Overlord
Maruyama Kugane So-bin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 13

Chương 01 Part 2

0 Bình luận - Độ dài: 2,765 từ - Cập nhật:

Part 2

Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi chúng đến thành phố của con người. Từ lúc đó đến giờ vẫn chưa có một cuộc ẩu đả nào xảy ra. 

“..Những bức tường của con người thật rắc rối, nhưng chúng cũng chả là gì so với chúng ta, đúng không?”

Biểu hiện trên khuôn mặt hắn – [Wayja Lajandala] -  trở nên xấu xa khi được gọi bằng cái tên [Demon Claw]. Hắn lướt nhìn các thành viên thuộc bộ tộc mình trước khi quay lại về phía [Nagaraja].

Danh hiệu [Demon Claw] đã được biết đến rộng rãi và đã tồn tại gần 2 thế kỷ nay.

Đó không phải là vì loài [Zoastias] có thể sống lâu mà vì danh hiệu này được truyền lại cho các thế hệ sau.

Đối với hắn, danh hiệu này là thứ mà hắn đã thừa kế lại từ cha mình. Hắn biết rất rõ rằng bây giờ mình chưa xứng đáng đối với danh hiệu này. Từ trước đến nay hắn vẫn chưa thể chứng tỏ sức mạnh của bản thân – là người kế thừa danh hiệu. Đó là lí do tại sao hắn phải xây dựng danh tiếng của mình trong trận chiến sắp tới.

Tất cả những kẻ hắn đã đánh bại cho tới nay chỉ đều là những tên yếu đuối. Chưa kẻ nào có thể cản được một đòn từ vũ khí của hắn. Thứ vũ khí đó là một chiếc rìu hai tay được yểm ma thuật: [Bladed Wing].

Hắn không thể để mọi thứ cứ tiếp tục như thế này được.

Cuộc chiến này không thể kết thúc khi mà những kẻ khác vẫn chỉ nghĩ hắn là tay sai của Jaldabaoth. Hắn phải tìm một cách nào đó để có thể tạo nên tên tuối cho mình như một chiến binh mạnh mẽ, và thời khắc đó cuối cùng cũng đến.

Mặc dù như vậy nhưng [Roxy] vẫn chưa muốn tấn công. Wayja cực kì bất mãn với quyết định này vì thế hắn tỏ ra vô cùng khó chịu.

“...Có người nói rằng Grand King từng nắm giữ thành phố đó. Đừng nói với ta rằng ngươi sợ hãi chỉ vì kẻ thù có thể đánh bại ‘hắn ta’?”

The Grand King – là vị vua đã dẫn dắt Batfolk trở nên vĩ đại.

Cũng giống như hắn ta đó cũng là người nằm trong số 10 người mạnh nhất [Demihuman].

Wayja tự tin rằng hắn có thể chiến đấu ngang ngửa với [Grand King], bất chấp thứ võ thuật phiền phức của hắn – thứ có thể phá huỷ bất cứ loại vũ khí nào. Bất cứ ai có thể đánh bại [Grand King] thì đều là những đối thủ xứng tầm với hắn.

“..Ta sẽ xử lý cô ta, tại sao chúng ta vẫn chưa tấn công?”

Chỉ có một người có một người có thể đánh bại một kẻ mạnh như [Grand King].

Đó chắc hẳn là đứa con gái Paladin. Nếu như những lời đồn là thật thì thật sự cô ta có thể đánh bại [Grand King].

Hắn tưởng tượng hình ảnh mờ nhạt của một Paladin với thanh kiếm toả sáng trong tâm trí.

“..Wayja-kakka, thực tế là một người chỉ huy như ngươi nói ra những thứ như thế sau khi đến muộn và còn không một lời xin lỗi khiến ta...”

“.......Đừng hào hứng như thế, ta biết, ta biết.”

Roxy vẫy tay chào hắn một cách thoải mái.

“.. Thật sự những con gà vô cùng ngu dốt nhưng chúng vẫn rất ồn ào mặc dù chả biết gì cả ”( đoạn này chắc chửi =)) )

Người vừa cười có đến 4 cánh tay. Cô ta là nữ hoàng của tộc Mangelos hay còn được biết đến là [IceFlame Thunder] – Nasrenia Bert Kiuru.

Wayja nhăn mày,

Hắn ta có thể chiến thắng nếu đó là cận chiến, nhưng Nasrenia lại thành thạo ma thuật nên hắn sợ cô ta có thể lật ngược tình thế bằng một cách nào đó hắn không thể biết trước được. Mặc dù vậy, là người thừa kế danh hiệu “Demon Claw”, hắn sẽ không thể đối mặt với tổ tiên nếu để người khác khinh thường.

