Garudeina Oukoku Koukoku...
Kaoru Sakuragi (Sakura Shu) Kai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 01 : Du hành

12 Bình luận - Độ dài: 1,519 từ - Cập nhật:

Tác giả:

Cuộc sống hằng ngày thật ấm áp.

----------------------------------------

Dưới những tán cây le lói ánh nắng mặt trời, có hai người mặc áo choàng trùm đầu trắng đang di chuyển.

Là Georg và Ferris.

Trước đó, Georg đã cởi bỏ áo giáp của mình rồi sử dụng Long Hình, sau đó lại sử dụng tiếp Nhân Hình, không phải là để tạo ra quần áo hay áo giáp mà là bộ áo choàng này từ màng cánh. Sau đó lặp đi lặp lại một chuỗi những hành động ấy để tạo ra đầy đủ quần áo cho Ferris.

Cậu khoác chiếc áo choàng phía bên ngoài áo giáp, còn Ferris, cô mặc áo choàng bên ngoài và bên trong là bộ đồ dài và rộng không vừa kích cỡ và phải xắn ống tay lên. Cũng không trách được, vì bộ quần áo đó tạo ra vừa vặn với cơ thể của cậu, còn với cô, nó lại khá lớn. Màu sắc thì chỉ có độc một màu trắng nhưng đương nhiên nói về chức năng thì tốt hơn nhiều lần so với quần áo bình thường.

Xét toàn diện về chức năng thì khá là tuyệt vời. Nó là Long phục với quần áo và áo choàng được làm từ cơ thể loài rồng, một bộ giáp khủng khiếp kháng nhiệt, chống lại các đòn đánh vật lí và miễn nhiễm phép thuật ngay cả khi nhìn nó chỉ như những bộ quần áo bình thường.

Lúc đầu, Ferris hoảng hốt:.

"Đây là, ...... Không...Em không thể mặc thứ này được đâu.!"

Điều đó làm tâm trạng Georg chùng xuống.

“Chà…..Đúng là nếu nghĩ nó là một phần cơ thể anh, thì sẽ khiến em khó chịu nhỉ……”

Hai người tự mình tạo ra một bầu không khí ảm đạm,hoang mang và bối rối đến buồn cười.

“Hm...Em nghĩ chắc là mình không nên bận tâm và sợ hãi vì thứ đồ quá đỗi đáng giá này nữa nhỉ? Thật không công bằng khi anh làm em thấy có lỗi với vẻ mặt đó anh biết không?

Và thế là vấn đề của Georg đã được giải quyết.

Sau đó, trong lúc đang chờ Ferris thay đồ từ đằng xa, Georg thấy cô ấy hét lên và lao vào lòng cậu trong bộ dạng không có mảnh vải nào che thân vì một con nhện không biết từ đâu xuất hiện. Cậu bối rồi và bắt đầu cảm thấy xấu hổ vì hoàn cảnh hiện tại. Khi Ferris đã bình tĩnh lại, nhìn thấy vẻ mặt của cậu, cô hét lên “kya!” rồi để lại một dấu tay năm ngón lên má Georg rồi chạy đi mất. Một thời gian sau đó cô ấy luôn tránh ánh mắt và giữ khoảng cách với Georg. Bằng một cách nào đó, may mắn là họ vẫn có thể rời khỏi đó và đang đi cùng nhau.

<Mặc dù không thể nói rằng đã an toàn nhưng .........>

Vì một lí do nào đó mà cái tát của Ferris có hiệu quả lên cậu, nó vẫn còn đỏ và vẫn còn in dấu 5 ngón tay nhỏ xinh trên má. Mặc dù với năng lực của mình, cái tát mang đầy sức mạnh “vũ phu” ấy của Ferris, hay nói đúng hơn là sức mạnh thiếu nữ ấy vẫn gây nên vết tích trên người cậu, và nó có vẻ đáng ngại. (Thực tế, đó là do quần áo và áo giáp không che chắn phần đó cho cậu, và cậu cũng không có ý thức tự vệ lúc đó)

Cứ thế đã trôi qua hai ngày, và điểm đến cũng đã được quyết định.

Gardena Great Forest, thường được gọi là Rừng Quỷ.

Đó là một khu rừng cực kì rộng lớn nằm giữa vương quốc và đế quốc láng giềng, với một hồ nước khổng lồ ở trung tâm, tồn tại hầu hết trái cây và hoa quả trong trạng thái nguyên sơ và đầy dinh dưỡng. Các ngọn núi kéo dài dẫn đến phía Hồ Bắc với một hệ tầng chứa nhiều quặng khoáng.

Lí do mà một tồn tại như vậy lại không bị phá hủy hay khai thác bởi lòng tham của con người là vì nó là một khu vực nguy hiểm, nơi chứa rất nhiều bọn quỷ và những quái vật mạnh mẽ sinh sống.

Dường như vương quốc và đế quốc đã phái quân đến đây nhiều lần vì mục đích tiêu diệt và chinh phục, nhưng lần nào cũng rút lui mà không mang về nhiều thu hoạch. Bên cạnh đó, vương quốc và đế quốc cũng hình thành một mối quan hệ hòa bình tạm thời không xâm phạm lẫn nhau vì có một vùng nguy hiểm như thế ngăn cách. Ngày nay thì có vẻ họ đã hoàn toàn rời bỏ nơi này.

