Isekai Kenkokuki
Passing Villagers Runa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại tuyện tập 1: Tiến về bán đảo Aldernia

Chương 36

14 Bình luận - Độ dài: 1,843 từ - Cập nhật:

Triết học tự nhiên.

Giải thích 1 cách ngắn gọn thì triết học tự nhiên là việc cố gắng làm sáng tỏ những lý thuyết về các hiện tượng xảy ra trong tự nhiên.

Ở Kirisha ......và đặc biệt là thành phố tự trị Alto, 1 hệ thống sử dụng các nô lệ đã được phát triển từ lâu trước đây.

Tất cả các công việc từ lớn đến bé đều bị đùn đẩy cho các nô lệ nên vì thế mà những cư dân ở đây luôn tận hưởng 1 cuộc sống nhàn hạ ngày qua ngày.

Chính vì ở trong 1 môi trường như thế nên họ đã nghĩ ra nhiều cách để giết thời gian.

Bằng cách đặt ra các câu hỏi như, tại sao lửa lại nóng? Tại sao nước lại đóng thành đá khi đông lạnh? Tại sao mặt trời và mặt trăng lại cứ mọc và lặn theo chu kỳ?...

Họ đã nhận thấy cần thiết để tìm ra sự thật về những hiện tượng đó, những hiện tượng mà từ trước tới nay họ đã cho là do các vị thần đã làm, và làm sáng tỏ chúng.

Do đó các cuộc tranh luận là cần thiết, và những thứ mà họ đã tìm ra thì khá là thú vị.

Vì thế nên kể từ đó, ngành triết học tự nhiên đã được ra đời.

***

Nikolaos là 1 trong những nhà triết gia tự nhiên ở Alto.

Ông đã kết hôn vào năm 17 tuổi, và đón đứa con gái đầu lòng ở tuổi 18.

Hiện tại ông đã 38 tuổi. Ông ấy đã có 2 cô con gái đã lên 20 và 12, và 2 người con trai năm nay 15 và 10 tuổi.

Ông ta sở hữu 10 nô lệ và chuyên môn của ông là thiên văn học. Thiên văn học là 1 chuyên môn để tìm hiểu về các quy luật di chuyển của mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Mục đích của nó là để tìm ra các bí ẩn của vũ trụ và chiêm tinh.

Lúc bấy giờ ở Karrisha, Trái đất được biết là 1 hành tinh có hình cầu và cả mặt trời và mặt trăng đều quay xung quanh nó.

Lúc đầu, Nikolaos cũng tán đồng với học thuyết ấy. Tuy nhiên, trong khi tiếp tục làm cuộc nghiên cứu của mình về các chu kỳ thời gian thì ông ta bắt đầu nhận ra vài điều.

'Lạ nhỉ? Sao các phép toán không khớp với học thuyết ta? Điều này phải là do các phép toán không khớp với mô hình địa tâm rồi. Cái học thuyết này chắc chắn là sai rồi. Hay nó còn phức tạp nhiều hơn thế nữa.'

Khi mà ông ấy càng suy nghĩ nhiều về nó thì ông ấy đã nhận thấy rằng học thuyết địa tâm có lẽ đã sai mất rồi. Việc này đã dẫn đến việc Nikolaos tự mình thiết lập 1 học thuyết mới về nó.

Học thuyết của ông ấy là, trung tâm của vũ trụ và các thiên thể là mặt trời chứ không phải trái đất, tất cả chúng đều quay xung quanh mặt trời. Chỉ có mặt trăng mới thực sự quay quanh trái đất mà thôi.

Học thuyết của ông đã không được chấp nhận và hứng phải nhiều phản ứng lạnh nhạt. Ông đã bị coi như là 1 gã điên bởi những người tin rằng con người là loài được chọn bởi các vị thần, và con người là trung tâm của vạn vật và vũ trụ.

Đó là 1 thất bại toàn tập.

Nếu những tranh luận mà ông phải đối mặt chỉ có thế thì vẫn còn có thể phản biện lại được.

"Các người nói rằng con người là loài được chọn và còn là trung tâm của mọi thứ, nhưng hãy cố nghĩ như thế này đi. Chẳng có gì kỳ quặc khi nghĩ mặt trời là trung tâm của vũ trụ cả, đó là 1 biểu tượng về lòng tốt trong mỗi trái tim của chúng ta đấy."

Dù thế, ông vẫn bị chối bỏ bởi những người ủng hộ học thuyết địa tâm.

Nếu mặt trời là trung tâm của vũ trụ, thì sau đó thị sai nên được theo dõi thường xuyên. Nhưng không may thay, hiện tại không thể theo dõi thị sai 1 cách thường xuyên được.

Do việc quan sát đơn thuần đó nên học thuyết địa tâm đã được cho là cao cấp hơn học thuyết nhật tâm.

Nikolaos đã nhấn mạnh rằng sở dĩ không thể chứng nhận được thị sai theo thường kỳ là do khoảng cách giữa mặt trời và trái đất là quá lớn, nhưng chẳng có ai thèm để tâm đến những lời ông nói cả.

Ông ấy nên để cho dư luận hạ nhiệt xuống. Khoa học sẽ không thể phát triển nếu không có những người đặt ra các quan điểm nghi ngờ và các câu hỏi, và những nhà triết gia tự nhiên ở Alto hiểu điều này rất rõ. Tuy thế, ông ấy vẫn tiếp tục khăng khăng luận điểm của mình và không chùn bước. Hiển nhiên là cách cư xử như vậy sẽ không được chấp nhận rồi.

"Cái tên đó, không phải hắn ta quá ồn ào sao?"Những lời nói xấu về ông ấy không bao lâu sau cũng sẽ đến lượt của gia đình ông ấy mà thôi.

"Khốn khiếp thật!! Tại sao không có 1 ai chịu hiểu chứ!! Học thuyết của ta rất hoàn hảo mà. Chó chết, những tên khốn ngu ngốc với cái đức tin cổ hủ đó, chắc trong đầu chúng chỉ chứa toàn tàu hủ rồi!"

Nikolaos vò nát tờ giấy mà ông ta đã dùng để tính toán trước đó và vứt nó đi. Rồi ông ta đập tay phải mình xuống bàn. Dù thế nhưng ông ta vẫn biết là dù có ở đây đập bàn đập ghế thì cũng không thể thuyết phục được các nhà triết gia tự nhiên ở Alto được.

"Thưa ngài Nikolaos. Ngài có 1 bức thư ạ!"

"Hmm!"

Nikolaos nhận 1 lá thư từ người nô lệ. Bức thư được viết trên 1 chất liệu bí ẩn. Nó mỏng và nhẹ hơn giấy da và nó còn trắng nữa.

'Chào anh trai.

Anh khỏe chứ? Còn em thì vẫn khỏe đây. Dường như việc em chọn chuyển đến thành phố thuộc địa Lezat của Claris là 1 quyết định đúng đắn đấy. Cái mà anh đang giữ trong tay hiện giờ là thứ được gọi là "giấy" và hiện giờ nó tồn tại ở bán đảo Aldernia. Ông anh trai thông minh của em chắc sẽ nhận thấy sự hữu dụng của nó mà thôi. Dường như không thể coi nhẹ những người man rợ ở Aldernia được mà.

Khi mà em trở lại Claris để bổ sung kho chứa của mình thì em đã nghe thấy những lời đồn về anh đấy. Mấy tin đồn về anh nổi tiếng khắp Kirisha luôn á. Em tin là học thuyết của anh là đúng nhưng không phải giờ là lúc anh nên làm nguội lại cái đầu của mình đi sao? Em không thể nào chịu được việc người anh trai của mình bị coi như là 1 tên điên hay 1 thằng ngốc được.

Chẳng phải gia đình của anh cũng sẽ đau khổ sao? Vào một ngày nào đó thì học thuyết của anh sẽ được mọi người chấp nhận mà thôi. Nó có thể là hàng trăm năm sau, hay thậm chí là hàng ngàn năm sau nhưng.....không phải như vậy là đủ rồi sao?

Bán đảo Aldernis là 1 nơi tốt với rất nhiều tiềm năng. Ở đây có khí hậu ấm áp và lúa mì cũng khá ngon nữa đấy. À còn có nguồn muối phong phú nữa.

Chẳng phải là việc sống ở bán đảo Kirisha với tình hình của anh hiện tại là rất khó khăn sao? Còn ở bán đảo Aldernia thì chả có ai biết anh là ai cả hết. Nếu anh trai của em muốn đến đây sinh sống thì em sẽ luôn chào đón anh.

Thôi thì, cho đến lần kế. Em sẽ mong chờ về 1 lời phản hồi tốt.

Thân mến.

Bán đỏa Aldernia Lezat, công ty Ainsworth chủ tịch Ainz.'

"Hmph."

Nikolaos cuộn lá thư lại và ném xuống sàn. Ông ta chẳng hề có ý định từ bỏ nó như thế.

"Thưa ngài Nikolaos, bữa ăn của ngài đã được chuẩn bị rồi ạ."

1 người nô lệ khác thông báo cho ông ta.

"Ta sẽ tới."

Nikolaos đứng dậy và tiến tới bàn ăn của mình.

"Kroll đang làm gì thế?"

"Nó vẫn ra ngoài như mọi khi mà thôi. Nó luôn dành thời gian cho những việc vô bổ, em sẽ mắng nó khi nó về."

Vợ của Nikolaos cười khi nói thế.

Cả gia đình của Nikolaos tiếp tục đợi đứa con trai của mình về nhà. Sau khi chờ thêm 1 chút nữa, cách nửa đã mở ra và Kroll đã về tới.

"Con về rồi..."

"Chuyện quái gì....đã xảy ra thế này? Con bị thương rồi kìa."

Kroll có 1 vết bầm lớn trên mặt mình. Xét kỹ hơn thì quần áo của cậu ta cũng dính đầy đất cát.

"Con chỉ bị ngã mà thôi. Con sẽ đi rửa tay ngay."

Kroll nói thế trong khi cố thoát đi.

Té ngã có thể gây ra vết bầm tím như thế được sao? Không, không thể nào cả. Đó chắc chắn là bị đánh rồi. 'Tại sao con lại bị đánh....' Nikolaos âm thầm suy xét.

Nikolaos nhìn cô con gái lớn của mình và nhận ra là cô vẫn chưa kết hôn. Cô ấy đã lớn lên và đang ở độ tuổi mà nên đã yên bề gia thất rồi. Nhưng tại lỗi của ai mà cô ấy chưa thể kết hôn được nhỉ? Nó không chỉ với cô con gái đầu lòng của ông ta mà tất cả các đứa con của ông đều bị mọi người tẩy chay vì những hành động của ông. Nikolaos nghiêm túc cân nhắc giữa mục tiêu sự nghiệp của mình với trách nhiệm với gia đình của ông.

Và....

"Này, mọi người. Ta có 1 đề xuất...."

***

Góc chia sẽ:

Chào mọi người, mấy bữa nay mình mệt quá k dịch được nên mong mọi người thông cảm. Chả là chương này 2 bữa trước mình đã dịch được 1/2 r cái tự dưng thấy trời mưa "đã" quá rồi chợt nhớ về tuổi thơ hào hùng của mình và bắt đầu nổi hứng lên cởi truô...nhầm cởi trần tắm mưa. Xong vô nhà cái bệnh luôn. Tới nay ngóc đầu dậy chưa nổi T_T. Dù thấy mệt nhưng lại thấy cmt của mọi người nên cũng có động lưc mà ráng trans cho nốt luôn. Bye nhé!

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Uầy vậy là một loạt seri về các con hàng chất lượng đổ dồn về với thánh đế à :))
Xem thêm
thh
TRANS
Galileo à :v
Xem thêm
Trái đấy là trung tâm vũ trụ:) nghe quen vl
Xem thêm
Parody của copenicus à :/
Xem thêm
Con gái của ông này ngày nào cũng bị emrepe tập thể
Xem thêm
chủ tịch Ainz...... Nghe tên là thấy hết hồn
Xem thêm
Ainz sau khi chán thống trị thế giới bên kia, qua game này chơi để tăng độ khó cho main bên này.
Xem thêm
@Mandrakk The Dark Limbo: nóa còn chui cả qua youjo senki mà :v
Xem thêm
cái tội thích làm dân chơi k sợ mưa rơi nè =))) chơi phát ốm liền . hahaha .. dù j cũng cảm ơn trans đã dịch nhé
Xem thêm
Cũng may Thor chưa ngó thấy trans đấy :D
Tắm mưa thời nay nguy hiểm Vồn :D
Xem thêm
haha chúc trans may mắn
Xem thêm