Potion tanomi de ikinobim...
FUNA sukima すきま
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 05 : Câu chuyện thật khác biệt~

2 Bình luận - Độ dài: 3,318 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 5: CÂU CHUYỆN THẬT KHÁC BIỆT!

Kaoru rất bối rối

Câu chuyện thật là khác biệt. Đúng vậy, nó khác hẳn so với những gì cô nghe từ Ceres

Khi cô nhận ra là câu chuyên hoàn toàn khác biệt, Kaoru đã nghĩ

「Oh, vậy là, Ceres mới là cái người kì quặc ở đây 」(Kaoru)

Tôi có câu trả lời như tức khắc mà không có bất kì thông tin nào và cũng chẳng cần xác nhận luôn

Lý do thật là đơn giản. À, dĩ nhiên, có một lý do hoàn hảo để thuyết phục bất cứ ai

Bởi vì đó là Ceres. Thấy thế nào, hoàn hảo đúng không? Chẳng có chỗ nào để nghi ngờ điều đó cả (trans: Vãi cả lý do)

Tôi đã nghĩ nó thật kì lạ. Mặc dù thợ săn dính mấy vết thương đe dọa đến tính mạng, nhưng chẳng ai biết niệm phép hồi phục. Chẳng người nào sẽ bán thuốc hết

Mọi người trở nên om sòm khi tôi sử dụng thuốc cấp thấp và thuốc trung cấp

Ceres rõ ràng đã nói:

「Ma thuật, quái vật và thợ săn đều tồn tại」Vì vậy tôi đã nghĩ thợ săn cũng ngang cỡ mạo hiểm giả. À, chắc nó hơi quá xa rồi. Chắn chắn mấy con thú hung dữ thì được gọi là quái vật rồi. Vấn đề là ma thuật

Có phép thuật tồn tại trên thế giới này. Điều này đúng như những gì Ceres đã nói

Tuy nhiên nhũng gì tôi đã nghĩ là 「Có những ma thuật sư và linh mục trong tổ đội thợ săn, sử dụng ma pháp tấn công, ma thuật phục trợ, phép phục hồi, vân vân.」.Hay 「tôi dùng vật phẩm ma pháp của tôi như một vật trung gian như một chất để xài phép 」Hoặc vài thứ gì đó như vậy

Phải, 「thợ săn」 và 「hội thợ săn」 đóng một vai trò tương tự như những 「mạo hiểm giả」và 「hội mạo hiểm giả」giống mấy câu truyện trên trái đất, như là thu thập nguyên liệu, nhiệm vụ, yêu cầu hộ tống, vân vân

Tuy nhiên, nơi đây không hề có ma thuật. Không hề có ma thuật nào cả!

Trận đánh hoàn toàn xài sát thương vật lý. Sử dụng giáo, kiếm, rìu, cung và tên, và vài thứ khác nữa

Nó hoàn toàn giống như lịch sử trái đất. Ma thuật là thứ gì đó mà vài nước đang nghiên cứu, và một học giả đã học nó bằng cả đời mình. Cho đến khi trước khi chết già, tất cả họ có thể làm là:

「Tôi có thể làm ra một vài ml nước từ tay mình」

Hay「thắp sáng một ngọn nến bằng lửa trong tầm tay」

Có ma thuật trên thế giới này, số lượng học giả có thể xài nó chỉ một vài người trong khoảng 10 trên 1000!!

Ceres, tại sao cô lại nói 「có ma thuật」 mà nếu có nó cũng chỉ ở kiểu cấp độ gà mờ như thế này !!! (trans: thì vẫn tính là có)

Ha ha ha …

Chắn chắn rồi, dường như chẳng có ma thuật nào để sử dụng trong thực tế nơi đây cả .

Lấy ví dụ, khả năng của rồng là phun ra lửa

Khả năng của một cô rồng ; là bay với kiểu cơ thể đó và cánh

Sức phòng thủ bất khả chiến bại của rồng đến từ quy mô của nó

Tất cả chỉ một con rồng!...thật khổ sở!!

Đó là thông tin mà tôi nghe được từ vài người thợ săn

Nơi đây điều trị vết thương như thời trái đất trung cố: uống thuốc làm từ thảo dược, đắp thuốc vào phần gãy xương, khép vết thẹo lớn với kim và chỉ .

