• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Novel

18. Thủ đô Hoàng gia

5 Bình luận - Độ dài: 1,163 từ - Cập nhật:

Sau khi tôi phải ngồi chịu cảnh thông não không ngừng về 'tầng lớp quý tộc khi là một thằng đực rựa', có một thông báo rằng mọi người nên hướng tới chiếc xe ngựa vì nó đã hoàn tất chuẩn bị.

Alene, Aerith, những người hầu trong dinh thự và toàn bộ binh lính tiễn chúng tôi đi. À nhân tiện, dường như những người sẽ phục vụ chúng tôi sau khi đến Thủ đô Hoàng gia là những người hầu ở trong dinh thự tại đó.

''Vậy thì, Alene. Anh sẽ giao lại công việc ở lãnh thổ cho em.''

''Aa, cứ để đó cho em.''

Hai người họ nói thế trong khi trao nhau những môi hôn. Hình như nó gợi nhớ lại những gì vừa xảy ra, mặt Aerith trở nên đỏ ửng, Filia và Chrona lại liên tục hét lên 'Kyaa kyaa', còn Eris thì...

''Chỉ bây giờ thôi, nó chỉ có bây giờ thôi. Nếu chúng ta đến Thủ đô Hoàng gia chúng ta có thể làm cả thứ này lẫn 'thứ đó'. Nhưng mà cũng có Eliza ở Thủ đô Hoàng gia nữa. Thế thì, trong xe ngựa? Không, mình không thể làm thế! Mình không thể làm 'thứ đó' trước mặt bọn trẻ được! Một nháy 'threesome' Eliza, mình với Sieg? OK DUYỆT!''

......... Tôi sẽ giả vờ như không nghe thấy gì. Được yêu thương là tốt nhưng mà nói nhỏ nhỏ cái mẹ của con ơi. Thật là xấu hổ cho kẻ như tôi, người đang lắng nghe.

''Sieg-sama. Mọi việc đã sẵn sàng rồi ạ.''

Một người lính nói với Sieg.

''Được rồi. Bắt đầu đi nào!''

Với mệnh lệnh của Sieg, chiếc xe ngựa bắt đầu di chuyển. Đối với Filia, Chrona và tôi, đây là lần đầu tiên chúng tôi được đi đâu đó xa. Chúng tôi chỉ mới đến các thị trấn hay những ngôi làng gần đây thôi. Thủ đô Hoàng gia huh ~ Tôi đang rất trông đợi vào nó!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hai tuần sau

.........Tôi chán ~! Không có gì để làm. Trông Filia và Chrona cũng giống như đang chán. Có thể tinh thần trong đầu chúng lên cao nhưng, có thể chúng đã thấy phát bệnh về cái khung cảnh chả thể thay đổi được[note10800] cùng với cái xe ngựa không ngừng rung lắc này. Chúng tôi chỉ có thể xuống xe khi đến giờ giải lao hoặc khi chúng tôi vào một thị trấn hay ngôi làng nào đó để nghỉ ngơi. Bởi vì chả có cái khỉ gì đặc biệt để làm cả, thành ra nó ngay lập tức trở nên nhàm chán. Vì ngay cả tôi, một kẻ mà bên trong là một người trưởng thành mà còn thấy thế này thì, nó chắc chắn rất là 'thấm' với chúng.

''Chichue. Nhân tiện, về hai người anh của con...''

Đúng vậy, lần này tôi phải gặp hai thằng anh của mình. Tôi chẳng nhớ được cái vẹo gì cả bởi vì lúc đó tôi cũng chỉ vừa mới được sinh ra mà thôi.

''Bây giờ con nhắc đến vụ đó thì, Lei chỉ mới gặp chúng lúc vừa mới sinh nhỉ. Con không nhớ gì về nó cũng phải. Lần cuối cùng ta gặp chúng cũng đã là năm ngoái. Đứa đầu tiên là Marco Runwalker. Thằng bé cùng tuổi với Aerith, 11 tuổi, là con cả Nhà Runwalker [note10801] . Đứa thứ hai là Vont Runwalker, trẻ hơn một tuổi, 10 tuổi. Chúng lớn nhanh hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Ta đang rất mong đợi nó.''

Sieg nói trong khi mỉm cười. Tôi cũng có mong chờ nó, nhưng, khi

họ đến thăm, những cái nhìn đầy thù ghét đó, chúng ghim thẳng vào tôi. Mà có chút lo lắng cũng tốt. Khi tôi nghĩ về những thứ như thế, Filia

''Con cũng rất mong được gặp mặt những Onii-sama đó! Sẽ tuyệt làm sao nếu họ cũng là những con người dịu dàng như Lei-oniisama!''

nói thế với một khuôn mặt hớn hở. Hực, nếu em nói một điều dễ thương như thế! Em...em...!

''Kyaa! Nhột mà! Onii-sama!''

''Ah ~ như thế là không công bằng! Em nữa! Lei-sama ~!''

Và Chrona cũng nhập bọn. Tôi có được cả hai đứa (ở trong lòng) để vuốt ve đầu chúng. Ba người còn lại đang nhìn vào cảnh tượng này trông như thể họ rất hạnh phúc.

Chúng tôi băng qua quãng thời gian này với niềm vui như thế ,và, xe ngựa bị gõ từ bên ngoài.

''Có chuyện gì?''

''Sieg-sama. Thủ đô Hoàng gia đang ở trong tầm mắt.''

''Oo! Vậy sao. Thế thì đi thông báo trước cho họ một tiếng.''

''Vâng.''

Cuối cùng cũng đến Thủ đô Hoàng gia huh. Chuyện này cũng là lời chia tay với cái cơn đau mông bấy lâu nay. Ngay sau đó, Filia

''Onii-sama! Đó là Thủ đô Hoàng gia? Anh đã hứa là sẽ đi mua sắm cùng bọn em sau khi đến đó đấy nhé! Anh phải thực hiện đó!''

nhấn mạnh lại với tôi. Tâm trạng này, con bé không biết Thủ đô Hoàng gia là một nơi như thế nào .... vì con bé nghiêng đầu sang một bên khi nói về Thủ đô Hoàng gia.

''Tất nhiên là anh biết. Nhưng chúng ta sẽ không đi ngay lập tức khi chỉ vừa mới đến nơi ngày hôm nay, thế nên nó sẽ bắt đầu từ ngày mai.''

''Đúng thế. Hôm nay chúng ta sẽ đến dinh thự để gặp mặt Eliza và những người khác nữa. Hai đứa có lẽ cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Thế nên hôm nay hãy nghỉ ngơi trong biệt thự đi.''

'' ''Vâng'' ''

Hai đứa giơ tay lên và trả lời. Un, Onii-chan thấy vui vì các cô bé của anh là những đứa trẻ biết hiểu lẽ phải.

''Ở đó, chúng ta có thể nhìn thấy được nó.''

Những bức tường thủ đô có thể nhìn thấy từ cửa xe. Chúng lớn hơn một chút so với những bức tường của Lãnh thổ Margrave. Vâng, những bức tường thủ đô mang kích thước lớn thế này rất hiếm thấy. Có rất nhiều xe ngựa đang đứng chờ trước cổng. Tôi hỏi Chloe về nó, xem ra họ đang chờ đợi thủ tục nhập cảnh.

Xe ngựa của chúng tôi đến trước cổng, những người lính tiến đến.

''Thưa Margrave, Runwalker-sama. Xin vui lòng cho tôi xem thẻ của ngài.''

Tôi được nghe nói hình như nó là một tấm thẻ chỉ có những quý tộc sở hữu. Nó được tạo ra bởi ma thuật độc quyền của Gia đình Hoàng gia, vì thế nên nó không thể giả mạo hoặc một cái gì đó tương tự.

''Vâng. Nó quả thực là thẻ của Margrave, Runwalker-sama. Chào mừng ngài! Đến với Thủ đô Hoàng gia!''

Và rồi, tôi đặt chân đến Thủ đô Hoàng gia lần đầu tiên.

Ghi chú

[Lên trên]
bên trong xe ngựa
bên trong xe ngựa
[Lên trên]
Có vẻ như con đầu tiên của Đệ nhất Phu nhân là con Trưởng - người nắm quyền thừa kế, còn đứa lớn nhất là con cả, mình không rõ lắm nên nếu ai thấy sai thì nhắc mình để mình sửa lại
Có vẻ như con đầu tiên của Đệ nhất Phu nhân là con Trưởng - người nắm quyền thừa kế, còn đứa lớn nhất là con cả, mình không rõ lắm nên nếu ai thấy sai thì nhắc mình để mình sửa lại
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Tường thành xin trân trọng tài trợ chương này
Xem thêm
Titan xin trân trọng tài trợ dịch vụ tháo dỡ miễn phí
Xem thêm