• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Novel

16. Tình hình (2)

14 Bình luận - Độ dài: 1,240 từ - Cập nhật:

Nếu tôi không nhầm thì, Đế chế Regalia là quốc gia láng giềng lớn bị 'Vùng đất Quỷ' ngăn cách với chúng tôi.

''Lei vẫn chưa biết rõ về lục địa này nhỉ. Lục địa này có tổng cộng 8 quốc gia.''

Sieg nói thế và bắt đầu giảng giải cho tôi.

Quốc gia chúng ta đang sống là 『Vương quốc Nanor』.

Đất nước này nằm ở rìa phía đông của lục địa. Không tính đến việc nơi đây có 'Vùng đất Quỷ', đây là một quốc gia yên bình mà không hề có bất cứ vấn đề cụ thể nào. [note10764]

Và, có 3 quốc gia khác nối liền với nơi đây.

Đầu tiên là quốc gia nằm ở phía nam Vương quốc Nanor - 『Thú nhân quốc』

Nơi đó có số lượng người thú chiếm tới 70% dân số và họ có một liên minh với Vương quốc Nanor. Người đứng đầu của họ - 'Thú Vương', ông ấy thường dẫn theo gia đình đến thăm Vương quốc Nanor vài lần mỗi năm, điều đó là minh chứng cho mối quan hệ tốt đẹp của hai nước.

Đất nước thứ hai là một quốc gia phụng Thần - Nữ thần Astell, một vị thần có mối quan hệ chẳng thể nào chối bỏ với tôi, 『Thánh quốc Arcadia』.

Đất nước đó hiện đang vô cùng náo nhiệt khi con gái của Giáo Hoàng nhận được 'Bảo hộ thần thánh của Nữ thần Astell', đó là cách họ bày tỏ lòng thành kính của mình đến Nữ thần Astell. Tôi nghe đâu cô ấy bằng tuổi với tôi. Nhà thờ chính của mọi quốc gia đều nằm ở nơi này. Đó là một quốc gia mà tôi không muốn đặt chân đến, vì nếu bảng trạng thái của tôi mà lộ ra ở đó thì.... có vẻ khá là 'thốn'. Mà tất nhiên họ cũng có một mối quan hệ liên minh với Vương quốc Nanor.

Cuối cùng, 『Đế chế Regalia』, quốc gia đầu tiên xuất hiện, Đế chế Regalia vốn khá nhỏ bé, sử dụng phép triệu hồi duy nhất của quốc gia, 'Hero Summon' để gọi đến một Anh hùng, liên tục xâm chiếm và sáp nhập các quốc gia khác, dần dà trở thành một quốc gia to lớn như bây giờ. Ngay cả ở hiện tại, nó vẫn dồn hết tiềm lực của mình vào sức mạnh quân sự và đang ở trong tình trạng chiến tranh với nhiều quốc gia khác. Mục tiêu của đám này là thống nhất lục địa này hoặc một cái gì đó tương tự.

Đó là những quốc gia nối liền với Vương quốc Nanor.

Những quốc gia còn lại là

Quốc gia nằm ở rìa Nam - 『Vương quốc Celia』

Nơi đây có một con sông lớn chảy từ biển đến giữa quốc gia, vì thế những món hàng hải phẩm đã trở thành đặc sản của nó, biến quốc gia này thành một 'Hải quốc'. Người ta đồn rằng nơi đó có một con Rồng Nước cư ngụ, và quốc gia này được bảo hộ bởi nó. Nhưng không còn ai nhìn thấy con Rồng Nước nữa, thế nên giờ đây nó chỉ còn lại trong những câu truyện dân gian, chẳng còn ai biết được liệu nó có thực sự tồn tại hay không.

Nằm ở phía Bắc Vương quốc Celia, một quốc gia nối liền với phía tây Thú nhân quốc, 『Đất nước Bán nhân - Lâm quốc Falia』[note10765]

Như cái tên của nó, dân số chính ở nơi đây là Bán nhân. Trước nay tôi chưa bao giờ được gặp họ, nhưng đó là một quốc gia mà Elf và người lùn sinh sống. Nơi đó cũng được xem như chốn cư ngụ của tinh linh. Thời gian tới, tôi muốn mang Hikarin đến đó thử. Mặc dù quốc gia đó là nơi có dân số thấp nhất, nhưng bởi vì khả năng ma thuật của những Elf rất lớn, thêm nữa là người lùn, họ là những bậc thầy trong việc chế tạo nên trang thiết bị phòng thủ và vũ khí, thành ra đó là một quốc gia mạnh không thua gì những nơi khác.

Quốc gia nằm ở phía tây Lâm quốc Falia, 『Cộng hòa Liên bang Ilnort』

Đây là một quốc gia độc đáo, được tập hợp với hơn 20 nước nhỏ, có một cuộc bầu cử diễn ra vài năm một lần để chọn ra một đại diện, một quốc gia đầy kỳ lạ ở lục địa này.

Tiếp đó, một quốc gia mang đến cùng một vấn đề hệt như Đế chế Regalia, nối liền với phía tây của Thánh quốc Arcadia, 『Quỷ quốc Tempest』(Ớ, con slime kia lạc đâu đây (-_-?)

Một quốc gia bị quỷ tộc chi phối và có một Quỷ vương. Với Quỷ vương là một vấn đề, thêm nữa là thái độ cực kỳ thù địch của hắn và như thế. Ngay cả ở hiện tại, nó vẫn đang tiến hành chiến tranh với Thánh quốc Arcadia và Đế chế Regalia. Chính vì thế, Đế chế Regalia đang xem xét một việc gì đó như triệu hồi một vị anh hùng khác. Điều đó nói lên Quỷ vương mạnh đến mức nào.

Đó là tình hình lục địa này.

''Đế chế Regalia, chúng nhắm đến việc thống nhất lục địa này, đó chính là lý do chúng đang luôn tiến hành chiến tranh với các nước khác, mặc dù ta nghĩ mình đã từng nhắc đến việc này.''

Lần nữa, lại thêm một rắc rối.

''Anh nghĩ kẻ giật dây lần này là Đế chế Regalia à?''

Eris hỏi thế, và

''Có lẽ vậy. Kể từ khi việc này được tiến hành một cách kỹ lưỡng như thế này, anh không có cách nào khác ngoài báo cáo nó lại. Gil, chọn khoảng 50 người từ những binh lính ở đây. Chúng ta sẽ khởi hành vào tuần tới.''

''Vâng.''

''Những người sẽ đi cùng ta là Eris và Lei, ta cũng phải mang theo FIlia nữa. Nếu là thế thì Chrona và Chloe cũng phải đi cùng huh. Xin lỗi nhưng, anh đành phải giao phó lãnh thổ lại cho Alene và Aerith vậy.''

''Không thể tránh được. Cứ để nó lại cho em.''

Nn? Tôi không theo kịp cuộc nói chuyện này nữa rồi.

''Bố ơi mình đi đâu thế?''

''Tất nhiên là Thủ đô Hoàng gia không phải sao. Ta phải nói việc Đế chế nhúng tay vào việc này với Quốc vương. Ta sẽ mang Lei đến cùng.''

''......Con cũng sẽ đến gặp Ou-sama sao?''

''Dĩ nhiên. Nếu con đã thấy vòng tròn ma thuật và là người đã tiêu diệt lũ Orc mà không đi thì ai đi.''

Sieg nói vậy khi mỉm cười cay đắng. Nghiêm túc hả ~. Tôi hiện đang trông ngóng Thủ đô Hoàng gia, nhưng mà gặp Ou-sama .......

''Ah chúng ta cũng sẽ gặp Elizabeth ở Thủ đô Hoàng gia đấy, con nên mong chờ nó đi, Lei. Anh của con cũng đang ở đó.''

Ông ấy thế và rời khỏi phòng. Nói về nó thì, đúng là tôi có anh em. Họ chỉ đến có một lần duy nhất khi tôi vừa mới được sinh ra vì vậy tôi đã hoàn toàn quên béng mất.

Và cứ thế, việc chúng tôi sẽ tiến đến Thủ đô Hoàng gia được quyết định.

Ghi chú

[Lên trên]
Dễ hiểu hơn là vẫn có vài vấn đề nho nhỏ (cạnh tranh giữa quý tộc,...) nhưng không có vấn đề cụ thể (Nổi loạn, phân biệt chủng tộc,.....)
Dễ hiểu hơn là vẫn có vài vấn đề nho nhỏ (cạnh tranh giữa quý tộc,...) nhưng không có vấn đề cụ thể (Nổi loạn, phân biệt chủng tộc,.....)
[Lên trên]
Nguyên văn: 『Demi-human Country Forest Falia Kingdom』~ dịch đau não khiếp, ai thấy k hay cứ nói mình sửa
Nguyên văn: 『Demi-human Country Forest Falia Kingdom』~ dịch đau não khiếp, ai thấy k hay cứ nói mình sửa
Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

rimuru trộm dc skill đi lạc của anh zoro à :v
Xem thêm
??? Còn slime huyền thoại !!! Mà mấy cái tên giờ trong bộ đó vcl ... Cũng đế chế ... Cũng thánh quốc .... Cũng Tempest :v
Xem thêm
Tiếp đó, một quốc gia mang đến cùng một vấn đề hệt như Đế chế Regalia, nối liền với phía tây của Thánh quốc Arcadia, 『Quỷ quốc Tempest』(Ớ, con slime kia lạc đâu đây (-_-?)
Chẩn mem ko có gì nghi ngờ đc nếu tí xất hiện maou là slime tao tin chắc bộ này liên hợp hoặc đồng tác giả
Xem thêm
Đây chỉ là thế hệ sau của slime thì phải :)
Xem thêm
Chắc lúc này còn slime đã đập velda xong rồi
.
.
.
.
.
Và nó là kẻ mạnh nhất toàn thế giới cùng sự bất tử nữa nên chỉ có chole là chơi đc một lúc vứi noá ;v
Xem thêm
chỗ nói về Lâm quốc Falia thì yêu tinh là ám chỉ elf/ elves phải ko , nếu thế thì nên giữ nguyên tên hoặc đổi sang thành tiên đi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chuẩn rồi. Nếu thấy đọc k quen thì để mình sửa cũng được
Xem thêm
Tem. :v
P/s: Con slime đó không phải là Quỷ Vương mà là Chúa Quỷ =))
P/ss: Con slime đó khá là thân thiện đấy :v
Xem thêm
P/ss con slime mà bạn nói thì thân thật nhưng nhớ đám anh hùng với đám quân của thánh quốc và đại đế chế ko
Xem thêm
và nếu như là con slime đó thì lục địa này xong rồi
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời