Dungeon Defense Web Novel...
Yoo Heonhwa (유헌화) không có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 5: Thời gian ở Niflheim và Đêm hội Valpurgis

Chương 32: Bắt đầu tham quan Niflheim

9 Bình luận - Độ dài: 2,923 từ - Cập nhật:

“ Được rồi, chàng trai. Hãy nhớ đừng để lặp lại những việc như vừa rồi. Tôi sợ rằng tôi sẽ phải nói với cậu rằng chúng ta sẽ gặp lại sau. Nhưng này chàng trai… “

Sau đó, người đàn ông nhanh chóng rời đi. Trong khi đi ông ta vẫn nói chuyện với tên Lizardman. Tôi chợt nhận ra tôi đã lỡ mất cơ hội để nói lời chào với ông ta. Người đàn ông đó nhanh chóng biến mất sau đám đông.

Hàng trăm quỷ tộc và quái vật từ những con đường rộng lớn hướng tới thành phố. Tiếng bàn tán huyên náo lớn nhỏ khiến nơi này trở nên nhộn nhịp một cách lạ thường.

“Con mẹ mày! Sao mày lại ngồi lên vai tao!”

“ Yên nào, yên nào. Tao ngửi thấy gì đó như mùi ruột ếch, tao đang muốn kiểm tra xem xem có phải không và nếu đúng thì tao muốn xem nó đến từ đâu!”

“ Aang? Con điếm đầu cáo này, tao rất muốn cắt mày ra thành từng mảnh rồi nhét vào thùng rác đấy!”

“Mày cứ như bị cả bệnh hạch lẫn bệnh hủi vậy. Một con vật lưỡng cư có mùi như một con lợn và trông như một thằng ngu ấy. Mày có biết rằng cái đầu mày trông như thế nào không? Ai biết được nếu như cái đầu ngu ngốc của mày có thể trở nên thông minh hơn để có ích hơn được chứ?”

“Con điếm suốt ngày say xỉn với vodka này. Mày có tin tao sẽ chém chết mày không? Hả ?”

Có hai con quái vật trông giống ếch và cáo đang cãi nhau và như thể chúng sẽ đập nhau ngay tại đây vậy. Những con kẻ khác không gây ra bất cứ việc gì khi đi và dần vượt qua tầm nhìn của tôi. Tôi hiện tại đang muốn xem hai kẻ kia ai là kẻ sẽ rút lui trước.”

Được rồi.

Tôi có thể thấy rằng cái nơi này đầy bí ẩn đối với những kẻ lần đầu tiên đến đây với tôi.

Tương tự, Libertarians of the Age of Antiquity, Anglo Town of Burma, El Rey, Johannesburg, cũng như những thành phố đầy tai tiếng của thế giới cổ đại. Đây là nơi những kẻ ngoài vòng pháp luật có thể tạo nên luật lệ của riêng chúng và trở thành kẻ thống trị.

Ngay cả ban ngày, nơi mọi người đến và đi liên tục, lừa đảo, gây hấn vẫn xảy ra một cách tự do như những chuyện bình thường. Không quá khó khăn để đoán được những kẻ sống ở đây sẽ trở nên tàn nhẫn và xảo quyệt khi ngày hết và đêm đến. Tôi sẽ đi xung quanh để ngắm nhìn và hít thở không khí của nơi này. Còn hai kẻ kia vẫn đang gây hấn mà vẫn không có ý định dừng lại.

“ Haiz, con yêu tinh hướng dẫn viên đã cho tôi một bài học khá tốt đấy.”

Đã lâu lắm rồi từ khi tôi không còn hít thở và cảm thấy thoải mái như một khu nghỉ mát. Việc thành phố sang trọng đỉnh cao này nổi tiếng cũng được lan truyền nhờ những phương tiện truyền thông, nhưng đây cũng là một thành phố mà luật pháp hầu như không tồn tại. Lapis sẽ giúp tôi thư giãn. Nhưng hiện tại tôi không thể thư giãn cho đến khi tôi gặp được cô ấy. Tôi sẽ cố gắng chịu đựng sự căng thẳng cho đến khi tôi gặp được một người tôi tin tưởng giống như cô ấy.

Tôi đã sửa xong cái mũ của tôi. Cái mũ để che đi cái sừng quỷ của tôi. Tôi bắt đầu suy nghĩ và đi đến trạm kiểm soát.

“Trông có vẻ tốt hơn rồi.”

Nhân viên trạm kiểm soát nói cho tôi phí cầu đường. Cô ta giống như một gã đàn ông Latin với bộ lông gấu trúc đang nói chuyện với đồng nghiệp của cô ta. Phía sau tôi vẫn có tiếng nói chuyện.

“ Trước đây tôi từng là một đứa mọt sách, nhưng hiện tại tôi đang cảm thấy mình là một thằng khốn dày dạn. Oh, đó là một lời khen đấy. Nhưng Niflheim có vẻ là một nơi khá tốt để đi ra ngoài so với với một trại tị nạn trung cấp.”

“Thế sao hả?”

Cô ta đưa cho tôi một mảnh giấy và nói.

“Đây là một quán trọ được điều hành bởi tổ chức của tôi. Đó không phải là nơi những kẻ không ra gì có thể đến. Tuy chi phí đắt gấp đôi một nhà trọ bình thường, nhưng ít nhất khi tỉnh dậy ngài không cảm thấy mình bị lột sạch rồi ném ra ngoài bãi rác.”

“Cảm ơn.”

Cô ta nháy mắt và nói với tôi.

Khi tô ra khỏi trạm kiểm soát, tôi nhìn thấy thành phố ở phía chân trời xa. Đó là một thành phố cảng lớn. Những con tàu đang lang thang trên biển, và một con đường đá kéo dài về phía thành phố. Nơi tôi đứng chỉ là một con đường, có hàng ngàn quái vật và quỷ tộc đang di chuyển dọc theo mỗi con đường dẫn đến thành phố.

Lợi ích vẫn là lợi ích.

Tôi xé tờ giấy mà người phụ nữ kia đưa cho tôi. Tôi nhận ra được cảm xúc trong cuộc trò chuyện của chúng tôi, đó là lòng tham.

Có lẽ cô ta sẽ là người hướng dẫn và giới thiệu cùng các đồng nghiệp của cô ta ở nhà trọ. Để đổi lấy một khoản hoa hồng nhỏ. Đâu là sự đảm bảo việc tôi không bị lột sạch khi ở trong nhà trọ cô ta nói? Tôi là một kẻ điên và đang mắc chứng rối loạn lưỡng cực, trừ những người như Lapis và Laura, hiện tại tôi không thể tin bất cứ ai.

Lapis nói với tôi rằng đi dọc theo phía bắc của con đường, nơi được cho là phía bên cạnh của chỗ tôi đứng.

Sau một thời gian, tôi gặp được một người của công ty Kunkuska. Bề ngoài cậu ta trông không khác gì một con người cho đến khi cậu ta nói với tôi rằng cậu ta là một ma cà rồng. Ở lối đi vào thành phố tôi có thể dễ dàng nhận ra cậu ta với tấm biển ghi “Dantalian”

“Lần đầu tiên, thưa ngài, tôi là một ma cà rồng và là một nhân viên hạng ba sẽ hướng dẫn mọi thứ cho ngài đến khách sạn được chuẩn bị sẵn của công ty chúng tôi. Đầu tiên, tôi xin đảm bảo với ngài rằng sẽ không có bất cứ việc gì xảy ra với ngài trong Niflheim,”

Cậu ta giơ tay ra để truyền đạt sự chân thành qua cái bắt tay. Cảm xúc của cậu ta khá là thành thật, vậy nên tôi bắt tay với một nụ cười vui vẻ. Chắc là do cậu ta là ma cà rồng phải không? Lòng bàn tay tôi lạnh như băng, nhưng nó không phải vấn đề với tôi.

“Dantalian ở hạng bảy mươi mốt.”

Cho đến hiện tại tôi đang che dấu việc tôi đang rất hoảng loạn, nhưng như Lapis nói, Chúa Quỷ phải có một chút ít tôn nghiêm của mình. Vậy nên tôi đang che dấu đối phương.

Tôi cũng không muốn đề cập đến thứ quyền lực ít ỏi của tôi.

“Đây là lần đầu tiên đến Niflheim của tôi, tôi không biết rõ về nơi này lắm. Cậu trông có vẻ ở đây đã lâu rồi, làm ơn hãy hướng dẫn cho tôi.”

“Tất nhiên.l”

Đôi mắt của cậu ta mở to, và một nụ cười như được vẽ lên trên khuôn mặt cậu ta. Có thông báo hiện lên rằng cảm tình của cậu ta với tôi đã tăng lên một đơn vị. Tôi cũng khá khiêm tốn vì tôi biết tôi là một chúa quỷ hạng bao nhiêu.

“Ngài Dantalian là người đầu tiên đến với đêm hội Valpurgis. Tôi muốn nói với ngài rằng vẫn còn một khoảng một thời gian nữa mới đến thời gian sự kiện. XIn hãy nói cho tôi biết rằng ngài muốn yêu cầu bất cứ điều gì hoặc ngài không thoải mái. Ông chủ của chúng tôi muốn bày tỏ sự chân thành đối với ngài Dantalian tại Kunkuska.”

“Cảm ơn cậu. Nhưng, hãy cho tôi biết cô Lapis Lazuli hiện tại đang ở đâu.”

“Chúng ta đang tiến gần đến khách sạn mà ngài sẽ ở ngài Dantalian. Và tất nhiên, cô Lazuli đang thực hiện nhiệm vụ của mình, hiện tại cô ấy đang viết báo cáo… “

Cậu ta lại nở một nụ cười trên khuôn mặt.

“Có rất nhiều khó khăn cho phụ nữ khi làm hướng dẫn viên cho đàn ông. Niflheim là một trong các thành phố nghỉ dưỡng tốt nhất. Thành thật mà nói không có nhiều phụ nữ ở Niflheim trong các khu nghỉ dưỡng.”

Tôi khá bối rối về cách nói chuyện thành thật của cậu ta nhưng tôi không thể hiện ra.

“Dự kiến à!?”

“Đây có phải là những gì ngài mong đợi không? Trước hết hãy đến với chỗ ở của ngài, nếu ngài không phiền? Tôi sẽ chỉ cho ngài một số nhà hàng tốt sau khi ngài đã chuẩn bị, rồi một cỗ xe…”

Câu ta vẫn đang cố gắng hướng dẫn cho trôi. Tôi lắc đầu.

“ Không. Xe ngựa… có lẽ… không…”

“Vâng?”

“Và hiện tại tôi cũng không cần gì nhiều đâu. Chúng ta cũng không cần đến khách sạn trước.”

Tôi nhìn xung quanh. Đó là một khu chợ được xây dựng ở lối vào của thành phố. Nhiều quỷ tộc đang cố gắng buôn bán. Có những quỷ nhân đang bán quái vật, cũng có những kẻ đang tụ tập xem một cuộc đánh nhau, không khí bạo lực tràn ngập nơi này

“Tôi muốn nhìn quanh thành phố một lúc. “

“Được thôi. Tôi sẽ hướng dẫn cho ngài về cuộc sống về đêm.”

“Không.”

Tôi lắc đầu lần nữa.”

“Lúc này tôi muốn xem cuộc sống của những quỷ nhân như thế nào. Có nhiều cảm xúc đang được truyền tải cho tôi lúc này. Niềm vui, sự phấn khích, buồn chán, mệt mỏi, ghê tởm,... vô số cảm xúc.Tôi cảm thấy chúng có một cuộc sống không khác gì tôi. Tôi thực sự muốn xem họ sống như thế nào và cuộc sống của họ ở đây như thế nào.”

