Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc sống hằng ngày của Shiraori

Chap 213: Kế hoạch huấn luyện Vampire - tiếp tục

44 Bình luận - Độ dài: 1,663 từ - Cập nhật:

Quay về thời gian trước

~~~~ 

Lúc chúng tôi ở lại thị trấn, tôi bắt bé Vampire học sử dụng Ma Pháp.

Mặc dù cho bé dùng điểm skill học cũng được, nhưng có lẽ là tại tôi vốn không có bao nhiêu điểm skill hết nên tôi cũng muốn bé để dành không sử dụng.

Không tốt, tôi đang dần suy nghĩ theo tâm lí người nghèo rồi.

Thôi kệ, có sao đâu.

Nên, tôi quyết định cho bé Vampire quan sát và tự học.

Tôi chọn thuộc tính Bóng Tối cho bé học.

Đây là sau khi Ma Vương Giám Định xem bé Vampire thích hợp thuộc tính nào nhất. Thích hợp nhất theo thứ tự là Băng, Nước rồi Bóng Tối. Kém nhất theo thứ tự là Ánh Sáng, Sét và Lửa.

Nói thật thì tôi muốn bé tập trung vào Ma Pháp Nước và Băng hơn, nhưng không may thay tôi không dùng được cả Ma Pháp Băng lẫn Nước.

Vì tôi đã tách rời với hệ thống rồi nên Ma Thuật tôi sử dụng khác với Ma Pháp của thế giới này.

Nói sao cho dễ hiểu nhỉ, Ma Thuật tôi dùng là chính thống, còn Ma Pháp của hệ thống là không chính thống.

Ma Pháp của hệ thống có bao gồm một thứ kì lạ gọi là thuộc tính nguyên tố.

Nói cho dễ hiểu, thứ nước do Ma Pháp Nước tạo ra cũng là nước, nhưng nó còn bao gồm thuộc tính “nước” nữa.

Lượng sát thương được tăng lên hay giảm xuống được tính ra bằng cách tính toán những thuộc tính yếu nhất và chỉ số phòng thủ của đối phương.

Lúc còn ở trong hệ thống thì tôi yếu nhất với Lửa.

Nhưng tôi hiện tại không hề có điểm yếu như vậy.

Vì cái tôi bị yếu với là thuộc tính “lửa” chứ không phải là lửa thực sự.

Bình thường nếu hỏi rằng một quả cầu nước và một quả cầu lửa bằng nhau cái nào gây sát thương nhiều hơn thì dĩ nhiên quả cầu lửa là câu trả lời đúng.

Nhưng ở thế giới này thì cả hai sẽ gây sát thương bằng nhau.

Không phải lạ sao?

Được rồi coi như nếu dùng nhiều nước tạt người ta thì người ta cũng ít nhiều sẽ nhận sát thương, nhưng còn ánh sáng với bóng tối thì sao?

Không thể nào gây sát thương vật lí bằng hai thứ đó được.

Vì vậy nên mới có thuộc tính nguyên tố.

Lửa, bình thường vốn gây nhiều sát thương bị giới hạn mức phá hoại lại.

Nước và đất, thường gây sát thương ít hơn thì được tăng lên.

Những thứ vốn là vô thể như ánh sáng với bóng tối thì được thêm sát thương vào.

Giống vậy.

D là người đã thiết kế hệ thống mạnh yếu phức tạp một cách nhảm nhí này.

Mặc dù đúng là điểm mạnh và điểm yếu được thiết kế hết sức chi tiết thế này, nhưng với mục đích ban đầu của hệ thống thì những thứ này vô dụng. D đơn giản là đang làm chuyện dệt hoa trên gấm thôi.

Có nhiều yếu tố game ở đây đó trong thế giới nữa, nhưng ví dụ điển hình nhất là thuộc tính nguyên tố này.

Và, tôi không thể dùng Ma Thuật để bắt chước phần này được.

Đây là một tính năng tự động của hệ thống, tôi không thuộc về hệ thống, nên tôi không làm giống nó được.

Ngoại lệ duy nhất là bóng tối, những Ma Pháp khác mặc dù nhìn tương tự nhưng cách chúng hoạt động khác hẳn so với Ma Thuật thực sự.

Nên dù có học Ma Thuật thì cũng không chắc là sẽ nhận được skill Ma Pháp ứng với nó.

Ma Thuật không thuộc về hệ thống nghe thì có vẻ hay đó, nhưng bên trong hệ thống chúng không khác gì phiên bản yếu hơn của skill Ma Pháp.

Vì không được cộng thêm sát thương thuộc tính.

Nên, tôi cho bé học Ma Pháp Bóng Tối, ngoại lệ duy nhất, vì Ma Thuật này giống y chang như Ma Pháp của hệ thống.

Tại sao Ma Pháp Bóng Tối là ngoại lệ duy nhất? Vì loại Ma Pháp này bên ngoài hệ thống cũng tồn tại.

Là Ma Thuật do Ác Thần D sử dụng.

À- ừ, là vậy.

Cô ta tự gọi mình là Ác Thần tồi tệ nhất mà.

Dù cô ta biết dùng Ma Thuật Bóng Tối tôi cũng không thấy có gì lạ.

Lúc tôi nhận được cái 「Cẩm Nang Làm Thần」 nó cũng đã nói rõ rằng D là một vị thần điều khiển khái niệm bóng đêm.

Ừ.

Vì vậy, bởi vì Ma Thuật Bóng Tối chính là sở trường của cô ta, nên nó là loại Ma Thuật duy nhất được áp dụng hoàn toàn không chỉnh sửa vào hệ thống.

Vì thế, nó là Ma Pháp có thể được sử dụng dù có phụ thuộc hệ thống hay không.

Quan sát người khác sử dụng Ma Pháp thì có thể học skill được nhanh hơn.

Đúng hơn mà nói.

May mà bé Vampire có độ thích hợp thuộc tính bóng tối cao.

Tạm thời tôi sẽ cho bé học Ma Pháp Bóng Tối trước coi như thử nghiệm, rồi từ đó suy ra những Ma Pháp khác.

Và rồi, tôi để một phân thân ở lại để dạy bé Ma Pháp trong khi tôi đi mua đồ với Ma Vương.

Kết quả.

Không có chút tiến triển gì cả.

Hở?

Bộ cách làm của tôi sai chỗ nào à?

Kì lạ.

Đó là cách tôi đã học Ma Pháp mà, chắc chắn có thể làm được.

Mmm?

Không, giờ chỉ mới là ngày đầu thôi.

Nghĩ lại thì, nếu tôi vốn không có skill trước thì tôi cũng không hiểu được cảm giác sử dụng Ma Pháp như thế nào.

Nếu vậy tôi không nên quá vội mà cứ coi như đây là kế hoạch lâu dài đi.

Dù có tiếp tục thế này bé Vampire cũng không bị gì xấu nên cứ vậy đi.

Quan. Trọng. Hơn!

Thức ăn, thức ăn!

Rượu, rượu!

Ma Vương nấu ăn rất ngon.

Cuộc đời dài dẳng của cô ấy đúng là không phải để trưng.

Kĩ năng nấu ăn của cô ấy ở mức chuyên nghiệp, hơn nữa chúng tôi không tiết kiệm nên toàn bộ nguyên liệu đều là loại thượng hạng.

Không thể nào nấu được món nào dở hết!

Thời gian sung sướng tuyệt đối của chiều nay đã đến rồi!

Ăn thôi!

“Á, Shiro-chan bị xỉn ngay lập tức luôn rồi”

“Cô không định cản cô ta lại sao?”

“Dù tôi có cố cũng không có tác dụng đâu”

Tôi có cảm giác mọi người đang ồn ào gì đó, nhưng hiện tại tôi đang hạnh phúc nên tôi sẽ bỏ qua cho họ mà tận hưởng món cơm chứa đầy sự hạnh phúc ngon lành và số rượu thượng hạng này, tôi phục tôi quá!

“Tôi xin lỗi, nhưng tại sao Ojou-sama lại đang bị liếm?”

“Tôi nghĩ việc để cô bé bị liếm là cần thiết, đó là chuyện tôi đã quyết định không thay đổi được. Không nên làm phiền một Shiro-chan đang say xỉn”

“Đó là một vấn đề. Nếu có gì nghiêm trọng xảy ra chúng ta cần phải cô ta lại”

“Xì-, ông thực sự nghĩ tôi cản nổi Shiro-chan sao?”

Mềm.

A, tôi thấy mọi người lo hơi quá, nhưng vì Ma Vương có vẻ đang bực mình nên chắc tôi nên dừng nhỉ?

Đành vậy, tôi sẽ kiềm chế.

Tôi tuyệt vời!

“Đúng rồi, đúng rồi. Nhả cánh tay của cô bé đang ngủ ra nào”

“Muu-“

Nếu vậy thì tôi đành phải làm vậy.

“Rồi, ta sẽ để bé lên giường”

“Vâng, làm ơn”

Muu-

Khuôn mặt đáng ghét quá-

Không uống rượu là không tốt.

“Uống”

“Vâng?”

“Uống đi-!”

Tôi nhét chai rượu vào miệng cô ta rồi dốc ngược cho rượu chảy vào.

Đó chính là cách uống rượu đúng nhất đó thưa quý khách.

Đúng rồi, ực! Ực!

“Hự, khụ !?

Á- Phun ra rồi.

Uổng quá.

“G-Gì vậy?”

Một khuôn mặt thật đáng ghét!”

Tôi lấy cái chai rỗng đập cô ta.

“Chỉ là bị biến thành Vampire mà cả ngày đã ủ rũ ủ rũ như vậy. Thảm hại!”

Tôi bắt đầu kể câu chuyện dài của cuộc đời tôi sau khi trở thành một con nhện.

Nội việc có thể đứng bằng hai chân đã là quý hóa lắm rồi, không biết mình may mắn cỡ nào à!

Tôy xẽ kể cho mọiii người hiểu rõ chiện đóa, đừng cóa mong được ngủ hiểu chưa!

******

Chào buổi sáng.

Hở?

Hình như giờ là buổi chiều rồi.

Uwah, tôi nướng ghê vậy sao?

Vậy, chào buổi chiều nhỉ?

“Chào buổi sáng”

Tôi nghe một tiếng chào hết sức thoải mái.

Nhìn sau lưng tôi thấy Mera đang mang một nụ cười rạng rỡ.

Hmm?

Sao tôi nhớ ông ta không phải là kiểu người thế này nhỉ?

“Cám ơn rất nhiều vì hôm qua. Nhờ cô mà tôi đã hiểu ra được nhiều thứ”

Hôm qua?

Có gì xảy ra sao?

“Cái quan trọng là chúng ta làm gì chứ không phải bị biến thành gì, đúng không. Tôi đã quyết tâm thực hiện thứ tôi muốn thực hiện rồi. Cho đến hôm qua tôi đã quá lo lắng về việc mình là thứ gì nên sự quyết tâm của tôi mới bị lung lay”

Um-

Tôi không hiểu lắm ông đang nói gì?

“Tôi đã quyết tâm rồi. Tôi đã chấp nhận sự thật mình là Vampire và tôi sẽ hết sức bảo vệ Ojou-sama”

À, ừ.

Thật à? Cố lên nhé.

Ể?

Tôi còn nói được gì thêm không nhỉ?

Bình luận (44)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

44 Bình luận

Bé ma cà rồng dc Shiro liếm mà ko bt hưởng
Xem thêm
tui muốn đc......................shiro liếm:)))))))))))))))))))))))
Xem thêm
Dù có thể sẽ mất một vài bộ phận cơ thể á ? 🙉
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Tệ nạn quá há há
Xem thêm
Trừ lúc ún rượu ra thì kumo-chan lúc nào cũm nạnh nùng hết ắk
Xem thêm
TRANS
Ngoài lạnh trong nóng á =))
Xem thêm
@mybakaneko: Tánh lóng như cem
Xem thêm
Cho con nhện chai rượu và sẽ tìm đc ánh sáng của Đảng
Xem thêm
nó tìm được đường đến với Bác luôn rồi
Xem thêm
Cần giảng đạo lí ư.....đưa shiro chai rượu=))
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm
zqa
Đạo lí
Xem thêm