Dungeon Defense Web Novel...
Yoo Heonhwa (유헌화) không có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 3: Lapis và tìm cách thoát nghèo

Chương 17:Gã yêu tinh già và thuê thêm quái vật

15 Bình luận - Độ dài: 3,209 từ - Cập nhật:

“ … Nếu nó là sự thật, đúng không.”

Khi những cán bộ đang kinh ngạc về khả năng tạo ra dịch bệnh, thì đây có thể là một canh bạc lớn đối với những kẻ đó.

“ Dantalian có thể sẽ trở thành chúa tể vĩ đại với Angola Moa.”

Angola Moa!

Nó là một loại đức tin giống như truyền thuyết về sự uy nghiêm. Nó tương tự như đức tin về sự cứu rỗi trong thế giới loài người. Ma quỷ đến để thống nhất những bí ẩn đẫm máu và đáng sợ, từng cái một. Những con rồng và những sinh vật khác là những hộ vệ của thể giới, Quỷ tộc chỉ sống với ma thuật để có thể đi lại tự do dưới ánh mặt trời. Đó cũng là một loại truyền thuyết phổ biến. Tuy nhiên, với quỷ nhân muốn đến thế giới khác, Angola Moa không chỉ là một truyền thuyết mà còn là khát vọng của những khát vọng trong cả quá khứ và hiện tại.

“ Nó cũng là thứ giải trí khá tốt. Hãy để tôi nhìn những kẻ đã gật đầu khi tôi nghe thấy chúng nói đến nó lần nữa. Trước mắt không có cái gì thích hợp vì nếu có được nó thì sẽ giống như trở thành thần thánh vậy.”

Tên Yêu tinh cắn răng.

“ Hàng ngàn năm qua, chỉ có bốn kẻ tự nhận mình đã đạt được Angola Moa. Quên rồi sao? Ông không muốn nói thẳng ra cho tôi sao. Ông không hỏi tôi đã đen đủi như thế nào sao? Bốn kẻ đó đều là kẻ lừa đảo và mơ mộng!”

Gã Yêu tinh lại đứng dậy khỏi nơi hắn ngồi. Hắn ta cầm một cây gậy lớn gấp đôi chiều cao của hắn.

“Có bao nhiêu linh hồn dành cho tế đàn của những giấc mơ đây. Sẽ có bao nhiêu sinh vật sẽ chết trong bất lực dưới ánh sáng mặt trời đây? Nếu chỉ có một, thì nó sẽ phải lấp đầy bởi bởi linh hồn của những quỷ nhân. Nghe đây! Nếu mấy người không thể thì vẫn là không thể mà thôi, còn có thể vẫn là có thể, đừng đưa ra cái ý định nửa vời đó nữa. Angola Moa chỉ là cái phương tiện chính trị của Các Chúa Quỷ thôi.”

Đó là một phương tiện cũ và tẻ nhạt, và tên yêu tinh cũng quay lưng đi. Jin-joo gọi theo sau tên yêu tinh đang rời đi.

"Torkel. Ông đang làm gì thế? "

"Tôi sẽ đi gặp một chúa quỷ, nhưng tất nhiên không phải là Dantalian rồi."

Gã yêu tinh gõ xuống sàn với cái gậy của hắn. Cánh cửa đã đóng chặt của phòng hội nghị được mở ra rồi hắn bước đi.

“Ông ấy không quan tâm đến Angola hay bất cứ cái gì, nhưng đúng là kế hoạch ông ấy đề xuất khá là kịp thời. Chúng ta không biết về việc đó và bỏ qua nó. Ngài sẽ xin lỗi chứ? Đừng lo lắng về những kẻ khác. Chúng ta là những thương nhân và sẽ mãi là những thương nhân.”

Gã yêu tinh già đã đi. Những giám đốc trò chuyện về những chúa quỷ thời viễn cổ đã đạt được Angola Moa, và sau đó họ rời phòng họp. Jinjoo vẫn ở lại. Eunang mang đến một chai rượu thủ công và nói với Jinjoo sau khi uống. Thái độ tỏ ra khá lịch sự.

“Rượu đây Ivar. Chúng ta nên làm thế nào đây? Nếu ngài nghĩ Dantalian là một kẻ nguy hiểm, vậy hãy luôn chú trọng vào những gì ngài sẽ làm.”

