Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Khởi Đầu

Chương 24 - Yếu ớt

19 Bình luận - Độ dài: 1,238 từ - Cập nhật:

Haa…

Rết thật là đáng sợ.

Thật tình, vừa rồi là gì thế?

Lần đầu tiên tôi thấu hiểu sự đáng sợ của số lượng.

A, mệt quá đi.

Chân tôi đang run rẩy vì thanh màu vàng đã cạn queo từ lúc nào rồi.

Tạm thời hãy nghỉ ngơi cái đã.

Tôi nhìn lại sau lưng để đảm bảo quân đoàn rết kia có không còn đuổi theo tôi nữa.

Ừ, không có gì ở đó.

Tôi thiết lập mạng lưới rồi làm một căn nhà đơn giản.

Khi hoàn thành vách bảo vệ thì tôi thấy mừng rỡ, nhưng cơ thể tôi cũng mất hết sức lực.

A, đây sẽ là một lần ám ảnh cả đời.

Ngay chỉ khi một con thì yếu như sên thì cả một đống bọn chúng sẽ là mối nguy hiểm.

Nếu như bị tấn công theo từng lớp bởi quân đoàn rết lớn như thế thì tôi bó tay.

Hơn nữa chúng có đòn tấn công có thể gây tê liệt.

Chỉ cần bị cắn một lần là tôi xong đời.

Sau đó tôi chỉ có thể ngắm cơ thể mình bị xé ra thành từng mảnh.

Nghĩ tới đã thấy sợ.

Ngay cả quái vật yếu cũng có cách sống của chúng.

Hãy nhìn tôi xem, tôi yếu đó, nhưng nếu tôi làm một mạng lưới và đặt bẫy khắp nơi thì tôi cũng giết được những quái vật mạnh hơn.

Tôi không nên coi thường đối phương chỉ vì họ yếu.

Hãy coi như tôi đã học được bài học đó ở đây.

Tôi đã sống sót qua được đợt này, và săn bắt lũ rết đó đã thực sự rất tốt cho tôi.

Tôi đã cày được một khoảng kha khá kinh nghiệm nhờ vào đó.

A, nghĩ lại thì.

Hình như lúc tôi giám định quân đoàn rết thì skill “Giám Định” đã tăng cấp.

Cái may trong cái rủi nhỉ?

Có lẽ tôi nên hủy kết quả giám định cũ và tự giám định bản thân lại.

Khi đang bị lũ rết đó đuổi theo thì tôi chưa có thời gian xác nhận.

『Taractect Nhỏ Hạ Cấp LV7 Không tên

Tình trạng: Yếu ớt』

Cái 「Tình trạng: Yếu ớt」này là cái gì đây?

Gây sự đó hả?

Hơn nữa, ừ, tôi biết tôi yếu rồi.

Đừng có xát muối vào vết thương được không?

Kết quả của “Giám Định” đã xác nhận là tôi yếu. Vậy có nghĩa là tôi yếu ngay cả trên tiêu chuẩn của thế giới này.

Haa…

Thật mệt mỏi mà.

Không, lúc nãy tôi đã xác định rằng không nên bất cẩn ngay cả khi đối mặt với đối thủ yếu.

Tôi có những sợi tơ này.

Ngay cả khi cơ thể này yếu ớt, miễn sao tôi còn tơ thì “thất bại” không có trong từ điển của tôi.

Thực ra nếu nhìn sơ thì tôi cũng đâu có yếu đến mức đó.

Mặc dù hơi đặc biệt tí, nhưng tôi thuộc loại mạnh khi đối phương bị bắt trói mà đúng không?

Làm bẫy với “Tơ Nhện”. Một lần đánh lén thành công và “Nanh Độc” để kết liễu một kẻ thù không có khả năng di chuyển.

Un.

Tôi hơi bị ác đó nha.

Nhưng mà không hẳn vì nếu thực sự đánh trực diện thì tôi yếu xìu.

Mục đích chính là làm sao để chiến đấu trong sở trường của tôi.

Tôi chỉ nên ép buộc bản thân đánh trực diện nếu như đối phương có thể phá lưới được mà thôi.

Nếu làm được thế thì đã không có vấn đề gì rồi.

Haa, mệt quá đi. Ngủ.

Tôi tỉnh dậy.

Nhưng tôi vẫn đang rất mệt mỏi.

Nhưng tôi vẫn giật mình tỉnh dậy.

Đây là cảm giác gì?

