Kanna no Kanna
Nakanomura Ayasuke Mahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 8: Sự hiểu lầm chết người.

Chương giao đoạn 06: Sự thay đổi "bí ẩn"

45 Bình luận - Độ dài: 1,606 từ - Cập nhật:

Trở lại thời điểm vài ngày sau trận chiến của quân đội Diagal với bầy goblin tại mỏ đá.

Sau khi giải quyết đám thằn lằn Blaze chặn đường, nhóm anh hùng cuối cùng cũng tới được biên giới Diagal, hiện họ đang tạm ở tại một nhà trọ của thị trấn biên giới. Vì phải đề phòng kẻ mang trong mình sức mạnh giống như “Ác quỷ băng giá” kia, họ quyết định sẽ ở lại đây để nghe ngóng trước đồng thời chờ đợi thông tin mật thám.

Tuy nhiên một thời gian khá dài đã trôi qua, và kẻ đó vẫn chưa có manh mối nào về việc hắn tái xuất hiện.

-Ý ngươi là sao??

Freiya, Nhị công chúa của Yulephilia trở về nhà trọ chỉ sau nửa ngày bởi thể lực vốn dĩ không tốt của bản thân. Gương mặt xinh đẹp và khả ái thường ngày giờ đang nhăn nhó bởi cả sự mệt mỏi và thất vọng.

Ngoài Freiya lúc này, trong căn phòng còn có một người đàn ông đứng trong góc tối.

-Vâng, kế hoạch đã thất bại ngay từ đầu. Toàn bộ lượng quái vật do thần tạo ra đã bị Phantom Dragon toàn diệt.

-Vậy còn “cô ta” thì sao?

-Cô ta đã bị tên phá bĩnh ma pháp trận triệu hồi của tôi đánh cho mất một tay.

Freiya thở dài.

-Không thể nào….Một kẻ hung dữ và thiện chiến hàng đầu như cô ta cũng có thể trở nên như vậy sao? Kẻ chen vào đó lợi hại vậy sao?

-Thần không biết, nhưng hắn cứ như đã nhìn thấy trước mọi hành động của chúng thần vậy. Hắn chắc chắn không phải là kẻ có thể coi thường. Rất có thể sẽ ảnh hưởng tới chiến lược quốc gia của chúng ta.

Những thông tin về “chiến lược quốc gia” đều đến chỗ Freiya thông qua “Hội Kị sĩ Thần đạo”

-Vậy thần có phải chịu trách nhiệm gì trong chuyện này hay không?

-Đừng lo, chuyện này sau cùng cũng chẳng phải là do ngươi hoàn toàn nên ta sẽ không truy cứu nữa.

Freiya cũng cảm thấy thái độ của mình từ nãy đến giờ giống như đang đổ lỗi cho kẻ đứng sau bóng tối kia. Phần lớn nguyên nhân thất bại của nhiệm vụ này là bởi một “yếu tố bên ngoài” bất ngờ xuất hiện, chen vào và làm thay đổi tất cả. Dù thực sự không cam lòng, nhưng cô cũng nhận ra rằng, thứ cần thiết nhất lúc này là phải bình tĩnh.

-Vậy tại sao ngay cả cuộc tấn công bí mật bằng Orge kia cũng thất bại?

-Cái này…..

Freiya tiếp tục nhăn mặt với thông tin tiếp theo mà kẻ kia mang lại. Bằng một cách nào đó, ngay cả kế hoạch đó cũng đã thất bại.

-Nói mau? Có phải vì tên Long Kiếm đó không? Ngươi mà dám nói dối thì hãy coi chừng cái mạng của mình đấy?

-Không…thần không dám. Bản thân thần cũng chỉ trốn ở phía sau mỏ đá để hoàn thiện ma pháp trận triệu hồi mà thôi nên thần cũng không rõ nữa.

-Thật là một kẻ ăn hại….vậy không lẽ nào là do “con rối” đó….