Đây là một nơi hoàn hảo để đặt nền móng cho căn cứ trong tương lai.

Nhiều kẻ trong số bọn quỷ và những con quái vật, không biết là từ kinh nghiệm hay bản năng, đều hầu như không tiếp cận Dragunir( Vì lí do này, phong cách săn mồi chung khi ở dạng Long Hình là dùng hơi thở của rồng gây sát thương lên một vùng rộng lớn). Các sinh vật không thể nhầm lẫn, là thực thể thống trị đỉnh của chuỗi thức ăn.

Bằng cách này, Georg có thể biến khu rừng nguy hiểm này thành một khu vực an toàn cho bản thân và những người xung quanh. Có lẽ, nếu cậu đi vào vùng rừng trung tâm, bọn quỷ dữ và những con quái vật sẽ chạy trốn ra rìa ngoài, từ đó hình thành một pháo đài tự nhiên hết sức kiên cố. (Kiểu như khu rừng sẽ tách thành 2 lớp bao bọc với lớp ngoài là bọn quỷ và quái vật, lớp trong là căn cứ của main vậy).

<............Ngay bây giờ, nếu nghĩ lại, có lẽ mình có đủ khả năng và lúc đầu được gọi đến là với mục đích này>

Xem xét chủng tộc và sức mạnh hiện tại, thực tế những thú nhân đang phải chịu đựng, và cơ hội được đối mặt để biết chuyện này thì có vẻ như cậu đoán đúng.

<Được rồi, mình không phiền đâu. Mình đã tìm thấy được một mục tiêu và động lực trong cuộc sống mới này khi gặp được Ferris. Còn gì để bất mãn nữa chứ?>

Cảm giác vào ngày đầu tiên khi cậu không còn là chính mình, cảm giác như tâm trí bị xói mòn và xao động, tất cả dường như đã biến mất ngay từ giây phút này. Đây có phải là bằng chứng cho việc cậu đã đi đúng hướng? Dù gì đi nữa thì trước mắt mình vẫn cần phải tới khu rừng trước đã.

"Ferris, em mệt chưa?"

“Mồ, Nii-san là một người hay lo lắng nhỉ, không phải chúng ta vừa mới nghỉ ngơi đây sao?”

“Có vấn đề gì khi anh trai lo lắng cho em gái mình cơ chứ?”

Trong khi nói chuyện với nhau, họ đi tới một con đường vắng người phía trước. Điều đó là cần thiết khi họ muốn tránh những rắc rối không cần thiết và đảm bảo nguồn lương thực khi đi vào khu rừng.

“Tuy rằng vết thương của em đã được chữa khỏi, Ferris vẫn chưa chắc đã phục hồi thể lực đâu. Anh chưa thể để em làm gì đó quá sức hiện tại được.”

“........Thật là, anh đang bảo vệ, hay lo lắng và nuông chiều em quá mức rồi đấy nhé.”

"Ô, vì anh muốn làm hư em mà!"

"......... Lại nữa, mồ"

Và đây, kết quả cho những nỗ lực của Georg trong hai ngày này để hai người có thể thân thiết hơn chính là bầu không khí thân mật này. Khi bước đi, cậu luôn đi bên cạnh Ferris, để bảo vệ cô; khi cô bị thương anh sẽ dùng ma thuật phục hồi dù chỉ là vết thương nhỏ nhất; và khi ngủ, họ luôn nép mình vào nhau.

Trái tim khép kín của Ferris đã bắt đầu mở ra với cậu ( Những người thú mang lại cảm giác ấm áp hơn so với con người), và một mối quan hệ như thể anh em ruột được thiết lập.

<Nhưng mình vẫn chưa hề được vuốt ve đôi tai đó!!!!!!!! >

Đó chỉ là khao khát chính đáng của một chàng trai, một nỗi buồn tự nhiên của con người mà thôi. Cậu tự nhủ.

Dù sao thì cuộc hành trình của hai người họ, dù tốt hay xấu, vẫn đang diễn ra yên bình và tốt đẹp.

---------------------------------------------

Hôm nay xem 1 playlist video khá buồn, xem mãi quên luôn giờ up. Xin lỗi anh em :p

Comment là động lực giúp tran ra chương nhanh hơn. Hãy comment bình luận, để lại ý kiến và góp ý đánh giá về bản dịch nếu có thể.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

May là nó k cho bộ giáp cho ngôi làng chứ không thì có cả cuộc chiến quốc gia sẽ nổ ra để dành nó đấy
Xem thêm
Trans xem video gì vậy
Xem thêm
Thêm ntr vào cho nó cí drama cái :3
Xem thêm
Ông nghĩ thằng nào dám đi cướp hàng của thằng top 1 server :/ Nó lại không cho đăng xuất luôn =))
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Đọc thấy ông tác giả dẫn truyện lủng củng vãi :v
Xem thêm
đây là bộ đầu tiên của tác giả nên nó cùi thế đấy...... sang phần 2 đọc có nhiều đoạn méo liên quan gì nhau
Xem thêm
@®©™: Thôi thì chấp nhận vậy :v
Xem thêm