Dĩ nhiên, thuốc ma thuật không có trên thế giới này, điều này đã khiến tôi rất là bối rối

… TÔI TIÊU RỒI VÀ GIỜ THÌ TIÊU TÙNG THẬT RỒI

Một loại thuốc ma thuật mang đến phép màu thì đó là thứ chưa từng xuất hiện trên thế giới này

Khả năng trị thương tuyệt dịệu. Một cô gái bất lực có thể làm nên một việc chưa từng xảy ra trong lịch sử trước đây

Tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu thông tin này lan truyền ra ngoài?

Nên tránh xa nơi đây trong khoảng thời gian này

Buổi sáng hôm sau. Tại sảnh chính của hội thợ săn

Ở một phần của bức tường là bàn tiếp tân. Góc ăn uống nằm ở phần còn lại. Có một cái bếp ở phía sau. Văn phòng làm việc của hội dường như nằm ở tầng trên. Vì thế tất cả nhân viên đang ngủ trên đó và cái sảnh chính này nằm ở lầu một. Nó đang nằm trong tình trạng là một mớ hỗn loạn, nó đã chưa hề được dọn dẹp từ sự kiện ngu ngốc tối qua

Vài tay thợ săn đã thức giấc và đang chịu đựng cơn đau đầu, vài người khác vẫn đứng trên bàn, vài người đang say giấc nồng trên sàn nhà, vân vân

Kaoru đang ngủ ở một góc của bức tường. Sau khi thức dậy, cô dọn giường

Đúng vậy, chỉ mỗi cải giường được dọn thôi. Góc phục vụ đồ ăn ư? Tôi chằng biết gì về thứ như thế cả. Hơn nữa, như một người nhật bản trưởng thành đúng chuẩn, Kaoru luôn làm việc đúng giờ hay sớm hơn 5 phút, cô không thể chịu nổi việc mất thời gian vào những việc linh tinh. Nên cô đã đề nghị Ceres làm cho một cái đồng hồ

Đó ko phải là một chiếc đồng hồ thương hiệu gì nhưng nó sẽ không bị vỡ cho dù bạn có đập nó bằng một cây thép. Nó có thể chịu áp lực của nước dưới 100m

Dùng năng lượng mặt trởi nên cô không cần phải lo lắng về việc nó hết pin cả

Hơn nữa, nó được làm bởi thần mà

Thời gian hiểu thị dựa vào vòng quay thế giới này, dĩ nhiên nó cũng là một chiếc đồng hồ báo thức, vì thế tôi sẽ không ngủ quá giờ

Tôi đã không có uống rượu như mấy tay thợ săn đó, vì vậy tôi đã có khá nhiều thời gian sau khi thu thập thông tin tối qua

Kết luận rằng. Tránh xa nơi đây thật nhanh nào!

Đó chính là lý do, nhưng trước tiên tôi phải dọn xong giường mình vào buổi sáng đã

Tôi nói lời cám ơn đến nhân viên nhà bếp và một vài người. Nếu tôi có đủ thời gian, tôi sẽ dạo qua thành phố và tẩu thoát sau…nhưng đó chi là những suy nghĩ ngọt ngào mà thôi

Rõ ràng tôi đã được xem là mục tiêu cả đêm đó rồi. Tuy nhiên mọi chuyện lại không như mong muốn .

Tôi bị bắt ngay khi mà mình vừa mới thu dọn xong cái giường .

「Con nhóc kia, có phải tên là Kaoru đó không?」(người lính)

Tôi đã trễ rồi, 5 người đàn ông trang bị áo giáp và kiếm. Có một người người đàn ông với trang bị hơi tốt hơn một chút dường như là thủ lĩnh

Đây là một nhóm băng đảng, làm việc dưới trướng một người đầy quyền lục và bọn chúng tự gọi mình là lính bảo an

Tối qua, tôi đã tìm thấy vài người không có vẻ quá say xỉn và hỏi thăm vài thứ trong thị trấn

Thông tin là tiền bạc, thông tin là mạng sống

Vì vậy, lãnh chúa của thị trấn và vài ba cái làng lân cận này là nam tước. Ông ta hẳn là một quý tộc điển hình về việc khoái tăng thuế, yêu tiền và sẽ làm bất cứ cái gì cần thiết để có thể thăng tiến cho sự nghiệp. Và tất cả cư dân quanh đây đều ghét vị lãnh chúa này

À, tôi khó có thể tưởng tượng được tên quý tộc này được yêu mên bởi người dân như thế nào

Nam tước là quý tộc bậc thấp nhât ngoại trừ kị sĩ vốn là xếp ở chót bảng xếp hạng và không thể quản lý đất đai

Gia đình ông gồm vợ ông, 2 con trai và một người con gái

Ông ta đã biết huyện gì đã xảy ra tối qua, ông ta đã vui mừng về những cơ hội để kiếm ra tiền trong đất của ông và thế này đây…

Nhưng 5 người lính cho một cô gái ư, nó có quá nhiều không vậy?

À, có lẽ họ cảnh giác với các thợ săn cản đường và tôi cố gắng trốn thoát đây mà?

「Ông muốn gì? Tôi đã đã được dặn dò bởi mẹ mình là tôi ko nên nói chuyện với người lạ cho dù họ có cho tôi kẹo đi nữa」(Kaoru)

「Na~…」(người lính)

Người đàn ông dường như là thủ lĩnh nhìn chằm chằm vào Kaoru

「Lãnh chúa cho gọi, đi nhanh lên!」(người lính)

「Nhưng tôi ko phải cư dân ở đây. Tôi sẽ tuân lệnh lãnh chúa nơi tôi sống. Nhưng tại sao tôi phải tuân lệnh từ một người nào đó chẳng là gì đối với tôi chứ?

Với tôi thì ông ta chẳng là gì hơn một lãnh chúa của một vùng đất vô danh

Ông ta là một người xa lạ, ông ta chỉ cố gắng mang một cô gái vào nhà ông ta, và thậm chí để cho cấp dưới mình làm chuyện này, không phải là bản thân ông ta …」(Kaoru)

Quá nhiều lời rồi, máu dồn lên đầu người đàn ông

「Cái… cái con nhóc này …」(người lính)

Người lính lên giọng, các thợ săn bắt đầu để ý và bắt đầu tập hợp xung quanh

「Chậc~, đi nào!」(người lính)

「Ah…」(Kaoru)

Gã người lính nắm tay Kaoru, và dùng sức kéo cô ra khỏi hội quán

Cho dù các tay thợ săn có muốn ngăn lại, nhưng đối phương lại là lính dưới quyền kiểm soát của lãnh chúa, họ di chuyển theo mệnh lệnh lãnh chúa

Không ai có thể làm bất cứ điều gì cả, họ chỉ biết đứng nhìn (một cách bất lực) lũ người ấy mang Kaoru đi

(À rế, ngay bây giờ chẳng phải phải là một thởi điểm tốt để bỏ trốn nhỉ?) (Kaoru)

Nhưng vì vài lý do, Kaoru đã không thể trốn thoát được, có phải cô ấy lo lắng cô sẽ bị giết hay lo sợ về những người lính chăng? Có phải cô đang chờ đợi cơ hội để trốn thoát, Hay là…

Kaoru nhẹ nhàng nhếch miệng của mình

「Oh, anh lính à, làm ơn đừng chạm vào nó!」

Kaoru bắt đầu đi theo người lính một cách lặng lẽ, cô ấy đề nghị thủ lĩnh đang nắm tay trái của cô

「Ah. Thứ này? Thứ này là cái gì …?」(người lính)

Từ khi kaoru bắt đầu đi theo gã , tay thủ lĩnh bây giờ đã thả lỏng lực tay mình xuống một tí. Gã ta chỉ giữ Kaoru nhẹ nhàng trong khi ra lệnh cho những người lính xung quanh mình hơn là kéo cô đi xung quanh

「Cái này nó đắt lắm, nó tốn kém hơn một vài đồng vàng đấy」(Kaoru)

Kaoru cho gã ta xem cái đồng hồ và nói vậy

「Một vài đồng vàng !」(người lính)

Khi gã ta nhìn lai gần, nó là một món đồ trang sức khác thường mà hắn ta chưa bao giờ nhìn thấy nó trước đây. Gã ta nở một nụ cười gian manh

「Nếu nó là một thứ quan trọng như thế , ta sẽ giữ nó vậy.」người lính)

