• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 31: Cực hạn phòng ngự và từ bên trong quả trứng

19 Bình luận - Độ dài: 1,919 từ - Cập nhật:

Trans: LoliHunter

Edit: Megane, K

--------------------------------------------------------------------------------------------

「Ohh〜!」

「Nở rồi kìa〜!」

Cả hai cô gái nở ra một nụ cười hạnh phúc.

Nở từ quả trứng màu xanh của Maple là một con rùa chỉ to hơn kích thước của quả trứng một chút.

Màu của nó cũng xanh đậm tương tự như màu quả trứng, và nó đang bước đi một cách chậm rãi.

Và từ trong quả trứng tím ấy là một con cáo có màu lông tựa như tuyết trắng.

Sau khi duỗi người vài lần như để kiểm tra cơ thể của mình, con cáo nhỏ bắt đầu ngắm nhìn ma pháp của nó, một ngọn lửa màu tím đang lơ lửng xung quanh cơ thể của con cáo nhỏ.

「Ohh〜...cáo nở ra từ quả trứng huh〜…...ngạc nhiên thật đó nha」

「Dù gì thì đó cũng là quái vật mà, cậu không cần phải quá quan tâm tới điều đó đâu」

Khi hai người đang trò chuyện với nhau, thì con rùa từ từ bước dần về phía Maple, còn con cáo thì cũng hướng về phía Sally.

Cả hai cô gái nhẹ nhàng xoa đầu những con vật, làm cho bọn chúng giờ đây lim dim mắt tận hưởng.

Cùng lúc đó, từ những quả trứng bắt đầu tỏa ra một luồng ánh sáng nhẹ.

Ánh sáng ấy càng lúc càng trở nên mạnh hơn và rồi hai quả trứng đó lần lượt biến thành hai chiếc nhẫn, một cái màu xanh và một cái màu tím.

Cả hai người đưa tay ra và nhặt hai chiếc nhẫn lên.

「Tên vật phẩm là…...【Kết Nối Linh Vật】. Nó ghi rằng... khi trang bị cái nhẫn này thì chúng ta có thể cùng nhau chiến đấu với các bé ấy!... Tớ chắc chắn sẽ không bao giờ tháo cái nhẫn này dù chỉ một lần〜」

Lời giải thích của Sally chỉ là về phần quan trọng nhất của chiếc nhẫn. Bản thân Maple cũng tự nhìn khả năng của nó với chính đôi mắt của mình.

【Kết Nối Linh Vật】

Khi được trang bị, sẽ cho phép chiến đấu cùng nhau với quái vật.

Số lượng quái vật có thể chiến đấu là một với mỗi chiếc nhẫn.

Khi quái vật chết, nó sẽ rơi vào trạng thái ngủ và trở về bên trong chiếc nhẫn, trong lúc đó, nó sẽ không thể triệu hồi được trong vòng một ngày.

Thấy rằng khi chết chúng sẽ không ngay lập tức biến mất làm cho cả hai cảm thấy yên tâm nhẹ nhõm.

Nhưng dù cho vậy thì họ cũng không thể nào mà cứ đưa chúng ra chiến đấu mà không cần phải chuẩn bị gì cả.

「Mu〜…một chiếc nhẫn à〜. Vì mấy cái khe trang bị của mình thì đã đầy hết rồi, mình đoán là mình nên tháo【Nhẫn của Nữ hoàng Ong Rừng】ra nhỉ. Dù gì thì mình cũng có thể hồi lại HP với【Thiền Định】nếu cần」

Khi cả hai cô gái trang bị chiếc nhẫn, những con quái vật liền vui vẻ cọ người của chúng vào họ.

「Ahaha, nhột quá đi〜!」

「n〜…...mofumofu〜......」

Trong khi họ đang đùa giỡn với nhau, Sally chợt nhận ra một điều.

「Ah, tớ có thể thấy được bảng trạng thái của nhóc này này」

Đây có lẽ là tác dụng của chiếc nhẫn. Ở bên dưới bảng trạng thái của họ, có thêm một cái bảng màu xanh khác xuất hiện.

Cả hai người liền kiểm tra chúng.

Không có tên

Lv 1

HP 250/250

MP 30/30

【STR 30】

【VIT 150】

【AGI 15】

【DEX 10】

【INT 20】

Kỹ năng

【Cắn Xé】

Không có tên

Lv 1

HP 80/80

MP 120/120

【STR 10】

【VIT 15】

【AGI 70】

【DEX 75】

【INT 90】

Kỹ năng

【Hồ Hỏa】[note14554]

Cái trên là bảng trạng thái của bé rùa, còn cái ở dưới thì thuộc về bé cáo trắng.

Đúng như cái danh con của quái vật, bảng trạng thái của chúng hơn hẳn bình thường khi chỉ vừa mới được sinh ra.

「Không có tên sao… vậy thì bọn mình đặt tên cho mấy bé này luôn nào!」

「Mà, tớ hiểu rồi, chắc phải làm vậy thôi」

Hai cô gái nghiêm túc suy nghĩ về cái tên nên đặt cho quái vật của mình.

Còn mấy bé quái vật ấy thì đang mải chơi trong lúc cả hai đang phiền não nghĩ tên cho chúng.

Chúng có vẻ khá thân thiện với nhau nhỉ.

「Yo〜sh, tớ quyết định rồi」

「Un, mình cũng thế!」

Cả hai người suy nghĩ xong về cái tên và bắt đầu hướng tới con quái vật của riêng mình.

Hai cô gái quỳ xuống và nhìn thẳng vào mắt của hai con quái vật.

「Rùa-san sẽ được đặt tên là Syrup! Mufufu… kết hợp với tên mình, chúng ta sẽ là Maple Syrup!」[note14555]

K0LC1yl7_7c_eUdNu2fLkrTNT2feH3odoFBBPo_gT2aR7kKYd6Vw2EYrqxQxl-J9u0hcI1599pEWJTrXBusdDY83XllmlURGjRdM0YjMPKiib5SKn3I7oxmU-QSrsEu68nP8nBzg

Maple nở một nụ cười khúc khích chả vì cái lý do nào cả.

Chú rùa liền tỏ vẻ yêu thích cái tên mới của mình, liền cọ người nó vào cô ấy.

Thế là xuất hiện cảnh một cô gái nhỏ nhắn chơi đùa vui vẻ cùng với con rùa của mình.

「Thế bây giờ…. Oboro? Em có thích nó không?」

Sally nói điều đó như muốn hỏi con cáo như vậy.

Con cáo dường như rất hài lòng với cái tên đó, *Pyon* nó nhảy phóc lên ôm lấy Sally như muốn cuộn quanh cổ cô.

Cổ cô lúc này đang rất ấm áp khi được bao bọc bởi chú cáo như một chiếc khăn quàng cổ.

Thời gian tiếp tục trôi qua với một bầu không khí vui vẻ.

Maple bỗng nhiên la lớn lên.

Có một bảng trạng thái màu xanh đang hiện lên trước mắt cô.

「A-A-Are?! L-Lẽ nào…」

「n? Chuyện gì ấy?」

Sally đang thắc mắc không biết có chuyện gì nên liếc nhìn vào cái bảng trạng thái đấy.

「Eh?! Ah! Đ-Đừng xem mà!」

「n〜…ahh, tớ hiểu rồi......」

Tuy Sally chỉ liếc nhìn được nó trong chưa đầy năm giây, nhưng vậy là đủ để cô hiểu được Maple đang nghĩ gì.

Thứ mà Maple đang mở lên là bảng trạng thái của Syrup, và bởi vì Maple đang tập trung chăm chú vào một phần của cái bảng đó, Sally lập tức hiểu được cô bạn mình đang muốn che giấu điều gì.

「Maple, thật khó tin khi nghĩ rằng AGI của cậu còn thua cả một con rùa nhỉ」

「Ugh!!」

Syrup hiện có【AGI 15】, trong khi của Maple là【AGI 0】.

「Rùa và Maple huh〜…」

「Đừng nói về chúng mình như câu chuyện Rùa và Thỏ như thế!! Mình có thể thắng nếu cả hai chạy đua! Độ dài sải chân bọn mình quá chênh lệch!」

「Thế thì… cậu có muốn thử không?」

「Eh!............ M-Mình nghĩ mình sẽ nhường lại lần này〜. Ahahaha......」

Nếu mà cô ấy thua, chắc chắn là cô ấy sẽ tự mình đào một cái hố rồi trốn trong đó mãi mãi luôn mất.

Nếu điều đó thực sự xảy ra, có khi cổ sẽ vứt luôn cái lối chơi thuần phòng ngự đó mà ngay lập tức chi hết điểm vào【AGI】không chừng.

Maple lúc này đang thực sự cảm thấy vậy.

Mặc dù bản thân cô nghĩ rằng chắc cũng không cần làm quá tới mức đó.

Nhưng mà nếu một người nghĩ rằng cô ấy đang chạy trốn khỏi thực tại đáng buồn này thì những suy nghĩ đó hoàn toàn chính xác.

「Trạng thái của mấy bé này, tớ nghĩ rằng chúng thừa hưởng từ trạng thái của cha mẹ chúng bằng cách nào đó? Cả Maple và Syrup đều ưu tiên về phòng ngự, trong khi Oboro của tớ cũng có chỉ số tốc độ cao」

「Có khi là vậy đó」

Cả hai lần nữa nhìn vào trạng thái của hai con quái vật.

「Chúng không thể đeo trang bị sao, cơ mà… cấp độ của chúng lại có thể tăng lên nhỉ?」

「Tớ đoán là chúng sẽ nhận được điểm status khi lên cấp nhỉ? Hay là chỉ số của chúng tự tăng lên ta?」

Trong phần giải thích của chiếc nhẫn làm gì có giải thích mấy vụ đó nên bọn họ cũng chẳng tài nào biết được.

「Vậy thì cậu có muốn thử giúp chúng tăng cấp một tí không nà?」

「U〜n…... tớ sẽ thấy rất buồn nếu lỡ như chúng bị giết đó…...」

Sally bảo thế trong khi đang vuốt ve bé cáo từ lúc nào đã bò lên đầu cô nằm trên đó.

「Thế thì, mình sẽ đi bắt vài con quái vật về nhé?」

「Ý hay đấy… nhỉ? Bây giờ thì cứ làm theo cách đó trước đã」

Maple bảo Syrup「Đợi ở đây một tí nhé」, vỗ đầu nó rồi bắt đầu ra ngoài khe nứt đi săn vài con quái vật.

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

Và mười phút sau.

Maple trở về trong khi mang những con dơi bằng cả hai tay.

Bọn chúng có lẽ đã bị tê liệt, lũ dơi không hề động đậy tí gì.

Maple đặt chúng lên mặt đất.

「Uhmm…... Syrup!【Cắn Xé!】」

「Oboro!【Hồ Hỏa】」

Syrup cắn lìa người của con dơi ra.

Còn Oboro thì đốt cháy con quái vật bằng ngọn lửa màu tím của nó.

Thân của bọn dơi phát ra hiệu ứng sáng đỏ sau đó liền hóa thành những hạt sáng rồi biến mất.

「Ah〜…cấp độ của mấy bé ấy không tăng kìa…」

「Bên mình cũng vậy luôn」

「Có khi… bản thân chúng là con của những quái vật cao cấp, nên điểm kinh nghiệm cần để lên cấp cũng cao hơn bình thường huh?」

Nếu tiêu diệt được lũ dơi, thì chắc chắn ngay cả người chơi cấp 1 cũng sẽ tăng cấp.

「Vậy thì chúng ta vẫn cần thêm nữa nhỉ?」

「Tớ trông cậy vào cậu được không? Tớ chả có kỹ năng nào để có thể bắt được chúng cả...…」

「Un! Đúng người đúng việc mà! Khi mình không có ở đây, nhờ cậu chăm sóc Syrup giúp nhé?」

「Tớ sẽ bảo vệ chúng cẩn thận!」

Sau khi nghe Sally tự tin trả lời, Maple lại đi ra ngoài thêm lần nữa.

Lần này, sau hai mươi phút thì Maple trở về.

Và trong vòng tay mà cô đang ôm là có cả tám con dơi trong đó.

「Nói thế nào đây nhỉ… bọn mình thực sự giống với mấy con chim bố mẹ ấy nhỉ」

「Thì việc chúng mình đang làm cũng giống như chim mẹ tha mồi về nuôi con chứ còn gì nữa」

*DosaDosa*, cô ném lũ dơi xuống đất.

Sau khi Syrup và Oboro tiêu diệt cả đám, cấp độ của hai con quái vật đều tăng lên.

Syrup

Lv 2

HP 300/300

MP 30/30

【STR 35】

【VIT 180】

【AGI 15】

【DEX 10】

【INT 20】

Kỹ năng

【Cắn Xé】【Mai Bảo Hộ】

Oboro

Lv 2

HP 85/85

MP 130/130

【STR 15】

【VIT 15】

【AGI 85】

【DEX 80】

【INT 95】

Kỹ năng

【Hồ Hỏa】【Hỏa Trụ】

「Có vẻ như bảng trạng thái của chúng sẽ tự tăng lên chứ không có có cái gì giống như điểm status nhỉ」

「Uh, đúng nhỉ. Cơ mà, chúng nó tăng khá nhiều ấy chứ」

Vì tương lai tươi sáng của hai con quái vật, Maple tiếp tục ra ngoài đi săn như thế thêm vài lần nữa.

Cơ mà, vì chỉ có lác đác một hai con quái vật ở quanh đây nên rốt cuộc cấp độ của chúng chỉ dừng lại ở đó.

Ghi chú

[Lên trên]
[N: 狐火(Kitsunebi) - Lửa Ma Trơi]
[N: 狐火(Kitsunebi) - Lửa Ma Trơi]
[Lên trên]
[N: Xi-rô phong (Maple=Cây phong, Syrup=Xi-rô); TN: Một loại xi-rô khá phổ biến dùng để làm đồ ăn và đặt biệt là món bánh kếp]
[N: Xi-rô phong (Maple=Cây phong, Syrup=Xi-rô); TN: Một loại xi-rô khá phổ biến dùng để làm đồ ăn và đặt biệt là món bánh kếp]
Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

mấy chap nữa lại gặp con quái màu vàng có đuôi ziczac biết phóng điện :D
Xem thêm
Tương lai hai đứa này sẽ thành 1 đứa đánh mãi đeo chết 1 đứa đánh mãi đeo chúng
Xem thêm
Hp mới đ*o chết, Vit là đ*o trầy, OK :))
Xem thêm
Thank trans edit :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Trans edit rồi giờ cả 2 à:) à không 3 chứ
Xem thêm
Hóng Blastoise :D
Xem thêm
Rồi hai gái chia nhau ra chu du khaeps thế giới để xem ai thành p*kemon trainer giỏi nhất :V
Xem thêm
Đợi ngày bé rùa to khủng,khéo maple cưỡi bé đó di chuyển lắm. Cái cảnh em nó cưỡi rùa xông pha có vẻ ngầu :v
Xem thêm
thêm 1 đống bug
Xem thêm
Chuẩn bị pet trâu như chủ rồi đây!!
Xem thêm