Asuka of the Scarlet Sky
Amana , ア マ , Amana Kouta , Tianna 218kalavinka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 30

5 Bình luận - Độ dài: 2,035 từ - Cập nhật:

“ Đầu tôi …ui da….!!! “

Phần đầu bỗng đau nhói. Trong khi cảm nhận khung cảnh mờ ảo xung quanh, Yuuto từ từ mở mắt ra. Cậu cố gắng trấn tĩnh lại , dường như đã tỉnh táo lại đôi chút, không còn cảm thấy choáng váng nữa. Bóng tối của màn đêm hầu như bao trùm cả căn phòng,Yuuto nhìn xung quanh một cách lơ đãng nhưng chỉ thấy duy nhất trần nhà.

“ Cậu đã dậy rồi à Yuuto ?? “

Trái tim của Yuuto xúc động lớn do giọng nói. Cậu cố gắng gượng dậy để quan sát, nhưng vết thương trên cơ thể lại tái phát và không cho phép di chuyển.

Nhưng Yuuto vẫn cố gắng đưa tầm mắt của mình về phía trước.

“ Đội trưởng Risty ?? ”

Mỉm cười 1 cách nhẹ nhàng, đó là dáng vẻ của đội trưởng đội cận vệ mà cậu rất đỗi tự hào.

Risty gật đầu với Yuuto khi cậu ta lẩm bẩm.

“ Hãy nghe tôi nói trước đã ! Cảm ơn anh Yuuto “

Risty ngồi trên ghế và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Yuuto. Với khuôn mặt đó, cơ thể của Yuuto dần nóng lên. Tóc vàng, da rám nắng. Ẩn trong sự nghiêm khắc là cử chỉ dịu dàng của cô. Đội trưởng Risty mà Yuuto biết là vậy.

" Đội trưởng. Đội trưởng... Risty ! “

Đôi mắt của Yuuto bỗng nhỏ lệ , Risty rụt rè gãi má. Cứ như vậy, cô chậm rãi tiến lại gần và ôm lấy Yuuto.

“Đó…. thực sự là đội trưởng….. Ngay cả bộ ngực cũng phẳng.... Thực sự là... đội trưởng Risty sao…..!!”

Risty cau mày trước những lời của Yuuto, nhưng những lời đó lại chính xác. Tuy nhiên, nhìn thấy Yuuto nức nở cô cũng không bận tâm về lời nói lắm. “ Tất cả đã ổn rồi, không sao đâu ”, cô vừa nói vừa vỗ lưng cậu.

Trong vài giờ, cả hai ôm chặt lấy nhau đến mức có thể cảm thấy nhiệt độ của nhau như thể bất động. Yuuto có thể tự đứng dậy di chuyển cơ thể trong khi cảm thấy thể lực của mình dần dần hồi phục, cậu nhìn vào vai của Risty với đôi mắt sưng húp.

“ Bây giờ anh đã ổn chưa ?”

*Pon Pon* Risty vỗ vào lưng Yuuto rồi lấy tay áo lao nước mắt. Dần dần Yuuto mở hai cánh tay đang ôm Risty ra .

"Uhm. Đây là đâu ? Sau đó, chuyện gì đã xảy ra ? Còn Asuka-sama thì sao rồi ?”

Ký ức của Yuuto đã khép lại khi anh tạo ra thanh kiếm thời-không. Tuy nhiên, vì Risty ở đây, Asuka chắc chắn đã làm đươc điều đó.

Không thấy bóng dáng của Asuka, Yuuto nhìn Risty với vẻ mặt thoáng chút lo lắng.

“ Đừng có lo. Asuka đang ngủ trên ở nhà bên. Cô ấy đã chăm sóc anh suốt “

Nhìn theo hướng Risty chỉ phía trước, cơ thể Yuuto dường như nóng lên. Băng cuộn quấn khắp quanh người. Mặc dù tuy nó có hơi vụng về, Yuuto có thể tưởng tượng ra cảnh Asuka đã cố gắng hết sức .

Theo như lời Risty, sau khi Asuka giải thoát cho linh hồn của cô, có vẻ như Asuka đã mang Yuuto vào một ngôi nhà trong làng để chăm sóc. Cậu cảm thấy mình như là một gánh nặng, Yuuto nhìn vào cơ thể yếu đuối của chính mình và tự trách bản thân mình, trách cơ thể yếu đuối này .

“Nhưng tôi rất vui. Đội trưởng Risty đã an toàn “

Yuuto nói những lời đó với hàng lệ chạy dài bên hai hàng má. Trong lòng Risty hét lên *Kyun* vì biểu hiện yếu đuối của cậu. Nhìn thấy vết thương của Yuuto, khuôn mặt của Risty thoáng một vẻ đau khổ và lo lắng

" Xin lỗi…...Tôi đã trở nên kém hiểu biết rồi ”

Risty gục đầu xuống, nhưng Yuuto lắc đầu.. Nekyuara là thứ gì đó mà Asuka và Yuuto có cố gắng cũng không thể đánh bại một mình. Nếu Risty không ở đó, tương lai của họ chắc chắn sẽ bị thứ đó thao túng và kiểm soát .

