• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01

Chương 09: Vị Thần Của Sắc Đẹp Và Hai Lolibaba

13 Bình luận - Độ dài: 1,559 từ - Cập nhật:

“Đỡ này! Phẫn nộ!”

Khi anh hùng đọc câu thần chú, tôi nghe thấy một tiếng *rắc* trên đầu.

Sấm chớp rơi xuống xuyên qua tán cây nơi mà ánh sáng không thể lọt qua.

“Gấp đôi!!!”

Không chỉ kết thúc với một đòn.

Những tia sét thần thánh trừng phạt xuống liên tục.

Bầu trời gầm gừ tiếng sấm, mặt đất rung chuyển, chấn động kèm theo các tia lửa điện được phóng ra.

Một vài cái cây bị trúng “sét lạc” làm cho khu rừng bùng cháy.

“Haa……haa……làm thế nào, mà……”

“……”

“–na!”

Anh hùng thất kinh vì thấy một hình dáng dần xuất hiện trong màn khói từ vụ nổ.

“K-không hề hấn gì.... vô lý..... chỉ là một con slime........”

Quá đỗi kinh ngạc, anh hùng uất ức khi hiểu ra rằng mình còn không bằng một con slime.

“Ngươi là cái giống gì vậy?”

“Ryu, một con slime bình thường”

Không hiểu sao hắn vẫn còn kinh ngạc sau khi nghe tên tôi.

Tên này chỉ tổ cơ hội núp lùm rồi nhảy xổ ra đấu solo với quái vật, anh hùng Thor.

Hắn còn có tên khác là Thor Lôi Ngục. Cả sức mạnh lẫn độ hiếu chiến đều cao. Mục đích của hắn ta là quét sạch quái vật, một tên anh hùng hạng A nguy hiểm.

“Xin lỗi hén, ta không để ngươi đi được vì ngươi quá nguy hiểm”

“Ku!”

Hít vào, cơ thể slime của tôi phình bự ra.

Ngay lập tức, tôi khạc lửa ra từ trong miệng. Đây không phải ma thuật, tôi chỉ đơn thuần là thổi lửa ra từ miệng.

Sau khi tái sinh, Kaa-san có nói, “Là con trai ta thì những chuyện thế này là bình thường” rồi theo kiểu sparta nhồi nhét cái skill đó vào tôi.

Ngọn lửa trắng dần nuốt chửng Thor.

Hắn chống cự lại và cố vùng vẫy.

Kháng cự vô ích. Thậm chí trong vòng chưa đầy một phút mà đã không còn dấu tích nào để lại.

“Fuu……”

“Thấy rồi nha~”

“Uwa!”

Bất ngờ tôi bị ôm từ phía sau.

Tôi biết giọng nói đó cùng cái hành động quen thuộc này.

Cô ấy nhìn vào mặt khi đang giữ tôi

Vampire Hime.

Cô là người điều hành khu rừng, ngoài mẹ ra cô còn là một quái vật có độ nguy hiểm thảm họa.......chắc vậy.

“Cô làm gì thế Hime-san”

“Nố nô nồ, không phải là Hime-san mà là H.I.M.E... nhắc lại nào”

“Không, cơ mà......”

“Nếu không làm thì ta sẽ hút hết chất lỏng trong người cậu♪”

Nghe thì dễ thương nhưng câu từ lại éo dễ thương chút nào.

Cơ thể slime có cấu tạo 99% làm từ nước. Không, còn hơn thế. Một trái dưa leo 99% đã là nước nên chắc cơ thể tôi còn nhiều hơn.

Tôi không nghĩ là một vampire lại có hứng thú với chất lỏng của slime, nhưng chắc chắn là tôi không muốn bị ăn nên đành phải làm theo.

“Tôi hiểu rồi......Hime”

“Un~, ai là cậu bé ngoan nào. *Chu*”

Hime vỗ đầu và hôn lên mặt tôi(cơ thể).

Cô hút nhẹ một phát, cơ thể tôi phát ra một tiếng và xẹp xuống.

Nếu là ai đó khác thì chắc họ thấy rằng cảnh tưởng này có hơi thú vị

“Quan trọng hơn là có chuyện gì mà Hime phải ra ngoài này”

“Ta đang vừa đi dạo vừa tìm một thứ”

“Tìm một thứ?”

“Un! Là máu của anh hùng đó. Với lại máu của phụ nữ luôn ngon hơn máu của đàn ông”

“Hee, kiểu như là máu của đàn ông tởm á?”

‘Đúng, còn có mùi lạ nữa. À nhưng nếu là máu từ đàn ông đã cắt thì cũng được”

“Đã cắt?”

“Ừm, đã cắt.”

……đã cắt?

…………Có phải là!?

“Sao thế Ryu, mặt cậu trông xanh xao quá”

“Chuyên này có hơi nghiêm trọng một chút”

Tôi dù gì cũng từng là người trước khi chuyển sinh nên dù bây giờ tôi không có cảm giác gì ở dưới, tôi vẫn thấy có một sự thốn không hề nhẹ ở đây.

“C-cô khá am hiểu nhỉ”

“Con người cũng làm tương tự mà”

“Con người á?”

‘Con người nuôi gia súc để lấy thịt đúng chứ? Ta có nghe rằng thịt của giống đực khi cắt đi thứ đó mềm hơn hẳn nên là ta đã thử làm chuyện tương tự”

“……”

Thốn không tả nổi.

Tôi cầu nguyện cho những nạn nhân của gái này ở kiếp sau. Mà chắc gì họ đã chết.

......Có lẽ họ nên chết đi thì tốt hơn.

Hime bắt đầu bước đi khi đang giữ tôi.

“Dĩ nhiên là máu của phụ nữ vẫn ngon hơn, còn trinh thì càng tốt”

“Cô nói giống hệt như Terry”

“Ngon mà~. Nhưng bọn anh hùng còn trinh lại rất ít”

“Thật ư?”

Mới biết luôn.

“Con người dường như rất hưng phấn sau trận chiến. Lũ nào đã quen với chiến trường thường là đã có đôi”

“Đó chính là bản năng sinh tồn tự nhiên”

Rất dễ để có con trong thời kỳ nguy hiểm, con người là loài luôn muốn làm mọi chuyện theo cách dễ dàng.

Ra vậy, tôi có thể hiểu tại sao có rất ít anh hùng còn trinh.

“Bọn có khả năng còn trinh cao nhất là tu sĩ, chúng thờ tụng thần và nhận được sự bảo hộ thần thánh nên rất khó để hút máu của chúng”

Hóa ra đó là lý do mà Terry mừng khi thấy tu sĩ.

“Mou, chỉ vì Ryu mà giờ ta lại muốn hút máu mấy đứa còn trinh ghê”

“Nè nè, sao lại là lỗi của tôi?”

“Ư~, ta muốn hút máu chúng~. Máu trinh iz da best”[note12418]

Hime rên rỉ khi đang ôm tôi. Vì cái vẻ ngoài trẻ trung nên cô ấy giống như một đứa trẻ đang dỗi........ đây mà là vampire trăm tuổi vĩ đại à.

Có hơi lạ khi nghe giống như đang nói về một loại nước hoa quả ngon lành nào đó ấy.

“Mou! Không có một em tu sĩ còn trinh xinh tươi nào cho hôn nay cả. Haaaaa......”

Hime thở dài.

Cô ấy thật sự rất muốn hút máu.

Con người thường có ba ham muốn là tình dục, ăn và ngủ.

Vampire cũng vậy, nhưng khác biệt là tình dục và ăn đều lại chung một việc hút máu.

Không được làm mấy việc đó chắc phải khó chịu dữ lắm.

“......đã vậy thì ta phải tự làm lấy một đứa”

“Làm cái gì cơ?”

Nhân lúc Hime không chú ý và đang thả lỏng, tôi nhảy xuống rồi nảy đi.

Bộ đồ goth loli đung đưa khi Hime đi theo tôi.

“Cậu định làm gì?”

“Xem này......thấy nữ anh hùng trông có vẻ du côn đằng kia chưa?”

“Ý cậu là tên đạo tặc giống Oba-san?”

Tôi gật đầu.

Anh hùng đằng đó trông như ở độ tuổi ba mươi nên chắc hẳn là một Oba-san, nhưng nếu tính ra thì tuổi của Hime còn gấp 10 lần như thế.

“Không được, cô ta có mùi giống như mấy đứa mất trinh”

“Không sao, chỉ cần theo dõi thôi”

Tôi nảy lại gần anh hùng.

Cô ta chỉ mạnh bằng 1/10 Thor.

Tôi dễ dàng đánh gục được cô ta.

Sau đó tôi leo lên thân người đang ngửa mặt lên.

Tôi niệm chú để giải phóng một vòng tròn ma thuật phức tạp và chuyển hóa ma lực.

Ma lực thải ra dần dần vật chất hóa, trở thành một chất lỏng sáng chói màu vàng.

“Uwaa, lại gì nữa đấy?”

“Ma lực tinh chế của tôi. Cho uống thứ này thì cô ta sẽ dần khôi phục và trẻ lại......chết cha, hình như tôi cho vào hơi nhiều quá”

Tôi dừng câu chú lại và bỏ đi một phần nước khôi phục màu vàng.

Tôi bò lên người rồi lại gần khuôn mặt cô ta và mở miệng ra.

Dù đã ba mươi tuổi nhưng chỉ trong 10 giây, cô ta trẻ lại thành một bé gái mười tuổi.

“Ooh! Chính là cái mùi này, bé vẫn còn trinh!”

“Cô nhận ra cái mùi ngay lập tức luôn á”

“Ne, ta hút máu bé được không? Được chứ gì. Ittadakima~su”

Hime nhảy lại gần cô gái trẻ rồi cắn vào gáy.

“N……ku……haaa……”

Bé gái vẫn đang bất tỉnh nhưng khi bị hút máu lại để lộ ra một giọng quyến rũ.

Cả hai vẫn đang mặc quần áo, còn đây chính xác chỉ là bữa ăn của vampire.

Nhưng sao nhìn giống như một cảnh tình ái ấy *doki doki*.[note12419]

Hime cuối cùng cũng tách ra khỏi cổ bé gái cùng biểu cảm hài lòng. Cô hôn lên má bé đang đau đớn với khuôn mặt đỏ ửng.

Tôi lại một lần nữa bị nâng lên và ôm vào lòng.

“Cảm ơn Ryu”

“Không có chi”

“Có khả năng làm được những việc như thế này, Ryu đúng là vị thần của những cô gái trên thế giới”

“Thôi thôi, tôi không dám đâu, nghe phiền hà vãi ra”

Vị thần của sắc đẹp và tuổi trẻ.......những cô gái cùng mục đích tụ tập lại.

Tôi rùng mình khi nghĩ đến viễn cảnh đó.

Ghi chú

[Lên trên]
máu của mấy đứa còn trinh ấy, ae đừng hiểu lầm ( ͡° ͜ʖ ͡°)
máu của mấy đứa còn trinh ấy, ae đừng hiểu lầm ( ͡° ͜ʖ ͡°)
[Lên trên]
tiếng tim đập
tiếng tim đập
Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

thuốc hồi chinh:)
Xem thêm
Nghe mùi giống bộ Conan(Mori và Conan)
Xem thêm
t đã k hề hiểu lầm cho đến khi đọc chú thích của trans @@
Xem thêm
ryu có thuốc đảo ngược giới tính không nhỉ ???
Xem thêm
Đọc thốn quá
Xem thêm
Trẻ lại 20 tuổi cơ à hmmmm
Xem thêm
Hưưưưưưưưưưư cấu :v
Xem thêm
TUYỆT ĐỐI KO THỂ ĐỂ CÁC CHỊ EM BIẾT VỀ KHẢ NĂNG NÀY CỦA THẰNG RYU!!!!!!
Xem thêm