Freiya mím môi và bắt đầu thì thầm những từ kì lạ. Nhưng kẻ kia cũng nhanh chóng đáp lại.

-Ừm…. thực sự….kẻ đã phá hoại kế hoạch này không phải Long Kiếm.

-Ý ngươi là sao? Không phải những gì ngươi nói, về kẻ đã phá hủy ma pháp trận và đánh trọng thương Thiên Kiếm chính là Long Kiếm sao?

-Tiếc là không phải vậy….đó là một Mạo hiểm giả tóc bạc.

-Đó là ai vậy?

Frieya cau mày khó hiểu, nhưng kẻ kia cũng chỉ nhún vai và lắc đầu.

-Thần cũng không rõ và đang đi tìm hiểu về hắn đây.

Điều đó có nghĩa là chiến dịch đó đã hoàn toàn sụp đổ chỉ bởi một kẻ vô danh tiểu tốt.

-Theo những lời ngươi miêu tả, lẽ nào kẻ đó chính là Mạo hiểm giả đang rất nổi tiếng gần đây, người được mệnh danh Bạch Quỷ? Mà thôi, khỏi cần nghi ngờ cho mệt, lần tới nếu gặp phải, cứ giết hắn. Kẻ đó mất mạng chắc chắn sẽ có lợi cho kế hoạch của chúng ta.

-Vâng….

Người đàn ông cúi đầu sau câu nói của Freiya rồi lủi về phía sau. Một vòng ma pháp xuất hiện dưới chân, bao lấy cơ thể hắn.

-À ta quên mất….Mong phước lành của Thần linh sẽ đến với chúng ta.

-Vâng….Mong phước lành của Thần linh sẽ đến với chúng ta.

Để lại câu nói đó, tên đàn ông biến mất vào bóng tối xung quanh.

Còn lại một mình, Freiya khoanh tay lên bộ ngực “vừa phải” của mình và bắt đầu suy nghĩ.

-Nếu lũ quái vật chuẩn bị sẵn cho các Anh hùng đó đã không còn, chẳng có lý do gì để chúng ta ở lại nơi này nữa. Kế hoạch dựa vào Thiên Long Đội cũng đã không thành … Tch, … không được ….mình cần một cơ hội khác…..

Đến nửa đêm, ba vị Anh hùng sau một ngày tìm kiếm trong thị trấn cũng đã trở về nhà trọ.

-Thật xin lỗi Freiya, hôm nay cũng chẳng có gì cả…

-Không, chính em cũng phải xin lỗi vì đã để lại mọi việc cho mọi người.

Freiya đã chờ sẵn cả ba ở căn tin của nhà trọ, sau những lời động viên Yuzuki, họ cùng nhau ăn tối và bàn tính những kế hoạch tiếp theo. 

-Sau nhiều ngày tìm kiếm, có lẽ đã có thể khẳng định kẻ đó không có ở thị trấn này.

-Chuyện đó đúng là tệ thật…

Ayana gật đầu trước sự thất vọng của Freiya. Cuối cùng thì những nỗ lực trong tuyệt vọng mấy ngày vừa qua đã sắp kết thúc.

-Vậy công chúa định làm gì tiếp theo đây?

Dù hiện tại Yuzuki đang là người lãnh đạo cả nhóm, nhưng Freiya mới là tham mưu chính để quyết định những đường đi nước bước tiếp theo. Cô ấy luôn có một con mắt chiến lược vô cùng đặc biệt để chỉ ra con đường hợp lý nhất. Sau một hồi suy nghĩ, Freiya đáp lại câu hỏi của Misaki.

-Không còn nghi ngờ gì nữa, kẻ đó đã xâm nhập vào sâu hơn trong lãnh thổ Diagal này, tốt hơn chúng ta cũng nên đi theo để tìm kiếm thêm thông tin.

-Ý công chúa là chúng ta sẽ tới thủ đô Dragunir của Đế chế Diagal sao?

Trước kế hoạch của Freiya, Ayana tỏ ra bất mãn ra mặt.

-Ba chúng tôi thì có thể vào đó bằng đường nhập cảnh như dân thường, nhưng Công chúa là thành viên Hoàng tộc của Yulephilia, liệu có thể dễ dàng như vậy để họ cho chúng ta vào không?

-Mọi người có thể an tâm, mối quan hệ giữa Yulephilia và Diagal đang rất tốt. Nên phía Diagal chắc chắn không có lý do nào để gây khó khăn cho chúng ta cả đâu.

-V…vậy sao?

Nghe được điều đó, Misaki và Ayana đều cảm thấy bất lực.

-Nếu vậy thì ổn rồi…nhỉ…Ayana?

Misaki nhanh chóng tươi tỉnh trở lại với một câu động viên Ayana.

-Ừm…mình không có được nhiều sự lạc quan như Misaki-san nên có lẽ cũng không hẳn là ổn đâu….

-Eh?? Ý cậu mình là một con ngốc không biết đọc tình huống xung quanh hay sao?

-Cái đó tùy cậu nghĩ thôi…. Còn nếu cậu cứ khăng khăng như vậy thì nó là vậy đó.

-Chưa biết ai ngốc hơn ai đâu, chỉ là mình hơi thiếu một chút dinh dưỡng đổ vào não như cậu thôi.

-Phải ha….chất dinh dưỡng của cậu đổ hết vào cơ bắp rồi đó.

Sau một hồi im lặng, Misaki và Ayana lườm nhau. Có cảm giác những tia lửa điện khủng khiếp đang tóe ra từ hai đôi mắt đó.

-Nào nào hai người, giờ không phải lúc cãi nhau đâu…

“”Biết rồi””…

Cả hai đứng dậy rời khỏi bàn và quay qua kiểm tra trang bị của mình. Nếu ai đó hiểu về mối quan hệ của họ đều sẽ bị sốc với những gì vừa xảy ra.

-Eh…hai người…khoan đã….

Những người lính dưới quyền Freiya cũng cố gắng ngăn cản hai cô gái lại. Nhưng ngay cả họ cũng phải chùn chân trước hai ánh mắt đang phừng phừng lửa giận kia.

-Có lẽ Ayana và Misaki đang hơi căng thẳng một chút qua mấy ngày vừa qua. Nhưng không thể ngờ lại tới mức đó….

Phía sau lưng hai cô gái, Yuzuki cũng đang bị sốc hoàn toàn trước cảnh tượng đó.

Một lát sau tại một góc khuất.

-Ayana-san….mình xin lỗi nhé…

Misaki và Ayana đã trở lại thân thiện như trước đây. Không khí của hai người bạn thân đã trở lại như thể chưa từng có cuộc cãi vã trước đó.

-Thật là mệt mỏi khi cứ phải dùng trò này….

-Nhưng cứ đi lang thang vô định như thế trong thành phố với tên Yuzuki gà mờ kia còn mệt mỏi không kém.

-Ừm, cái đó thì mình đồng ý…

Không ai biết về những gì họ đang suy nghĩ.

Nhưng chắc chắn hai cô gái đang có những toan tính riêng.

Và trong căn phòng kia, cô công chúa đang ngồi đó cũng đang có những toan tính riêng cho mình.

Bình luận (45)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

45 Bình luận

Không có Kana bộ tứ ko làm đc j
Xem thêm
Ngực thế này thì ko vào harem r :)))
Xem thêm
Thanh niên kia phế vãi =]]
Xem thêm
ây cái flag nào đây
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Qua chương này t mới thấy con gái thật đáng sợ
Xem thêm
ngực to auto người tốt ngực nhỏ thì còn phải xem xét
thx trans
Xem thêm
Ko có 2 đứa này thì thằng Yuzuki này bị xoay tới chết.✡️
Xem thêm
bicth công chúa
Xem thêm