Maou ni nattara Ryouchi g...
Hirunesuru Bourei Johndee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1: Arc Trường Học

Chương 01: Thời điểm tôi tỉnh dậy lần đầu

7 Bình luận - Độ dài: 1,914 từ - Cập nhật:

Trans: MeoRung

Edit: Amethyst

Chương 1: Thời điểm tôi tỉnh dậy lần đầu

***

Suy nghĩ đầu tiên của tôi là, "Mình đang được cho bú ". Tuy tôi vẫn chưa thể nhìn nhưng có vẻ đúng như vậy.

Tôi nghĩ mình không phải là một loài bò sát nào đó, vì bò sát không nuôi con của chúng bằng sữa, nhưng thông tin ấy có vẻ không đáng tin cậy vì đây không phải Trái Đất.

Sau 6 tháng, tôi đã có thể hiểu sơ được hoàn cảnh của bản thân:

• Cha mẹ tôi đến từ hai chủng tộc khác nhau. Tuy không biết chủng tộc hiện tại của mình là gì, nhưng tôi có dòng máu lai. Nhân tiện, tôi mang hình dạng giống con người.

• Làn da có màu lam đậm, mắt đỏ với mái tóc đen. Một bé trai tên là Caam. (Cảm ơn nhá Kami-sama! Với cái giới tính đó, tôi sẽ không bị cưỡng hiếp ở thế giới Fantasy này!)

• Tuy gia cảnh chúng tôi không nghèo, nhưng cũng chỉ đến mức vừa đủ sống thôi.

• Không có con người nào trong làng này

• Có rất nhiều ma thuật tồn tại

• Tồn tại kỹ năng(skill)

Cha tôi có nước da màu cây chàm 〔 indigo- na ná xanh dương đậm ấy〕 Ngoại hình tổng thể thì khá giống một con người, nhưng có một chút tương tự với thằn lằn (Tôi có nên gọi ông ấy là Lizardman không? Ông ấy cũng có vảy nữa mà).

Còn mẹ tôi thì có làn da trắng và đôi mắt đỏ. Chân và tay bà ấy thì có màng(Liệu đây có phải là chủng tộc Sahagin không ? Nó trông giống với thế này sao? Thật tốt khi mình không được sinh ra từ trứng cá).

Vâng, tôi có ngoại hình của con người, thừa hưởng màu da từ cha và đôi mắt từ mẹ. Tôi không biết vì sao lại có mái tóc đen. Tôi nghĩ là sẽ tìm được câu trả lời khi gặp được ông bà, nhưng cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa gặp họ.

May mắn thay, cái tên hiện giờ phát âm khá giống với cách phát âm [Nagi] trong tiếng Anh, do đó tôi không quan tâm lắm.

[note10585]

Tôi đã nghe được những điều đó từ cuộc đối thoại của bố mẹ mình, giờ tôi đang được mẹ bế đi dạo quanh làng.

Với thể lực hiện tại của mình, tôi không thể đi trên một quãng đường dài. Chắc tầm nửa năm nữa tôi sẽ làm được điều ấy. Còn bây giờ, tôi nghĩ là nên kiểm tra tình hình hiện tại.

Sau nửa năm, lượng thức ăn dành cho trẻ em đã tăng lên. Đó là một loại cháo loãng nhưng có vẻ không được làm từ gạo. Đây có phải là những mẫu bánh mì vụn cho vào trong nước nóng nấu lên không ?

Sau đó, thời gian tôi có thể đi đã tăng lên và tôi chỉ đi được trong phạm vi căn nhà. Nên bố mẹ gọi tôi là “Đứa trẻ năng động”.

Mặc dù bên trong tôi là một người đàn ông hơn 30 tuổi. Nhưng bây giờ, tôi là đứa con trai của hai người này nên tôi sẽ ít nhiều hành động như một đứa con nít.

Nữa năm tiếp theo trôi qua, tôi đã hiểu được những từ ngữ, tôi cũng đã có thể nói chuyện và không còn bị té khi bước đi. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa hiểu được chữ viết. Căn nhà của chúng tôi không có những thứ như là sách vở, do đó tôi chưa biết được chữ viết ra sao. Tỉ lệ biết chữ có vẻ thấp.

Khi tôi 3 tuổi, tôi đã có thể chạy xung quanh gần nhà của mình.

Tôi tìm thấy một người mà tôi có thể gọi là bạn thơ ấu. Cô ấy sống trong khu phố của chúng tôi. Cô ấy gần giống như một con người nếu không phải vì những chiếc sừng mọc trên lông mày của cô ấy. Một người Nhật sẽ bảo cô ấy khá giống với Oni[note10586]

Người bạn thời thơ ấu của tôi là một người nhút nhát và có tính cách hướng nội, là một người hiếm khi nói. Vì cô ấy có mái tóc đen và mắt đen, cô ấy trông giống người Nhật. Tên cô ấy là Suzuran, một loài hoa dễ thương như tên cô ấy.[note10587]

Tôi không biết gì về thế giới này, đất nước này, hay thậm chí cả những ngôi làng xung quanh, nhưng có vẻ như tôi sẽ theo học một ngôi trường khi tôi lên 5 tuổi.

Nghe thì có vẻ nhanh nhưng một con quỷ 5 tuổi sẽ gấp 2 đến 3 lần tuổi của chúng. Nói cách khác, chúng trông như thể từ 10 đến 20 tuổi.

Do đó, tuy trông giống như học sinh trung học nhưng thực sự chúng vẫn còn trẻ em bên trong!

「Ah ー, tôi là giáo viên dạy đọc, viết và làm toán. Fig, một Arachne, các em biết chứ ー. Những đứa trẻ thông minh hơn có thể làm điều đó trong 2 đến 3 năm nhưng những đứa trẻ chậm hơn sẽ phải học chăm chỉ hơn và sẽ học được trong năm thứ 5 và thứ 6 của chúng, các em biết chứ ー. Ngoài ra còn có giáo viên dạy phép thuật, sẽ có một bài giới thiệu ở tiết đấy, các em biết chứ ー. 」[note10588]

Arachne là những người có nửa thân trên giống một con người và chân của một con nhện. Điều kỳ lạ là phần thân trên của họ bị lộ ra. Điều đó có ổn cho việc giáo dục trẻ em không? Ngoài ngực của họ, được bọc trong vải, họ không mặc bất cứ thứ gì khác. Điều đó bây giờ thì không sao, nhưng khi những đứa trẻ khác lớn lên, nó sẽ gây ra nhiều vấn đề khác đấy.

Là một người có tâm trí của một tên đàn ông trưởng thành khỏe mạnh, điều đó đã gây ra cho tôi nhiều vấn đề… Tôi không biết nên nhìn ở đâu nữa.

Và khi với trẻ con, cô ấy thay đổi cách nói chuyện và có vẻ như cô ấy buộc mình phải nói chuyện. Hơi thất vọng mặc dù cô ấy là một cô gái tóc ngắn màu bạc tuyệt đẹp. Vâng, bạn cũng có thể nói đó là moe.

Tôi thấy mình đang lén liếc nhìn cái rốn gợi cảm của cô ấy. Đây có phải là bản chất vốn có của con người không? Và không phải cô ấy quá lạm dụng vào khuyên bụng sao ?

Trong giờ nghỉ ngắn sau bài học của Fig[フィグ], chỗ phần nắng trên cửa, cây trang trí trong chậu đột nhiên di chuyển. Nó nhảy lên và đáp xuống trên bàn của giáo viên.

Sau đó, cái cây đột nhiên biến thành hình dạng con người.

「Cô sẽ dạy các em những điều cơ bản về phép thuật. Cô là Birke[ビルケ], một Dryad, chúc các em khoẻ mạnh nhá. Mặc dù cô chỉ ổn với các thuộc tính đất và nước, cô vẫn có thể dạy cho các em rất nhiều khi nói đến các nguyên tắc cơ bản. 」

Dryads khá là nổi tiếng như cái tên ấy. Họ giống như linh hồn của cây và có vẻ như màu sắc của họ thay đổi vào từng cái cây họ sống.

Cô ấy giống như một cây Bạch Dương Trắng Nhật Bản. Ngoài ra, họ không che giấu bất cứ điều gì cả. Họ chỉ cần đặt chân vào chậu cây là có thể phát triển.

「Nhân tiện, đây là Gaige-chan[ガイゲちゃん], trợ lý của cô, một Mandragora」

Birke-sensei lấy ra một loại cỏ dại mọc trên chân cô ấy. Một cô gái cao tầm 20cm xuất hiện và phát ra một tiếng thét giống như kim loại chết chóc xen lẫn với âm thanh cào kính. Tất cả mọi người trong lớp đều ngất xỉu ngay tại chỗ.

【Kỹ năng ・ Kháng Ngất: 1】đã nhận được.

Ngay trước khi tôi ngất xỉu, tôi nghe thấy một thứ như một thông báo trong đầu. Đây có phải là cái "thiên vị" mà Kami-sama đã nói đến không?

Có vẻ là còn giáo viên khác, nhưng vào ngày đầu tiên thì chỉ có những giáo viên chính.

Nội dung của bài học như sau:

• Đọc và viết cơ bản

• Tính toán đơn giản

• Các khái niệm cơ bản về ma thuật

Chúng tôi học các bài học vào buổi sáng và giúp đỡ việc nhà vào buổi chiều. Không có gia đình giàu có nào trong làng này nhưng điều đó có vẻ bình thường. Và hình như trường sẽ đóng cửa trong mùa trồng trọt và thu hoạch.

Tôi nghĩ sách không tồn tại vì tỷ lệ biết đọc biết viết thấp nhưng tôi đã được chứng minh là sai lúc tôi đi học. Chỉ là nhà tôi không có gì. Tôi chắc chắn rằng các gia đình giàu có có lẽ sẽ có những thứ đó.

Ngay cả khi đó chỉ là đọc và viết cơ bản, tôi vẫn biết ơn. Tôi có thể nói bằng lời nhưng không thể đọc và viết được. Trên thực tế, tôi thậm chí không nhìn thấy cha mẹ tôi đọc và viết nhiều. Họ có thể giao tiếp bằng miệng khi đi mua sắm.

Các nét chữ trong thế giới này cũng tương tự với Cypriot syllabary vì vậy tôi có khả năng tương thích kém với nó. 〔 TN: hoặc Cyprus, hoặc có thể là tiếng Hy Lạp, t không chắc キ プ ロ ス 字 字 字 せ い う な 性質 記号 近 い。〕

Vâng, có những nét chữ tương tự như Kanji Nhật Bản nên tôi có thể sử dụng "nét chữ này là đọc thế này " như một cách để ghi nhớ nên không có vấn đề gì.

Về toán học đơn giản, kể từ khi tôi hoàn thành giáo dục bắt buộc và tôi tốt nghiệp trung học và đại học, tôi sẽ có thể làm điều đó ngay cả trong một thế giới khác. Chỉ là tôi vẫn chưa biết nhiều về đơn vị tiền tệ của thế giới này.

Khi mẹ tôi đi mua sắm, bà đã dùng rất nhiều xu đồng. Thỉnh thoảng, bà ấy dùng xu bạc. Tôi chắc chắn rằng có những xu tiền vàng nhưng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ cái nào. 〔 dùng xu thay cho đồng(coin) vì có thể nhầm lẫn với tiền đồng (copper)〕

Tôi hoàn toàn lúng túng khi nói đến phép thuật vì tôi học đọc và viết cùng một lúc. Tôi chỉ có kiến thức về phép thuật từ các trò chơi.

Hơn nữa, ngay cả khi đó là thuộc tính lửa, nó vẫn rất khác so với game.

Tôi đã từng không có phép thuật và sống một cuộc sống bình thường đến khi chết nên tôi đoán là phép thuật sẽ giúp ích việc sống sót của mình. Khoa học ban đầu được phát triển hơn phép thuật, hãy thử sử dụng phép thuật dựa trên đó. Đó là, nếu tôi không quên nó.

Trong khi nghĩ về điều đó, tôi quyết định đi ngủ.

Ghi chú

[Lên trên]
〔 TN: 凪=Nagi=Calm(カーム)Caam〕
〔 TN: 凪=Nagi=Calm(カーム)Caam〕
[Lên trên]
〔TN: Suzuran=lily of the valley, lily của thung lũng- khá đẹp nhưng độc đấy nhá :v〕
〔TN: Suzuran=lily of the valley, lily của thung lũng- khá đẹp nhưng độc đấy nhá :v〕
[Lên trên]
〔Eng TN : Hãy tưởng tượng một giáo viên dạy mẫu giáo nói chuyện với học sinh mình, Fig đang cố làm điều đó ấy〕
〔Eng TN : Hãy tưởng tượng một giáo viên dạy mẫu giáo nói chuyện với học sinh mình, Fig đang cố làm điều đó ấy〕
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

TRANS
arachne, làm tui liên tưởng đến một con nhện nào đó
Xem thêm
Á nhân chủng nhện :D ngon khoái à nha
Xem thêm
:v loài này thuộc chủng quái vật mà bạn phân vào loài quỷ cũng được chứ nếu là á nhân sẽ như a nhện có 8 chi mới phải :v
Xem thêm