Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL V: PHÁN QUYẾT TUYỂN CHỌN

Chương 185: Giảng viên kiếm thuật của Học viện Quỷ vương

266 Bình luận - Độ dài: 3,131 từ - Cập nhật:

Trans: OVer_NIT

Remake: 3K2

~~~~~~~~~~~~

Note nhẹ đầu chương:

Bộ truyện này được up duy nhất tại [ln.hako.re] aka [docln.net], nếu các bạn thấy bộ này ở bất cứ nơi nào khác, thì nó đều là hàng ăn cắp, và nếu bạn đang đọc tại những web đó, vui lòng sang đây để có trải nghiệm tốt hơn nhá, như là đọc hàng chính chủ, đọc trên web xịn hơn (tại web leech là sao leech đc cái format của hako đc), up chương nhanh hơn, tương tác với team dịch các kiểu, và mục đích quan trọng nhất là để mấy web leech ế nhăn răng, chứ không thì dịch giả nản mà nghỉ hết á :)

Rồi, mời mọi người đọc truyện.

~~~~~~~~~~~~

Đôi cánh cửa lại một lần rộng mở, và tiếng bước chân của ai đó đều đặn vang lên.

Mái tóc màu bạc và đôi con ngươi vô sắc tố, với tốc độ không nhanh cũng không chậm, gã quỷ nhân từ từ tiến lên trên bục giảng.

Vẫn chưa hé môi lấy một lời, song chỉ mỗi nhận phải uy áp từ cái liếc nhìn của cậu ta đã khiến một phần học viên ở đây phải rùng mình sợ hãi.

Và rồi, những câu từ chậm rãi từ tốn vang lên.

“Tôi là Shin Reglia. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ đảm nhiệm vị trí giảng viên kiếm thuật tại Học viện Quỷ vương này.” [note32561]

Không kiềm nổi vẻ ngạc nhiên, Misa sững sờ nhìn về phía cậu.

“.....Cha…”

Hmm, phản ứng này, phải chăng cô không biết chuyện Shin sẽ làm giảng viên  tại học viện này sao?

Cứ ngỡ mối quan hệ giữa hai cha con bọn họ đã cởi mở hơn từ buổi lễ mừng Quỷ vương tái thế, song cái tật kiệm lời của Shin vẫn chứng nào tật nấy à?

“Hmmm, Shin Reglia… và cả gương mặt đó…. Này này, có nhìn kiểu quái gì chăng nữa thì đó chẳng phải là cánh tay phải của Quỷ vương sao?”

“Ừm, chuẩn đấy. Cơ mà chẳng phải gã còn được gọi là Tinh linh vương sao?”

“Và thêm cả cái danh hiệu thiên kiếm nữa chứ, há chẳng phải kẻ đã thông thạo cả một nghìn thanh ma kiếm mà giang hồ đồn đại …”

“À, mày đang nói về lời đồn từ 2000 năm trước đúng không, về kiếm sĩ mạnh nhất quỷ tộc đúng không.”

“ ….Nghiêm túc sao!?  Bằng cách thần kì nào đó, một người khủng như vậy sao có thể trở thành giảng viên kiếm thuật cho chúng ta chứ...”

“Phải chăng, đó cũng là chỉ thị của Arnos-sama…”

Việc Shin, người được gọi là cánh tay phải của Quỷ vương, và cũng là Tinh linh vương đương nhiệm đứng ra đảm đương vị trí giảng viên cho học viện, cả đám học viên nơi đây đã không thể nào tiêu hoá nổi. 

"Kakaka, bất ngờ không, lũ nhóc các ngươi. Được người thân cận trực tiếp với Bạo nghịch Quỷ vương, thanh kiếm đắc lực của ngài chỉ dạy, đây là cơ hội có một không hai đấy! Hơn nữa-!" 

Eldemade xoay cái gậy vòng vòng, rồi hắn đột ngột dừng lại trỏ vào các học viên. 

"Học viện Quỷ vương chúng ta có dự định sẽ xây dựng thể chế để hiệp lực cùng Học xá Tinh linh, tổ chức các buổi học lý thuyết và thực hành do đích thân Eniyunien - Tinh linh đại thụ giáo dục - đứng lớp. Ngoài ra, chúng ta vẫn đang tiếp tục đối thoại để sắp xếp bổ nhiệm một giảng viên đặc biệt để dạy về cách đối phó với ma pháp tinh linh và những ứng dụng của nó. Thêm vào đó, từng người còn được hướng dẫn cá nhân cực kỳ chi tiết bởi những thành viên quỷ tộc từ 2000 năm trước nữa. Được chuyên gia bảo đảm thì còn gì bằng-!" 

Nắm chặt tay lại, Eldemade nhếch môi lên cười nham hiểm. 

"Sắp xếp giảng viên tối cao, người thích hợp hơn bất kỳ ai khác để đào tạo Quỷ vương. Chuẩn bị những giờ học đặc biệt chưa từng có tiền lệ. Và cái tên cho kế hoạch này là——"

 Mạnh mẽ xoay người tại chỗ, Hoả âm tử vương hùng hồn tuyên bố.

 "Đại・Quỷ・Vương・Giáo・Luyện ! Kể từ bây giờ, con đường để trở thành Ma hoàng của các ngươi cũng đương nhiên được hứa hẹn." 

Sau một hồi xoay cái thân xác đầy cường điệu, Hỏa âm Tử vương chỉnh lại dáng đứng. Lần này, hắn bắt đầu nói thật từ tốn. 

"Đương nhiên, Hỏa âm Tử vương ta đây vẫn sẽ dạy các bài giảng và thực hành ma thuật, sẽ luôn dính chặt với các ngươi cho đến khi thân xác đó bầm dập trên con đường trui rèn đến cực hạn của vực thẳm ma pháp. Các ngươi nghĩ thử xem, tại sao Học viện Quỷ vương lại bố trí cho các ngươi một chương trình học dày đặc đến như thế, mà lại ngay sau khi Quỷ vương vừa mới chuyển sinh nữa chứ?"

 Hỏi rồi, Eldemade tuỳ tiện chỉa đầu gậy về phía một học viên..

"Tên nhóc đang vận hắc phục kia, trả lời thử xem. "

Sẵn đây nói luôn, ngay thời điểm tồn tại của ta được công bố, thì bạch phục hay hắc phục ở Delzogade này đã không còn ý nghĩa gì đặc biệt nữa rồi.

 Những quy định ép buộc những học viên hỗn huyết phải khoác trên mình bộ đồng phục trắng, hay quần áo đen chỉ dành riêng cho hoàng tộc thuần huyết đã được loại bỏ. Bây giờ mọi người đều có quyền tự do lựa chọn đồng phục cho mình.

 Tuy nhiên, có cải cách mạnh mẽ đến mấy thì cũng chỉ mới một thời gian ngắn trôi qua. Thành thử ra hầu hết các học sinh vẫn giữ y thói cũ, khoác trên mình bộ đồng phục đã được phân phát trong ngày đầu nhập học.

 Nếu bàn về những thứ gây ảnh hưởng xấu đến tình hình Dilhayd hiện tại, lẽ tất nhiên là sự phân chia đồng phục này sẽ đứng đầu danh sách.

 Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cho dù việc thay đổi màu sắc đồng phục ngay lập tức được thực thi, thì nhận thức của mọi người liệu có bước tiến nào vượt bậc?

 Điều quan trọng nhất vẫn là bản chất của tự thân mỗi người.

Tất nhiên cũng đã có ý kiến rằng nên cứng rắn loại bỏ hai bộ đồng phục ấy ngay lập tức, nhưng ta quyết định sẽ để lại nó như là một lời răn rằng chính thứ đồng phục này đã chia rẽ khối đại đoàn kết quỷ tộc thành 2 phe đối lập. 

"Sao vậy? Là ngươi đấy. Đứng dậy trả lời nhanh."

"... Là..Là bởi...Bạo nghịch Quỷ vương - sama giờ đã chuyển sinh hoàn thiện, nên có lẽ ngài ấy muốn thu hút và đào tạo nhân tài."

Tên học viên đáp mà chẳng có lấy một tí tự tin.

Ngay lập tức Eldemade ngoác mồm cười. 

"Chính là vậy! Có thể sử dụng hết thảy những anh tài ở đây vào việc giáo dục, không hổ danh là Arnos-sama! Hiểu chứ? Ngươi hiểu chứ?" 

Học viên thở phào nhẹ nhõm, đâu đó còn có chút gì vui sướng. 

"Nhưng, không chỉ có như thế. Đúng thật việc có thể tập trung được nhân tài xung quanh chính là nguyện vọng của quý ngài Quỷ vương, nhưng mà thứ mà ta muốn biết rõ hơn chính là lý do tại sao ngài lại dồn hết sức vào ngành giáo dục đến mức độ như thế kia kìa?" 

Eldemade lại lần nữa cầm gậy, chỉ vào tên học viên: 

"Tại sao thế?"

 "...C, Cái này... Tôi không biết..."

"Ây da, ngươi hiểu. Nếu là ngươi thì chắc chắn phải hiểu. Để ta gợi ý thêm tí nữa nhá. Nếu như chú trọng đầu tư vào giáo dục thì sao? Không chú trọng thì sao? Có gì khác nhau không?" 

Tên học viên đầu ong ong cố gắng nặn ra từng chữ, rồi khẽ thì thầm: 

"... Cho tương lai... phải không...?" 

"Tương lai. Phải, chính là tương lai. Tóm lại, chính vì ngài Quỷ vương suy nghĩ cho tương lai, cho cả bản thân ngài và cũng cho cả Học viện này, ngài mới dồn sức vào ngành giáo dục. Hoàn toàn chính xác. Không phải quá tuyệt vời sao?"

 Được khen ngợi bởi Eldemade, gã học viên trông tự tin ra mặt.

 "Xem nào, ta sẽ thêm một câu hỏi nữa. Tại sao ngài ấy lại đầu tư cho tương lai nhiều như vậy?"

 "... Tình trạng quỷ quốc hiện tại, có lẽ chưa đủ tốt...?"

 "Hmmm. Điều ấy nghe có vẻ hợp lý đấy."

Hoả âm tử vương gật đầu đồng thuận, rồi nhìn thẳng vào cậu ta.

 "Nhưng tại sao nó lại không tốt?"

"... Chuyện đó..."

"Ây da, ngươi chắc chắn đã hiểu. Nếu là ngươi thì nhất định phải hiểu. Cái gì chưa đủ nào? Ngươi nghĩ ngài Quỷ vương còn thiếu cái gì? So với Quỷ vương, thứ các ngươi không có là gì?"

 "... Tôi nghĩ là …tất cả..."

Eldemade lại chỉ đầu gậy về phía gã học viên lần nữa.

"Chính xác. Trả lời cũng được quá đấy chứ. Phải, đáp án chính là còn thiếu sót quá nhiều. Lũ nhóc các ngươi, từ khả năng, trí tuệ, tri thức đến cả khả năng sử dụng ma pháp, cái gì cũng không đủ. Nhưng, đừng lấy làm xấu hổ. Vì các ngươi đã tự nhận thức được điều đó rồi." 

 Nói rồi, Hoả âm tử vương gõ mạnh cây gậy chống xuống sàn.

 "Bạo nghịch Quỷ vương cần một kẻ có thể trở thành kẻ thù của ngài ấy-Arghhhhh ...!"

 Eldemade đau đớn dùng tay trái ôm chặt phần cổ họng..

 Như thể muốn gỡ bỏ sợi dây trói vô hình đang thắt chặt.

 Bởi hắn đã phát ngôn vớt ý định chống lại ta, nên lời nguyền từ Khế Ước <Zekt> đã được thực thi.

 "... Se, Sensei  ...? Thầy không sao chứ?"

 "Ah, gu~uh … Ta đã có tí nhầm lẫn khi nói đến kẻ thù. Nói chính xác thì chúng ta cần những người có thể đồng hành, có thể cạnh tranh cùng ngài ấy! Những người làm việc chăm chỉ, đúng vậy, chăm chỉ để có thể trở thành đối thủ ngang tầm Quỷ vương! "

 Bằng cách sửa lại những lời đã nói, Eldemade đã thành công thoát được sự trừng phạt vì vi phạm khế ước và nhanh chóng lấy lại tư thế.

 "Ta có thêm một câu hỏi nữa. Rằng liệu việc duy trì hoà bình như thế này có dễ dàng không?"

 "... Tôi nghĩ là không..."

"Đúng vậy đấy. Nhưng cụ thể hơn, tại sao lại không dễ dàng?"

“………… Bởi đó là vấn đề giữa những vương quốc khác nhau, phải không?”

 "Tại sao hoà bình giữa các quốc gia khác nhau lại không thể duy trì?"

 Đáp lại câu hỏi đó chỉ là một bầu không khí im lặng.

 "Thay đổi câu chuyện một chút đi. Ngươi và bạn của mình đã từng tranh cãi lần nào chưa?"

"...Cũng có đôi lần."

 "Vì lý do gì?"

 "... Chuyện đó... Chúng tôi đã có hứa hẹn tham gia vào một nhóm từ trước, nhưng rồi chính nhóm đó đã yêu cầu tôi rời đi mà tham gia vào nhóm khác, và mâu thuẫn đã phát triển thành một cuộc tranh cãi ..."

 "Các ngươi là bạn mà, tại sao lại thành như thế?"

 "... Bởi vì chúng tôi là bạn, nên tôi mới nghĩ rằng mọi người sẽ cố gắng hết sức trong cùng một nhóm ... Tôi cảm thấy bị phản bội ... Nhưng tất nhiên, hiện tại quan hệ giữa chúng tôi đã cải thiện lại rồi..."

 Eldemade cười toe toét và chỉ tay về phía cậu ta.

"Ngươi cho rằng mình đã bị phản bội. Nhưng mà, bạn ngươi có thể đã nghĩ rằng, nếu là ngươi thì nhất định sẽ hiểu việc họ tham gia nhóm khác là có lý do, đúng chứ? Ngược lại, bọn chúng không nghĩ như ngươi. Chúng đã nghĩ là tại sao ngươi không chịu hiểu cho chúng..."

"... Phải, đúng là tôi đã nghĩ vậy... Nếu tôi chịu động não một tí thì đã không có gì..." 

"Thế, các ngươi thử đặt mâu thuẫn bạn bè của mình lên vị thế của các quốc gia với nhau thử xem?" 

 Trông như thể cậu ta đã nhận ra.

 "... Ah~, etou...Có lẽ tôi biết câu trả lời rồi ...Khi tôi cố gắng duy trì hòa bình của đất nước mình, theo một số hoàn cảnh nhất định, rồi hành động của tôi cũng sẽ xâm phạm hòa bình của một vương quốc khác phải không ... ... ? "

 "Chính xác! Nhận ra cả một điều như vậy, đúng như ta mong đợi đấy. Bàn về mối quan hệ giữa các quốc gia đã khó, nhưng rốt cuộc thì mối quan hệ giữa người với người cũng chẳng hề kém cạnh. Bạn bè, người yêu, hay thậm chí là người xa lạ, ai rồi cũng sẽ phải trải qua ít nhất một lần tranh cãi. Và đất nước là tập hợp của mỗi người trong số các ngươi. Tựa như một sinh vật sống khổng lồ, sở hữu thứ ý thức hỗn tạp mà không ai có thể nắm bắt được."

 Eldemade mỉm cười hài lòng.

"Những đứa nào mà không hiểu những thứ như thế này thì, không lý nào lại không gây ra tranh cãi, đúng không?"

 Nói rồi, hắn xoay xoay cây gậy và gõ xuống sàn.

 "Đó là lý do tại sao mà Quỷ vương Arnos lại đặt nhiều nỗ lực đến thế vào Học viện Quỷ vương. Cho dù có bao quát tầm nhìn lên toàn bộ quỷ quốc, rồi thứ quan sát được cũng chỉ là bề nổi của tảng băng. Ngay cả đôi ma nhãn với khả năng kinh người, Quỷ vương cũng không thể nào nhìn thấu được mặt tối của vùng đất Dilhayd này. Bởi thế, ngài ấy đã chú tâm vào việc nuôi dưỡng từng con người một, bởi tương lai phụ thuộc hoàn toàn vào những con người ấy, những cá nhân chủ chốt nhận lấy sự phục tùng. "

 Nếu chỉ mình ta ra sức ngăn cản mọi xung đột, thì bình yên khi ấy chỉ là thứ tồn tại nửa vời.

 Thế giới bị chia làm bốn, nó hoà bình, đơn giản vì xung đột đã bị ranh giới kia ngăn chặn.

 Bình yên thật sự vẫn còn xa lắm.

"Khi tất cả các ngươi dốc tiếp thu được tri thức, trí tuệ và sức mạnh, ta tin rằng lúc đấy vương quốc sẽ có thể né tránh những cuộc xung đột lớn lao, né tránh những nguy cơ từ thế giới, nguy cơ từ các nước không biết khi nào đó sẽ "viếng thăm". Cuối cùng thì vương quốc sẽ trở nên vững mạnh. Kakaka, chỉ cần cần cù mỗi ngày, đó không phải là lý tưởng xa vời nữa, đúng chứ?"

 Kakaka, Eldemade cười to thoả mãn.

"Nhưng mà, thật sự thú vị! Cái tư thế thách thức sự bất khả thi đó không phải chính xác là ngài Quỷ vương sao? Cho đến khi giấc mộng đấy thành hình, Hỏa âm Tử vương ta đây sẽ thuận theo khế ước để đảm đương cái vai trò gõ đầu trẻ ở nơi này. Các ngươi, bất kể cái gì cũng được, hãy trở thành những con người tuyệt vời dùm ta đi. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, ngài Quỷ vương kia, cứ mỗi khi biết được có xảy ra xung đột, điều đó chỉ càng làm ngài trưởng thành thêm một bước lớn lao nữa mà thôi!"

 Sau cùng thì ta và Eldemade đã cùng kí vào một bản Khế Ước, nội dung của nó chính xác là những điều mà hắn ta ba hoa nãy giờ.

 Thần linh sẽ luôn tuân theo lời hứa mà bản thân thiết đặt, song với một kẻ dị biệt, bán thần bán quỷ như hắn thì chẳng biết điều đó sẽ đúng được mấy phần.

Chính vì vậy, thay vì giao ước phải là bầy tôi trung thành tuyệt đối, thì ta nên cho ra những đề xuất mà hắn có hứng thú. Bởi lẽ những thứ như kiềm nén khả năng của hắn rồi cũng chỉ dẫn đến những biến cố phá vỡ chính con đường lí tưởng của ta mà thôi.

Khi ta quay lại Học viện này ở hình hài là trẻ con, nó cũng có một ý nghĩa là để xác nhận thành tựu giáo dục ở vị thế của một học viên.

Nếu mà biết ta là Quỷ vương thì học viên hay là cả giảng viên cũng sẽ không lý nào có người dám bày tỏ tiếng lòng bên trong mình. [note34603]

"Đến đây là hết, hôm nay mọi người sẽ tập luyện kiếm thuật ở đấu trường. Shin-sensei, nếu thầy có điều gì muốn nói trước khi bắt đầu buổi tập luyện thì hãy trình bày ở đây luôn đi!" 

 "Được rồi. Vì hôm nay là buổi học đầu tiên, nên nội dung sẽ vô cùng đơn giản, đơn giản đến mức mà ai cũng có thể làm được."

 Và Shin nói, cứ như là một lẽ tất nhiên.

"Tôi muốn tất cả mọi người thử chết một lần."

 Nhận được lời hồi đáp ngoài sức tưởng tượng, đám học viên nhốn nháo hết cả lên.

 "Nếu có thể, thì hai lần là tốt nhất." [note34604]

Lời tuyên bố gây sốc của Shin lần nữa vang vọng khắp căn phòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Tác note:

Nói tóm lại, vì hoà bình thế giới, ta nên chết một lần ...

NIT note:

Cảm giác như sự tự tin của 1 thằng ngốc đã không còn nữa.

Chương này do thanh niên NIT gà mờ solo, nên lỗi ngữ nghĩa là không thể nào tránh khỏi, hi vọng những đọc giả có khẻ năng ngoại ngữ góp ý giúp để t hoàn thiện bản dịch.

Cơ bản thì tự túc như này quá tốn thời gian, nên thực lòng hi vọng sớm có bác nào đó đồng hành vs t.

Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ cmt cày view leo top  nhiệt tình nha.

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Ghi chú

[Lên trên]
(NIT: ơ, v là k cua à)
(NIT: ơ, v là k cua à)
[Lên trên]
(3K2: Nghe như tỏ tình :)))
(3K2: Nghe như tỏ tình :)))
[Lên trên]
(3K2: Lol cừi ỉa)
(3K2: Lol cừi ỉa)
Bình luận (266)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

266 Bình luận

Mấy thằng hồi 2000 năm trước điên phết
Xem thêm
mỗi người chết 2 lần cho nếm mùi đời à
nhẹ nhàng phết
Xem thêm
đấy giáo viên mới là shin mè, t nói rùi(chắc thế <(") )


Xem thêm
Lời khuyên thật bổ ích:)
Xem thêm
Việc dễ thật đấy :))))
Xem thêm
Dễ thật nhưng dám làm mới khó
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ừa
Xem thêm
Đọc lại mới nghĩ, có khi nào arnos cho cả reno làm giảng viên lun k :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
hoi, drama nhiều roài, làm nội trợ đê
Xem thêm
@OVer_NIT: đúng đúng nên như vại :))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
t nghi reno từ đâu đó chui ra dạy học quá=))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
chơi v ai chơi lại chứ, để ẻm ở nhà làm nội trợ đê
Xem thêm
Đó
Bảo Shin r mà ad kêu drift =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ai biết gì đâu :))
Xem thêm