Đó là những gì tôi nghĩ ban đầu về việc đi du lịch.

Nó tốt để tham quan về các danh lam thắng cảnh và các di tích. Chúng cũng có chút niềm vui và ý nghĩa. Nhưng trước hết phải hiểu cách mọi người sống ở đó. Một địa điểm lịch sử duy nhất mà tôi ngưỡng mộ là tuyệt vời và đẹp đẽ lại có thể là một không gian mệt mỏi và kinh tởm cho những người sống ở đó. Một nơi có thể nhàm chán đối với tôi nhưng cũng có thể là một nơi tuyệt vời đối với những người ở đó. Ngay khi nhìn xung quanh, bạn không chỉ thích vẻ bề ngoài, mà còn tận hưởng tâm lý của những người đang sống được pha trộn trong đó.

“ Tôi đã từng tự hỏi rằng sao những sinh vật như thế này có thể hình thành lên một thành phố.”

Hầu hết những quái vật và quỷ nhân ở đây đều có trí tuệ cao. Tôi tự hỏi họ sẽ cố cuộc trò chuyện nào trong quán rượu, ngày tháng sẽ như thế nào hay dân cư, gia đình như thế nào.

“.... Tôi đoán chúng ta sẽ có chút thay đổi. Tôi sẽ thay đổi lịch trình của hôm nay.”

Buff nói rằng có chút ngạc nhiên.

“Tôi đề nghị chúng ta sẽ đi qua quận 2 và quận 4. Tất cả các khu vực lâu đời nhất của Niflheim. Những cư dân bản địa sống ở vùng này sẽ có những cảm nhận rõ ràng nhất về vùng này. Tuy nhiên, chỉ có duy nhất một nhà hàng truyền thống ở đó, dù sao nó cũng có thể sẽ hơi thô so với khẩu vị của ngài. “

“Không cần thiết, dù sao tôi cũng không cần dinh dưỡng.”

Vâng. Tôi không cần ăn vì tôi là một chúa quỷ. Trong thế giới nguyên bản của <Dungeon Attack>, chúa quỷ chỉ là tập hợp của ý thức và linh hồn. Chúa quỷ hấp thụ ma thuật xung quanh để duy trì sự sống.

“Lần đầu tiên trong cuộc đời của tôi, tôi muốn được thưởng thức các món ăn ở đây. Nên, hãy làm người hướng dẫn cho tôi.”

“... “

Tôi nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ của mình vào Buff. Vào lúc đó cảm nhận của cậu ta đã được truyền tải tới tôi.”

“Huh? Cái gì đây?”

Một chút cảm tình và hoài niệm sao? Và có một chút tức giận? Đó là một cảm xúc khá khó chịu đối với tôi trong tình cảnh hiện tại. Tôi đã tạo nên một ấn tượng nhẹ.

“Có chuyện gì vậy?”

“Tôi sẽ dẫn đường cho ngài, thưa ngài. Tôi nghĩ rằng ngài khác với những chúa quỷ thông thường.”

Cậu ta cúi đầu. Đúng, theo những gì tôi đã nói, có lẽ đó là điều hiển nhiên đối với những quỷ nhân, đó là sự độc đoán từ chúng. Vì vậy, Lapis đã làm tôi khá là ngạc nhiên. Tôi cũng không quan tâm những kẻ khác nói gì.

“Giống như cảm giác khác hoàn toàn so với những chúa quỷ khác.”

Tức giận về những con quỷ khác. Tôi có thể dễ dàng nắm bắt cảm xúc của những kẻ khác. Tôi cười và nhờ câu ta hướng dẫn. Giống như tôi có một cảm giác kỳ lạ, Buff cũng đang dần có thiện cảm với tôi. Cậu ta cười và đi theo tô dọc con phố.

“Khát vọng là gì ?”

Tôi đột nhiên có một câu hỏi. Nhưng nó không thực sự là vấn đề. Tâm trí của một người sẽ rất tinh tế nếu anh ta hay cô ta cảm thấy nhiều cảm xúc khác nhau tùy thuộc vào cách sống của cô ta hay anh ta đang sống.

“Oh vâng, thưa ngài, những dân cư được gọi là quái vật ở đây là một ví dụ tuyệt vời. Những cư dân được gọi là quái vật ở đây là nói đến những sinh vật sống theo bản năng bên ngoài nền văn minh. Mặt khác những người dân ở đây tự gọi họ là Quỷ nhân hoặc Quái Vật?”

“Quỷ nhân? Quái vật? Vậy không có sự phân biệt giữa những quái vật và quỷ nhân sao ? “

“ Vâng trên thực tế, tiêu chí để phân biệt quái vật và Quỷ nhân là vô cùng chủ quan… “

Tôi đến Niflheim để tham quan trong khi nghe những hướng dẫn chi tiết và đầy đủ của Buff.

Khoảng cách đang dần dần thu hẹp lại. Đó là bằng chứng cho thấy chúng tôi đang di chuyển ra khỏi thành phố.

“Niflheim được xây dựng gần đây. Nó là một thành phố được xây dựng cách đây không lâu. Trước đây Niflheim chỉ là một làng chài xa xôi. Chỉ ngắn ngủi ba trăm năm để một thành phố cảng đang suy tàn trở thành một nơi cực kỳ nổi tiếng. “

Bắt đầu chỉ có rất ít hoặc không có một ngôi nhà nào hiện lên trong tầm mắt. Lúc này tôi nhìn thấy một ngôi nhà bằng đá, có hai tầng, nhưng nói được xây hầu hết bằng đá. Có hai sinh vật xuất hiện trên nóc của căn nhà và đang làm gì đó giống như việc giặt đồ khiến cho tôi liên tưởng đến hình ảnh một người phụ nữ Hàn Quốc.

“ Nơi này khá khắc nghiệt, nếu không suy nghĩ một cách tử tế, nơi này đã bị chiếm giữ bởi những quỷ tộc có thể sử dụng ma thuật… trong ba trăm năm qua, những người đứng đầu đã tập hợp lại đây và cùng suy nghĩ phương pháp. Và vì lợi ích chung chúng tôi đã hợp tác để đảm bảo rằng công việc của chúng tôi được thực hiện một cách an toàn.”

Theo Buff, Niflheim dược mô tả là một loại thành phố được tổ chức theo hướng cộng hòa. Năm công ty lớn nhất được thành lập và họ đã đảm nhận vị trí đứng đầu thành phố. Kunkuska là một trong năm công ty đó.

“Tất nhiên, chúng tôi cũng đối đầu với nhau. Ngoài ra còn có biến động lớn giữa các tổ chức. Nhưng chúng tôi cũng đã thống nhất được ý kiến chung giữa năm tổ chức về các mối đe dọa đến từ bên ngoài. Tại nơi này, thành phố được gọi là thành phố của cờ bạc, lừa đảo và bạo lực được sinh ra. “

Buff mỉm cười.

“Chúng tôi cũng đã phát triển cực mạnh trong vòng ba trăm năm vì chúng tôi cũng đã vượt qua những xung đột nội bộ và làm việc cùng nhau.”

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

đ' biết bác trans thiếu hay như nào. Đm thằng mcr đ' giới thiệu tên nó khi gặp MC. Xong tự dưng 1 thằng tên "Buff" xuất hiện từ đâu ra :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
đừng hỏi ta vì ta có gì trans thế thôi chứ biết đâu, thằng Buff là thằng nhân viên hướng dẫn main đó thôi
Xem thêm
@YuzuruKuroyami: Thì t chỉ đang nói chơi thôi. T biết tiếng Kr méo. Chỉ tại thằng mcr nó đ' giới thiệu xong lòi đâu ra thằng buff thì t vs hỏi xem mi có trans thiếu tên k. K thì thôi .-. Làm gì căng
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Thanks! ❤❤❤
Xem thêm