuẩn bị toàn bộ quân đội để có thể được điều động ngay tức khắc sau khi ổng ra lệnh...vì họ không biết lũ Thiên Thần đã chạy về hướng nào nên không thể điều động lính ra khỏi lãnh thổ được, nhưng...có tin tình báo rằng toàn bộ quân đội của ông ấy đang ở 『Palace of Noble Truth』- (Cung điện của Sự Thật).”

Cung điện của Sự Thật là lâu đài của Vanity Seidthroan.

Cũng như Sếp Leigie có Lâu đài của Bóng Tối là trụ sở, mỗi Chúa Quỷ đều có thành luỹ riêng của mình.

Việc ông ấy tụ họp quân đội của mình tại lâu đài của mình có nghĩa là có khả năng cao là ông sẽ đích thân dẫn dắt quân đội vào trận chiến tiếp theo.

Đó là sự nghiêm trọng của vấn đề. Đây là nghĩa của việc dẫm lên đuôi con quái vật.

Tuy nhiên, có một vài phần của câu chuyện của Zeta để lại một dư vị lạ trong miệng tôi.

“...Đánh rồi chạy...từ khi nào mà lũ Thiên Thần có thể sử dụng chiến thuật như thế này...?”

Nói chung thì lũ lính của Thần sẽ không bao giờ nghi ngờ chiến thắng về việc chiến thắng.

Thế nên chúng thấy chiến thuật là một thứ không cần thiết. Lũ Thiên Thần ấy như là mấy quả bom đếm ngược được làm từ các trụ cột của đức tin ấy. Một khi chúng xuất hiện, chúng sẽ chiến đấu cho tới khi lũ Quỷ quanh chúng bị tiêu diệt và cho tới khi chết chúng sẽ không ngừng chiến đấu. Không, đó là cách mà chúng nên hoạt động.

“Ki ki ki, phiền phức rồi đây… chúng đã có lãnh đạo tài năng đủ để cải tiến sao?”

Tôi không nghĩ có gì ở cấp độ lãnh đạo có khả năng để thay đổi cách Thiên Thần hoạt động, nhưng mà….

Có lẽ là do hiểu lầm, Zeta nhút nhát hỏi.

“Deijie-san, có phải anh đang nói về Valkyrie được đồn là có thể giết được Chúa Quỷ?”

“Không thể nào. Kể cả khi cô ta có mạnh thế nào đi chăng nữa, tôi không nghĩ rằng Thiên Thần sẽ nghe theo lệnh của một Valkyrie, kẻ mà chúng cho rằng thuộc một chủng tộc thấp kém hơn.”

Tất nhiên là tôi biết về linh hồn được tái sinh mà đã giết một Chúa Quỷ.

Khoảng 3 tháng trước, chủ đề về việc một cô gái quay quanh cô ta có khả năng sẽ trở thành chủ đề bàn tán của thị trấn, và cô ta vẫn là một tồn tại mà đã khiến cả quân đội của Đại Quỷ Vương run sợ.

Nếu chỉ nhìn vào thiệt hại gây ra, cô ta hung tợn hơn cả một lực lượng mà đã giết 100 con Quỷ.

Nhưng tôi nghĩ đây là 2 vấn đề riêng biệt. Giết một Chúa Quỷ….nếu có kẻ có khả năng làm vậy thì thị trấn này không còn tồn tại nữa rồi. Có thể chúng đều là sát thủ được gửi từ Thiên Giới….và chỉ có thế mà thôi.

“Deiịe-san, có vấn đề gì vậy?”

“Ki ki ki, đương nhiên là chúng ta sẽ truy đuổi lũ Thiên Thần. Zeta Adler, đây là thới cơ quan trọng của chúng ta.”

Không cần phải suy nghĩ về chuyện này.

Đây là điểm phân ly.

Cho tới giờ chỉ có 5 tên bị phát hiện. Vậy thì sao không dùng chúng làm bàn đạp cho vinh quang của ta?