Tên đàn ông dùng vũ lực giật chiếc đồng hồ khỏi tay Kaoru mặc kệ lời phàn nàn của cô và bỏ nó vào túi áo hắn . Kaoru trở nên buồn rầu chán nản

(Tốt lắm, đúng như là mong đợi. Dĩ nhiên là hắn ta sẽ hành động như vậy mà…) (Kaoru)

Và gã thủ lĩnh dừng cười. Chúng tôi đã đến một trang viên

Mặc dù nằm trong giới quý tộc, nam tước là thứ hạng thấp nhất sau hiệp sĩ. Hắn ta không thể có đủ tiền xây nên một cái trang viên như vậy được. Và liệu nó có cần thiết để thể hiện sự giàu có như vậy không ?

Kaoru được đưa vào ngôi nhà và được dẫn đến một nơi như là phòng tiếp khách

Gã người lính trao Kaoru cho người phục vụ đứng ở giữa phòng và rời đi

「Chúng tôi đã mang Kaoru-sama tới」(người phục vụ)

Một người nhân viên tiếp nhận Kaoru nói với người bên trong, và mang Kaoru vào trong phòng

Trong phòng, có 2 người đàn ông trẻ một người khoảng 20 tuổi và người con lại khoảng 16 tuổi, một cô gái khoảng tầm 13-14 tuổi. Người đàn ông mập mạp kia có vẻ chính là nam tước và một người phụ nữ kia có vẻ là vợ

Nó có vẻ là do cuộc sống xa hoa và ít tập thể dục nên mấy người có quá chút thừa cân hay đây là do vấn đề về di truyền vậy? Mặt của mấy người ấy có vẻ tròn tròn như cái đĩa vậy …

Tuy nhiên, tôi nhớ lại tình hình của mình và giữ lại mấy cái suy nghĩ đó trong đầu

「Cô cuối cùng cũng đã tới, Kaoru」(nam tước)

Nam tước mỉm cười. Không đúng, nó mang lại cảm giác kinh tởm kiểu gì ấy .

Tuy nhiên, đây là một vinh dự lớn lao. Xét cho cùng, đây là một gia đình quý tộc chào đón một công dân bình thường

Hơn nữa, tên nam tước này dược biết đến như là một kẻ chẳng đối xử với thường dân một cách tốt lành gì cả

「Tôi mừng vì ông đã mời, nam tước-sama à」(Kaoru)

Kaoru đáp lại cách lịch sự, cô nhớ lại điều này khi cô thấy nó trong những bộ phim trước đây

「Ho ho, điều này …

Ngồi xuống đây, chào mừng đến với trang viên của chúng tôi」(nam tước)

Nam tước khá ngạc nhiên với sự lịch sự của Kaoru nhưng vẫn nhớ là phải nở nụ cười và cố gắng nói chuyện ngọt ngào với Kaoru

Nam tước đã nhận được lời thông báo tối qua. Rằng một nhóm thợ săn bị tấn công bởi gấu nâu và một nam thợ săn đã bị thương nặng. À thì, thường thì đó sẽ chẳng phải là chuyện gì mà khiến ông đáng phải để tâm tới cả. Nhưng báo cáo cũng có nói tới có một loại dược phẩm thần kỳ có thể chữa lành vết thương nặng ngay tức khắc

Bên cạnh đó, thứ dược phẩm đó được mang tới bởi một cô gái nhỏ người dường như không có hậu thuẫn gì cả

Ông ta chẳng thực sự tin điều này. Nhưng nếu như nó là sự thật? Đây sẽ là cơ hội để kiếm được một món tiền khổng lồ. Không, nó không chỉ có vậy. Ông ta sẽ được thăng chức. Một chức vị cao như là hầu tước sẽ không còn là một giấc mơ nữa!

Một loại thuốc ngay lập tức chữa khỏi bệnh cho một người chuẩn bị chết

Chỉ nghĩ về nó thôi, về việc sẽ có bao nhiêu tiền sẽ được đổ vào của những tay quý tộc bị thương bởi những trận đấu hay tai nạn sẽ phải trả đây , hay ông ta có thể thậm chí được nhận thêm nhiều điều kiện hấp dẫn nữa chứ…

Ông ta thậm chí còn có thể được mời vào hoàng cung. Ông ta có thể thăng tiến, một chức vị cao như là hầu tước sẽ không còn là giấc mơ nữa!

