Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL V: PHÁN QUYẾT TUYỂN CHỌN

Chương 208: Trải nghiệm Thánh Vực<Asuk> lần đầu tiên

63 Bình luận - Độ dài: 3,041 từ - Cập nhật:

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT ; Arima死神

~~~~~~~~

Ngày hôm sau――

Eldemade đang vẽ một vòng ma pháp trận phức tạp trên tấm bảng đen của đại giảng đường.

“Này Rei. Vụ nói chuyện với hiệu trưởng Zamira thế nào rồi?”

Sasha thì thầm hỏi nhỏ Rei, thanh niên đang sắp ngủ gật đến nơi ở ghế trước.

“Ông ấy nói rằng đang chuẩn bị công tác để chào đón Anh hùng Kanon.”

“Nghe có vẻ nhiệt liệt chào mừng ấy nhỉ. Hôm nay họ sẽ đến đón chúng ta sao?”

“Thấy bảo vậy.”

Eldemade quay xuống lớp.

“Hôm qua các cô cậu đã tự lấy thân thể ra để làm liều thuốc thử sức mạnh của rồng, chắc cũng hiểu được sự đáng sợ của nó ra sao rồi nhỉ? Với thực lực hiện tại, nếu may mắn thì các cô cậu vẫn có thể tự mình chạy trốn khỏi nó, nhưng để mà đánh bại được rồng thì vẫn còn nhiều thứ cần phải học lắm. Quan trọng nhất ở đây chính là một phương pháp tấn công hiệu quả. Các cô cậu không có kỹ năng để chém đứt điểm yếu ở cổ của rồng, cũng không có ma pháp nào đủ mạnh mẽ để xuyên qua lớp vảy dày của nó. Bản thân lại còn là những học viên non nớt của Học viện anh hùng nữa chứ, chỉ mới liệt kê ra từng đó thôi mà đã cảm thấy chán chẳng buồn nói nữa rồi.”

Vẽ xong ma pháp trận trên bảng, gã chống mạnh cây gậy của mình xuống đất.

“Vậy thì giờ phải làm sao nhỉ, Emilia-sensei?”

“...........Etou……………”

Đột nhiên bị đặt câu hỏi, Emilia ấp úng không nói nên lời.

“Ma pháp sở trường của anh hùng là gì? Sinh ra với ma lực và thể chất yếu đuối, rốt cuộc chúng đã làm cách nào để đối đầu lại quỷ tộc chúng ta?”

“.........Thánh Vực<Asuk>.............À không, ma pháp kết giới chăng………..?”

“Đúng, đúng vậy! Là ma pháp kết giới! Ma thuật thức trên đây chính là một trong những phương pháp mà con người đã vận hành để đối phó với chủng loài mạnh mẽ đó. Ma pháp kết giới mà 2000 năm trước đám anh hùng đã sử dụng mỗi khi chinh phạt rồng, Long Phược Kết Giới<De Jelias>!”

Biểu cảm của những học sinh bên phía Học viện anh hùng tràn đầy sự hoài nghi. Chúng không thể nào hiểu nổi tại sao một quỷ nhân như Hỏa âm tử vương lại có thể biết rõ về ma thuật thức của anh hùng như vậy.

“Kakaka, đừng ngờ vực vậy chứ. Cái này là do năm xưa Quỷ vương đã dùng ma nhãn để trộm về đấy.” [note47154]

Eldemade nói một cách tỉnh bơ rồi quay xuống nhìn đám học sinh.

“Trước tiên là phải cho người làm mẫu cái đã.”

Gã giơ cây gậy của mình lên và chỉ nó về phía Rei.

“Anh hùng Kanon, rồi cả Misa nữa. Bước lên đây nào.”

Rei và Misa đồng loạt đứng dậy rồi di chuyển lên trên bục giảng.

Eldemade vẽ một vòng ma pháp trận xuống mặt sàn.

Ngay lập tức, một ngọn lửa màu xanh lục liền bùng lên tại đó.

“Ngọn lục viêm này là mô phỏng bước sóng ma lực của lũ rồng. Đây sẽ là dụng cụ dùng để thí nghiệm công dụng của Long Phược Kết Giới. Giải thích một cách ngắn gọn thì nếu kết giới mạnh bao nhiêu, ngọn lửa sẽ nhỏ lại bấy nhiêu.”

Eldemade quay sang nhìn Rei.

“Rồi, hai người hãy thi triển Long Phược Kết Giới đi.”

“Ah, anou…….Em thấy một mình Rei-san là cũng đủ rồi ạ………..”

Misa hời hợt giơ tay lên phát biểu, giọng cô có phần hơi chán chường một chút.

‘Kakaka’, Eldemade nhìn cô rồi cười phá lên.

“Long Phược Kết Giới cũng giống như Thánh Vực Quang Pháo<Theo Traias> vậy. Nó sử dụng Thánh Vực để tích tụ ma lực lại rồi chuyển thành ma pháp. Chính vì lý do đó nên nếu chỉ có một mình thì không thể nào sử dụng được.”

“A, à……..Vậy ra là như thế sao….?”

Rei đưa tay về phía Misa với một nụ cười nồng thắm.

“.............Cảm giác hơi lạ một chút nhỉ, dùng ma pháp này ở đây cứ ngại ngại sao ấy……”

Misa khẽ chạm vào bàn tay của Rei.

Toàn thân cậu ngay lập tức được bao phủ trong ánh sáng của Thánh Vực Tình Yêu<Theo Asuk>.

Đám học viên của Học viện anh hùng bắt đầu xôn xao bàn tán.

“N, này. Nhìn kìa……….!”

“Đùa hả trời……….Đó chẳng phải là Thánh Vực Tình Yêu hay sao……..!? Đại ma pháp trong truyền thuyết……….”

“............Cũng đúng thôi. Người đó là Anh hùng vĩ đại thực sự của nhân tộc mà………..”

“Khoan đã, thế có nghĩa là, hai người họ đang hẹn hò với nhau hả?”

“Mà này, dù có sở hữu lượng ma lực lớn đến cỡ nào thì làm sao chúng ta có thể thi triển được ma pháp đó cơ chứ?”

“Chậc, định ra oai hay gì vậy không biết……….” [note47155]

Quân át chủ bài của anh hùng, đây là ma pháp hòa quyện tình yêu của hai người lại thành một và chuyển nó thành nguồn ma lực cực đại. 

Tận mắt chứng kiến Thánh Vực Tình Yêu, thế nhưng biểu cảm của đám học sinh lại trở nên đượm buồn thoang thoảng.

“Chỉ với lượng ma lực đó thì…….”

Shin bất chợt lẩm bẩm.

“Sao vậy, Shin-sensei?”

“Không có gì.”

‘Kakaka’, Eldemade bật cười.

“Thông cảm, ma pháp kết giới không phải là sở trường của tôi cho lắm.”

Vừa nói, Rei vừa vẽ một vòng ma pháp ra trước mặt.

“Long Phược Kết Giới.”

Thành phần tạo nên kết giới dần xuất hiện, chùm tơ ma pháp gồm vô số những sợi nhỏ mỏng tang được bắn thẳng về phía vật mô phỏng kia. Chúng quấn quanh ngọn lửa như thể đang trói chặt nó vậy.

‘Giiiiiyyyyyy, giiiiiiiiyyyyyyy’.

Một loạt âm thanh vang lên, và rồi ngọn lửa biến mất trong nháy mắt.

“Kakaka, quả không hổ danh Anh hùng Kanon. Không ngờ cậu lại dập tắt nó luôn như vậy, tuyệt vời, hết sức tuyệt vời! Đúng là kẻ vẫn còn sống sót sau vô số lần chiến đấu với tên Quỷ vương kia có khác!”

Rei chỉ tay về trận đồ ma pháp được vẽ trên tấm bảng đen.

“Nhờ nó cả thôi. So với thuật thức mà con người đã từng sử dụng năm xưa, thứ này đã được cải tiến lên rất nhiều, lượng ma lực tiêu hao cũng dừng ở mức vừa phải nữa.”

“À, đúng rồi đúng rồi. Nếu ta nhớ không lầm thì hắn cũng nói rằng nếu cứ để nguyên như vậy thì hiệu suất tiêu hao ma lực sẽ rất tệ thì phải. Ma pháp Long Phược Kết Giới này thực chất đã được Quỷ vương cải tiến lại. So với phiên bản của con người thì nó dễ sử dụng mà uy lực lại mạnh hơn rất nhiều. Chà, đừng quá ngạc nhiên làm gì. Đây là điều tất yếu xảy ra khi thi triển một ma pháp nào đó trước mặt Arnos Voldigod mà thôi.” [note47156]

Eldemade nâng tông giọng lên cao chót vót khi buông ra những lời ca tụng về Quỷ vương.

“Xem nào, ta tin chắc với những cặp ma nhãn tinh tường của mình thì các cô cậu cũng đã nhận ra rồi nhỉ. Long Phược Kết Giới khống chế rồng thông qua âm thanh. Chùm tơ ma pháp này sẽ quấn quanh cơ thể của lũ rồng. Càng cựa quậy thì cường độ âm thanh sẽ càng tăng tiến, kéo theo đó là là ma lực của chúng sẽ dần bị phong ấn.”

Eldemade quay sang nhìn Emilia.

“Cô hiểu điều đó có nghĩa là gì không, Emilia-sensei?”

“.........Long Phược Kết Giới giao thoa trực tiếp với nguồn ma lực mỗi khi rồng cử động, từ đó phát ra loại âm thanh đặc biệt có khả năng phong ấn chúng. Vậy tức là con rồng càng mạnh thì kết giới cũng càng vững, tôi nói có đúng không?”

“Chính xác. Đối với những con rồng tầm trung thì chỉ cần nhốt nó vào kết giới là coi như đã vô hiệu hóa được luôn rồi. Nhưng dù sao thì thứ này vẫn có giới hạn nhất định. Mấy con rồng mà các cô cậu nhìn thấy ở thảo nguyên hôm qua chỉ là đám rồng non thôi. Cỡ đó thì ngay cả các cô cậu cũng có thể tự mình dễ dàng xử lý được. Tuy nhiên, đối với những con rồng nhiều năm tuổi thì khác. Kết giới không thể khống chế chúng hoàn toàn đâu, vậy nên nhớ cẩn thận đấy.”

Hỏa âm tử vương chĩa cây gậy của hắn lên tấm bảng đen.

Ma pháp vẽ ra hình ảnh một con rồng.

Khác với những con hôm qua, da và vảy của nó có màu đậm hơn nhiều.

“Đây là minh họa về một con rồng có tuổi đời thâm niên. Như các cô cậu thấy đấy, cổ long có làn da và lớp vảy xanh đậm hơn rất nhiều so với rồng non. Long Phược Kết Giới cũng không thể áp chế nó được. Muốn hạ cổ long thì chỉ có duy nhất cách liều mạng để chém đứt phần cổ thôi.”

Eldemade nhếch mép cười khoái chí.

“À phải rồi, ngoài da xanh vảy xanh thì vẫn còn một loại khác nữa. Nó được gọi là dị long, một giống cực hiếm trong họ nhà rồng. Khi gặp con này thì phương án đối phó chỉ có một.”

Tông giọng của Eldemade gằn mạnh lên như thể đang uy hiếp lũ học sinh.

“Cong đít lên mà chạy.” [note47157]

Kết thúc phần giải thích, hắn lại tiếp tục vẽ một vòng ma pháp xuống dưới đất và thắp lên ngọn lửa xanh.

“Làm mẫu cũng đã làm mẫu rồi, Emilia-sensei, thử thi triển Long Phược Kết Giới xem nào.”

“Ể………………?”

Emilia nhìn Eldemade với khuôn mặt ngây dại.

“............Cái đó……….Tôi vốn là quỷ nhân, thế nên………Mặc dù có thể hiểu được thuật thức, nhưng việc thi triển nó thì có hơi………….”

“Kakaka, nếu chỉ nhân tộc mới có thể sử dụng được ma pháp của anh hùng thì làm sao Quỷ vương cải tiến được nó chứ?”

“...............Đúng là như thế, nhưng cỡ như tôi sao có thể……..”

Emilia cúi đầu lảng tránh.

Eldemade tiến lại gần cô, đưa khuôn mặt của hai người ngang cạnh nhau.

“Emilia-sensei, cô đang phải hứng chịu lời nguyền của Bạo nghịch Quỷ vương. Không chỉ đánh mất đi cơ thể hoàng tộc mà ma lực của cô còn yếu đi rất nhiều so với khi trước.”

Những tiếng xôn xao dần lấp đầy bầu không khí của giảng đường.

“Are? Không lẽ Emilia-sensei chính là chủ nhiệm Emilia-sensei cũ của chúng ta sao……..? Người của hoàng tộc phái……….”

“..................Nhưng mà, có thật không vậy………..? Mặt không giống thì đã đành, đây cả tính cách cũng đổi khác hoàn toàn luôn……….?”

“.........Lời nguyền của ngài Quỷ vương đấy, cơ thể với tính cách bị bóp méo đi thì cũng có gì lạ đâu……….”

“...............Có lý ha…………”

Học sinh bên phía Học viện Quỷ vương ậm ừ gật đầu với nhau.

Tuy học sinh bên phía Học viện anh hùng không nói gì nhiều nhưng chúng cũng nhìn Emilia bằng những ánh mắt hết sức ngạc nhiên.

“E, Eldemade-sensei! Chuyện đó bây giờ sao mà chẳng được……….!”

“Này này, cô cho rằng Hỏa âm tử vương ta đây mà lại nói mấy chuyện ‘sao cũng được’ trong tiết giảng à?”

Trước câu nói có phần khá gay gắt, Emilia liền im bặt lại.

Thấy vậy, Eldemade tiếp tục nhếch mép cười.

“Để ta giải thích nhé. Tổng lượng ma lực trong căn nguyên sẽ không bao giờ thay đổi kể cả cô có đầu thai thành một sinh mệnh mới. Trên lý thuyết thì lượng ma lực của một người thường sẽ thay đổi sau khi chuyển sinh đúng không? Vấn đề đó thực chất nằm ở chỗ cô có thể sử dụng được bao nhiêu ma lực từ căn nguyên của mình mà thôi. Nói cách khác, đó là do hiệu năng ma lực của cơ thể.”

Eldemade chỉ thẳng tay vào mặt Emilia.

“Ma lực của Emilia-sensei quả thực đã suy yếu đi rất nhiều. Tuy nhiên, về tổng lượng thì nó không hề vơi đi chút nào hết. Hiệu năng ma lực của cơ thể cô phải nói là cực kỳ xấu. Việc cản trở dòng tuần hoàn ma lực của một cơ thể sẽ tốn rất nhiều công sức. Vậy làm thế nào để khiến hiệu năng ma lực của một quỷ nhân trở nên xấu đi nhanh nhất?”

“Làm thế nào ư, chuyện đó……..Tôi thấy nó chẳng liên quan gì tới tiết…………..”

Chưa kịp dứt lời, Emilia bất chợt khựng lại như thể vừa nhận ra điều gì đó.

“.........Khiến cơ thể đó phù hợp với ma lực của con người………?”

“Chính xác. Hầu hết quỷ nhân đều không sử dụng ma pháp của con người bao giờ cả. Bởi vậy nên hiện tượng này rất dễ nhầm lẫn với việc ma lực bị giảm đi. Tuy là một quỷ nhân, nhưng cơ thể của Emilia-sensei hiện tại rất phù hợp với ma pháp của anh hùng đấy. Thánh Vực hay Long Phược Kết Giới đều sử dụng được hết.” [note47158]

Emilia nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay của mình, vẻ mặt cô tràn ngập sự bán tín bán nghi.

“Cô hiểu thuật thức của Thánh Vực chứ?”

“.........Vâng, không hiểu thì làm sao tôi dạy lũ trẻ được………..”

“Kakaka! Học cả ma thuật thức mà bản thân mình nghĩ rằng sẽ không thể sử dụng, quả đúng là một tấm gương cho ngành nhà giáo!”

Eldemade quay xuống nhìn đám học viên của Học viện anh hùng.

“Nào, bắt đầu tiết học về Long Phược Kết Giới thôi. Dân chúng của Gairadiyte bây giờ có lẽ sẽ không tiếp sức mạnh cho Thánh Vực của các cô cậu đâu. Có làm thì mới có ăn, chỉ còn nước tự lực cánh sinh thôi. Sao thế, không cần phải lo lắng quá đâu. Ở đây đều là những người có chung chí hướng với nhau, số lượng cũng vừa đủ. Nếu làm tốt thì chưa biết chừng các cô cậu có thể phát huy sức mạnh của Thánh Vực vượt xa so với cái đã từng sử dụng hồi trước cũng nên.”

Vừa nói, hắn vừa giơ cây gậy của mình lên nhằm nâng cao khí thế.

“Nào, hãy kết nối cảm xúc tới Thánh Vực của Emilia-sensei đi.”

Emilia vẽ ma pháp trận của Thánh Vực và bắt đầu thi triển nó.

Tuy nhiên, trông nó có vẻ không suôn sẻ cho lắm.

“Quả nhiên là mình………”

“Không không, cứ thế mà tiếp tục. Ma pháp của anh hùng ấy nhé, cô không thể nào dùng sức mạnh để khiến nó quy phục được đâu. Hãy giang rộng đôi bàn tay mà bao bọc lấy nó. Hãy quên hết mọi kiến thức ma pháp trước kia đi, cứ phó mặc lại mọi thứ cho căn nguyên là được rồi. Cơ thể của cô vốn được tạo thành như vậy mà.”

Emilia nhắm mắt lại rồi truyền ma lực vào ma pháp trận một lần nữa.

Phó mặc lại cho căn nguyên của cơ thể, liệu lời khuyên của Eldemade có hiệu quả không đây? Đang mải mê suy nghĩ thì không biết từ lúc nào, những hạt phân tử ánh sáng đã trôi nổi khắp xung quanh cô.

Ma pháp trận Thánh Vực đã khởi động thành công.

Mặc dù rất yếu ớt nhưng những cảm xúc của đám học sinh bên phía Học viện anh hùng vẫn được chuyển hóa thành ma lực. Chùm sáng dịu dàng ôm trọn lấy cơ thể của Emilia.

“Thành công rồi đó. Chà chà, chỉ vài câu nói mà cô đã có thể thi triển được Thánh Vực rồi, cũng có tài năng phết đấy chứ.”

Eldemade nhoẻn miệng cười, gã đưa cây gậy của mình chỉ về phía ngọn lửa xanh.

“Nào, hãy dùng lượng ma lực tích góp được từ Thánh Vực để khởi động Phược Long Kết Giới thử xem.”

Emilie gật đầu một cách nghiêm túc.

“...........Tôi làm đây…….”

Cô đưa hai tay lên trước mặt và bắt đầu vẽ ma pháp trận của Long Phược Kết Giới.

Cặp ma nhãn soi vào sâu, tận sâu bên trong vực thẳm của Thánh Vực. Lượng ma lực của nó lại gia tăng thêm một chút.

Emilia đã có thể chạm tới những cảm xúc được tích góp lại trong này.

――Này, mặt Emilia-sensei lúc im lặng trông đáng yêu phết đấy chứ nhỉ. Chỉ mặt thôi――

――Thế hả? Tôi lại thích gương mặt cô ấy lúc tức giận hơn. Cảm giác cứ muốn chọc hoài không thôi ấy――[note47159]

――Hai cậu, giờ chúng ta đang liên kết với Thánh Vực, nội tâm có thể bị đọc được đấy. Nhưng mà, tôi cứ nghĩ khuôn mặt cô ấy trẻ con là do bẩm sinh cơ, không ngờ lại là chuyển sinh giả――

“L, Laos-kun! Heine-kun! Ledriano-kunnnnn!!! Đang trong giờ học mà các em nghĩ cái gì thế hảaaaa!?” [note47160]

Tiếng thét nội lực tràn đầy sự giận giữ của Emilia vang lên, kéo theo đó là sự biến mất của ma pháp trận Thánh Vực.

“A…………”

Ba chữ ‘thôi chết rồi’ hiện rõ trên mặt của Emilia.

Bài thực hành Long Phược Kết Giới đầu tiên đã thất bại một cách ê chề.

—----------------------------------------------------------

Tác note:

Ma pháp không muốn sử dụng ở trường học nhất………..Thánh Vực Tình Yêu………….

NIT note:

Bổ sung nguyên nhân cho cái note của bác Shuu:

-Bội thực cẩu lương cmnr

Cơ mà nước đi của 3 thanh niên đúng là không thể nào lường trước đc

10 điểm :))

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://docln.net/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Ghi chú

[Lên trên]
(NIT: uầy uầy, nghe trộm về thấy chán hẳn, dù biết phải mạnh vl mới trộm đc)
(NIT: uầy uầy, nghe trộm về thấy chán hẳn, dù biết phải mạnh vl mới trộm đc)
[Lên trên]
(NIT: thanh niên ăn trọn bát cẩu lương của 2 ng)
(NIT: thanh niên ăn trọn bát cẩu lương của 2 ng)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: Izanami và nghệ thuật sao chép, quả mangekyou này sắp lên rinnen rồi đấy)
(Sinhsieusao: Izanami và nghệ thuật sao chép, quả mangekyou này sắp lên rinnen rồi đấy)
[Lên trên]
(NIT: hmmm, hint chúa rồng hay gì)
(NIT: hmmm, hint chúa rồng hay gì)
[Lên trên]
(NIT: nghĩa là nốt làm Emilia từ tương thích ma pháp quỷ sang tương thích ma pháp người, nên nếu Emilia cố bám theo phần quỷ sẽ thấy mình yếu hẳn, nhưng nếu thay đổi, chuyển sang dùng ma pháp của người thì sức mạnh vẫn còn y nguyên)
(NIT: nghĩa là nốt làm Emilia từ tương thích ma pháp quỷ sang tương thích ma pháp người, nên nếu Emilia cố bám theo phần quỷ sẽ thấy mình yếu hẳn, nhưng nếu thay đổi, chuyển sang dùng ma pháp của người thì sức mạnh vẫn còn y nguyên)
[Lên trên]
(NIT: tới khúc này tự nhiên bị sặc ((: )
(NIT: tới khúc này tự nhiên bị sặc ((: )
[Lên trên]
(NIT: tưởng mấy thanh niên kia, ai dè lại là 3 thanh niên nhọ từ vol 3 này)
(NIT: tưởng mấy thanh niên kia, ai dè lại là 3 thanh niên nhọ từ vol 3 này)
Bình luận (63)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

63 Bình luận

Thanks nhóm dịch
Xem thêm
mấy thằng niên này :))
thx trans vs edit
Xem thêm
Ấy sao lại trêu người già thế kia 😂
Xem thêm
3 thanh niên lộ hết bí mật thầm kín trong tim r =)))
Xem thêm
chuyển sinh thành human tôi có harem lúc nào ko hay :D
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nốt biến emi lạnh lùng thành emi bánh bèo lại chẳng :D
Xem thêm
@OVer_NIT: ma tộc bth qua human thành hót gơ bánh bèo lol
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
CHỦ THỚT
TRANS
Ừa
Xem thêm
Thanks nhom dich!
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ừa
Xem thêm
Tks ad nhaaaa
Xem thêm
Hàng của Nốt, Nốt chưa cho thì cấm đụng à 3 thằng kia :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đầu truyện t vote phiếu vào harem r mà sao giờ thành harem ngược thêa này...
Xem thêm
Phát cơm tró trước mặt bố vợ à :)))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Shin kiểu quen r , kệ mợ chúng nó :D
Xem thêm