Nghĩa vụ quân sự không phải là tệ, nhưng chỉ nghe theo chỉ huy làm cho ta mai một đi.

Trước hết, Thiên Giới quá im lặng trong khoảng thời gian gần đây. Một số Thiên Thần bị phát hiện ở vài nơi, nhưng chúng luôn đi một mình. Một vài con Quỷ sẽ thiệt mạng, nhưng đã quá lâu rồi tình từ lần cuối cùng cả một trung đội bị quét sạch khỏi bề mặt trái đất.

Đây là pháo báo hiệu, không còn thời cơ nào tốt hơn bây giờ cả.

Lịch sử sẽ lặp lại.

Đó là bởi vì chưa ai từng đặt tay nó mà Chiếm Đoạt nắm giữ ý nghĩa.

“Tuy vậy….đánh với một nhóm có thể giết 100 con Quỷ, kể cả với anh….”

“Ki ki ki, cậu sao vậy!? Chúng ta có một lá bài tẩy cơ mà. Nó sẽ hoạt động thôi, không cách này thì cách khác, và nếu như chúng ta thua, ta chỉ cần chạy.”

Đây là Quỷ Giới. Để kết thúc và tạo thế giới này có lợi cho chúng ta.

Nếu ta cứ tiếp tục lùi lại, ta sẽ chẳng bao giờ làm gì được cả. Nếu tôi không thể đoạt được gì cả, thì cái chết là lựa chọn tốt hơn.

Sự cân bằng. Phải, điều quan trọng là sự cân bằng.

Tôi nhìn ra quang cảnh thị trấn.

Như tên của nó, thị trấn này nhìn như là được xây dựng một cách đơn giản với đá xám, nhưng việc chúng giữ nguyên hình dáng làm cho tôi nghĩ việc lũ Thiên Thần đã tấn công nơi đây là điều không tưởng.

“Zeta, chúng ta sẽ ở lại thị trấn này trong một thời gian.”

“..Eh? Anh biết nơi đây chẳng có gì mà?”

Tôi biết rõ điều đó.

Tôi bắt đầu giải thích cho chàng trai trẻ, cậu ta chảy mướt mồ hôi trong khi chĩa ánh nhìn vào tôi. Nơi đây chắc chắn là nóng. Nó không phải là nơi mà tôi muốn ở lại quá lâu, nhưng một con Quỷ phải làm những gì nó cần phải làm.

“KI ki ki, chúng ta sẽ tìm hiểu về sức mạnh của lũ Thiên Thần. Có lẽ ta sẽ hiểu được cái gì đó từ những dấu tích của trận chiến. Không phải là không có khả năng chúng sẽ lại tấn công vùng đất này một lần nữa. Không cần bàn cãi, mục tiêu tối cao của chúng là cái đầu của Đại Quỷ Vương, nhưng ta không biết lý do của cuộc đột kích này.”

“Tôi hiểu… nhưng có lý do nào cần thiết để Thiên Thần giết Quỷ không?”

“Tôi chịu. Cho dù thế nào đi nữa, gần như chẳng có dấu vết nào để lần theo. Thay vì làm một việc gì đó ngu ngốc, sẽ may mắn nếu chúng ta tìm thấy một vài đầu mối.”

Với tư cách là một Tướng Quỷ, để tôi nói điều này. Nếu không làm gì, thì sẽ không có được bất kỳ của cải nào.

Sự chiếm đoạt là một chuyến đi săn. Truy đuổi, và rồi cướp đoạt. Đó là ý nghĩa của Tham Lam. Nó là bằng chứng, nó là sự công nhận.

Ki ki ki, sao ta không dạy nó cho ngươi nhỉ?

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Sắp đánh nhau r
Xem thêm
khi 1 thanh niên siêu trộm phát biểu
Xem thêm
Vel
Bình luận đã bị xóa bởi Vel