Overlord
Maruyama Kugane So-bin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 13

Chương 01 Part 1

0 Bình luận - Độ dài: 833 từ - Cập nhật:

The Siege

Mở đầu

             Vẫn còn cả một chặng đường dài cho đến khi mùa đông kết thúc và thời tiết vẫn rất lạnh. Tuy nhiên, hắn không cảm thấy lạnh nhờ vào bộ lông dày bao phủ khắp cơ thể. Dưới lớp lông đó, cơ thể hắn được bao bọc bởi một lớp da đen bóng. Thêm vào đó một lớp quần áo bên ngoài sẽ tạo ra một lớp cách nhiệt tuyệt vời.

Hắn sẽ không run trước cái lạnh, kể cả khi chỉ mang trên mình một bộ giáp kim loại. Nhưng hắn lại đang run, vì một lí do khác. Đó chính là sự tức giận. Có thể gọi đó là cơn thịnh nộ cũng không sai.

Một tiếng gầm gừ thoát ra khỏi miệng hắn, tiếng kêu giống như của một con thú ăn thịt, sau đó hắn tặc lưỡi trong xấu hổ. Đối với bộ tộc hắn – [Zoastia] – tạo ra tiếng kêu như một con thú là bằng chứng của việc không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân; là một sự xỉ nhục đối với những con trưởng thành. Nhưng điểu đó chỉ có những người trong bộ tộc mới biết. Bất kể những ai nghe thấy tiếng gầm gừ rỉ ra từ giữa hàm răng sắc nhọn đó cũng sẽ run sợ và đóng băng trong nỗi sợ hãi.

Hắn quay lưng lại với thành phố của con người và trở về trại.

Người chỉ huy tối cao của hắn là Jaldabaoth, một con quái vật mang trong mình sức mảnh áp đảo, nhưng những bộ tộc dưới trướng của người đó ngày nào cũng xảy ra xung đột, cãi vã.

Lực lượng của Liên minh [Demihuman] bao gồm 3 nhóm chính. Đầu tiên là 40000 quân để chống lại quân đội phía Nam của Thánh Quốc.

Thứ hai là 50000 quân có trách nghiệm bảo vệ và quản lí các trại giam tù nhân từ Thánh Quốc.

Cuối cùng là 10000 quân trinh sát phía Bắc Thánh Quốc , có nhiệm vụ thu thập các loại tài nguyên và một số nhiệm vụ khác. Lực lượng ở trại giam này bao gồm 40000 trong số 50000 quân được phân bổ bạo vệ các trại giam.

Bởi vì số lượng khổng lồ nên nơi này vô cùng đông đúc và chật chội. Nhưng không một ai dám cản đường hắn và hắn không cần phải dừng lại cũng như giảm tốc độ di chuyển. Chắc chắn trên thế giới không có ai muốn đứng trên con đường một tảng đá khổng lồ đang lăn.

Không một ai ở đây dám ý kiến với hắn bởi vì thứ sức mạnh áp đảo toả ra xung quanh hắn. Hắn đi bộ như đang một mình và xung quanh không có một bóng người, cho đến khi một chiếc lều được trang trí đặc biệt lọt vào tầm mắt.

Có nhiều [Demihuman] đang đứng ngoài, nhưng chúng không phải lính gác. Chúng đứng đó theo lệnh của những kẻ trong lều hay có thể nói chúng là đầy tớ của những kẻ ở trong lều.  Những tên lính đó run sợ khi hắn đi qua chúng, hắn kéo miếng vải chắn ở cổng lêù, ngay lập tức có 5 [Demihuman] nhìn trừng trừng vào hắn ta.

Ngoài những con quỷ ra, đó chính là những kẻ nằm trong nhóm 10 kẻ mạnh nhất của lực lượng Liên Minh [Demihuman].

Trong khi có thể cảm nhận được rõ ràng áp lực từ ánh nhìn của chúng, hắn không hề tỏ ra lo lắng. Hắn cũng là một kẻ thuộc nhóm 10 kẻ mạnh nhất bán nhân loại (Demihuman), hắn chỉ đơn giản cười nhẹ và ngồi vào một trong những chiếc ghế trống.

Do các đặc điểm của cơ thể, dáng ngồi của hắn giống với nằm hơn là ngồi.

Một trong những kẻ ở đó khẽ nhìn hắn và gật đầu nhẹ, hắn không thèm để ý, mà hướng ánh mắt mình tới kẻ ngồi ở vị trí cao nhất. Tên đó có hình dáng như thể một con rắn mọc thêm 2 cánh tay. Vảy trên người nó ánh lên các màu sắc và được gọi là [Rainbow scales]. Lớp vảy đó không chỉ đẹp mà có độ cứng sánh ngang với vảy của rồng.

Kẻ đó còn có thể sử dụng ma thuật cấp cao và còn được trang bị một chiếc khiên lớn và một bộ giáp yểm ma thuật. Tất cả điều đó thể hiện nó là thực thể mạnh mẽ nhất trong Abelion hills. [Demihuman] này tên là [Roxu], là một [Nagaraja]. Đó là người được bổ nhiệm làm chỉ huy của đội quân này bới [Vua Quỷ]. Bên cạnh hắn là một vũ khí mạnh mẽ được gọi là [Trident of Dehydration] được biết đến là vũ khí chính của [Demihuman] này.

“..Tại sao chúng ta vẫn chưa tấn công??”

Hắn hỏi [Roxu] với giọng điệu nhẹ nhàng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận