• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

[7] Công tước đầy hoang mang (H)

7 Bình luận - Độ dài: 1,613 từ - Cập nhật:

Được rồi. Tôi đang chờ đợi giây phút này. Tôi đe doạ hắn trong lúc nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve lấy đũng quần của hắn. Nếu như hắn ngất đi vì sốc, kế hoạch của tôi sẽ thất bại mất. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve lấy cậu nhỏ của hắn để nó tiếp tục chào cờ, vươn người tới và liếm nhẹ cổ hắn.

‘Nnn~’ Công tước rên lên một cách sung sướng. Vì một lý do nào đó, tôi chợt cảm thấy hưng phấn hơn khi nghe thấy âm thanh của hắn. Một tên đàn ông vừa mới hăm doạ tôi một lúc trước giờ đang đắm chìm trong khoái cảm và vô sức kháng cự trước tôi. Tôi đã hiểu rõ hắn ta rồi. Nếu sau này tôi có dịp nghĩ lại về việc làm ngày hôm nay thì rất có thể nó sẽ chuyển sang tình huống xấu nhất, nhưng đến mức này rồi thì tôi không thể rút lui được.

“Ai đó sẽ nghe tiếng ngài nếu như ngài rên to như vậy đấy. Lỡ như có ai thấy ngài như thế này thì sao, ngài sẽ làm gì?” Tôi ghẹo hắn ta. Tôi chỉ đang chơi đùa với hắn thôi, vì nơi này rất là xa khán phòng được dùng cho bữa tiệc mà. Có một việc chắc chắn rằng, vào giờ này thì sẽ không có ai lảng vảng gần khu này đâu, cho nên đây là lý do mà Isabelle chọn nơi này.

Tôi tháo dây nịt của hắn ta ra nhưng hắn ta không có cản tôi lại. Tôi để lộ cái ấy của hắn giữa bầu không khí lạnh mát của màn đêm. Đây là lần đầu tiên mà tôi thấy dương vật của một người đàn ông đấy, nó to hơn và nóng bỏng hơn những gì mà tôi dự đoán. Tôi đã thấy dương vật của ngựa nhiều lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên mà tôi thấy một dương vật của con người. Nó khá là lớn khi so sánh với thân người gầy gò của hắn ta và hình dáng của nó cũng khác với cái của một con ngựa nữa.

“Ngài muốn tôi làm gì nào?” Tôi thủ thỉ những lời đầy mị hoặc đó. Tôi phẩy nhẹ tai của hắn ta với lưỡi của mình. Tôi cảm thấy hưng phấn hơn trước việc này. Tôi muốn hắn ta phục tùng tôi. Cảm giác đánh gục một tên đàn ông đã quá quen với việc ra lệnh cho người khác này sẽ sung sướng đến mức nào nhỉ, đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi.

“A~ bị hỏi một thứ như thế này…” hắn ta rên lên.

Bướng quá nhỉ.

Tôi quì xuống trước hắn và dùng đầu lưỡi liếm đầu khấc. Tôi bây giờ mười chín tuổi và tôi biết rất nhiều về tình dục. Hay nói đúng hơn là tôi cảm thấy hứng thú với những mối quan hệ xác thịt hơn là những cô gái đồng lứa. Cho nên tôi thường xuyên trốn trong phòng nữ hầu của tôi, phòng của Hanna và đọc những cuốn sách như vậy, cho nên kiến thức của tôi về việc này thì nhiều không kể.

Tôi thổi hơi thở nóng bỏng của mình lên nó, và nghịch đầu khấc với lưỡi của mình. Tôi nhìn khuôn mặt đang biến dạng vì sung sướng này của công tước. Hai tay của hắn tay thì áp vào tường. Nhìn thấy hắn ta như thế này quả là một cảnh tượng thú vị.

Tôi liếm quanh dương vật của hắn ta và cười một cách gợi dục.

“Ngài không muốn nói cho tôi nghe những gì mà ngài muốn tôi làm à? Hay chúng ta nên dừng nó tại đây nhỉ?” Tôi lui ra sau và giả vờ kéo quần hắn ta lên. Hắn ta đảo ảnh mắt của mình khỏi tôi, hắn nhìn như thể hắn không thể chịu đựng thêm được nữa rồi. Với một giọng nhỏ, hắn ta nói ra mặc cho sự cảm giác nhục nhã hiển nhiên bây giờ của mình.

“Xin cô đấy… Ta muốn cô mút nó…”

Ôi trời!

Một cảm giác sung sướng chạy dọc sống lưng tôi. Thực sự thì tôi không hề định làm việc này, nhưng tôi không thể nào dừng tại đây được. Tôi muốn nhìn khuôn mặt điển trai của hắn ta biến dạng đi vì sung sướng.

“Vì tôi là một người rất là tốt bụng, tôi sẽ thưởng cho ngài.” Tôi nói và ngậm lấy dương vật của hắn ta. Hắn ta rên lớn hơn nữa! Hắn ta đang tận hưởng khoái cảm tận cùng. Tôi di chuyển nước bọt của mình và nghịch lớp da nóng bỏng ấy với lưỡi của mình. Vì miệng và âm đạo cùng là một loại niêm mạc, cho nên để bắt chước việc đang xảy ra trong âm đạo, tôi mút dương vật của hắn ta từ trên xuống dưới trong lúc đá lưỡi quanh nó.

Hắn ta rên càng lúc càng lớn hơn. Cảm thấy hưng phấn hơn vì tiếng rên trầm thấp kích thích của hắn, tôi tăng tốc độ lưỡi của tôi trên dương vật hắn ta.

“Nó thật sướng quá! Nnn~ Ta không chịu được nữa rồi! Ta hết chịu nổi rồi!” Hắn ta nói trong lúc giữ lấy đầu tôi bằng hai tay và nắm tôi lại trong lúc dương vật hắn ta run lên, thứ chất lỏng đặc ngầu đó của hắn ta tràn vào cổ họng tôi. Tôi rất bất ngờ trước vị tinh dịch của một người đàn ông, nhưng bằng cách nào đó tôi có thể giữ hết nó trong miệng.

Tôi nên làm gì với chúng đây.

Tôi không muốn nuốt nó, nhưng nếu như tôi nhổ nó ra thì sáng mai thì người tới đây lau dọn sẽ thấy nó mất. Cho dù đây không phải là việc hiếm thấy tại những bữa tiệc, tôi thấy do dự trước việc làm dơ bẩn đó tại một nơi như lâu đài cho hoàng gia.

Tên công tước thì đang thở dồn dập, nhìn tôi từ phía trên xuống. Mặt của hắn ta đang bớt đỏ đi từ sự hưng phấn đó. Hai tay hắn vẫn còn giữ chặt đầu tôi, nhưng hắn ta bắt đầu vuốt lấy tóc của tôi.

Tôi quả là một con ngốc khi không tính toán tới mức này mà. Tôi tự hỏi rằng tên này…hắn sẽ uống nó thay tôi chứ. Dù sao, tôi chưa hề nghe tới việc một người đàn ông nào uống nó hết. Nó là thứ của chính hắn mà, phải không? Tôi nghĩ rằng việc trả lại cho chủ nhân của nó là một việc nên làm.

Tôi đứng dậy và hôn bờ môi của tên công tước vẫn còn đang run rẩy. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy khuôn mặt và cổ hắn bằng cả hai tay để không cho hắn ta trốn. Tôi quấn lưỡi của mình lại để chắc chắn rằng hắn không có chống cự lại.

Hắn ta có vẻ như đã nhận ra ý đồ của tôi và cố thoát ra. Tôi chỉ nắm lấy dương vật còn hơi cương cứng của hắn với tay phải của mình. Hắn ta gừ lên một tiếng và thả lỏng người ra. Và nhận lấy tất cả những gì mà tôi trao cho hắn ta. Nụ hôn đầu của chúng tôi thì đầy ngọt ngào nhưng nụ hôn này thì cực kì mãnh liệt—kèm theo vị chua của tinh dịch dần lan ra trong miệng hai người.

“N~n~n~…”

Vì dư vị sót lại thì cực kì tệ, chúng tôi rửa miệng nhau với nước bọt. Tên công tước lại cố gắng chống cự tôi thêm một lần nữa, nhưng tôi chỉ vuốt hắn thôi mà hắn đã thoát lực rồi. Hắn đang dưới sự kiểm soát của tôi, nuốt lấy nước bọt của tôi.

Dần dần thì tôi phải cúi người xuống để hôn hắn ta. Có vẻ như hai chân của hắn ta đã yếu đi vì sung sướng quá mức. Hắn gục ngã ngay tại chỗ. Sau khi chúng tôi tách ra thì những hơi thở dồn dập của chúng tôi lấn áp sự tĩnh lặng của màn đêm.

Hắn ta đang quỳ với dương vật của mình lộ ra ngoài. Khuôn mặt ướt át của hắn thì gợi cảm tới mức khó tả. Một thứ cảm xúc kì lạ xuất hiện tôi khi tôi thấy cảnh tượng này, trong lúc đó thì tôi say đắm thứ quyền lực và khoái cảm mà tôi đang có. Dùng ngón tay quệt đi thứ chất lỏng còn dính ở khoé môi mình và cười khinh tên công tước, giờ vẫn còn đắm chìm trong dư chấn của khoái lạc tới mức mà hắn ta không thể nào nói được.

“Ngài nên nói gì vào lần tới chúng ta gặp nhau nhỉ? Tôi tự hỏi rằng ngài sẽ trở thành một sinh vật thấp kém hơn cả loài chó và sẽ cố đáp trả lại lòng tốt của tôi không nhỉ? Dù sao thì, không có giống như ngài, tôi đủ thông minh để biết rằng không phải tất cả đàn ông đều là sinh vật thấp kém giống như ngài. Tôi sẽ tìm một người đàn ông tốt cho mình. Chúc anh ngủ ngon, Marius.” Với một nụ cười tự mãn, tôi để lại tên công tước đang bàng hoàng này trên thềm đất.

----------------

Sau này chương nào có nội dung 18+ thì mình sẽ đánh (H). Mà Julia đáng sợ thật đấy (^^;)

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

:)) ui chị ơi. Nó xảy ra quá nhanh nên e không đỡ nổi
Xem thêm
TRANS
À ra là nó có vị chua ????
Xem thêm
Main S ngầm là cái chắc
:V
Xem thêm
TRANS
vừa cắn kem vừa đọc :v
Xem thêm
:))
Uầy, gái ghê quá gái ơi :))
Thank trans
Xem thêm