Isekai Kenkokuki
Passing Villagers Runa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01- Khu rừng cấm và Griffon

Chương 35

25 Bình luận - Độ dài: 2,215 từ - Cập nhật:

Cách cực nam của bán đảo Aldernia không xa là hòn đảo Trishkia.

Xa về phía nam của đảo Trishkia là 1 đất nước tên là Povenia.

Povenia là 1 quốc gia cộng hòa với 1 nghị viện, bao gồm các quý tộc, chịu trách nhiệm điều hành đất nước.

Ở đất nước hàng hải này, có 1 sự khác biệt lớn về kinh giữa quý tộc và thường dân. Giới quý tộc có thể đạt được sự giàu có xa hoa thông qua các hoạt động thương mại hàng hải, trong khi đó các thường dân chỉ có thể dựa vào nông nghiệp và vật nuôi để sống mà thôi. Bởi thế mà có 1 sự phân biệt rạch ròi giữa hai tầng lớp này.

1 ví dụ hoàn hảo về điều đó là việc thường dân không được phép tham gia vào chính quyền.

Chỉ có giới quý tộc mới được đề cử để trở thành thành viên của nghị viện mà thôi và những thường dân bị cấm trở thành thành viên cùng với cả quyền bầu cử nữa.

Cũng có 1 khoảng cách giữa thường dân và quý tộc về sở hữu ruộng đất và nô lệ.

Đồng thời, quý tộc và người thường cũng không được phép kết hôn với nhau nữa.

Đây là 1 vấn đề rất quan trọng đấy, đến mức mà phải nói lại lần thứ hai đấy.

Quý tộc và thường dân bị nghiêm cấm kết hôn với nhau.

***

Alexis Barqh là 1 người quý tộc như thế ở Povenia. Alexis được sinh ra trong 1 dòng dõi quý tộc kiệt xuất nổi tiếng bởi các chiến công của họ và của chính bản thân chàng ta trong quân đội.

Lần đầu tham gia vào 1 chiến dịch quân sự của chàng là năm chỉ mới 12 tuổi.

Và kể từ đó, chàng đã hoàn thành rất nhiều chiến công đáng được ca ngợi và thậm chí đã có được 1 quân đội nằm dưới sự chỉ huy của mình vào năm 15 tuổi.

Sau khi nhận được quyền chỉ huy quân đội của mình, chàng ấy đã tham gia vào vô số các trận hải chiến lẫn địa chiến.

Chàng ta thậm chí còn đã giành chiến thắng với quân nổi loạn ở độ tuổi 23,chàng là 1 trong những tướng lĩnh được tặng huy chương nhiều nhất của Povenia.

Bất cứ ai nhìn thấy chàng lần đầu đều cũng để ý đến mắt phải của cậu chàng cả.

Mắt phải của chàng được che bởi 1 miếng bịt mắt và chàng đã đeo miếng bịt mắt này từ lúc mà chẳng ai có thể nhớ được cả.

Chàng đã được biết đến như là 'Hiệp sĩ một mắt'.

Vẻ ngoài của chàng là của 1 người đàn ông thông minh và tuấn tú, với 1 sức mạnh quân sự to lớn, 1 tương lai đầy hứa hẹn, ngay cả khi mất đi con mắt của mình.

Không có 1 người phụ nữ độc thân nào có thể thoát khỏi lưới tình của một người đàn ông như thế cả. Có rất nhiều thiên kim tiểu thư của các quý tộc khác đã luôn để mắt tới chàng nhằm hòng giữ lấy chàng để làm chồng mình.

Tuy thế, chàng ta đã từ chối tất cả các lời đề nghị đính hôn.

Chàng ấy đã không hề quan tâm tới bất kỳ cuộc hôn nhân dàn xếp hay bắt buộc nào cả.

Nhiều người đã hỏi chàng lý do tại sao chàng vẫn chưa thành thân.

Chàng ta chỉ đơn giản trả lời rằng, "Tôi không hề có hứng thú với phụ nữ. Tôi chỉ thích những chàng trai nhỏ nhắn xinh xắn mà thôi."

***

Trong giữa những phù thủy của Povenia, có 1 cô nàng tên là Melia.

Nàng ấy không có họ, đây là vì nàng là 1 người thường dân.

Nàng ấy chỉ có duy nhất 3 người bạn mà thôi.

Đầu tiên là 1 con chó sói lai giữa 1 con chó và 1 con sói. Người bạn thứ 2 của nàng là 1 con cú nhỏ nhắn, nó chỉ to khoảng 15 celica (15 cm). Và người bạn cuối cùng là 1 con diều hâu to lớn với tổng chiều dài khoảng 120 celica.

Con diều hâu của nàng là không có đối thủ trong các cuộc không chiến và còn có tầm quan sát xuất sắc nữa đó.

Mặc dù nàng ấy chỉ mới 22 tuổi thôi, nhưng những đóng góp của nàng cho quân đội Povenia là rất đáng kể, và nàng ấy còn được biết đến như là 'Hawk Bearer' nữa.

Thực tế rằng, ngày nào trong tuần cũng đều đầy rẫy những lời cầu hôn dành cho nàng cả.

Âu cũng là điều hiển nhiên mà thôi. Vì họ có thể thấy được 1 viễn cảnh tương lai tươi sáng trong việc cưới 1 người phù thủy và không có 1 người đàn ông khỏe mạnh nào có thể bỏ qua được 1 người còn độc thân như thế cả. Thậm chí còn nhiều hơn nữa là các phù thủy đều nổi tiếng bởi vẻ đẹp của mình.

Cũng có người nói rằng khả năng dùng ma thuật có thể được truyền lại cho đứa con của 1 phù thủy qua di truyền.

Do vậy mà nàng ấy cực kỳ nổi tiếng.

Mặc dù có rất nhiều lời cầu hôn nhưng tất cả chúng đều bị từ chối hết cả.

Nàng ấy được xem là 1 báu vật lẫn trong những người thường dân, và nàng ấy thậm chí từ chối luôn cả những lời cầu hôn đến từ các gia tộc có quan hệ với quý tộc nữa.

1 vài người đã hỏi nàng rằng, "Tại sao nàng lại từ chối việc kết hôn vậy?"

"Tôi không có hứng thú với bọn đàn ông. Tôi chỉ thích các loài động vật mà thôi."

***

Vào đêm khuya.

Trên bầu trời, vầng trăng khuyết, vốn là biểu tượng của Povenia, đang tỏa sáng êm dịu.

Khi mà hầu hết những người Povenia đã chìm vào giấc ngủ thanh bình trên chiếc giường của mình, thì lại có 2 bóng người di chuyển lén lút trong đêm vắng. Hai người đó chính là Alexis và Melia.

"Anh đã rất muốn được gặp em đó, Melia tình yêu của ta à!"

"Và em còn muốn gặp anh nhiều hơn thế nữa đó Alexis!"

Họ ôm lấy nhau đầy mạnh mẽ và trao nhau 1 nụ hôn nồng thắm.

Vầng trăng khuyết kia đang nhẹ nhàng soi sáng lên 2 người và xung quanh.

Sau khi ôm lấy nhau khoảng vài phút, cả 2 bắt đầu dừng lại để thực hiện công việc của mình.

"Vào sáng ngày mai, 1 con tàu đến Trishkia sẽ rời bến. Khi chúng ta đến Trishkia rồi thì chúng ta sẽ đi đến thành phố thuộc địa của Trishkia và từ đó chúng ta sẽ lên 1 con tàu đến bán đảo Aldernia. Em hiểu ý anh nói chứ?"

"Vâng, em hiểu mà. Đây chính là lý do mà em phải cắn răng chịu đựng việc bị gọi là 1 con ngốc yêu thú vật đó ạ."

"Anh hiểu quá rõ điều đó mà, anh cũng đã phải chịu đựng việc bị biết tới như là 1 tên đồng tính nữa đó."

Cả 2 cùng nhau bật cười.

2 người đã gặp nhau trong 1 cuộc chiến. Melia đã được điều tới đơn vị của Alexis như là 1 phù thủy dưới quyền của chàng.

Họ đã bị trúng tiếng sét ái tình của nhau ngay lập tức khi gặp mặt và mối quan hệ của họ nhanh chóng đơm hoa và trở thành tình yêu....

Tuy nhiên, 1 trong hai người là 1 quý tộc, người còn lại là 1 thường dân.

Kết hôn với nhau là điều không thể với họ.

Alexis thật sự rất muốn cưới được nàng ấy, nhưng việc có vợ lẽ là không được cho phép. Ở Povena,việc lấy thêm vợ lẽ đã bị pháp luật hoàn toàn ngăn cấm.

Nhưng, có 1 nguyên tắc cơ bản là quý tộc không được phép cưới thường dân, vì vậy cho dù việc lấy thêm vợ lẽ có được cho phép đi chăng nữa thì họ cũng không thể lấy nhau được.

Nếu mối quan hệ của họ bị phanh phui, thì họ sẽ bị chia lìa mãi mãi. Do đó, 2 người đã nói dối về tình trạng của mình.

Nhưng gần đây, việc che đậy đã trở nên khó khăn hơn nhiều rồi. Chính vì điều đó, cả hai đã lên kế hoạch chạy trốn sang nước khác.

Họ đầu tiên phải tìm ra 1 nơi nằm ngoài để lẫn trốn, việc ở lại Poveina là không thể nữa rồi.

Các thuộc địa bên ngoài Povenia đã được xem xét như là 1 khả năng cho việc lẫn trốn của họ, nhưng do việc danh tiếng của 2 người đã được biết đến nhiều như thế nào, nên họ có thể sẽ bị bại lộ ngay thôi và vì thế họ đã loại bỏ khả năng đó.

Khả năng được đề cử tiếp theo là Đế quốc Persis.

Họ là 1 cường quốc ở phía đông thậm chí có thể tiêu diệt nhà nước thực dân Povenia trước kia chỉ trong 1 lần.

Có thể nghĩ rằng Povenia có thái độ thù địch với họ, nhưng họ đã không như vậy.

Nguyên nhân là Đế quốc Persis bảo vệ thương mại hàng hải của Povenia và do thế, cả 2 bên đã thiết lập 1 mối quan hệ tốt với nhau.

Có rất nhiều thuyền từ đây khởi hành đến Persis, vì thế sẽ rất dễ dàng cho họ để trốn thoát trên 1 con tàu đi đến Persis.

Tuy nhiên, nó lại quá ở xa.

Cần phải có đủ sự can đảm để trốn đến 1 nơi mà ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau khá nhiều.

Tuy vậy vẫn còn 1 ý kiến thứ 3 nữa, đó là bán đảo Kirisha.

Povenia có mối quan hệ tồi tệ với các nước trên bán đảo Kirisha.

Đó là bởi vì họ là những đối thủ của nhau và cạnh tranh với nhau rất quyết liệt để giành quyền kiểm soát nền thương mại hàng hải.

Vấn đề ở đây là, Alexis đã từng chiến đấu với quân đội của Kirisha rồi. Vì thế chàng ta nghĩ là sẽ nguy hiểm khi trốn thoát đến 1 trong các quốc gia của bán đảo Kirisha.

Do vậy, họ đã quyết định rằng trốn đến 1 trong những thành phố thuộc địa của Kirisha ở trên bán đảo Aldernia là biện pháp tối ưu nhất rồi. Vì bán đảo Aldernia là 1 nơi xa lạ nên sẽ không có ai biết đến danh tính của họ cả.

Đó là những suy nghĩ của họ.

"Liệu điều này thực sự ổn chứ? Em không hòa hợp với gia đình của mình lắm, nhưng....không phải là anh có một gia đình tuyệt vời sao?"

"Em đang nói về cái gì vậy...Anh đã bị cho là 1 tên biến thái rồi đấy, nhớ không? Ngoài em ra thì còn ai khác muốn lấy anh nữa đây?"

"Haha, đúng là vậy ha."

"Em là người duy nhất muốn lấy một tên đồng tính như anh đấy."

Họ đã chuẩn bị và sẵn sàng quyết tâm của mình cả rồi.

***

Ngày hôm sau, 1 tin tức đã truyền khắp Povenia rằng, 1 người đàn ông quý tộc và 1 người phụ nữ thường dân đã chạy trốn cùng nhau.

1 cuộc tìm kiếm quy mô lớn đã được chủ trì bởi quân đội và lệnh truy nã đã xuyên đi khắp các thành phố của Povenia, nhưng họ đã không bao giờ bị tìm ra được 2 người đó nữa.

***

Góc xàm xí: (cứ bỏ qua nếu bạn k thích)

Cho hỏi ở đây có ai ăn mặn k? Nếu không thì tui cũng nấu mấy món mặn đây :v (chỉ nấu thôi chứ k ăn đâu).

Các bạn hãy thử tưởng tượng xem, khi mà cặp này gặp main nhà ta rồi cái đột nhiên vì 1 lý do nào đó mà Melia bị anh main mê hoặc và bỏ Alex để lấy main rồi sau đó Tetra vừa tức main vừa thấy Alex đẹp trai hơn main r sẽ bỏ main lấy Alex? Tui nghĩ sẽ khá là "thú vị" khi tưởng tượng như thế đấy :v.

Vậy đã đủ mặn chưa? Nếu chưa thì để tui thêm cho cả bịch muối nữa nè.

Vua Rosaith vì 1 lý do nào đó mà biết được thân thế của Alex, và muốn Alex về đội của mình nên đã gả Julia cho Alex. Còn về phần của Julia thì 1 phần muốn cho thuận lòng cha, 1 phần vì khá thất vọng khi Almis làm lễ cưới nên cũng muốn yêu người khác và khi gặp Alex thì "dính" luôn.

Tui thấy z là quá mặn rồi đấy :v. Ai muốn "đậm đà" thêm nữa thì tự nấu đi :v.

Xàm cũng đủ rùi. Bye bye! See ya!

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Romeo and julies
Xem thêm
almis và alex gặp nhau yêu nhau và chơi lỗ đái của nhau
Xem thêm
Đọc đc một nửa chương này hoang mang vcl
Xem thêm
Dào mỗi thuyền cứ yên bề gia thất đi đã rồi thì nếu muốn ăn mặn ta sẽ có siêu phẩm: Đổi vợ =))
Xem thêm
:v tui biết mà ..... thế dell nào cũng tưỡng lĩnh .... thiên tài ..... kĩ sư và phủ thùy ập vô mà :v toàn thiên tài :v
Xem thêm
Thanks vì chương
p/s: mặn thêm thì để Alex ban đầu vào làng main..quơ hết gái đi hết trong đó có cả vợ lẫn c.chúa..r main zs đám kia bắt gặp đám đó đang "thác loạn" trong 1 căn nhà ở góc làng thì ntn??? :v ...... cơ mà đùa thôi...bjo hầu như nhân tài đang dồn về phía main..thương nhân có..kĩ sư có.. phù thủy tài năng có... dũng tướng cx có.. :v
Xem thêm
mặn quá, ăn ko nổi rùi, ~~
Xem thêm
1 đứa thích yaoi shota, 1 đứa có sở thích hentai monster
Xem thêm
biết ngay chắc arc này thu thập nhân tài :D
Xem thêm