Tôi không biết, nhưng đây không phải là cảm giác an toàn.

Tôi nhanh chóng ngồi dậy và nhả thêm tơ nhện cho căn nhà đơn giản.

Và rồi tôi nhận ra cảm giác nguy hiểm đến từ đâu.

『Elro Baradad LV9 Giám định chỉ số thất bại』

Một con rắn bự tổ chảng.

Chỉ chiều dày của cơ thể nó đủ để nuốt chửng một người lớn, và chiều dài của nó có lẽ là hơn mười mét.

Chắc chắn nó rất mạnh.

Hơn nữa, nó cấp 9.

Lần đầu tiên tôi gặp một con quái vật có cấp độ cao hơn tôi.

Dạo gần đây tôi chỉ gặp những con có cấp cao nhất là 4.

Và rồi bây giờ nó nhảy thẳng lên 9.

Đây hiển nhiên là một con quái vật cao cấp.

Và nó cũng có cấp độ cao.

Nếu đánh trực diện thì tôi chết chắc.

Mồ hôi lạnh ở trong tim tôi chảy như suối.

Tôi đứng yên như một con ếch bị rắn nhìn, không, là nhện mới đúng.

Cuối cũng tôi cũng di chuyển được cơ thể bị đông cứng vì căng thẳng.

Tôi chậm rãi rút lui và tạo khoảng cách với con rắn.

Nó không cho phép tôi làm thế.

Nó vươn người tới trước, mặc kệ toàn bộ những lưới nhện được giăng ra!

Hiển nhiên, nó bị mắc vào từng lưới một.

Nhưng nó xoay người và mạnh mẽ xé rách từng lưới!

Tôi quay đầu lại bỏ chạy hết tốc lực.

Ngay khi tôi chạy ra khỏi lối thoát hiểm thì con rắn cũng xé rách được lớp lưới đầu tiên và nhanh chóng tiến tới lớp lưới tôi vừa xuyên qua.

Bản năng kêu tôi bỏ chạy.

Nhưng tôi đứng lại.

Vì tôi đã thấy.

Con rắn đang bị mắc vào lưới.

Nó mặc dù đủ sức xé rách lưới, nhưng không thể xé rách hoàn toàn.

Hiện tại, con rắn bị đính chặt lại bởi một lớp lưới còn tốt và nhiều mảnh lưới bị rách khi nó xuyên qua lớp đầu tiên.

Tốt!

Đây là thuộc sở trường của tôi.

Tôi bám vào người con rắn đang lăn lộn.

Ngay lập tức tôi cắn và nhả độc vào người nó, đồng thời thả thêm lưới nhện từ dưới mông.

May thay tôi đủ sức cắn xuyên qua lớp vảy cứng của nó. Và rồi cắm “Nanh Độc” vào trong người nó.

Con rắn giẫy dụa mạnh mẽ hơn vì cơn đau từ việc bị tiêm độc.

Nó giẫy rất mạnh mặc dù đang bị tơ trói lại.

Mặc dù tôi bị hất văng ra không biết bao nhiêu lần tôi vẫn cố gắng bám vào người nó chỉ dựa vào tinh thần và ý chí.

Thanh thể lực màu vàng lại giảm xuống.

Mỗi khi tôi bị ném văng ra, thanh HP màu xanh lá cũng giảm xuống.

Hơn nữa, thanh thể lực màu đỏ cũng giảm mỗi khi tôi nhả tơ.

Nếu thanh màu đỏ hết hoàn toàn chắc tôi sẽ không thể nhả tơ được nữa.

Nếu tới mức đó, chỉ còn là vấn đề thời gian cho tới lúc con rắn này thoát ra được.

Tôi phải kết liễu nó trước khi lúc đó đến.

Tôi tiếp tục cắn và nhả tơ liên tục.

Sự chống cự của con rắn yếu dần.

Cuối cùng khi thanh thể lực màu vàng đã cạn, thanh màu đỏ chỉ còn hơn 10% thì con rắn cuối cùng đã chết.

Chỉ vì ta yếu mà mi lại coi thường ta, đó chính là kết cục của mi!

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Cạp cả thế gi
Xem thêm
như mong đợi vừa nguy hiểm nhưng lại có may mắn
Xem thêm
ủa sao kì v trên anime ghê lắm mừ
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm
thật là 1 con Rắn ngu dốt khi đụng main (nữ nhể)
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Đừng bao giờ xem thường người khác
Cạp.
Xem thêm