“Tôi đang nghi ngờ rằng anh có vấn đề đó. Không có lý do gì để trở nên nhạy cảm hơn lúc cấp bách. Những chúa quỷ là bạn của Quỷ tộc. Đó là một sự thật không thể thay đổi. Trừ khi chúng ta động đến họ trước, nhưng cũng không có lý do gì để các Chúa Quỷ đe dọa đến chúng ta.”

Tất cả các chúa quỷ đang sống trong các Dungeon ở thế giới loài người. Trong khi quỷ tộc liên tục lặp lại các cuộc chiến đẫm máu. Những người đó sẽ là những kẻ dẫn đường đến với một thế giới mới với những ước mơ và khát vọng mới. Họ là những chúa quỷ. Nói cách khác, quỷ tộc không thể chống lại được ảnh hưởng của những chúa quỷ. Và cách các chúa quỷ sống cũng khác với quỷ tộc.

Jinjoo nhấp môi với một ít rượu vang đỏ.

“Nhưng nếu các chúa quỷ vi phạm giao ước trước, câu chuyện sẽ thay đổi phải không ?”

Rồi hắn ta cười một cách lạnh lùng.

* * *

Ha ha ha ha!

Trong cái gọi là lâu đài của chúa quỷ ở một nơi hoang vu vang lên tiếng cười của một kẻ nào đó. Hắn cười tưởng như miệng hắn có thể mở đến tận mang tai vậy.

Mỗi khi tôi cười, đám goblin ở gần đó nói: “Ngài ấy có chuyện gì thế?” Và đám golem chỉ nhún vai: “Tôi không biết, nhưng tôi bắt đầu cảm thấy sợ.” Tôi không nhìn mà chúng hiện lên trong đầu tôi.

Đống vàng lấp lánh trong dungeon đang đầy trên sàn.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

[Dungeon: Lâu đài của Chúa quỷ]

Rank: Rìa ngoài của thành phố.(F)

Thành tựu công nghệ: 0

Thành tựu ma thuật: 0

* Kĩ năng đặc biệt: không

* Lính quái vật: 2 đơn vị

* Tài sản: 20311 vàng

※ Đây là một mớ hổ lốn, tên nhóc nghĩ Dungeon của mi là nơi để chơi à! Mi có thể bị tấn công bất cứ lúc nào. Nhanh chóng thuê quái vật và lính của mi trong phần “thuê Quái vật” đi và chuẩn bị.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Tuyệt vời!

Đương nhiên, có nhiều quý tộc và linh mục trong số những người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Với Lapis, ban đầu cô ấy nghi ngờ về hiệu quả của thảo dược đen, và khi nó chứng minh được hiểu quả thì cô ấy gần như phát điên mà điên cuồng tăng giá của chúng. Cuối cùng tôi chỉ đầu tư một ngàn vàng và kiếm được một số tiền khổng lồ lên đến 25000 vàng. Trong số này, 5000 vàng được trả lại cho Lapis cho tiền gốc và lãi cho công văn vay tiền.

Nhưng lợi nhuận vẫn cao lên đến 20 lần.

Tôi đã từng đến Kangwon Land trong quá khứ. Tôi đã khá ngạc nhiên khi thấy một người phụ nữ đang cố gắng kiếm tiền nhờ thắng trong khi đánh bài. Cuối cùng cô ta đã thắng lớn với hàng triệu won. Lúc đó tôi còn nhỏ nên không hiểu gì cả. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu việc đặt cược tất tay lần cuối cùng và giành được kết quả tốt khiến tôi hạnh phúc như thế nào.

“Tôi có thể dễ dàng kiếm tiền, nhưng đối chiếu với việc kiếm quặng lúc trước thì tôi cảm thấy thật khốn nạn.”

Tôi đào tung cái hang để kiếm quặng và thu lại 2 vàng mỗi ngày. Nếu như tôi muốn kiếm đủ 20000 vàng thì tôi cần làm vậy trong 10000 ngày, xấp xỉ 27 năm. Đó là thứ khốn nạn nhất mà tôi có thể nghĩ ra. Mặt khác, bằng việc đầu tư một lượng vàng, tôi đã kiếm được hơn 20000 vàng chỉ trong mười ngày. Tôi cười và tôi muốn cười cả ngày.

“Nhưng cũng không nên mắc sai lầm.”

Tài sản chỉ là tiền để đầu tư cho việc bảo vệ dungeon. Không quan trọng bao nhiêu vàng đi chăng nữa, nó không thể bảo vệ tôi nếu nó chỉ ở trong kho chứa tài sản của tôi. Tôi cười lớn một lần nữa và mở cửa sổ thuê quái vật.

Tài sản của tôi có thể sẽ bay hết chỉ trong chốc lát, nhưng cho dù như thế thì cấp độ dungeon vẫn là F? Quái vật mạnh nhất bây giờ tôi có thể thuê chỉ là Lowest Golem. Cấp độ càng cao thì càng có thể thuê nhiều loại quái vật mạnh hơn.

“ Ở Hạng A, thậm chí có thể thuê được cả một con rồng.”

Tim tôi đập rộn ràng. Hiện tại tôi có hi vọng vài ngày trước. Tôi muốn có thể đi khỏi nơi này lúc đó. Nhưng khả năng chống lại ma thuật là một lựa chọn cơ bản, và một con rồng có thể chống lại cả một đội quân với kỹ năng “Dragon’s Breath” của nó… Tất nhiên, vẫn còn hy vọng. Nhưng chỉ vài ngày trước thật khó khăn để có thể suy nghĩ về những lựa chọn như thế này. Tôi không dễ gì để quên được tôi đã phải đi cắt cổ từng tên trong đội của Hawk.

Ego, Hãy thuê quái vật nào.

Nó không phải là tốt khi mà có nhiều trang để chọn. Nó cũng không tốt khi mà chỉ số quái vật quá cao. Điều quan trọng nhất và cần thiết nhất trong game là thứ khác. Đó là…

“Đó là tinh thần.”

Tôi cẩn thận quan sát cửa sổ “Thuê Quái Vật.”

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

[Tên quái vật] [Năng lượng] [Công] [Thủ] [Giá thuê]

- Slime 2 2 2 70 vàng

- Minor Fairy 4 3 2 160 vàng

- Yêu Tinh 4 4 4 250 vàng

- Lowest Golem 7 5 5 400 vàng

[Tài sản hiện tại: 20311 vàng]

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

"Uh."

Tôi đặt con slime xuống đất. Tốc độ, khả năng tấn công, phòng thủ chỉ như c**. Không có thứ gì mà tôi thấy hài lòng cả. Cho dù là với lợi thế đối thủ mang những trang bị cũ kỹ, nhưng sức chống chịu của chúng thì chỉ là rác rưởi. Tôi đang bắt đầu lo về lũ tiên, yêu tinh và cả Golem nữa.

“Cho dù những kẻ đến đây chỉ là mạo hiểm giả rank F. Hầu hết bọn chúng là thương sĩ hay cung thù nhưng… “

Trong khi tôi vẫn đang tự lẩm bẩm theo thói quen từ khi đến thế giới này. Dường như ý nghĩ mà tôi định nói ra thì tôi lại nuốt luôn nó lại. Tôi lại tiếp tục lẩm bẩm.

“Tấn công bằng ma thuật, cho dù là golem thì chúng vẫn chỉ có khả năng kháng sát thương vật lý… “

Theo thiết lập của trò chơi, sát thương phép thuật mà golem nhận vào là 200% và sát thương vật lý là 50%, từ mức thấp nhất đến cao nhất. Golem là một lựa chọn khá hợp lý đối với việc đối đầu với các mạo hiểm giả rank F, hạng F là hạng mà không có phù thủy hay tu sĩ trong hàng ngũ hạng F. Vậy nên tôi mua Golem trước.

“Có thể sẽ không có phù thủy cho đến khi gặp một nhóm hạng E. Nhưng… “

Với Hawk chỉ là một ngoại lê. Tốc độ chậm, vậy nên nếu có thể vừa chạy vừa tấn công thì chắc chắn sẽ hoàn thành. Tôi không hiểu tại sao Hawk và đám mạo hiểm giả khác có nghĩ ra cùng ý tưởng hay không. Tôi cần một con quái vật có thể bù đắp điểm yếu của golem.

Tôi mua 5 con golem và 5 tiên. Đây là chiến lược của tôi. Glem sẽ đến trước mặt những tên mạo hiểm giả. Và những tiên nhỏ sẽ bắn ma thuật từ phía sau giống như những cung thủ. Và Ma thuật duy nhất của tiên là “Wind cutter” ( thật sự mị không biết nên trans cả tên skill không ?) Kĩ thuật nén gió lại và phóng đi thật nhanh. Và tôi có ý tưởng khác.

“Những mạo hiểm giả hạng thấp không biết về ma thuật thật sự như thế nào. “

Đối với một thường dân chưa bao giờ tiếp xúc với ma thuật thì “wind cutter” sẽ là một bí ẩn khá khó giải thích. Đám mạo hiểm giả sẽ thấy khá là bối rối khi tiếp xúc với thứ chúng chưa bao giờ nhìn thấy. Khi chúng đang băn khoăn về việc đám tiên tấn công thì golem ở phía còn lại sẽ lo nốt việc còn lại.

Tổ chức trao đổi và giao tiếp, được tạo ra bằng cách xét theo sự uy nghi và tâm lý của đối phương.

“Đúng, chúng chỉ là những tên mạo hiểm giả hạng thấp nhất.”

Nụ cười trên mặt tôi lại xuất hiện.

Không ai biết những gì quái vật sẽ gây ra đối với những mạo hiểm giả. Tôi từng chết khi chơi dungeon attack. Đó là lần đầu tiên tôi chơi, lý do tôi chết là mắc phải đợt tấn công khi có sự phối hợp của Golem và tiên. Tuy nó khá xấu hổ. Nhưng tác dụng của nó không tồi, nhóm của tôi bị đã đánh bại khá nhiều lần.

Tôi đặt con golem (lv 2) mà tôi đã thuê trong phần hướng dẫn làm chỉ huy. Và tôi đặt nó vào một vị trí ngay trước King’s room để tôi có thể bước vào bất cứ lúc nào. Các golem đứng ở các vị trí không cố định trong dungeon. Và tầm nhìn của chúng chỉ mỗi chúng và tôi nhìn thấy.

─ Quay lại nào các bạn.

Mặt khác, các tiên bay quanh tôi không ngừng nghỉ. Tôi đang suy nghĩ việc nếu tôi là việc gì đó mà va phải chúng hay không. Tôi rất vui. Các tiên thật sự rất đáng yêu! Golem và đám yêu tinh cũng vậy, nhưng tôi phải nói gì đây. Tôi có thể thấy các tiên chơi đùa với cánh của chúng và tôi cũng muốn thử.

"Fish oil( tên của một tiên), lại đây nào bé!"

Tôi túm lấy một tiên và hôn cậu ta. Tôi cười nhiều đến mức mà cảm thấy có thể trần hang sẽ rung lên mỗi khi tôi cười. Tôi cảm thấy như tôi đã trở thành một người cha.

“ Đây là gì? Cái gì?”

Tôi không biết gì về tiên cả, nhưng tôi có khả năng hiểu mọi thứ tôi nói theo bản năng của tôi.

“Và. Cha là người đẹp nhất trong số chúng ta.”

─ Lol!

Đám tiên tôn vinh tôi như một hình mẫu lý tưởng. Một số chúng nghịch tóc của tôi, có đứa thì ôm má tôi. Đây chính điều mà tôi thấy hạnh phúc. Có lúc tôi không hiểu tại sao bạn bè tôi lại nhanh chóng lập gia đình và có con. Bây giờ với cảm giác như một người cha có lẽ tôi đã hiểu được chút ít.

Đó là khi chúng ta quên hết đi sự đau khổ và cất nó đi rồi thay bằng sự hạnh phúc.

“Ah, huh”

Tôi nghe thấy tiếng hắng giọng từ phía sau. Nhìn lại, có một con yêu tinh với đầy vết nhăn trên trán. Hắn cầm cây gậy dài gấp 2 lần chiều dài cơ thể hắn.

Tôi nhíu mày. Ngươi là ai ?

“Thật là vinh hạnh khi được gặp ngài, Dantalian.”

Con yêu tinh đó cúi chào. Đó là bởi vì con yêu tinh đang cúi đầu cháo và vẫn thể hiện ra lòng tự tôn của nó. Dù sao đi chăng nữa, ý tứ của đối phương vẫn không được biểu hiện ra.

“Ngươi là ai ?”

Tôi trả lời hắn chỉ sau nửa giây. Vài ngày trước, Lapis có nói rằng tôi chưa viết một bức thư thể hiện sự hài lòng của tôi và khen ngợi họ. Thay vào đó, chúng đã cho tôi một thời gian khá khó khăn, vậy nên tôi không làm. Lapis đã đúng, chúng đã đến tận đây.

“Tôi là Torkel, là một trong những người quản lý của Kunkuska. Tôi đến đây để thảo luận với ngài về dịch bệnh.”

Aha. Ra thế.

Tôi để lại sự cảnh giác tối thiểu. Tôi nghĩ rằng một ngày nào đó chúng sẽ đến. Chúng sẽ cố gắng kiếm một chút thông tin từ tôi khi dịch bệnh xảy ra.

“Chào mừng đã ghé thăm.”

“Xin lỗi vì sự phiền toái này. Mặc dù thực tế là Ngài Dantalian đã tiên đoán một đại dịch bệnh, nó là một sự nhầm lẫn bên phía tôi để xem xét việc này. “

“Cái gì ? Ai cũng có thể phạm sai lầm mà.”

Sau đó con yêu tinh ngẩng đầu lên.

“Cảm ơn vì sự rộng lượng của ngài. Vậy nên, trong tương lai… “

“Khoan đã. Lapis đâu rồi? “

Tôi nói chen vào ngay lập tức. Và tên yêu tinh nhìn tôi.

“Lapis nói cô ấy sẽ trở thành cố vấn cho riêng tôi.”

“Ah… vâng, tất nhiên. Nhưng tôi là một cán bộ đặc biệt vì đây là một vấn đề.”

“Nó là?”

"Vâng?"

Tôi vẫn rất ấn tượng với cách làm việc của Lapis. Tôi thực sự không phải lúc nào cũng nghĩ đến vàng, tôi nghĩ cô ấy thật xuất sắc, không phải vì tôi giỏi. Nếu tôi không có Lapis, liệu tôi có thể kiếm được tiền nếu tôi biết trước tương lai không ? Không. Cô ấy lắng nghe tôi nói và kiếm tiền nhờ khả năng linh hoạt của cô ấy.

Khi tôi cố cho hắn 500 vàng như là một phần thưởng…

“ Tôi chỉ làm những gì tôi nên làm.”

Hắn chỉ từ chối. Tôi gần như đã đau lòng như thế nào khi bỏ ra một đống tiền, hay hắn muốn thứ khác. Tôi cảm thấy hiện tại Lapis là người mà tôi có thể tin tưởng nhất.

“Nếu cô bị tổ chức chèn ép ? ta sẽ có cách nâng cao vị thế của cô trong tương lai.”

Tôi nghĩ thế trong đầu.

“Cô ấy là người cố vấn riêng cho tôi.”

“Ha, nhưng cô ấy là nhân viên hạng năm.”

“Và cô ấy là người đã giúp tôi kiếm tiền. Không có gì để nói nữa. Đừng coi tôi là trẻ con.”

Tôi quay lại và bắt chơi với các tiên ở phía sau. Tôi không quan tâm cho dù hắn cảm thấy như thế nào. Hiện tại, nó là một điều đáng buồn. Cuối cùng, sau 3 phút, tên yêu tinh già biến mất.

“Huh. Ta đoán hắn muốn ta trở thành một khách hàng quý quan trọng của bọn chúng. Bất cứ lúc nào mà tôi muốn chúng cũng sẽ cho mượn tiền. Dù sao, một điều mà tôi ghét nhất đó là quấy rối việc tôi đang làm dở.

─ Chul?

“Ouch, Chúng ta thật đẹp! Cha nói chúng ta có đẹp không ? “

Thôi nào!

Trong một lúc, cái hang tràn ngập tiếng cười.

Từ một khoảng cách khá xa, con yêu tinh của tôi nói “ Chủ nhân của chúng ta là một người khá quý trẻ con… dù có hơi thái quá nhưng tôi lại cảm thấy khá bình thường với tính cách kì quặc của ngài ấy.”

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Wild cutter = phong trảm
Xem thêm
khá ăn chay....
Xem thêm
Mình nghĩ nên để main xưng "ta" chứ để "tôi" thấy lịch sự quá :v dẫu sao cũng là chúa quỷ sao lại nói chuyện ngang hàng với tầng lớp thấp hơn được.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
nó còn dùng kính ngữ mà bạn
Xem thêm
@YuzuruKuroyami: thế thì main bản này hiền quá :v
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Ohhhh thì ra đây là lí do tên main là Lolita ok hiểu XD
Xem thêm
toàn bộ tiên đều là nam kiểu
Xem thêm
cảm giác ông tác viết 5p 1 chap :))
Xem thêm
diễn biến hơi nhanh nhỉ
Xem thêm
Càng đọc càng thấy khác bản trc
Xem thêm