Omae wo Onii-chan ni Shit...
Sugiyama Ryuu Kakao
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Mở đầu

4 Bình luận - Độ dài: 474 từ - Cập nhật:

Ngày 21 tháng 4, Chủ Nhật.

Mười một giờ bốn mươi lăm phút.

Tôi quay trở lại phòng mình, sau đó nằm trên giường và tiếp tục nghĩ. Các ứng cử viên cho vị trí em gái... không, không nên dùng “ứng cử viên” nữa nhỉ.

Các em ấy đã đồng thanh nói rằng "Em sẽ coi anh như là anh trai, nhé?!" rồi mà.

Sau đó, chúng tôi cùng nhau ăn tối và chơi game mà Tomomi mang tới.

Sau cùng thì cũng chưa có quyết định nào được đưa ra cả.

Murasaki-san cũng không gửi xác nhận gì sau đó.

Tôi tiếp tục bị kéo theo dòng chảy sự việc.

Sau đó, tôi cuối cùng cũng thoát khỏi việc bị kéo tới các phòng của em gái và được ở một mình, hơn thảy là tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi bị kéo theo dòng chảy.

Việc trợ cấp cho những những đứa em gái của tôi có bị hủy bỏ không?

Lúc đó, tôi tự hỏi Murasaki-san nghĩ gì khi đứng quan sát tôi và những em gái từ đằng sau. Tôi không có manh mối nào cả.

Nếu tôi hỏi chị ấy thì có lẽ sẽ chỉ nhận được câu trả lời như "Đó là tất cả những gì tôi nói được" hay "Điều đó là bí mật". Tôi tự hỏi liệu có ổn nếu như Murasaki-san chấp thuận trong thầm lặng.

Tôi muốn làm gì? Tôi muốn trở thành gì?

Tôi... Tôi muốn tất cả mọi người... Selene, Tomomi, Sayuri, Yuuki và cả Mika, tôi muốn làm cho mọi người hạnh phúc.

Liệu ngày mai có giống như những ngày trước, và số trên chiếc chìa khóa thông minh sẽ thay đổi theo ngày trong tuần?

Trước hết thì tôi cần kiểm tra điều đó. Nếu chuyện như vậy vẫn tiếp tục, thì có lẽ tôi sẽ lại một lần nữa nói chuyện với tất cả em gái của tôi.

Và nếu được thì tôi sẽ tới gặp Murasaki-san sớm nhất có thể và nói chuyện trực tiếp với chị ấy.

Vì việc đó, tôi cần dùng thời gian mà tôi dành cho một trong các cô em gái của mình để gặp Murasaki-san

Cố để Murasaki-san mở lòng bằng Mika... thì đó không phải một ý tưởng tốt. Ngoài ra thì lúc đó đã là thứ Sáu tuần sau rồi.

Tới phòng của Murasaki-san cùng với Selene vào ngày thứ Hai? Không, tôi cảm thấy không thể được.

Tomomi thì thật sự là không được nếu đi giải quyết với Murasaki-san, thường thì Sayuri là ổn nhất nhưng tôi không chắc lắm vì em ấy có thể mất bình tĩnh bất cứ lúc nào. Yuuki có lẽ sẽ hiểu thôi, nhưng thời gian của em ấy sẽ lãng phí mất.

Haizz, tôi lại đi đâu đâu nữa rồi...

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

hình như ngắn hơn lúc trước?
Xem thêm
prologue nó cũng ngắn y chang preprologue :/
Xem thêm