May mắn hơn là cô gái này xuất hiện trong lãnh thổ ông ta! May mắn đã mỉm cười với ông. Và ngay bây giờ, cô gái đó ngay trước mặt ông. Không một chút sợ hãi, cô ấy gửi lại một lời cám ơn lịch sự và ngồi xuống

Ông ta nghe là có 4 lọ thuốc. Không chỉ một, cô ấy có 4, và cô ấy có cố gắng bán nó với một mức giá rẻ mạt tới lố bịch

Đó có nghĩa là nó sẽ có nhiều thuốc hơn thế và chúng dễ dàng có được

Nếu ông có thể lấy được công thức, sản xuất nó và độc quyền công thức cho thứ thuốc đó

Thường thi, ông ta sẽ sử dụng vũ lực để lấy nó. Nhưng lần này thì có rắc rối. Nếu như cô gái không có đầy đủ thông tin hay cô ấy chết một cách dễ dàng nếu bị tra tấn

Bên cạnh đó, nó sẽ là rắc rối cho việc sản xuất thuốc nếu cô gái này hóa ra là con gái của một bác sĩ. Nếu làm hại đến cô , cha cô sẽ không hợp tác với ông ta

Vì vậy bây giờ, nó sẽ làm một ý tưởng hay khi đối xử tốt với cô bằng một cử chỉ thân thiện và lấy thêm thông tin

Cô gái này chỉ là một đứa con gái của một thường dân, nhưng ông ta đã nói vợ ông và con ông đối xử với cô một cách lịch sự, vì vậy nó sẽ ổn thôi

Đó là những gì Kaoru phán đoán từ tính tình của tay nam tước trước mặt cô .

Khi đang tân hưởng trà và đồ ngọt đắt tiền được một lúc. Nam tước đi vào chủ đề chính trong khi đang kìm nén sự thiếu kiên nhẫn của mình

「Nhân tiên thì, cô Kaoru, mấy loại thuốc mà cô có đó, …Cô lấy nó từ đâu vậy, có phải cô lấy nó trực tiếp từ người làm ra nó ko? 」(nam tước)

Cuối cùng cũng tới, Kaoru đã sẵn sàng chuẩn bị câu trả lời cho câu hỏi từ trước đó…

「Ah, tôi tự làm nó」(Kaoru)

「Ee~e!!!」 (gia đình nam tước)

Không chỉ nam tước, nhửng đồng thời gia đình ông dù đã nghe câu chuyện từ trước đó phát ra một giọng ngạc nhiên

「Tự mình làm ư …」(nam tước)

「Đúng vậy, cha tôi là một dược sĩ sống ở một ngộn núi đầy nguyên liệu

Và tôi đã làm thuốc và học tập nó suốc cả khoảng thời gian đó

Bởi vì cha tôi đã qua đời, nên tôi đến thị trần này

Lúc 5 tuổi tôi đã bắt đầu sống trên núi, và tôi không có hiểu biết gì về thành phố cả」(Kaoru)

Nam tước chuẩn bị ngất xỉu vì quá vui mừng

Sản xuất thuốc! Một cô gái chẳng còn gia đình và không một ai hỗ trợ nữa kìa!

Phương pháp chế tạo chưa bị bị rỏ rỉ đi đâu hết!!

「À thì, cô có thể làm thuốc ngay tại đây không …」(Baron)

Với một giọng run rẩy nhẹ của nam tước, Kaoru đáp trả nhẹ nhàng

「Không, đó là điều ko thể」(Kaoru)

「Tại sao, tại sao chứ?」(nam tước)

Nam tước người đang nói chuyện nhẹ nhàng bất giác chuyển sang la hét om sòm khi ông ta nghe nói vậy

「Đó là bởi vì những công cụ cần thiết chế thuốc bị cướp đi rồi」(Kaoru)

「Khi nào, ở đâu, và ai cướp của cô?」(nam tước)

「Cái người mang tôi tới đây lúc trước đấy」(Kaoru)

「Gọi tên Rish tới đây ngay! Ngay bây giờ !!」(Baron)

Nam tước hét thật to

Yeah yeah, tôi sẽ khuấy động nó lên. Để đánh lạc hướng hệ thống an ninh

Tất cả đều theo Keikaku (ghi chú trans eng: Keikaku nghĩa là kế hoạch)

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận