Dungeon Defense Web Novel...
Yoo Heonhwa (유헌화) không có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 09 : Một so sánh của nhân loại

Chương 81: Một so sánh của nhân loại - Phần 07

6 Bình luận - Độ dài: 2,898 từ - Cập nhật:

Lúc này là đêm. Mặt trăng đang bị che khuất đằng sau các đám mây.

Cuộc bao vây đã tạm lắng xuống một chút. Tuy nhiên, chúng tôi không để lũ quái vật rời đi.

─ Croughruh, Grur.

─ Grurur.

Lúc này có thể nghe thấy tiếng gầm gừ của đám Ogre và yêu tinh trong đêm. Những âm thanh đó có vẻ hơi khác so với đám yêu tinh được triệu tập để đối đầu với cuộc phiêu lưu hạng E của Leaf. Lúc này, có tiếng phát ra từ một dụng cụ có dạng sừng. Đó là tiếng tù và. Nó vang lên trong không gian yên tĩnh của ban đêm. Đám quái vật vẫn chậm rãi bước đi.

Không có chút ánh sáng nào ở đây. Ngay cả một ánh đuốc cũng không có. Nhìn xung quanh lúc này chỉ có một màu đen. Trong đêm đen vắng lặng này chỉ vang lên những âm thanh có thể khiến con người ta cảm thấy sợ hãi bất cứ thứ gì.

“Có vài kẻ được dẫn đến đây.”

“Con người có vẻ không để ý vậy sao?”

Zepar nói với giọng nói nửa cười nửa không. Tuy nhiên, lúc này tôi đang cảm thấy cực kỳ hưng phấn.

“Ngươi nghĩ chúng sẽ làm gì lúc này?”

Những kẻ đang đóng quân ở đây là những kẻ ưu tú nhất. Cũng có những kẻ có khả năng chỉ dùng để xử lý những con quái vật. Nhưng nếu chúng tôi không để cho đám quái vật ở đây suốt đêm, chúng có vẻ sẽ cảm thấy tự mãn hơn. Như những tiếng ru từ trong cái không gian tối tăm này, nó khiến những kẻ khác cảm thấy buồn ngủ. Chúng tôi cũng đang cảm thấy cơ thể dần dần trở nên suy nhược dần vì thiếu ngủ. Nhưng những kẻ đang ở đây lúc này biết rằng mình không thể ngủ được.

Chúng đang phòng bị. Tôi cũng hy vọng rằng mình có đủ khả năng để làm điều này. Ngày mai sẽ đến rất nhanh thôi. Đó là lúc đội quân từ con đường màu vàng và màu đỏ sẽ điều động quân đến đánh chúng tôi. Vì điều đó, cả hai bên lúc này đang cố giữ bản thân mình tỉnh táo một cách khó tin.

Hy vọng sẽ tiếp tục được bao lâu đây? Chúng sẽ cố gắng chống lại cái chết dù chúng biết rằng điều đó là không thể sao? Dù chúng có dùng cách nào đi chăng nữa, nó cũng không phải là vấn đề. Tỷ lệ thắng của chúng là rất thấp. Đừng nói đến chiến thắng, để chúng có thể sống sót cũng rất khó khăn.

Sau một lúc.

Balam, kẻ đang dẫn đầu một đơn vị phòng thủ đang tiến đến đây. Hắn là Chúa Quỷ ở hạng thứ 51. Hắn là một trong những kẻ đầu tiên đi ra. Hắn đã làm rất tốt công việc của mình. Hắn đã cố gắng để có thể theo sát chúng tôi trong một ngày.

Các binh sĩ lúc này đang chuẩn bị cho một cuộc bao vây lớn. Đó là một sai lầm. Chúng không hiểu được khả năng phòng thủ của chúng tôi.

Nếu chúng biết rằng chúng tôi chỉ làm một phần của đội tiên phong của phe Đồng bằng thì chúng sẽ giữ lại đội quân trinh sát của chúng bằng mọi giá, ngay cả khi chúng đang gặp khó khăn. Nhưng chúng không biết điều đó. Chúng cho rằng chúng tôi chỉ có một lượng nhỏ quái vật. Hàng trăm năm qua chúng đã đứng vững ở đây, điều đó khiến chúng chủ quan hơn bất cứ cứ ai về khả năng của bọn chúng.

Balam đến gần và nói.

“Tôi đã đến, thưa ngài. Tất cả đơn vị quái vật của tôi đang ở đây để đợi lệnh tấn công của ngài.”

“Được rồi, cảm ơn ngươi. Cho đội quân của ngươi nghỉ chân một lúc đi.”

Zepar đưa cánh tay phải lên. Tôi và Balam nhìn thấy động tác đó và gật đầu. Trong khoảnh khắc, mọi thứ trở nên yên tĩnh đến khó tin. Suy nghĩ của chúng tôi chuyển sang đám quái vật. Trong tiềm thức của chúng tôi lúc này, những con quái vật đang băn khoăn về các mệnh lệnh mà chúng được nhận.

Mọi thứ sau khi được giải quyết xong xuôi. Trên các bức tường, những tiếng ồn ào từ những kẻ đứng trên các bức tường thành vang lên. Tôi không thể nghe thấy rõ vì âm thanh phát ra từ một vị trí khá xa. Nhưng tôi có cảm giác chúng như đang hét lên, có lẽ, những gì chúng đang làm rất có thể khác với những gì tôi nghĩ. Tôi nghĩ bản năng của chúng đang cho chúng biết rằng điều gì sắp xảy ra với chúng. Tuy mọi thứ lúc này đang cực kỳ im lặng, nhưng ẩn sâu trong đó là sự bất ổn đến khó chịu.

“Nữ hoàng bóng đêm. Màn đêm chính là nơi ẩn nấp tốt nhất mà ngài dành cho chúng ta.”

Zepar nói. Nó là một lời cầu nguyện gần giống như một bài hát. Ông ta bắt đầu đi, tôi và Balam đi theo ông ta.

“Nữ hoàng bóng đêm. Màn đêm chính là nơi ẩn nấp tốt nhất mà ngài dành cho chúng ta.”

Giọng nói vang lên rất nhỏ. Nếu chúng tôi là con người, chúng tôi cũng không biết rằng những con quái vật đang ở rất gần. Nhưng điều đó lại khác. Chúng tôi là những Chúa Quỷ, và người ẩn nấp lúc này đang là chúng tôi chứ không phải là con người. Khi chúng tôi thì thầm, những con quái vật cũng cảm nhận được.

“Trước sự đau khổ, tình bạn, sự bình đẳng trước kẻ thù và sự tự do trước cái chết. Chúng tôi thề trên chiến trường. Lời thề của tình bạn. Lời thề bình đẳng và lời thể trước cái chết.”

Zepar cầu nguyện và chúng tôi nói theo sau ông ta.

“Nữ hoàng bóng đêm. Chúng ta thề bằng máu của chúng ta trước ngài. Rằng chúng ta sẽ mãi mãi là kẻ thù của con người. Chúng ta là những môn đồ trung thành của ngài. Dù sau này có như thế nào, hôm nay mong ngài hãy giúp cho chiến thắng của chúng ta được toàn vẹn.”

Zepar đưa cho chúng tôi một cái ly. Trong đó rót đầy rượu. Ông ta rót đầy cái ly bằng rượu. Đó là truyền thống lâu đời ở đây, người chỉ huy sẽ ban rượu cho cấp dưới của mình và những người đi theo. Như để nói rằng tất cả trách nhiệm sẽ được ban cho chúng ta. Thông điệp đó sẽ được gửi đến tất cả những người đang ở đây.

“ Chiến thắng cho chúng ta!”

“Chiến thắng cho ngài, Zepar!”

“Chiến thắng cho Barbatos!”

Ly rượu nhanh chóng cạn đi và rơi xuống đất. Tiếng thủy tinh phát ra và ba cái ly vỡ tan.

Zepar hét lên như thể ông ta chưa bao giờ hét lên vậy.

“Đêm nay, dãy núi đen sẽ là của chúng ta! Toàn quân, Tấn công.”

“Tấn công!”

“Tất cả, tấn công!”

Những con quái vật gầm lên. Âm thanh của những quái vật vang vọng trong đêm tối. Tiếng gầm thét như xé toạc cái màn đêm im lặng này vang lên. Những tiếng động vang lên trong bóng tối. Những con quái vật lúc này như những đám mây đen lao đi trong đêm. Chúng tôi không cần phải diễu hành một cách cẩn thận. Trong đêm tối, điều này sẽ rất bất ngờ đối với con người. Chúng tôi sẽ phá cổng thành. Một trăm năm mươi quái vật tập chung lại. Chúng đang trên đường tiến đến gần tường thành. Chúng giống như một phần cơ thể của chúng tôi vậy. Con người sẽ phải nghĩ cách đối phó với tình hình lúc này khi chúng tôi tấn công.

발람이 말했다.

Balam nói.

“Chỉ huy! Chúng ta sẽ tập chung đám Ogre lại.”

“Chưa cần thiết lắm. Con người sẽ sẽ cực kỳ bất ngờ với việc này. Chúng sẽ rất khó khắn để có thể đấu lại chúng ta.

Zepar nói. Ở đằng xa, âm thanh gầm gừ vẫn vang lên và trong vài phút, cung thủ xuất hiện giữ hàng chục ngọn đuốc. Như thể đang chờ đợi điều gì đó.

Số lượng cung thủ khá nhiều. Khoảng tầm ba trăm đơn vị. Thật quá sức! Nhưng trên thực tế, tất cả những lính ở đây đều có thể sử dụng mọi loại vũ khí. Trong thời đại này, cung thủ được coi là một những loại quân khó kiếm nhất. Cung thủ cực kỳ khó kiếm, cũng có thể nói rằng cung thủ rất hiếm trong thời đại này. Để bồi dưỡng ra các cung thủ thì cần rất nhiều thời gian và tiền bạc. Tôi có thể thấy rằng việc đầu tư cho Dãy Núi Đen của con người là cực kỳ xa xỉ.

Khi Đám Ogre tiến gần đến các bức tường hơn. Cung thủ bắt đầu bắn một loạt tên trong không khí.

“Bắt đầu thiết lập đội hình phòng thủ.”

“Triển khai chiến thuật phòng ngự, dùng khiên đi.”

Zepar hét lên, Balam cũng đồng thời kêu lên. Những con Ogre đi trước bắt đầu lấy khiên ra và xếp chồng lên thành một bức tường dày đặc. Vô số mũi tên bắn lên trên bức tường bằng khiên. Những chiếc khiên của đám Ogre lúc này được xếp lại còn to hơn cả một con rồng bình thường. Những mũi tên không thể xuyên qua bức tường khổng lồ đỏ. Hàng trăm cung thủ không thể gây tổn hại cho đội quân của chúng tôi.

Đây là lý do vì sao các Chúa Quỷ lại mạnh mẽ như vậy.

Quân đội loài người bắt đầu sử dụng cờ để có thể điều khiển đội hình của chúng. Các Chúa quỷ thì khác. Nhờ kết nối tinh thần và có thể cảm nhận được cảm xúc của quái vật nên chúng tôi dễ dàng điều khiển chúng chỉ bằng ý nghĩ của mình. Trừ khi các Chúa Quỷ đối đầu với nhau, mệnh lệnh hoàn hảo trên lý thuyết hoàn toàn là có thể. Đám quái vật bình thường và đám quái vật do các Chúa Quỷ khác nhau hoàn toàn trong một trận chiến lớn.

Balam hào hứng nói.

“Chúng cần thời gian để bắn một lần nữa. Trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ tấn công chúng.”

“Không, loạt bắn vừa rồi là hoàn toàn có chủ ý.”

Zepar từ chối một cách dứt khoát.”

“Đừng làm như vậy. Chúng đang muốn bắn một lần để thử xem có gì xảy ra không mà thôi. Đó là một chiến thuật nhằm dụ dỗ chúng ta.”

“Nhưng mà đây là ban đêm mà.”

Tôi nói cẩn thận.

“Chúng ta có thể nhìn thấy chính xác mọi thứ vào ban đêm. Nhưng chúng thì không. Chúng muốn thăm dò và tạo ra tầm nhìn vì chúng không nhìn thấy.”

“Chúng không phải là những kẻ ngu. Chúng làm vậy rõ ràng là có lý do. Vì không nhìn thấy, chúng đã bắn một loạt tên. Tuy chúng không nhìn thấy, âm thanh từ những mũi tên khi va chạm sẽ cho chúng biết rõ có những gì đang xảy ra bên dưới chúng.”

Balam có một chút bất mãn. Nhưng hắn hoàn toàn nghe theo những gì Zepar bảo mà không nói một lời nào. Rõ ràng những gì Zepar nói là đúng. Chúng chỉ bắn một lần để có thể thăm dò khoảng cách và chuyển động ở bên dưới. Tiếng những mũi tên va vào cây cối, va vào đá, vào những chiếc khiên của đám Ogre. Sau đó, chúng sẽ chuẩn bị những chiếc máy bắn đá. Những con Ogre sẽ nhanh chóng bị nghiền nát bởi hỏa lực của chúng. Lá chắn có thể chặn lại những mũi tên. Nhưng còn với những tảng đá khổng lồ thì chúng có thể bị đè nát bởi chính tấm khiên của chúng.

Zepar nói.

“ Thay vì giữ nguyên và di chuyển lên phía trước, chúng ta sẽ bị máy bắn đá nghiền nát ngay lập tức.”

“... Sự hồ hởi của ngài thật tuyệt vời! Nhưng nếu ngài quyết định làm vậy sẽ tạo ra nhiều thương vong với chúng ta.”

“Bây giờ chưa phải lúc. Chúng ta cần tiếp tục phòng thủ.”

Zepar tiếp tục chỉ huy mà không hề thay đổi biểu hiện khuôn mặt. Balam cũng chỉ im lặng. Đó là những gì tôi cảm thấy ấn tượng từ Zepar.

Sẽ không bao giờ có một trận chiến tốt nếu chỉ dựa vào khả năng lập kế hoạch. Chỉ sau mười phút bắt đầu trận chiến, mọi thứ bạn nghĩ sẽ nhanh chóng vụt qua. Lần này, con người đã chuẩn bị máy bắn đá. Ai có thể tưởng tượng rằng điều đó sẽ xảy ra chỉ sau khi con người bắn một loạt tên để thăm dò chứ. Sau khi máy bắn đá được sử dụng, một loạt tên thăm dò sẽ lại được bắn ra. Nó sẽ diễn ra gần như là vô tận.

Zepar ngay lập tức nhận ra những gì con người định làm. Tại sao chúng chỉ bắn tên mà không bắn tên tẩm dầu cháy? Đó là nhằm thăm dò và dụ dỗ chúng tôi. Rồi tấn công chúng tôi để chúng tôi không thể tiến lên cũng không thể lùi lại… Khi đó, chúng tôi chỉ còn một lựa chọn là lao lên dù kết quả không thể chấp nhận được. Vậy chúng muốn làm gì ? Zepar cũng không biết rõ điều đó như thế nào.

Tuy nhiên, nếu chúng tôi không tiến lên, chúng tôi sẽ không mắc bẫy của chúng. Nếu chúng triển khai một lượt tấn công dày đặc như vậy, chúng tôi sẽ thua chắc nếu tiến lên. Nhưng chúng tôi đã không mắc bẫy, nên thiệt hại hầu như có thể coi là không có. Chúng tôi đã hành động đúng.

Đây có phải là kinh nghiệm của một người đã từng tham chiến rất nhiều lần… Nếu tôi chỉ huy, liệu kết quả có như thế này không? Tôi nghi ngờ rằng mình không chắc có thể làm được. Tôi tự hỏi rằng liệu kẻ thù có phạm sai lầm như vậy không? Nhưng mánh khóe của chúng rất khó phát hiện. Ngay cả khi tôi nghi ngờ, tôi cũng sẽ cần thời gian để suy nghĩ về mánh khóe của kẻ thù. Zepar và tôi khác nhau rất nhiều về tuổi đời và kinh nghiệm chiến đấu.

“Con người sẽ bắn một loạt tên nữa. Sau đó chúng ta sẽ cho đội quân yêu tinh tiến lên.”

Không khí trên chiến trường đang nóng lên rất nhanh.

“Chúng đang chuẩn bị để bắn một lần nữa!”

“Bây giờ! Thiết lập phòng ngự một lần nữa!”

Vẫn như trước, những mũi tên đập vào những tấm khiên của đám Ogre. Sau khi cơn mưa tên qua đi. Năm đơn vị yêu tinh đã bắt đầu di chuyển. Những con yêu tinh cao bốn feet đang di chuyển như một mồi nhử.

─ Criaoooooooooo!

Những con yêu tinh chạy mà không hề quan tâm đến những thứ khác. Có một con đã bị ngã xuống. Những con còn lại bắt đầu tăng tốc.

Còn khoảng năm trăm mét nữa mới đến bức tường. Năm con yêu tinh chạy một cách điên cuồng. Chúng nhanh chóng xếp hàng, từng con một như một khúc gỗ trong đêm. Rồi chúng xếp lại thành hình tròn với những tấm khiên nhỏ thành một quả bóng gỗ.

Con người không nghĩ rằng chúng tôi có cả yêu tinh. Chúng không được chuẩn bị cho điều đó. Chúng tôi có khoảng mười yêu tinh, nhưng tôi đã để lại một nửa tại vị trí phòng tuyến vừa chiếm được. Con người lúc này đã hoàn toàn bị lừa. Và chúng sẽ phải trả một cái giá khá đắt.

─ Koowoong!

Năm con yêu tinh tạo thành một quả bóng gỗ lao vào cổng thành. Cánh cổng rung chuyển. Những con yêu tinh bị băng sang một bên. Sau đó chúng lại làm một quả bóng gỗ và lao vào cánh cổng lần thứ hai. Và lần thứ ba, thứ tư…. Cuối cùng, lần thứ năm, có vẻ những con yêu tinh cũng không được ổn lắm khi đến lần thứ năm. Cơ bắp của chúng bắt đầu gào thét.

─ Koowong!

Một khoảng trống mở ra. Cánh cổng của con người đã bị phá hủy! Đối với con người, chúng sẽ cảm thấy cực kỳ bất ngờ. Khi đội quân Ogre tiến lên cũng là lúc ý chí của chúng sẽ hoàn toàn sụp đổ. Chúng nghĩ rằng có thể chặn được chúng tôi. Nhưng chúng đã bị lừa.

Zepar hét lên như thể ông ta đã đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.

“Tất cả. chuẩn bị! Tấn công! Tiến lên! Giết tất cả bọn chúng.”

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Đọc đoạn này mới thấy hay, chứ như LN bọn quỷ đến cả Babatos và Paimon cũng quá vô dụng chứ đừng nói bọn chúa quỷ khác, xong ngây thơ như kiểu chỉ cần main bày mưu là lun ok, như kiểu bít tuốt, bọn lính sẽ thực hiện chính xác những j dc chỉ huy vậy. Cảm ơn ông tran nhiều nhiều :)
Xem thêm
Vì thế ln mới bị ném đá , chỉ chú trọng miêu tả độ điên còn tình tiết vứt sạch
Xem thêm
Đang định xong wn thì đọc ln nhưng nghe bn ns mình thôi vậy
Xem thêm
Cảm ơn trans, mong trans tiếp tục ra chương mới
Xem thêm
Đọc mà thấy cứ như phóng viên chiến trường ấy hay vl thanks trans
Xem thêm