Wanwan Monogatari ~Kanemo...
Inumajin Kochimo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 06

3 Bình luận - Độ dài: 1,284 từ - Cập nhật:

Nhoooooooooooooooo!(´・ω・`)

____________

「WauooooooooooooN!!(Hú!, thật dễ chịuuuuuuuuuuu!!)」

「Waooooooooooooooo! waoooooooon!!(nhoooooooooooooooo!! Sooooooooooo Gooooooooooooood!!)」

Tôi tiếp tục tru như vậy trong 10 phút, nó thật sự sảng khoái

「Wau……(……Mình đang làm gì vậy? Rầu thật mà……)」

Thay vì thấy sảng khoái thì tôi lại đang rất rầu

Tru dưới ánh trăng là hành động của một con sói

Tôi có nên về bây giờ không?

Tôi trở về trong khi từ từ ăn đống xúc xích còn lại

Nên ăn gì trước đây?

Loại cay hả?

Hay loại có hạt?

Cái có vị tỏi cũng rất ngon

Tôi lấy một cái từ vòng cổ và ăn nó

Có lẽ mình mang hơi nhiều rồi

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ngày mai ông chú nổi giận đây

Tôi hoàn toàn quên mục đích ban đầu và quay về

Tehn

『Waoooooooo!』

『waooo!』

『Waoooooooooooooooo!』

Rất nhiều tiếng tru từ chỗ đó

Gì, gì vậy?

Đồng thời tôi cảm thấy rất nhiều bước chân đang hướng về phía tôi

「Wau(E, gì!? Làm sao đây?!)」

Trong khi còn bối rối, mấy bước chân đó đã đến chỗ tôi

Phía sau tôi là vách đá, tôi không thể chạy được

「wa, wauwau!(Mình có nên dùng tia sáng không?! Đây có phải lúc không!?)」

Nghĩ đi! Làm gì đây

Làm không?

Nên dùng không?

Tôi chỉ cần sủa thôi phải không?

Chết tiệt, đáng lí mình nên luyện tập!

Bụi cây xào xạc và những cặp mắt phản chiếu dưới ánh trăng xuất hiện trong bóng tối

Hiee !! Chúng kìa!

「Guru!……(Mình không còn cách nào khác. Người nào động thủ trước người đó thắng. Kẻ này sẽ giết mà không thất bại. ……đi thôi! Mình phải làm!)」

Tôi hít vào và đặt sức mạnh ở cổ họng

「gauroooO──」

「gagau!(Khoan đã!)」

Một tiếng sủa giống như tôi, tôi dừng lại

Với tiếng sủa đó, tôi hiểu ý của người đó

Bụi cây tẻ ra và những cái bóng lớn xuất hiện

Một con sói đen với màu đen đậm

Cặp mắt vàng sắc bén

Vóc dáng giống như tôi hoặc lớn hơn nữa

Đến rồi!! Sợ quáááááá!!

Tôi nghe thấy tiếng đuôi của anh ta khi di chuyển trong không khí

Là một sự áp đảo......... con sói này, đáng sợ quá.......

Gì đây? Không phải ngoại hình cũng giống như tôi à, tôi có đáng sợ không?

Mọi người trong dinh thự thật thoải mái quá mà!

Tôi là một anh chàng tốt

Tôi ghét đứng ở vị trí này

Quá nhiều con ở đây

Ha! Ngẫu nhiên sao! Mình thật sự đang ở trong lãnh thổ của chúng?!

Mình không biết gì về luật ở đây

Mình có cần tiền bảo kê không? Sẽ ổn chứ?

「gauuu……(Cuối cùng……! Dưới ánh trăng xuất hiện một bóng hình màu bạc lắp lánh……! Đúng rồi ……! Vua đây rồi……!)」

e? Chúng nói gì vậy? Con sói này?

Mình không thấy anh ta tức giận

Bóng hình màu bạc lắp lánh?

Tôi nhìn lại mình rồi sau đó nhìn vào con sói đen

「wau?!(Anh đang nói tui à?!)」

Gì đây?

Có quá nhiều người xem

Tôi không tỏa sáng lắm và tôi thấy xấu hổ về vòng cổ xúc xích của mình…

「gaun!(Vua! Vua của chúng ta! Theo sấm truyền cổ đại, người đại diện cho tất cả tộc quỷ sói. Chính là ngài!)」

「wau?!(faa?! Vua?! Sấm truyền gì?!)」

「gaugau(Nó được truyền lại qua nhiều thế hệ, huyền thoại của gia tộc này. Sau 1000 năm, vào đêm trăng tròn, vị vua vĩ đại Fenrir sẽ xuất hiện)」

Không, không, không

Tôi có biết gì đâu

Tôi không có bất cứ khế ước nào như vậy

Đâu có! Tối có biết gì đâu!

「Gauuu!(Lời sấm truyền đã hoàn thành! Vua! Giờ chúng ta sẽ rời khỏi khu rừng này, tiêu diệt loài người và đưa thế giới trở lại với luật rừng!)」

「wauu(không, tôi chưa bao giờ nghe chuyện đó)」

Con sói này nói gì vậy

「gau gau gau gau!!(Chúng tôi đã bảo vệ khu rừng này trong nhiều năm theo lời hứa. Chúng tôi đã lờ những con người bước vào đây, và tiếp tục đợi vua của mình! Tuy nhiên! Bây giờ nhà vua đã xuất hiện! Vai trò của chúng tôi đã kết thúc! Từ đây, cuộc trỗi dậy sẽ bắt đầu!!)」

「「「Gaooo!!(Vua! Vua! Vua của chúng ta!!!)」」」

Mấy con sói từ xung quanh xuất hiện hưởng ứng với con sói đen và sủa

「Gaon!(Làm thôi! Việc lên ngôi của vua chúng ta sẽ bắt đầu hôm nay!!)」

「wan(Tôi từ chối)」

「……gau?(……bây giờ, sao chứ……?)」

「wan wan(Tôi không thích. No thank you . Tôi sẽ từ chối)」 (no thankyou is in english)

「ga, gau!(Sao cơ?! Con người đang ngày càng béo lên, chúng đốt nhà của chúng ta, và giết chúng ta để thỏa mãn. Chúng chỉ là rác. Lý do gì phải để cho chúng sống──)」

「gaoon!( Im đi nhóc! Lắng nghe này!!)」

Tôi có nơi để sống. Đồ để ăn! Bồn tắm! Ojou sama!

Chỉ có thằng ngốc mới không thích nó

Tôi sẽ dạy chúng sự tuyệt vời của con người

「kwuuuuu……(Tôi xin lỗi, vua! Tôi đã thất lễ, nhưng không phải chỉ mình tôi, tất cả mọi người ở đây đều có cảm xúc đó……!)」

Với giọng giận giữ của tôi, con sói đen co rúm lại vì sợ hãi

Vẻ ngoài của anh ta thật dễ thương

Tôi quăng xúc xích xuống cho con sói đang co rúm trước chân của tôi

Làm như như vậy tôi có thể bỏ được dáng vẻ ngốc nghếch của mình

「wan(Ăn thử đi)」

「gau……(thật khoan dung…… để nhận mồi từ vua……!)」

「wan wan(Ngon lắm, ăn đi)」

「gau(Tôi hiểu rồi ……xin thất lễ)」

Sau khi được bảo, con sói đen rụt rè cắn một miếng xúc xích

「ga, gau……?!(đ, đây là……?!)」

Đôi mắt của con sói đen mở to ra.

「Gau……!(Có chút mùi máu nhẹ……! Nhưng nó không khó chịu, toàn bộ cơ thể tôi đều tràn trề sức mạnh. Thật mãnh liệt!)」

Anh ta hình như ăn cái loại có hạt

Nó rất ngon và nó cũng là loại ưa thích của tôi.

「Gau…....!(Nó là thịt của động vật nào vậy……?! Cái món ngon này tôi chưa bao giờ ăn trước đây……!)」 

「wan wan(Cái này chính là thức ăn làm bởi con người.)」

「gau?!(con người sao……?!)」

「wan wan(Nếu tiêu diệt con người, cậu sẽ không thể ăn món đó nữa. Cậu không nên tiêu diệt họ mà hãy cùng chung sống)」

「ga, ga ,gauu(wa, tôi thật ngu ngốc……!)」

Tốt tốt, mình vui vì anh ta hiểu

「wan wan(Tất cả hãy ăn đi, rất ngon đó. Chia sẽ cho mọi người xung quanh nữa)」

Nó được đem chia cho mọi người xung quanh, dù chỉ một chút nhưng mọi người đã thử hết hương vị

Những con sói trong bụi chạy ra và cố lấy xúc xích cho mình

「Gau gau!(Ngon tuyệt! WOW!)」

「gau gau!(Vua thật tuyệt! Có thể ra lệnh cho con người làm những thứ này!)」

「gau gau gau!(Nhà vua đã khiến con người phục tùng dưới mình! Thật tuyệt! Vua thật vĩ đại!!)」

 ……huh? Có phải họ đang nghĩ sai hướng không?

「Waooooooooooo!!(Vua của chúng tôi! Chúng tôi sẽ theo ngài bất cứ khi nào ngài cần!)」

「waooooooooooooo!(Vua! Vua! Nhà vua vĩ đại của chúng ta!)」

「wan wan!(A, Khoan đã! Không phải! Bởi vì tôi không phải vua! Bởi vì tôi không phải sói mà là chó!!)」

「Gau Gau(ha ha ha, Vua đùa hài quá)」

「waoooooon!(Đã nói tôi không phải là vua mà!!!)」

Có vẻ sẽ mất thời gian để thuyết phục họ

Tôi chắc chắc chắn sẽ thuyết phục họ và tru lên bầu trời trăng sáng

____________

Xúc xích của ông chú sẽ cứu lấy thế giới(´・ω・`)

Ghi chú

[Lên trên]
Có thể chương này nhiều từ mình dùng chưa được hay lắm, có gì mọi người góp ý nhé!
Có thể chương này nhiều từ mình dùng chưa được hay lắm, có gì mọi người góp ý nhé!
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Tẩy não thành công.
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm