Garudeina Oukoku Koukoku...
Kaoru Sakuragi (Sakura Shu) Kai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Mở đầu

10 Bình luận - Độ dài: 372 từ - Cập nhật:

Tác giả:

Đây là tác phẩm đầu tiên của tôi dưới cương vị là một tiểu thuyết gia, tôi sẽ rất hạnh phúc nếu nó được các bạn chào đón nồng nhiệt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

“… Hả?”

Ở một quốc gia nào đó, trên một đồng bằng không rõ tên, có một chàng trai đang đứng vừa thốt lên một âm thanh ngu ngốc.

“Chỗ nào đây… ể? Hơ? Ể? …… Mình không hiểu… Chuyện quái gì đây? ”

Chàng trai trẻ, người đang ngơ ngác nhìn xung quanh đang xác định xem đây có phải là một sự nhầm lẫn gì không, rồi nhìn lại bản thân mình với một sự sợ hãi và bất mãn trên khuôn mặt.

"Cái gì thế này…"

Cậu nhìn vào lòng bàn tay mình, nó có vẻ khá linh hoạt, và cứng nữa. Thân mình thì đang mặc một cái áo giáp bạc sáng loáng như gương soi, còn trên hông, có những thanh kiếm đang được treo ở đó.

“… Kiếm ư?”

Sau khi tuốt chúng ra khỏi vỏ, cậu nhìn thấy hai thanh kiếm màu đỏ và màu xanh, lưỡi khá mảnh và sắc bén, chúng đều có vẻ ngoài trong suốt như thủy tinh vậy.

Trong khi đang nhìn kỹ những thanh kiếm và tự hỏi rằng cái quái gì đây, đầu cậu đột nhiên cảm thấy khó chịu và một cơn đau ập đến.

“Ge… ha…”

Và rồi thông tin và tri thức không biết từ đâu, cứ thế tràn vào trong đầu cậu.

Cái gì đó không phải của cậu, cũng chưa từng là của cậu...

Tuy nhiên, như thể từ xa xưa, những kiến thức chung, những thứ được để lại từ tổ tiên, bỗng trở nên thật quen thuộc với cậu. Tâm trí cậu bắt đầu xói mòn, và cậu bắt đầu mất đi tự chủ. Một cảm giác như vậy đang tấn công cậu.

“Không… dừng lại đi! … Ai đó… ai đó cứu… tôi… ”

Không một ai đáp lại, và cứ thế chàng trai trẻ, dần mất đi nhận thức của mình.

------------------

Tran: Xin chào, mình lần đầu dịch truyện, có gì sai sót mong mọi người góp ý nhé. Mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Bắt đầu cuốc :)))
Xem thêm
Vãi. Tác phẩm đầu tiên của cả tác giả lẫn trans.tui sẽ mong chờ nó
Xem thêm
Hay phết . Tác phẩm đầu tay của tác giả và cũng là tác phẩm lần đầu trans dịch .. Mog trans và tác giả cùng nhau cố gắng .. Trân thành cảm ơn 2 người
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cám ơn vì lời động viên rất có tâm của bạn <3
Xem thêm
Ủng hộ trans
Xem thêm
Hóng~ desu!
Xem thêm