“..Một bà già thích trốn việc sẽ gây rắc rối cho những người khác.”

Tộc Mangelos có tuổi thọ khá dài, hắn đã được nghe nhiều về cô ta khi còn bé và cô ta hẳn đã trải qua hơn một nửa tuổi thọ của mình.

Cô ta sử dụng cả tấn mỹ phẩm trên khuôn mặt mình khiến hắn không tài nào đoán được tuổi, nhưng thực tế cô ta sử dụng nhiều mỹ phẩm như vậy hẳn cô cũng nhận ra được điều đó. Ngoài ra hẳn là mùi hương bao quanh cô ta là dấu hiệu của việc sử dụng nước hoa để che giấu mùi hôi của những Mangelos già, chắc chắn là vậy.

“..Ho”

Nasrenia nheo mắt lại, không khí bên trong lều trở nên lạnh lẽo kèm theo một cảm giác ớn lạnh. Đây không phải là hiện tượng tâm lí mà là vật lí.

“..Tôi chỉ nói sự thật thôi, đúng không ?”

 Wayja thẳng người lên một chút sau khi nói thế. Cấu tạo cơ thể phần dưới của [Zoastias] không phải để cho đẹp mà là chúng sở hữu sự khéo léo và sức mạnh của một con thú. Phong cách chiến đấu của hắn là luôn luôn phải thấp người để có thể tận dụng triệt để được sức mạnh thể chất của bản thân, nhưng hiện tại điều đó là không cần thiết. Hắn muốn tỏ ra mình là người đúng ở đây, người cao thượng, biết nhường nhịn kẻ khác.

“..Việc nói dối ở đây không phải là vấn đề đúng không? Ta phải dạy cho ngươi cách nói chuyện với phụ nữ một cách tôn trọng. Đó cũng chính là nghĩa vụ của ta với tư cách là người lớn tuổi.”

Giữa bầu không khí căng thẳng [Roxu] lên tiếng.

“Dừng lại ở đây, hai người. Đây là hội đồng chiến tranh. Nếu còn tiếp tục gây rắc rối, tôi sẽ buộc phải báo cáo lại với Jaldabaoth-sama.”

Ngay khi [Roxu] nhắc tới tên người lãnh đạo tối cao, họ không còn cách nào khác ngoài việc tuân theo. Tuy nhiên họ vẫn nhìn chằm chằm vào nhau như thể muốn nói “Vẫn chưa kết thúc đâu” và “Tới luôn đi bà già”.

“Hah.. Mặc dù tôi rất mạnh nhưng tôi cũng không thể giúp 2 người, hai người thực sự cần học cách làm việc với nhau.”

“Heeheee, anh cũng không có quyền nói điều đó với người khác đâu..”

Một sinh vật khổng lồ được bao phủ bởi bộ lông trắng đang chế giễu [Roxu] đang càu nhàu với một tiếng cười.

“Hmm, đúng vậy. Giờ thì ..... Demon Claw-kakka. Về câu hỏi trước đó, đó không phải là tôi sợ. [Grand King] là một chiến binh dũng cảm, nhưng chắc chắn chúng ta đều mạnh ngang nhau, có đúng không?”

[Roxu] đưa mắt nhìn [Demon Claw] và [IceFlame Thunder] và sau đấy là 3 người còn lại.

Trong số đó có một Demihuman nhìn giống một con vượn toàn thân được phủ bởi một lớp lông dài trắng tinh. Hắn khoác trên mình một bộ giáp bằng vàng được yểm ma thuật.

Đó là Vua của bộ tộc Stone Eaters – Harisa Ankara.

Là một cá thể đặc biệt trong bộ tộc, hắn và những kẻ giống hắn có thể đạt được nhiều khả năng đặc biệt khác nhau nhờ vào ăn khoáng sản thô. Ví dụ qua việc ăn kim cương chúng có thể tạm thời đạt được khả năng kháng sát thương vật lí. Thường thì chỉ có thể có 3 khả năng hoạt động cùng một lúc, nhưng hắn có thể tích chữ nhiều hơn con số đó. Đó là lý do tại sao hắn được gọi là đột biết.

Sau đó, vị tướng của tộc Orthnos gật đầu với hắn với sự tôn trọng.

Vị tướng đó mặc một bộ giáp được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Chiếc mũ giáp cũng được trang trí vô cùng đẹp cùng cây thương đặt cạnh hắn. Vị tướng đó tên là Hectowages Ah Ragara.

Cái gật đầu đó không phải là muốn thể hiện sự tôn trọng đối với [Wayja] mà là đối với bộ tộc [Zoastias]. Điều đó khiến hắn không hài lòng.

Tuy nhiên hắn không thể chỉ đơn giản thách đấu với [Hectowages] để chứng tỏ sức mạnh của mình. Chắc chắn [Wayja] sẽ giành chiến thắng trong một trận đấu 1 chọi 1. [Hectowages] không nổi tiếng với khả năng chiến đấu mà nổi tiếng với tư cách là một vị tướng , người có thể chiến thắng chỉ với lực lượng bằng 1 phần 10 đối phương. Vậy nên đó sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác nếu đó là một trận chiến quy mô lớn và không có gì xấu hổ hơn khi luyên thuyên về sức mạnh của một người cũng như nói “Ta mạnh hơn mi” khi biết về điều này. Đó là lí do [Wayja] luôn gặp khó khăn khi phải đối phó với tên tộc [Orthnos] đó.

Người cuối cùng là thành viên cùng tộc với hắn – [Zoastias], người vẫn giữ im lặng từ đầu đến giờ: Muar Praksha.

Hay còn được gọi là [Black Steel], người được biết đến là sát thủ có thể di chuyển hoàn hảo trong bóng tối.

Là một kẻ hiếm hoi trong số các [Zoastias] – những kẻ thường tận dụng khả năng thể chất của bản thân và chiến đấu với vũ lực. Tàng hình và bất ngờ tấn công là những điểm mạnh nhất của kỹ năng ám sát đáng sợ mà hắn sử dụng để lén lút tiêu diệt kẻ địch. Cái tên đó của hắn bắt nguồn từ ý chí không thể lay chuyển và sự quyết tâm tiêu diệt những kẻ mà hắn muốn loại bỏ.

Trong khi hắn nghĩ rằng mình không thể bị đánh bại bởi những kẻ ở đây, nhưng bọn chúng sẽ là những đối thủ khó khăn trong một trận chiến trực tiếp.

“Vậy hãy quay lại chủ đề lí do tại sao chúng ta vẫn chưa tấn công bọn chúng. Đó là vì tôi đã nhận được mệnh lệnh của Jaldabaoth-sama từ thành phố Rimun.”

“..Gì cơ ? Là như vậy ư?”

Câu hỏi của [Wayja] là vì [Roxu] là người duy nhất trong số 40,000 quân ở đây có thể liên lạc trực tiếp với [Jaldabaoth]. Vào thời điểm những người khác được triệu tập đến thành phố Kalinsha này, người của [Roxu] đã ở trong tình trạng chiến đấu và chờ đợi triển khai.

Jaldabaoth dịch chuyển liên tục giữa các thành phố nên có rất ít cơ hội để nhận chỉ thị trực tiếp từ người đó.

“Jaldabaoth-sama nói để cho con người chiếm đóng thành phố trong vài ngày.”

“Cho chúng thời gian? Chúng ta còn chờ đợi gì?”

“Ngài ấy nói là để làm cho chúng sợ. Có dưới 10000 người trong thành phố đó và chỉ có một số ít có thể chiến đấu được. Ngược lại tất cả chúng ta ở đây đều có thể chiến đấu... Anh nghĩ lũ con người ở đó đang run sợ đến mức nào?”

“..Tôi hiểu.. ra là vậy. Jaldabaoth-sama thật sự rất đáng sợ.”

“Hehehe. Đúng là như vậy, tôi hiểu anh đang nghĩ gì, Wayja-kakka. Câu hỏi ở đây phải là chúng ta nên cho chúng thêm bao nhiêu thời gian?”

“Không, chúng ta nên quyết định luôn chính xác nên cho chúng thêm bao nhiêu ngày. Chúng ta  còn lương thực cho đủ hai tháng, nhưng nó cũng sẽ không tôt nếu chúng ta cho chúng quá nhiều thời gian.”

“Đó có phải là vì chúng ta vẫn phải đối phó với lũ tù nhân?”

Chỉ còn lại 10000 bán nhân loại (demihuman) để quản lí một số lượng lớn người bị bắt giữ. Trong khi bán nhân loại mạnh hơn con người, nhưng số lượng của chúng lại là một vấn đề. Rất có khả năng chúng sẽ không thế đối phó với các cuộc nổi dậy hay bạo loạn nào.

“Chính xác. Đó là lí do tôi tập hợp mọi người ở đây, đế lập một kế hoạch cho tương lai. Cá nhân tôi nghĩ chúng ta có thể tấn công sau một vài ngày và giải quyết mọi thứ. Có ai phản đối không?”

Không một ai phản đối, tính cả [Wayja].

“Được rồi, chúng ta sẽ tấn công sau 2 ngày. Cho đến khi đó, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục quan sát bọn chúng.”

Cũng có khả năng con người sẽ mở một cuộc phản công trước,  nhưng hắn ta nghĩ điều đó là không thể.

“Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ sớm giải quyết những con người chúng ta đã mang theo”

Có một số bán nhân loại ăn thịt người. Những loài như thế thường thích thức ăn tươi. [Zoastias] không có sở thích đặc biệt đối với thịt người. Đối với chúng thịt bò và ngựa sẽ tốt hơn. Nhưng hầu hết bọn chúng sẽ chọn thịt người tươi thay vì thịt bò khô.

Ngược lại [IceFlame Thunder] thể hiện sự khó chịu ra mặt. Có lẽ là vì [Mangelos] không ăn thịt người, vì vẻ bề ngoài của chúng giống hệt con người.

“Hehehe. Hay là ngày mai chúng ta giết chúng rồi ăn thịt ngay trước cổng thành của con người. Điều đó hẳn sẽ làm chúng vô cùng sợ hãi nhỉ?”

“Một ý kiến tuyệt vời. Và sau đó chúng ta sẽ tấn công luôn vào ngày tiếp theo”

“Không việc gì phải dồn ép chúng đến mức đấy cả. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng đầu hàng? Chiến đấu chỉ vui khi chúng còn hy vọng và chiến đấu với tất cả sức mạnh của bản thân. Chẳng còn gì buồn chán hơn là giết những kẻ đã mất đi hy vọng sống.”

[Wayja] muốn chiến đấu với những kẻ thù mạnh. Chẳng có lí do gì để chiến đấu với những kẻ yếu cả.

“Đúng. Ngoài ra, còn một điều quan trọng nữa. Đây là một mệnh lệnh từ Jaldabaoth-sama. Không được giết hết tất cả bọn chúng, hãy để cho một số trốn thoát. Vì vậy kế hoạch sẽ là giết hết những kẻ ở cổng phía Tây – phía chúng ta – và sau đó đuổi theo những kẻ ở cổng phía Đông.

“Nghĩa là ai có nhiệm vụ đuổi theo những kẻ ở cổng phía đông phải kiểm soát chặt chẽ người  của mình đúng không? Nếu không nó sẽ kết thúc bằng việc trở thành một cuộc tàn sát hoàn toàn.”

Sau khi [Nasrenia] nói vậy, tất cả đều nhìn vào một người.

“Hiểu rồi... Vậy thì tôi sẽ mang theo tất cả người của mình, được chứ?”

“Có thể để lại vài người làm người đưa tin không?”

“Được thôi, Roxu-kakka. Trong trường hợp đó, Hectowage Ah Ragara và tôi sẽ phụ trách cổng phía Đông”

“Sau đó chúng ta sẽ cần một số ở phía Bắc và phía Nam để gây thêm áp lực. Không cần phải chiếm những điểm đó, nhưng chúng ta vẫn cần giết một số lượng người nhất định. Tôi muốn điều động những người có thể chiến đấu tầm xa đến đó..”

Trong số những người ở đây có 3 người có thể chiến đấu tầm xa. Người [Roxu] chọn là tên tộc [Zoastias] im lặng.

“..Muar Praksha-kakka”

“Đã hiểu.”

[Black Steel] trả lời.

“Tất cả những người còn lại sẽ tập trung ở cổng phía Tây. Mặc dù tôi không nghĩ sẽ có cơ hội để mọi người thể hiện sức mạnh của mình, nhưng nếu có bất kì kẻ nào mạnh nào xuất hiện tôi sẽ để mọi người giải quyết. Xét cho cùng tôi phải chỉ huy toàn bộ quân nên sẽ không thể nào có mặt ở tiền tuyến.”

Ba bán nhân loại còn lại bao gồm cả [Wayja] gật đầu.

“Vì tất cả đều đồng ý, nên chúng ta sẽ tấn công thành phố sau 2 ngày. Tôi hi vọng mọi người sẽ nghỉ ngơi và chuẩn bị kĩ càng trước trận chiến để có thể khiến chúng cảm nhận được thế nào là tuyệt vọng".

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận