Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Zoa Ere

Đại Chiến Người-Quỷ ⑤

32 Bình luận - Độ dài: 1,378 từ - Cập nhật:

【Pháo đài Kusorion】

Vẻ mặt của Thống Lĩnh Quân đoàn Một, Agnar trở nên nặng nề khi trực tiếp nhìn chiến trận.

Tình hình hiện tại không tốt chút nào.

Mặc dù có vẻ như hình hình đang dần biến thành tình huống giằng co giữa hai bên, nhưng thực sự là phe Quỷ đang gặp rắc rối với việc tiến công.

Pháo đài Kusorion này là một căn cứ quan trọng bậc nhất trong số các căn cứ mục tiêu của phe Quỷ trong đợt tiến công này.

Gọi đây là biên giới phân cách giữa lãnh thổ Người và Quỷ cũng không có gì là phóng đại.

Ngay cả khi những căn cứ còn lại thất thủ thì căn cứ này cũng nhất định phải được bảo vệ đến cùng.

Ngày mà căn cứ này thất thủ cũng là ngày phe Người hoàn toàn thất bại dưới sự xâm lấn của phe Quỷ.

Nó quan trọng đến mức đó.

Vì thế, những người lính đóng giữ ở đây không nghi ngờ gì là những quân lính tinh nhuệ nhất của phe Người.

Mỗi người lính ở đây đều có khả năng dễ dàng trở thành thống lĩnh của một quân đội của một quốc gia nhỏ. Nơi đây toàn là những người mạnh như thế.

Dĩ nhiên, Quân đoàn Một của Agnar cũng bao gồm những chiến binh tinh nhuệ cùng đẳng cấp với bên kia.

Trừ Anh Hùng và Ma Vương ra, có thể nói nơi đây đang tập trung toàn bộ chiến lực mạnh nhất thế giới.

Quỷ được coi như là mạnh hơn Người.

Nhưng Agnar nghĩ đó là ý kiến sai.

Mặc dù không phải là sai hoàn toàn, nhưng nó lại không hoàn toàn đúng.

Sự khác biệt chính giữa Người và Quỷ là ở chỉ số.

Thường thì chỉ số của Quỷ sẽ cao hơn người.

Nhưng chỉ vậy mà thôi.

Ngay cả khi chỉ số trung bình cao hơn, nhưng trong Quỷ cũng có những người yếu.

Nếu có những Quỷ yếu, thì sẽ có những Người mạnh hơn Quỷ đó.

Trên hết, không có sự khác biệt về skill.

Skill mang tính quyết định cao hơn chỉ số nếu muốn xét chiến lực ở thế giới này.

Mặc dù mỗi cá nhân sẽ khác nhau, nhưng nếu so sánh Người và Quỷ như một tổng thể, có thể nói không có khác biệt nào giữa hai bên cả.

Nếu chỉ xem xét chỉ số thì có nhiều quái vật có chỉ số còn cao hơn cả Quỷ.

Nhưng với hệ thống xếp hạng của Người, những tồn tại cấp S hoặc trên cấp S, hay còn gọi là những tồn tại tương đương với thiên tai, chỉ cần không phải là chúng thì đều có khả năng chiến thắng.

Vì quái vật không có trí khôn, nên chúng cũng sẽ không tự mình học skill.

Quỷ và Người không có skill bẩm sinh như quái vật.

Nhưng họ có trí tuệ và có thể thông qua việc luyện tập để học được skill.

Những skill được tích lũy dần đó là nền tảng để họ tiêu diệt những quái vật có skill bẩm sinh.

Toàn bộ skill quái vật có đều là do bẩm sinh, hoặc là vô tình có được.

Nhưng Quỷ và Người thì có nhiều skill vì họ cố tình luyện tập để có.

Đó chính là điểm khiến cho chỉ số trở nên kém quan trọng đi.

Sự khác biệt của Người và Quỷ thực sự không lớn như lời đồn.

Nếu như so với một con quái vật cấp cao thì sự khác biệt đó không đáng kể.

Và hoàn toàn không có sự khác biệt về skill.

Dĩ nhiên Quỷ đúng là mạnh hơn, nhưng sau nhiều năm chiến đấu với Người, Agnar đã kết luận sự khác biệt đó có thể bỏ qua.

Hơn nữa, vì Quỷ có tuổi thọ cao, nên sức sinh sản của họ cũng thấp.

Và số lượng Quỷ giảm dần theo thời gian vì lí do đó.

Phe Người có số lượng đông đảo so với phe Quỷ chỉ hơn ở chỉ số.

Hai phe đều ngang nhau.

Vì vậy, ở trong cuộc chiến mà Người có lợi thế tuyệt đối về vị trí chiến đấu đang là phe thắng thế.

Nhờ bức tường bảo vệ của Pháo đài nên đội quân Quỷ không thể tiến công toàn lực được, và sự thua thiệt ngày càng rõ ràng.

Cứ xem lực lượng còn lại của phe Người và bức tường kiên cố được sử dụng như một tấm lá chắn, những thiệt hại mà họ đã phải chịu coi như là không đáng kể.

Mặc dù bức tường vẫn đang trong quá trình bị phá hủy, nhưng nếu cứ thế này thì đội quân sẽ bị tiêu diệt trước khi bức tường bị phá hủy mất.

Agnar dù biết thế nhưng vẫn không thể nghĩ ra cách nào xử lí việc này.

Đội quân Người đang chiến đấu rất kỉ luật.

Họ đang sử dụng những chiến thuật chắc ăn mà không cần dùng âm mưu gì cả để thủ thành.

Một chiến thuật chắc ăn được xây dựng dựa vào kinh nghiệm và kiến thức được tích lũy sau nhiều năm.

Gọi là chiến thuật chắc ăn, bởi vì nó thường không bị phá được, và một âm mưu không được xây dựng tốt sẽ gây hại nhiều hơn lợi chống lại nó.

Có thể dùng âm mưu để phá chiến thuật chắc ăn.

Nhưng mà Agnar là một Thống Lĩnh lâu năm rồi.

Vì anh ta đã quá quen với việc sử dụng những chiến thuật chắc ăn, nên việc sử dụng âm mưu không phải là điểm mạnh của anh.

Nhưng Agnar vẫn là một Thống Lĩnh lão luyện, vì vậy tình hình của phe Quỷ mới không quá thảm dù bị bất lợi hoàn toàn.

Người được gọi là Thống Lĩnh tốt là một người có khả năng dự đoán trước các tình huống dựa vào kinh nghiệm lâu năm và các mệnh lệnh chuẩn xác.

Nhưng hiện tại thì tình hình vẫn ngày càng xấu đi.

Ngay lúc này có lệnh lui quân từ căn cứ.

Agnar dự tính ngay lập tức thực hiện mệnh lệnh này.

Nếu họ cứ tiếp tục chiến đấu thì quân số sẽ bị tổn thất một cách vô ích.

Nhưng tiếc thay việc lui quân không thể thực hiện được.

Vì một con quái vật khổng lồ đã xuất hiện bất ngờ.

「T-taratect Chúa!?」

Agnar mở to mắt ra vì sợ.

Một con quái vật cấp Thần Thoại mà ngay cả Agnar đã sống lâu như thế chỉ mới thấy lần đầu tiên.

Một trong năm tồn tại đứng đầu chủng loại quái vật nhện trên thế giới.

Con Taratect Chúa này xuất hiện ngay giữa chiến trường mà không có gì báo trước.

「Không thể nào!? Làm sao nó xuất hiện ở đây được!?」

Lẽ ra chỉ có 5 con Taratect Chúa ở trên thế giới.

Nếu như tính luôn con ở gần đây nhất thì nó cũng không ở gần Pháo đài Kusorion tí nào.

Nghĩ sao thì việc nó đột ngột xuất hiện ở đây là chuyện cực kì vô lí.

Agnar mạnh mẽ làm mình bình tĩnh lại.

Chắc chắn không có bất kì con Taratect Chúa, loài có dáng người lớn kinh khủng như thế lại có khả năng không bị ai nhìn thấy mà bất ngờ xuất hiện.

Đúng hơn là, chỉ có một cách.

“Dịch Chuyển” bằng “Ma Pháp Không Gian”.

Như Agnar nhớ, chỉ có một người có thể điều khiển loài Taratect Chúa và có thể dùng “Quỷ Pháp Không Gian” để dịch chuyển một cơ thể to lớn như thế tới đây.

Nụ cười đáng sợ của người điều khiển toàn bộ Quỷ hiện ra trong đầu của Agnar.

「Tôi hiểu rồi. Vậy ra tôi đã không còn giá trị lợi dụng đúng không? Maou-sama…」

Và, tồn tại cấp bật Huyền Thoại, cơn thiên tai trên cấp S bắt đầu càn quét không phân biệt cả hai phe Quỷ lẫn Người.

Pháo đài Kusorion biến mất không còn dấu vết nào trong ngày hôm đó.

Bình luận (32)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

Tks trans
Xem thêm
Ác quá. Cứ để họ chết à
Xem thêm
hi sinh thiểu số cứu đa số:)
Xem thêm
còn tiếp.
Xem thêm
ây dà. Đọc lại mà chỗ này hở cho có 1 đoạn đọc thấy khó chịu qué -_-
Xem thêm
Đây chỉ là 1 phần của 15 năm sau, nếu muốn chi tiết thì quay lại dòng thời gian của kumoko ấy, chờ bé thành thần:))
Xem thêm
Nhét mấy chap này vào tăng tốc đến cao trào chứ, đọc lại thấy bố cục truyện ko hợp lý, -.- ko trách lão tác giả đc vì đây chỉ là wn
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm