Ankoku kishi monogatari~Y...
Nezaki Takeru TEDDY
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 1: Hắc hiệp sĩ bí ẩn

Chương 7: Sức mạnh của ma thuật

87 Bình luận - Độ dài: 6,466 từ - Cập nhật:

Thanh niên bị triệu hồi sang thế giới khác, Kuroki.

"Và đây là ma thuật bay, Diehart"

Là những gì mà Rugaas nói với tôi trong khi tôi đang trôi nổi giữa căn phòng.

Cái sự kiện này diễn ra vào một buổi chiều sau trận đấu với Reiji. Tôi hiện đang nhận bài học của Rugaas về ma thuật trong một căn phòng bên trong Ma vương thành.

Tôi nhận được lòng biết ơn to lớn của Modes sau trận chiến chống lại Reiji.

Trạng thái hiện tại của tôi là đứng thứ hai chỉ sau Modes.

Tôi ổn với việc nhận được sự ca ngợi của ông ấy, nhưng tôi muốn nhận được ân xá từ việc được ôm chầm bởi ông ta trong khi nói với tôi "Oh bạn thân nhất của tôi ~"

Nhưng tôi cần phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa cho phần thưởng về vấn đề này. Không trách được khi tôi phải đợi để lấy phần thưởng.

Theo như Modes, tôi không thể quay về trái đất bằng ma thuật triệu hồi được dùng để triệu hồi tôi; có vẻ như tôi thêm nữa sẽ bị mắc kẹt trong ranh giới giữa các chiều không gian hoặc dịch chuyển tới thế giới khác khác với trái đất. Do đó, ma thuật cần để quay trở về phải là một cái khác.

Xui xẻo thay, Modes không thành thạo loại ma thuật này mặc dù ông là người triệu hồi tôi.

Modes hứa là sẽ tìm một cách an toàn để gửi tôi về.

Elios có thể có phương thức để gửi tôi về đúng không?

Khi tôi hỏi về vấn đề đó.

Modes bảo tôi là khả năng đó khá thấp.

Dù tôi không biết cái tự tin cho cái điều đó từ đâu ra. Tôi có thể biết là từ một nguồn cung đáng tin cậy.

Dù sẽ là một câu chuyện khác nếu Modes nói dối tôi. Như những lí do như "chúng ta sẽ không trả cậu về chừng khi nào cậu đánh bại Anh hùng"

Nhưng, tôi không nghĩ là Modes đó đang nói dối. Nó là quá nhiều cho một cách nói dối quanh co nếu ông ta muốn tôi đánh nhau với Anh hùng.

Thêm nữa, tôi nghĩ Modes không phải loại người mà sẽ nói về những điều như thế.

Tôi nghĩ thế khi nhìn phần "Deredere" của Modes khi ông ta nói chuyện với Mona.

Tôi nghĩ hai người bọn họ vẫn sẽ là một cặp đôi ngốc nghếch dù cho người phụ nữ không phải là Mona.

Nếu đó là thật, nguyên nhân của cuộc chiến này là gì?

Cho việc Elios phải bắt buộc triệu hồi người nào đó từ thế giới khác dù không có cách để gửi họ về thế giới ban đầu.

Dù tôi nghĩ Reiji bị quyến rũ bởi nữ thần xinh đẹp đó, tôi không biết lí do mà bọn con gái tham gia vào cuộc chiến này.

Tôi nghĩ là Reiji và những người khác cũng muốn trở về luôn.

Tiện thể, tôi nghe bọn họ quyết định cứu Reiji chiều nay.

Tôi cảm thấy hi vọng khi nghe tin đó. Vì, thật ra, tôi chưa từng có ý định cố gắng kết liễu Reiji. Tôi không nghĩ là Reiji đo đủ đáng ghét đến mức hắn ta đáng phải chết.

Thứ làm tôi hi họng sau đó là nhận được sự bài học về những ma thuật này, về thế giới này, và Nargol từ Rugaas.

Tôi cần tất cả các thông tin không phân biệt dù cho nó tầm thường đến thế nào.

Ông già với cái sừng trên đầu và tai nhọn trước mặt tôi hình như là người khôn ngoan nhất và là tể tướng của cả Nargol này. Đáng lẽ, ông ta nên ngồi bàn làm việc giấy tờ cho Nargol và không cần phải làm những việc như là chỉ dạy tôi, nhưng để nó sang một bên đi, có vẻ ông ấy đã sững sờ khi tôi nhờ ông ấy trở thành thầy của tôi.

Và sau đó, hiện tại tôi đang nhận bài học của ông ấy về ma thuật.

"...Có vẻ như không có vấn đề gì với ma thuật bay của cậu cả. Nhưng, xin hãy cẩn thận, cậu đang trong trạng thái không phòng thủ khi đang dùng loại ma thuật này vì cậu cơ bản là không thể dùng loại ma thuật khác khi đang dùng cái này. Cậu tuyệt đối không được trở thành mồi cho cung tên..."

Tôi tạo ra một đốm lửa nhỏ trên ngón trỏ trong khi đang trôi nổi trong không khí.

"...Dù tôi đang nói với cậu về những bước phòng hờ cần thiết, có vẻ như lo lắng của tôi là vô nghĩa với ngài Diehhart rồi."

Rugaas nói thế với tôi với biểu hiện ngạc nhiên.

"Cậu và anh hùng, những người đến từ thế giới khác đầu thực sự rất thú vị. Nói thật, kể cả người bình thường cũng cần sự tập luyện dài và gian khổ chỉ để làm chủ được ma thuật bay... Ngài Diehart cũng giống như bạn đồng hành của anh hùng vì họ cũng dùng được ma thuật cấp cao luôn"

Nói thế thì, có vẻ như Reiji và những người khác cũng có thể làm chủ được ma thuật cấp cao dễ dàng, cái mà bình thường không thể sử dụng được nếu không tập luyện lâu dài, sớm khi họ đến thế giới này.

Và sau đó, có vẻ họ cũng dùng được ma thuật cấp cao như tôi. Nếu ai đó hỏi về lí do cho sự dễ dàng đó, nói thật, tôi cũng không biết nữa.

Tôi hủy ma thuật bay và đáp xuống mặt đất.

"Và tiếp theo, là về ngọn hắc hỏa đó. Ngài Runfeld và bệ hạ được xem là những người duy nhất có thể dùng được ngọn lửa đó và cả, ngài Diehart cũng dùng được luôn. Nhưng, cậu quả là rất thú vị, ngài Diehart, cậu có thể dùng được ngọn lửa đen dễ dàng trong khi không dùng được bất cứ ma thuật lửa bình thường nào... Nói trắng ra là, đáng lẽ phải ngược lại mới đúng, cậu biết chứ"

Rugaas lắc đầu như thể ông ấy không tin vào mắt mình nữa.

"Nhưng, sẽ bất lợi nếu cậu không thể dùng ngọn lửa thường với sức mạnh ma thuật của cậu. Giờ thì, hãy thử dùng ma thuật lửa bằng tinh linh lửa đi"

Rugaas lẩm bẩm gì đó trong khi cân nhắc về vài thứ. Ở đó, một quyển sách bất ngờ xuất hiện trên tay Rugaas.

"Giờ, hãy thử dùng tinh linh thuật. Xin hãy cẩn thận vì ma thuật này khác xa với các loại ma thuật khác mà tôi đã dạy cậu."

Tôi nhớ lại một chút về loại ma thuật đó trước khi nhận được sự chỉ dạy của Rugaas.

Có vẻ như thế giới này có hai hệ thống ma thuật, ma thuật mà cơ bản là đến từ bản thân của người dùng, và ma thuật mà cơ bản là đến từ các nguồn cung bên ngoài. Có vẻ như ma thuật bay là cái đầu và tinh linh thuật là cái sau.

Tinh linh thuật là điều ước của người dùng để sử dụng ma thuật và các tinh linh vô hình bằng giao tiếp, nói cách khác, là ma thuật thực hiện hóa điều ước của người dùng. Nhưng, người đó phải có một sự thông hiểu với các tinh linh ở mức độ cao nếu họ sử dụng cái tinh linh thuật.

Sự thông hiểu bằng ma thuật là thứ gì đó giống như thần giao cách cảm; họ, những người không hiểu đươc nhau sẽ đạt được sự thông hiểu với nhau bằng ma thuật. Có vẻ như là tôi có thể dùng sự thông hiểu bằng ma thuật này tự động vì tôi có thể có một cuộc nói chuyện với Modes người không hiểu tiếng Nhật. Thật ra, đó không phải là cuộc nói chuyện bằng từ ngữ, mà đó là một cuộc nói chuyện mà có ma thuật gian lận theo suốt cuộc trò chuyện.

Có vẻ như là ma thuật này có thể dễ dàng học được nếu một người có trí thông minh đủ để giao tiếp bằng từ ngữ, nhưng có vẻ người đó cần lượng kiến thức lớn hơn nữa để mà có một sự thông hiểu với quỷ thú hay tinh linh, những người mà không giao tiếp bằng từ ngữ và sau đó, tôi cũng được biết là kể cả người có lượng ma lực cao nũng không thể dùng tinh linh thuật đến khi nào sự thông hiểu bằng ma thuật của họ đủ cao.

"O HỎA TINH LINH TRONG KHÔNG KHÍ, NGHE THEO ĐIỀU ƯỚC CỦA TA!!!"

Ở đó, một ngọn lửa nhỏ xuất hiện trên mấy đầu ngón tay của Rugaas.

Và sau đó, nó rời ngón trỏ như thế. Ngọn lửa be bé đó vẫn tồn tại như thế sau khi rời ngón trỏ của ông ấy.

Và cứ như thế, Rugaas duy trì ngọn lửa nhỏ trong không khí. Khi ông ấy lặp lại hành động đó đến lần thứ 10, ngọn lửa biến mất.

"Xin hãy thử làm giống như tôi"

Tôi lầm bầm vài từ như Rugaas

"Uhm... O HỎA TINH LINH TRONG KHÔNG KHÍ, NGHE THEO LỜI TA!!!"

Tôi lầm bầm những từ như Rugaas trong khi chĩa ngón trỏ tôi lên. Ở đó, đốm lửa xuất hiện trên tay tôi đột ngột chạy thẳng vào căn phòng cách li.

"UWAAA!!!"

Tôi tránh ngọn lửa trong đau đớn. Và cứ thế, ngọn lửa biến mất sau khi chạy vòng quanh căn phòng này và tông thẳng vào tường.

"Là lỗi của tôi, Rugaas-dono!!!"

Tôi cúi đầu trước Rugaas.

"Lạy hồn, nó sẽ trở thành một đống hổ lốn nếu tôi không đặt kết giới phòng thủ trong căn phòng này từ trước. Có vẻ như cậu không giỏi trong việc dùng tinh linh thuật"

Rugaas nói thế trong biểu cảm như thấy thứ gì đó cực kì thú vị.

Sau đó, tôi không thể làm cho hỏa tinh linh tuân theo lời tôi không quan trọng bao nhiêu lần tôi thử.

Rugaas nói với tôi rằng tôi không giỏi lắm trong việc điều khiển hỏa tinh linh, nên tôi thử dùng thủy tinh linh vì ông ấy bảo tôi là thủy tinh linh dễ dùng kể cả với con người.

Nhưng, không phân biệt dù tôi dùng thủy tinh linh hay phong tinh linh, tôi không làm gì được trừ việc nhìn bọn chúng chạy tán loạn hay làm lụt cả căn phòng.

Tôi cảm thấy hơi mệt một lúc sau khi tập dùng các tinh linh cấp thấp loại undine bởi vì thủy tinh linh sẽ là thứ tiện lợi với tôi. Mà, triệu hồi một tinh linh cấp cao còn hơi khó đối với tôi.

Có vẻ như tôi không có được sự thông hiểu với tinh linh, người mà không thể giao tiếp bằng từ ngữ.

Tôi nhớ là Sasako Rino đã dùng thứ gì đó trông như một tinh linh cấp cao trong trận đấu với Reiji.

Tôi chắc là chỉ số sự thông hiểu (kĩ năng giao tiếp) của cô ấy bằng ma thuật là cao.

Bân cạnh đó, dù cho nếu là bất khả thi với tinh linh, tôi chưa từng thử với quỉ thú thứ mà cũng không thể biểu lộ ý định của chúng bằng từ ngữ. Tôi muốn thử ngay bây giờ.

"Và đó là bài học của chúng ta ngày hôm nay"

Quyển sách trên tay Rugaas biến mất khi ông ấy đóng nó lại.

"Uhm Rugaas-dono... Tôi hỏi một câu được không?"

"Nó có thể là gì nào?"

"Rugaas-dono, tại sao ông lại mở quyển sách đó trong khi dùng ma thuật?"

"Ah, tôi hiểu ý cậu rồi, đây là một grimoire"

Một quyển sách bất ngờ xuất hiện trên tay Rugaas khi ông ấy nói những từ đó.

Tôi gật đầu với ông.

"Ngài Diehart, thật ra Rugaas này không thể dùng tinh linh thuật được"

"?"

Tôi nghiêng đầu trong bối rối.

"Uhm... Ông chỉ mới vừa dùng tinh linh thuật mà"

Nên tôi hỏi ông ấy.

"Tôi có thể dùng bởi vì tôi mượn sức mạnh của cái grimoire này. Dù tôi không thể dùng tinh linh thuật mới đây chừng khi nào tôi dùng cái grimoire của hỏa tinh linh này"

"Eh, trong trường hợp đó, tôi có thể dùng cái tinh linh thuật đó nếu tôi dùng cái grimoire đó luôn, đúng không?"

Ông ấy nên nói điều đó sớm hơn nếu ông ấy có thứ công cụ tiện lợi đến vậy.

"Muốn thử không?"

"Eh, tôi có thể dùng à?!"

Tôi gật đầu với đề nghị của Rugaas khi tôi nhận lấy grimoire.

Cái girmoire không phản ứng gì cả khi tôi cố mở nó ra.

"Tôi chắc là nó chỉ phát sáng khi Rugaas-dono mở nó ra"

"Fwofwofwofwo, cái grimoire là cái đặc biệt và không ai ngoài tôi, chủ của nó, có thể dùng nó"

Rugaas nói thế trong khi cười.

"Tôi hiểu rồi, vậy đó là lí do... Có một chút hối tiếc nhỉ"

Tôi nói những từ đó với một cảm giác chán nản.

Theo như Rugaas, có vẻ như ông ấy có thể dùng bất kì loại ma thuật nào lưu cho sau này cho tinh linh thật và ma thuật chữa trị mà ông ấy không thể dùng. Có vẻ ông ấy đã vượt qua Modes về lượng kĩ năng ma thuật mà ông ấy có thể dùng.

Rugaas này, người không thể đánh với anh hùng, sẽ cần một khoảng thời gian hơi dài để thi triển ma thuật vì ông ấy cần phải thay đổi grimoire cho phù hợp dựa vào loại ma thuật mà ông ấy dùng, và vẫn chưa sẵn sàng để chiến đấu vì lượng ma lực cần thiết cho việc triệu hồi grimoire và sau đó dùng ma thuật là gần như gấp 2 lần lượng ma thuật cần để dùng theo cách bình thường.

"Đối với tôi, tôi rất là ganh tị với ngài Diehart người ma dùng được ngọn hắc hỏa đó. Bởi vì tôi không thể dùng ngọn hắc hỏa đó cho dù với một cái grimoire"

Rugaas nói thế với giọng xen lẫn hối hận.

Và sau đó. ông ấy lẩm bẩm gì đó khi nhận lại grimoire từ tôi; ở đó, cái grimoire biến mất sau khi rời khỏi tay tôi.

"Cái sức mạnh này quả là tiện lợi. Có loại ma thuật nào có thể gọi thứ gì đó ở nơi khác quay về không?"

"Yeah, ma thuật dịch chuyển đồ vật là cực kì dễ dùng nếu cậu có một ma cụ đặc biệt. Ví dụ như là, thanh ma kiếm của ngài Dieahart chẳng hạn"

"Eh, là vậy à?"

Tôi nhớ thanh ma kiếm mà tôi nhận được từ Modes. Không cần phải nói, đó là thanh kiếm gần như giết chết Reiji.

"Hãy thử gọi thanh kiếm ấy tới nơi này trong tâm trí cậu"

Tới đây!!

Vài giây sau, một thanh kiếm xuất hiện trong tay tôi.

"Vậy là cậu đã được công nhận là chủ nhân của thanh kiếm đó. Những vũ khí có lượng ma lực độc nhất sẽ chọn chủ nhân của chúng. Sẽ dễ dàng gọi chúng luôn"

Tôi nhìn vào thanh ma kiếm. Thanh ma kiếm trông có vẻ hơi nguy hiểm với mấy đường đỏ trên mặt kiếm.

"Tên của thanh ma kiếm này là ma kiếm của dòng máu kinh tởm. Thứ bị cắt bởi thanh ma kiếm này sẽ bị nhiễm sức mạnh bóng tối và sẽ bị ăn mòn từ bên trong. Anh hùng người mà bị chém bởi thanh kiếm này đang trên ranh giới của cái chết do sức mạnh của thanh kiếm này. (TN: rip anh (k)hùng rồi ae ơi :>)

Rugaas cười vui vẻ.

Những từ đó khuấy động con tim tôi.

"Uhm... tôi nghe nói rằng họ quyết định cứu mạnh anh hùng nhưng..."

Hay ít nhất từ những gì tôi nghe, tôi thấy hi vọng khi tôi nghe Reiji còn sống nhưng.........

"Có vẻ như mạng sống của hắn ta hiện tại là dựa vào sức mạnh của thần thánh. Nhưng, đó chỉ là vấn đề về thời gian thôi"

Rugaas nói thế trong khi cười mỉm.

Reiji là kẻ thù của Rugaas và ma quân, nên đó là bình thường khi mà ông ấy vui vẻ khi kẻ thù đó đang chết dần chết mòn.

Nhưng, tôi không thể làm thế được.

Không quan trọng tôi nói gì. Tôi là người làm thế với anh hùng, nhưng tôi chưa từng có ý định giết Reiji.

Dù hắn ta không phải là người mà tôi thích, tôi không ghét hắn đến mức muốn giết hắn ta. Trong khi rất có thể là tôi ghét hắn, nó không đến mức mà tôi muốn làm hại hắn.

Thật lòng mà nói, tôi đang lo lắng.

Như dự đoán, tôi nên đi quan sát tình trạng của hắn ta một mình.

Thật ra, tôi không chỉ lo cho Reiji mà cho cả đám bọn họ.

Trên hết, tôi lo cho Shirone.

Shirone không biểu hiện bất cứ gì về việc nhớ thế giới cũ.

Cái tồn tại mang tên Shirone trong thế giới này. Không quan trọng bao nhiêu lần tôi nhìn vào, tôi vẫn lo cho cô ấy.

Nên, tôi chất vấn sau khi nghĩ về chuyện đó một lúc.

"Uhm... Rugaas-dono. Tôi có vài thứ cần bàn với ông"

Kuroki gặp Ma vương.

"Tôi hiểu, cậu đang lo về tình trạng của anh hùng. Hiểu rồi, để tôi chuẩn bị những thứ cậu cần cho chuyến du hành dài lâu"

Modes gật đầu đồng ý.

Tôi thấy hi vọng vì sự thật là ông ấy đồng ý yêu cầu của tôi.

Dựa vào khán giả trong ma vương thành, tôi đã nói điều ước của tôi cho Modes rằng tôi muốn xem tình trạng của anh hùng.

Dù tôi đã nghĩ là bất khả thi ngay từ đầu, Modes dễ dàng chấp nhận điều ước của tôi. Dù ông ấy có thể nghĩ là tôi đi kết liễu hắn ta (anh hùng lol ấy), bởi vì tôi không nói lí do tại sao tôi muốn thấy tình trạng hắn ta(cũng là thằng anh hùng lol ấy).

Nhưng, tôi cảm thấy hi vọng khi tôi nhận được sự cho phép từ Modes. Đây là bởi vì tôi không có bất kì kiến thức nào về thế giới này. Sự hỗ trợ của ông ta cho chuyến đi của tôi chắc chắn sẽ tạo nên sự khác biệt to lớn.

"Rugaas, chuẩn bị những thứ cần thiết cho ngài Diehart trong chuyến đi của ngài ấy"

Rugaas tiến tới trước theo lời gọi của Modes.

"Vâng, tôi đã hoàn thành việc chuẩn bị bởi vì cậu ta đã bàn bạc với tôi về vấn đề ngày hôm qua. Hãy chỉ định một hướng dẫn viên cho cậu ta vì ngài Diehart chỉ biết vừa đủ về chủng tộc con người thôi. Tới đây, Nut"

Một con thú nhỏ lộ diện dưới chân Rugaas khi Rugaas gọi ra.

Nó trông như là một con chuột hoặc là một con sóc với bộ lông màu đỏ. Con thú nhỏ này bước tới trước cho đến chân tôi.

"Hân hạnh được gặp ngài, Diehart-sama, tên tôi là Nut của loài chuột lửa"

Con chuột gọi bản thân nó là Nut giới thiệu bản thân nó trong khi cúi đầu trước tôi.

Trong tình huống bình thường, một con chuột đang nói sẽ làm cho tôi bị bất ngờ, nhưng tôi đã nhìn thấy nhiều loài dị thường rồi. tôi sẽ không bị làm cho bất ngờ nữa đâu.

"Ta là Diehart. Hân hạnh được gặp ngươi, Nut"

Tôi chào lại.

Nut, người được tôi chào lại đang biểu lộ khuôn mặt bất ngờ. Dù nó khá là sai khi mà đó là một con chuột.

"...Không có gì đâu, tôi chỉ không thể tin vào những tin đồn, tôi được nghe rằng ngài là một người cực kì đáng sợ"

Nut nói vậy trong khi nhún vai của nó.

Tôi cười gượng bởi vì bị coi là người cực kì đáng sợ.

Có vẻ như là vì lí do nào đó là cấp dưới của Modes đều sợ tôi.

Trong tình trạng của cấp dưới của Modes, cứu tộc quỷ khỏi sự hiện diện giống như con người, hầu hết các chủng loài có diện mạo giống với những con quái vật đó, nên đối với họ thì sợ tôi làm cho tôi mang cảm xúc kì quặc.

Nhưng, tôi không nghĩ là bị sợ là điều hay vì tôi sẽ sống ở nơi này trong một khoảng thời gian.

Kể cả ở trái đất, có người nào đó bảo tôi giấu cặp mắt đi vì mắt của tôi trông đáng sợ. Cảm ơn về lời khuyên đó đã làm cho sự hiện diện của tôi nhẹ nhàng hơn.

Nhưng, vì không giống như họ tới từ thế giới này và vẫn còn sợ sự hiện diện của tôi, tôi cần cách khác để che giấu sự hiện diện của mình.

Well, tôi nên làm gì sau này đây?

Tôi có nên nhảy trong khi nói "Tôi đáng sợ ~, tôi đáng sợ đấy biết ~ không"

(TN: tự nhiên nhớ tới con mắm Miredi Raisen)

Modes và những người khác đang lộ ra những biểu hiện phức tạp khi tôi đang nghĩ về những ý tưởng ngu ngốc.

"Uhm... Ngài Diehart?"

"Không, ta không có nghĩ gì về những thứ kì lạ đâu. Cảm ơn vì sự sẵn lòng của ngươi để trở thành người hướng dẫn của ta"

"Vậy thì, xin hãy nhìn qua thứ này vì chúng tôi đang chuẩn bị những thứ cần thiết cho chuyến du hành của ngài"

Tôi nhận được sự giải thích về các ma cụ mà tôi nhận được từ những cấp dưới của Rugaas.

Bản đồ của thế giới này. Áo choàng ma thuật với đồ trùm đầu để xóa bỏ sự hiện diện của tôi. Mấy viên ngọc tạo ra chiến binh của tôi bằng ma thuật. Mấy viên ngọc được khắc ma thuật dịch chuyển bên trong. Mấy viên ngọc dùng để trao đổi với tộc người hiện nay.

"Và tiếp theo là, chỉ là những thứ cần thiết bỏ vào, cậu có muốn bỏ thêm thứ gì vào không?"

"Không, tôi nghĩ là đủ với nhiêu đây"

Nên, tôi nói ra lòng biết ơn của tôi. Vì tôi biết gần như không thứ gì về thế giới này, tôi còn không biết những gì tôi cần cho chuyến du hành nữa là.

"Ngài Diehart, vùng ngoài Nargol này là lãnh thổ của các vị thần của Elios. Nếu ngài nghĩ tình huống là nguy hiểm, quay trở lại đây ngay lập tức bằng viên đá di căn"

Modes nói thế với tôi.

Ma thuật di căn là một ma thuật triệu hồi để di chuyển từ địa điểm đã được thiết lập trước tới nơi mà bạn muốn tới bằng cách sử dụng ma thuật. Viên ngọc di căn là ma cụ dùng một lần để thi triển ma thuật đó, dù nếu người đó không thể sử dụng ma thuật.

"Cảm ơn ông rất nhiều"

Tôi thể hiện lòng biết ơn của mình tới Modes.

Tôi phải thể hiện tác phong của mình tới người nào thật sự quan tâm đến tôi. Có thể đây là thường thức ở thế giới này.

Và sau đó, là tới những khán giả.

Hắc hiệp sẽ Kuroki.

"Nơi đây là?"

Nơi mà tôi tới bằng ma thuật di căn là một nơi tối tăm không bóng người.

"Đây là một trong những điểm phòng thủ ở dãy núi Akeron. Thật ra, vì nhiều hiệp sĩ người mà đồn trú tại đây hoặc là bị dính những vết thương nặng hoặc là bị giết trong trận chiến chống lại anh hùng, họ không có đủ để mà cử lực lượng của họ đến chào đón chúng ta ở địa điểm này..."

Nut, leo lên vai tôi, đang làm công việc giải thích cho tôi.

Rặng núi Akeron là ranh giới chia giữa thế giới loài người và Nargol.

Những hắc hiệp sĩ cưỡi phi long là những người ngăn chặn khả năng bị xâm lăng trên ngọn núi này. Có vẻ như là một trong những cứ điểm phòng thủ.

Sau khi chuẩn bị hoàn tất cho chuyến đi, chúng tôi rời ma vương thành ngay bằng ma thuật.

Chúng tôi sẽ tới thế giới loài người một khi chúng tôi rời khỏi ngọn núi này.

"Thật kì lạ phải không, đám phi long mà sẽ đưa chúng ta xuống chân núi được cho là đang đứng đây nhưng..."

Thật ra, sẽ nhanh hơn nếu xuống núi bằng ma thuật bay, nhưng đã quyết định là chúng tôi sẽ được đưa xuống bằng một con phi long bởi vì sự hứng thú của tôi đã bị gợi lên bởi nó.

Thứ gì đó đang tạo ra tiếng động từ bên cạnh tòa nhà bằng đá.

Khi tôi rời khòi tòa nhà để quan sát, ở đó là một con giống-thằn-lằn với đôi cánh khổng lồ mọc hai bên.

Đó là con được gọi là Phi Long (Wyvern). Một trong những hắc hiệp sĩ đang cưỡi trên lưng Wyvern.

Hắc hiệp sĩ đó đáp con wyvern của anh ta gần tòa nhà và nhảy ra từ lưng của wyvern.

"Hân hạnh được gặp ngài, Diehart-kakka(1)!! Tên tôi là hiệp sĩ Gned!!"

Vị hiệp sĩ giới thiệu bản thân trong khi cởi mũ của anh ta ra.

Nếu tính theo tuổi loài người, tuổi anh ta khoảng từ nửa sau của tuổi teen đến nửa đầu của tuổi 20 của anh ấy.

Rugaas đã nói với tôi về quỉ tộc.

Quỉ tộc là chủng tộc cao nhất ở Nargol này. Hình dáng của họ giống như loài người ngoại trừ cặp sừng mọc ra từ hai bên đầu họ. Họ xuất sắc hơn loài người nhiều ở cả hai phần sức mạnh vật lí và ma thuật.

Nhưng nếu ai phải nói về điểm yếu của họ, đó là sự thật rằng số lượng của bọn họ ít; số lượng bọn họ còn chưa đạt được 1/20 của tộc Orc, tộc với dân số lớn nhất ở Nargol.

Dù vậy, Rugaas còn nói thêm là quân đoàn hắc hiệp sĩ hoàng gia, lực lượng mạnh nhất ở Nargol, là gồm những binh lính của quỉ tộc này.

Có lẽ mặt của vị hiệp sĩ Gned này đóng băng do căng thẳng.

"Hân hạnh được gặp ngươi, Gned. Không cần hình thức đâu"

Nói thật, tôi cảm thấy lạnh sống lưng khi anh ta gọi tôi với phần "-Kakka" đằng sau. Tôi không tuyệt vời đến mức được gọi thế đâu. Tôi mong anh ta thoải mái hơn vì, theo hình dáng đó, tuổi của anh ta không khác mấy so với tôi.

Nhưng, tôi phát hiện thân người của ngài Gned đây hơi run.

Anh ấy sợ những gì tôi nói sao?

Nếu đó là thật, tôi sẽ shock dấy anh biết không.

"T-TÔI KHÔNG THỂ LÀM THẾ ĐƯỢC!! Vì địa vị của ngài là bên cạnh vua của Nargol!!"

Tôi không biết là anh ấy đang nói thế do căng thẳng hay là do anh ấy sợ nữa.

Nhưng, có vẻ là bất khả thi làm cho anh ấy bỏ cách nói chuyện trịnh trọng đó đí.

"S-sau đây, T-tôi sẽ là người sẽ đưa ngài xuống chân núi!!"

Gned nói thế như hối chúng tôi lên yên trên lưng wyvern.

"..............Được rồi, tôi hân hạnh được làm việc chung với anh, ngài Gned"

"T-tuân lệnh!!"

Sau khi Gned và tôi đang trên lưng của con wyvern đang bay.

Tôi có thể cảm nhận được cơn gió bị xẻ ra do cánh của wyvern.

Tôi thốt ra "Oops" vì cái cảm giác này.

Đó là cảm giác khá tuyệt.

Ngay sau khi con phi long phóng thẳng lên trời, tôi có thể thấy cứ điểm phòng thủ trở thành một cái đốm nhỏ.

Cái cảm giác được bay trên trời rất là tuyệt. Giờ tôi muốn có một con wyvern cho riêng mình.

Nhưng, chỉ sau khi tôi nghĩ thế, con wyvern đột ngột hạ độ cao.

"Ch-chúng ta phải bay ở độ cao thấp từ phía trước điểm này vì sự giám sát càng ngày càng nghiêm ngặt hơn"

Tội thắc mắc là cái hệ thống giám sát là gì.

"Diehart-sama. Khu vực dưới sự giám sát của thánh hiệp sĩ từ Elios. Họ sẽ phát hiện ra chúng ta nếu chúng ta bay cao."

Nut người đang ở trong túi áo trên ngực của tôi giải thích cho tôi.

Dựa theo lời giải thích của Nut, thánh hiệp sĩ của Elios là lực lượng tinh anh gồm tộc thiên thần và anh hùng của tộc người người cam kết trung thành với vua của các vị thần, Oudith. Bình thường, do mối quan hệ thù địch giữa Nargol và Elios, thánh hiệp sĩ cũng trong mối quan hệ thù địch với hắc hiệp sĩ.

Và có vẻ là những thánh hiệp sĩ đó đang lặp lại việc xâm nhập vào không phận của hắc hiệp sĩ do Reiji và những người còn lại làm. Do đó, có vẻ như chúng tôi phải bay ở độ cao thấp để họ không phát hiện sự tồn tại của chúng tôi.

Gned đang lúng túng điều khiển con wyvern. Đó là một chuyến bay nguy hiển tới tính mạng dù chỉ nhìn từ bên cạnh.

"........ Hình như chưa bao lâu kể từ khi ngài Gned nhận con wyvern của anh ấy nhỉ"

Quân đoàn hắc hiệp sĩ hoàng gia hiện tại đang thiếu người có kinh nghiệm. Có vẻ như là anh ấy thiếu các kĩ năng cần thiết cho việc cưỡi wyvern và chỉ đơn giản là cưỡi wyvern ngay khi anh nhận được một con.

"..... Nhưng, chúng ta có thể sẽ bị nhắm bởi đám goblin trong các khu vực lân cận với cái kiểu bay lúng túng này"

"Eh, tại sao mà đám goblin lại chống lại chúng ta?"

Rugaas có dạy tôi một ít về các loài quỉ trong lớp dạy phép thuật của tôi. Goblin là một tồn tại xấu xí với nước da xanh lá và chiều cao khoảng 140cm trung bình. Rugaas bảo tôi là chúng có cái đầu cứng hơn cả sắt và có tài năng dốt đặc trong âm nhạc.

Nhưng, dù là goblin được xem là quỉ, có thể chúng không phải là cấp dưới của Modes.

Đó là lí do tôi hỏi câu hỏi đó.

"Đám goblin trong khu vực lân cận không phải là cấp dưới của bệ hạ Modes"

Theo như Nut, có vẻ như Modes đồng thời cũng được gọi là kẻ trị vì của loài quỉ. Ông ta được gọi như thế bởi vì không có bất kì con người nào sống ở Nargol và một lượng lớn quỉ sống trong Nargol, nhưng không có nghĩa là đám quỉ ngoài Nargol đều là cấp dưới của Modes; ngược lại, nhiều quỉ ngoài Nargol không tuân theo chính quyền của Modes.

Và đám goblin trong khu vực này không nghe theo yêu cầu từ Modes. Hơn nữa, có vẻ là thật ra rất ít quỉ tuân theo yêu cầu của Modes.

Có cả những đám đang muốn trở thành Ma vương.

Dù Modes có đủ sức mạnh để thống trị toàn thể chủng tộc quỉ toàn thế giới này, có vẻ như lí do mà ông ấy không bao giờ tấn công con người là do ông ấy thiếu sự tham lam.

Nhưng, có lẽ là nhiều người nghĩ là khi quỉ ngoài Nargol tấn công loài người, là do mệnh lệnh của Modes trong khi sự thật là khác.

Nói ngắn gọn, rời Nargol nghĩa là rời khỏi chính trị của Modes, nên vấn đề bên ngoài là vấn đề của chính chúng.

Tôi chạm vào thanh ma kiếm trên thắt lưng tôi cái mà tôi đem theo vì sẽ có một khoảng thời gian chờ ngắn khi tôi triệu hồi nó. Tôi không biết liệu tôi sẽ vung kiếm của mình để chém đám quỉ tấn công tôi trên đường đi.

Khi tôi đáng nghĩ về điều đó, một mũi tên bất ngờ bắn tới từ bên dưới.

"L-là một goblin!!"

Nut hét lên trong hoảng loạn.

Khi tôi nhìn xuống dưới, đang ở đó là thứ giống như đứa trẻ với da xanh lá đang ngắm cây cung về phía chúng tôi.

Con wyvern trở nên hung hăng hơn vì trở thành mục tiêu cho cung tên.

Tôi bám vào người con wyvern trong hoảng loạn.

"BÌNH TĨNH NÀO!! TAO NÓI LÀ BÌNH TĨNH LẠI ĐI NÀO!!"

Gned cố gắng làm con wyvern đang trở nên cứng đầu bình tĩnh lại.

Gned hướng con wyvern của anh ấy tăng độ cao để tránh mấy mũi tên.

"UOOOOOOOOOO!!"

Tôi vô thức la lên.

Chúng tôi ra khỏi tầm bắn của cung tên do sự tăng độ cao nhanh chóng.

Vì lí do nào đó, con wyvern bình tĩnh lại sau khi chúng tôi thoát khỏi cơn mưa tên.

"Có vẻ như chúng ta an toàn rồi, phải không..." (TN: dựng deathflag rồi....)

Khi tôi vừa thể hiện sự bày tỏ của tôi, Gned hốt hoảng hét lên.

"AAAAAAAAAAAAH!! CHÚNG TA BỊ PHÁT HIỆN RỒI!!"

Khi tôi nhìn về hướng Gned chỉ, đám người với mấy cái cánh trên lưng đang hướng tới vị trí của chúng tôi. Số lượng của họ là 10.

Những người đàn ông có cánh, mặc một bộ giáp vàng trong khi ngắm cây cung cung của họ vào chúng tôi.

"Họ là tộc thiên thần của thánh hiệp sĩ!! CHẠY MAU, GNED!!"

Tộc thiên thần là tộc mà họ có hình dạng giống loài người với những cái cánh mọc ra từ lưng họ.

Tộc thiên thần là tộc có một cặp cánh trên lưng và không cần ma thuật bay, do đó họ có thể dùng kiếm hoặc ma thuật trong khi bay trên trời.

Vì theo thường thức, một người không thể chiến đấu trong khi dùng ma thuật bay, trừ khi họ là tộc mà có thể bay như tộc thiên thần hay loài wyvern.

Kể cả Gned, người mà ít nhiều chỉ biết ngồi trên lưng wyvern, có thể bị đánh bại chỉ như thế vì anh ta chưa từng nhận được sự huấn luyện trong việc cưỡi rồng bao giờ cả.

Kể cả trước khi Nut đưa ra lời cảnh báo, Gned đã làm cho con wyvern của anh ấy lảo đảo rồi.

Khi tôi nghĩ là không còn cách nào khác, tôi đọc chú khúc của ma thuật bay.

"Ngài!?"

"Ngài Gned, hãy tập trung vào vào việc điều khiển con wyvern của anh đi. Để đằng sau lưng cho tôi"

Tôi hướng thẳng về phía đám thiên thần trong khi nói thế.

Đám thiên thần bắn tên về phía tôi.

Những mũi tên ấy quá chậm.

Nên tôi vung thanh kiếm của tôi và hạ hết mũi tên.

"KHÔNG THỂ NÀO!!"

Đám thiên thần hét lên.

"O hắc hỏa!!"

Tôi giải phóng một viên lửa đen khổng lồ trong khi bay trên trời.

"Hỏa ngục (Ngọn lửa địa ngục)!!"

Viên hắc hỏa cầu tản ra trước mặt đám thiên thần.

Đó chỉ là chiến thuật hù dọa vì tôi không có ý định làm hại họ.

Nhưng, tôi biết là hiệu ứng sẽ rất lớn ngay sau khi đối phương thấy nó.

"Ngọn hắc hỏa đó, là Runfeld, CHẠY NGAY!!"

Có thể là vì họ có một chút hiểu lầm vì tôi đang đội mũ trùm đầu, đám thiên thần đang chạy thoát vì họ nhầm tôi với Runfeld.

Và cứ như thế Tôi trở về con wyvern của Gned và ngồi trên yên sau lưng.

"Tuyệt quá..."

Tôi có thể nghe Gned bẩm bẩm thế.

"Tôi đã đuổi đám thiên thần đi, ngài Gned. Hãy tiếp tục bay ở độ cao này"

Tôi cười với Gned.

"Đ-ĐÃ RÕ!!"

Gned nói ra lòng biết ơn của anh ấy với mấy từ ngập ngừng trên lưng wyvern.

Con wyvern rống lớn trên trời, phi thẳng qua bầu trời.

Tôi thấy nó tuyệt vời.

Tôi không thể tận hưởng phong cảnh trong khi bay bằng ma thuật bay. Khi nói tới bay lượn, bay trên lưng thứ gì đó có vẻ là lựa chọn tốt hơn.

Nên tôi nghĩ về việc hỏi xin một con wyvern khi tôi về lại Nargol.

Chúng tôi tới cuối rặng núi Akeron lâu sau đó.

"Cảm ơn anh rất nhiều, ngài Gned"

Tôi, người nhảy ra từ lưng wyvern, gửi những lời biết ơn tới Gned.

"Tôi biết ơn vì lời khen của ngài ạ!!"

Gned vẫn quá căng thẳng từ đầu đến cuối.

Nhưng, tôi có thể thấy là anh ấy đã thoải mái hơn so với lúc tôi mới gặp anh ta.

"Tôi sẽ cầu mong cho sự an toàn của ngài dọc chuyến du hành đến khi ngài trở về nơi này!!"

"Càm ơn anh rất nhiều, ngài Gned"

Gned nói thế sau khi cưỡi con wyvern của anh ấy.

Mà, chúng tôi sẽ lết bộ từ đây.

Theo như câu chuyện của Nut, có vẻ như nơi mà Reiji và những người khác đang ở là vùng đất gọi là Thánh quốc Cộng hòa, Lenaria.

Dù sẽ nhanh hơn nếu dùng ma thuật dịch chuyển, vì tôi không thể dịch chuyển đến nơi chưa được đánh dấu, nó bình thường không thể dùng được với bên ngoài Nargol. (TN: là cái ma thuật dịch chuyển này chỉ dịch chuyển vào và bên trong Nargol chứ không dịch chuyển tới các địa điểm ngoài Nargol được)

Mặc dù sẽ có một khoảng cách để tới nước thánh quốc cộng hòa, Lenaria, có vẻ như là tôi, người tới thế giới này, đã trở thành siêu nhân và có thể di chuyển với tốc độ cao hơn tôi trên trái đất. Sẽ không tốn quá nhiều thời gian.

"Mà thôi, ta đi nào, Nut"

Đây là bước chân đầu tiên của tôi đến với thế giới loài người.

Bình luận (87)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

87 Bình luận

Lol Undine bên đây là spirit cấp thấp còn Undine bên nữ thần ko tính đồ Mokoto bá vkl
Xem thêm
Thần bên đấy vả thần bên đây sml mất
Xem thêm
@Kẻ Săn Gấu: thì riêng mấy cái chỉ số và kĩ năng đã bá khủng rồi chưa nói thần🐸
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Dịch đọc khó chịu quá.
Xem thêm
ý bạn là khó chịu do nội dung hay người dịch ? t thấy mấy bạn dịch bộ này rất hay và có tâm.
Xem thêm
@Việt Phạm@!: có mấy câu lặp lại, mà thôi, chắc mới tập dịch nên thế.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Hiệp sĩ "sẽ" =)))
Xem thêm
Mới tập dịch chắc luôn, nhiều chỗ dịch sai, dịch thừa này
Xem thêm
Kuroki be like: tuổi lol sánh vai
Xem thêm
ủa , sao thần chú gọi hắc hỏa lại phải thêm chữ O ?
Xem thêm
chắc do trans mới tập dịch đấy "O" trong trường hợp này dịch là "hỡi"
Xem thêm
TRANS
"Và sau đó, là tới những khán giả"
Từ từ kuroki, chú vừa phá bức tường thứ tư đấy à?
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Thanks :3
Xem thêm
Om nom nom nom nom....harem ư
Xem thêm