Maou ni nattara Ryouchi g...
Hirunesuru Bourei Johndee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1: Arc Trường Học

Mở đầu: Thời điểm trước khi tái sinh

6 Bình luận - Độ dài: 1,112 từ - Cập nhật:

Note: Lần trước dịch thô quá nên bị Mod xóa truyện. Bản dịch này đã cải thiện hơn.

Chương 1: Thời điểm trước khi tái sinh

***

Tôi tên Nagi. Tôi là kiểu người ham sống, nhưng có vẻ là tôi đã chết, một cái chết lãng nhách.

Nguyên nhân dẫn đến cái chết lãng nhách ấy là nghẹt thở. Dĩ nhiên là tôi không bị người yêu bóp tới chết do lừa dối cổ hay gì, mà là vì tôi đã ăn vội vã mấy cái bánh Mochi.

Tôi ăn những cái bánh Mochi được bán tại siêu thị, nướng trong một cái lò rẻ tiền và cắt thành từng khúc nhỏ. Mặc dù tôi chắc chắn đã nhai cẩn thận trước khi nuốt, ấy vậy mà nó vẫn bị mắc kẹt trên cổ họng của tôi. Tôi phải thừa nhận là một phần lỗi do tôi vì đã ăn một mình. Thôi thì bỏ qua đi. Tôi không thể làm gì với nó được nữa cả.

Tôi đã giữ tương tác ở mức độ tối thiểu đối với những người hàng xóm, tôi đứng trước cửa nhà họ và điên cuồng gọi họ bằng cách đập cửa, nhấn chuông. Nhưng mà xui xẻo thay, hai người hàng xóm của tôi lại đang không có ở nhà.

Trong cơn hoảng loạn, tôi lấy cái điện thoại ở trên mặt bàn ra. Tôi nên gọi cho 119?[note10482] Hay là 110[note10481] đây!? Tôi nên gọi cho họ trước khi nhờ sự trợ giúp từ hàng xóm.

Với nổ lực cuối cùng của mình, tôi cố gắng đẩy không khí ra bằng cách sử dụng cái lan can làm từ nhôm của hành lang căn hộ.

Tôi bị chóng mặt và gục ngã tại hành lang. Cái bánh mochi đã không ra. Có vẻ tôi buộc phải từ bỏ rồi…

Tôi có một thằng bạn và nó thường tới phòng tôi chơi thường xuyên. Lúc trước tôi có bảo với nó là khi tôi chết, thì hãy thủ tiêu cái PC của tôi. Do đó tôi không còn điều gì hối tiếc nữa…đó là tôi nghĩ vậy.

Tất cả đều một màu trắng. Cái cảm giác kỳ lạ này. Ngoài ra còn có một lão già ở đây nữa.

Tôi là người vô thần, nên chỉ tin những gì mà tự mình nhìn thấy, nhưng có vẻ thần linh thật sự tồn tại.

「Ngươi ー, ta chỉ tình cờ nhìn thấy, nhưng, ngươi có một cái chết khá khá là thú vị nhỉ ?」

Trước mặt tôi có một ông già cực kỳ ngay thẳng. Do là người Nhật, tôi nghĩ là mình sẽ đến một thế giới nào đó và nhận được sự phán xét để đi lên thiên đàng hoặc xuống địa ngục thôi chứ. Nhưng bây giờ, khi tôi đang ở đây, một người trông giống thần đột nhiên xuất hiện.

Ông ta nhìn giống y chang nhân vật được in trên cái Sticker Chocolate Wafer tôi thấy khi còn nhỏ.

Huh? Hình như cái sticker thần đó chưa bao giờ tỏ ra tố chất giống với người trông giống thần này cả? Well…sao cũng được.

「...Ngài là...Kami-sama?」

「Có vẻ là vậy, nhưng có khoảng cách giữa ta và cậu sao?」

Tôi phải trả lời một cách lịch sự đúng không ?

「Tôi là một người Nhật Bản, do đó về mặt tôn giáo thì tôi thuộc Phật Giáo, không phải tùy vào khu vực mà ngài sẽ được gọi khác đi à? Sau này tôi sẽ bị phán xét, đúng không? Không phải đáng lẽ tôi sẽ đi hướng đến đó à?」

Tôi chỉ có những chi tiết kỳ lạ này.

「Ngươi không thất vọng với cái cách mình chết à ? Bởi vì ngươi đã cho ta thấy thú vui, do đó ta sẽ tái sinh ngươi. Ngươi nghĩ sao?」

Ông già với tính cách kỳ cục này vừa nói thứ gì đó cực kỳ thô lỗ.

「Tái sinh? Ý ngài là những thứ đó trong những Fantasy Novel hoặc SF? 」

「Ta nghĩ đó là một cách hay để gọi vậy. Tuy nhiên, ngươi không được tái sinh trên Trái Đất.」

「…Càng lúc càng phát triển giống như những câu chuyện đó.」

「Nói cách khác, ngươi sẽ được quay trở lại sự sống.」

Làm sao đây, tôi có một loạt câu hỏi và nếu điều kiện tốt, thì được tái sinh không phải là một ý kiến tồi. Có vẻ tôi không bị cắn đâu khi hỏi một vài câu.

「Liệu tôi có thể hỏi vài câu ?」

「Không sao đâu.」

「Tôi sẽ giữ lại ký ức sau khi tái sinh?」

「Ta sẽ làm như vậy.」

「Tôi sẽ được ưu đãi và nhận được một cái gì đó giống như kỹ năng đặc biệt?」

「Có nghĩa là một Cheat? Chà, ta sẽ cung cấp cho ngươi một thứ khá thuận lợi vì ta có thể nói với các vị thần khác rằng ta đã thấy thứ gì đó thú vị.」

「Tôi sẽ tái sinh thế giới nào?」

「Ta nghĩ nó khá phổ biến trong những câu chuyện Fantasy trên trái đất. Nó hơi giống thời trung cổ, có lẽ vậy.」

「Có lẽ vậy? À, đó là tin tốt. Tôi sẽ đầu thai thành con người chứ? 」

「Về chuyện đó, nó sẽ phụ thuộc vào vị thần bên đó. Hắn ta là loại thần không tuân thủ quy tắc, do đó, có lẽ ngươi sẽ 1không tái sinh thành nhân loại. 」

「Hai người biết nhau không…?」

「Chúng ta thỉnh thoảng nhậu cùng.」

Tôi nên làm gì đây…vì có ký ức nên tôi có thể cố gắng "trông giống như một đứa trẻ nhưng thật ra là hơn 30 tuổi bên trong" vốn rất phổ biến trong những tiểu thuyết Fantasy chuyển sinh. Và có vẻ tôi có thể thực hiện tốt việc đó vì ký ức vẫn giữ nguyên.

「Xin hãy tái sinh tôi, tôi thích nó.」

「Có phải là do những hình ảnh trong cái PC của ngươi không. Có rất nhiều thứ "đó".」

「Này ông già…sao ông biết chuyện đó !?」

「Ta thấy thích thú nên đã nhìn vào cái ký ức của ngươi.」

「Ohh…」

「Tái sinh làm con gái thì sẽ ổn thôi phải không? Nếu ngươi sống như một đứa con gái, viễn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra là ngươi sẽ bị cưỡng hiếp bởi một con Orc. 」

「Đừng nghĩ như vậy!」

「Chà, ta sẽ nói việc này cho thần bên đó.」

「Nghiêm túc, xin đừng !? 」

「Hiểu rồi…ta sẽ cho ngươi tận hưởng và thoải mái ở cuộc sống thứ hai.」

Rồi sau đó tôi tái sinh.

Ghi chú

[Lên trên]
110: Số điện thoại cho cảnh sát
110: Số điện thoại cho cảnh sát
[Lên trên]
119: Số điện thoại cho cứu hỏa và cấp cứu
119: Số điện thoại cho cứu hỏa và cấp cứu
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

best thần
Xem thêm
Main chết xàm thần thì ăn đống muối
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ểh? Khẩu vị ông thần bình thường mà <(")
Xem thêm
@MeoRung: thế thì bác ăn mặn cmnr
Xem thêm
Thần ăn mặn lol
Xem thêm