"Điều đó không đúng.Nó thực sự rất ngầu…. Đội trưởng là anh hùng của tôi ”

Yuuto mỉm cười từ tận trong đáy lòng. Cậu mừng vì cậu có thể nhận ra người trước mặt cậu, cậu mừng vì cậu có thể chạm tới người ấy.

“C-C-C-C-Có phải vậy không ?? Yuuto nói vậy làm tôi xấu hổ lắm đó “

Chưa từng được gọi như thế, hai má của Risty bỗng ửng đỏ. Tuy nhiên, thoang thoảng đâu đó có một cái nhìn hơi cô đơn, Yuuto nghiêng đầu nhìn Risty.

“ À,hiểu rồi ”

" Nó ổn mà. Tôi cũng yêu đội trưởng khi đội trưởng là 1 người phụ nữ “

“ Fuee !? Không…..Cái đó thì ….. !! “

Yuuto nói “Dễ thương quá ! “ khi nhìn vào biểu cảm đang hoảng loạn của Risty. Tất nhiên, cậu yêu Asuka nhưng đồng thời Yuuto cũng bị thu hút bởi đội trưởng của đội vệ binh hoàng gia.

Thật bất ngờ, cô ấy dễ thương ở mọi chỗ. Yuuto kéo Risty về phía mình.

“Aah…. Đợi đã Yuuto… Cái gì đó đang cứng lên ở dưới bụng tôi. [note12553]

* Kotsun * “Thanh kiếm “ của Yuuto đang ép vào bụng của Risty. Hơn nữa, nó đang ”chào cờ” làm khuôn mặt của Rist đỏ bừng lên.

Chắc chắn, Risty rất dễ thương. Mặc dù cậu hiện đang rất mệt mỏi, vậy mà” thằng nhỏ” lại đang tràn trề sinh lực một cách khó hiểu làm Yuuto phải ngượng ngùng gãi má.

“ Ahaha... Dường như nó đã “thức dậy” rồi…. Tại sao ư ? Chắc là tại vì Đội trưởng quá dễ thương đấy mà “

“Ah…. Đừng tự tiện vuốt mông tôi như thế chứ……. Fufuun “

Yuuto đang vuốt ve khắp cơ thể mảnh mai của Risty. Khoảnh khắc anh vuốt ve tới mông cô, Risty khẽ rên lên một chất giọng vô cùng ngọt ngào và dâm dục. Tiếng thở hổn hển và đi kèm một giọng nói ẩm ướt, nó làm cho “thằng nhỏ” ở háng Yuuto cương lên hơn nữa[note12555]. Khi” hàng” của Yuuto dần cứng lại, Risty không làm chủ được giọng nói của mình:

“Hyann…. Nó dính quá.... Yuuto, chờ đã !”

“Hả? Đội trưởng không muốn nó à? “

Yuuto ôm chặt lấy Risty đang cố gắng đấu tranh nội tâm, rồi nhẹ nhàng vuốt ve cô. Thật tốt khi Risty không thể từ chối một cách thẳng thừng vì cô ấy lo lắng về cơ thể mới hồi phục của cậu. Nhưng Yuuto đã đưa môi lại gần gáy của Risty.

“Ahh… Anh không thể làm vậy Yuuto !! Chuyện như vậy, tôi …. “

Cơ thể của Risty run rẩy khi cổ đang bị liếm. Cô đưa tay che miệng như thể muốn kìm nén giọng nói của mình để không phát ra những tiếng dâm dục. Bỗng Yuuto nói:

“Risty đang sợ điều gì vậy ?”

“Nn... B-Bởi vì….. Tôi…..Yuuto …”

Bàn tay của Yuuto nhẹ nhàng luồn vào áo của Risty nhưng cô chỉ yếu ớt phản kháng [note12554] . Yuuto nheo mắt trước hành vi hơi khác so với thường lệ của Risty.

Bàn tay của Yuuto sờ soạng khắp cơ thể của Risty. Sau đó,cô bị đẩy xuống.Bỗng nhiên ánh mắt của hai người chạm nhau với 1 chút ngạc nhiên.

“ Xin đừng bận tâm về nó. Tôi không ghét đội trưởng Risty bởi một điều vớ vẩn như vậy đâu !”

Đối diện với ánh mắt của Yuuto khiến Risty không thể thốt nên lời. Cô muốn nói điều gì đó nhưng lại bị bàn tay phải của Yuuto xen ngang.

“ A-ah…. Anh không thể làm như thế…. Yuuto “

Sự phản kháng cuối cùng của Risty đã không được Yuuto chú ý, cậu cởi bỏ quần lót của Risty. Làn da rám nắng của Risty dần lộ ra, Yuuto đặt ngón tay lên mép quần lót của Risty, từ từ kéo nó xuống, nhưng ngay lúc đó chuyển động của Yuuto đột ngột dừng lại vì giọng nói the thé của Risty

“ Làm ơn đừng nhìn vào chỗ đó …..”

Một khung cảnh thần tiên hiện ra từ từ theo chiều chiếc quần lót bị kéo xuống. Đó là một sợi dây làm bằng nước nhờn của tình yêu, Yuuto nhìn lên khuôn mặt của Risty

“ Chuyện gì đã xảy ra thế này? “

“.......xin lỗi….nhưng, những hành vị bạo lực đó, tôi..... “

Khuôn mặt của Risty đỏ bừng, luống cuống tìm cách giải thích.

Cảm giác mà Risty trải qua trong suốt trận chiến. Mặc dù đã xuống cấp nhưng vẫn là sự điên loạn thông thường của cô ấy. Bởi vì cô ấy đã được chế ngự mà không phải giết, thế nên mới có thể đạt được đến mức này.

Yuuto nắm chặt nắm tay của mình trên đầu của Risty đang mang khuôn mặt đầy nước mắt. Cậu đã hạ quyết tâm của mình mà không mất một giây.

Dần dần, từ nắm đấm đã biến thành một lòng bàn tay xoa lên trên đầu Risty .

“Nó có ổn không à? Đó không phải là điều gì đó đáng để xấu hổ cả. Sau tất cả mọi chuyện, Đội trưởng là sự vô giá đầy tự hào của tôi mà “

“Eh? Đợi đã, đợi ….!?”

Má của Risty đỏ ửng khi cơ thể cô đang được vuốt ve, Yuuto đột nhiên ôm cô trong khi ngồi dậy. Mặc dù cơ bắp ở cánh tay đang đau nhức nhưng cậu không bận tâm mà dùng hai tay tách đôi chân đang khép chặt của Risty.

Cơ thể của Risty run nhẹ lên , đôi chân được Yuuto mở rộng ra đã phơi bày hết chỗ nhạy cảm của cô

“Hyah….. Anh làm mạnh quá đ-...... Hyaaan…!”

Hậu môn của Rist chợt nóng lên vì Yuuto đang hôn liên tục lên nó . Cơ thể đã đến giới hạn của sức chịu đựng, Risty rên rỉ thành tiếng nhưng Yuuto vẫn tiếp tục hôn chỗ đó của Risty như thế.

“Fuu, Uuuun….. A-Anh đang làm gì vậy? “

“ Làm gì à ? Tôi đang hôn hậu môn dễ thương của đội trưởng nè “

Yuuto trả lời, khuôn mặt của Risty đang đỏ rực lên. Mặc dù lý trí cô cố gắng chống cự nhưng cơ thể cô không thể di chuyển nổi vì sự bối rối và mong đợi một cái gì đó lấn áp.

"Tốt rồi. Đội trưởng là đội trưởng. Tình yêu được lấp đầy trong lỗ nhị, khao khát với công chúa, em có cảm thấy nó khi đang cố gắng chiến đấu đến chết không? Em có ổn không khi làm một kẻ hư hỏng như vậy? Việc khoe chỗ đó khiêu dâm như vậy chỉ làm gia tăng việc anh thích em thôi, em đang nghĩ chút nữa chơi kiểu gì à?”

“Cái-đó…. Tuy nhiên….. kufuun”

Dễ dàng để hiểu. Chiến đấu 1 cách điên cuồng. Chỉ là không biết cô ấy đã cống hiến cơ thể của cô ấy cho chính nghĩa nhiều như thế nào? Thật trớ trêu sao khi phải chiến đấu trong khi chìm đắm trong ham muốn của bản thân. Yuuto thấy thật khó có thể tưởng tượng nổi.

Nhưng nếu là vì Risty , cậu có thể làm được….

“Chúng ta sẽ chơi với nhau suốt đêm nay. Sau tất cả, anh sẽ biến em thành món đồ chơi của anh, một món đồ chơi của riêng anh mà thôi. Em sẽ chấp nhận chứ ?”

Yuuto nghĩ rằng mình sẽ chấp nhận điều ấy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*) Vì đây là lần đầu team tham gia dịch truyện nên rất mong nhận được ý kiến đóng góp của mọi người để chúng mình có thể hoàn thiện bản dịch hơn nữa

Ghi chú

[Lên trên]
( edit:( ͡° ͜ʖ ͡°) )
( edit:( ͡° ͜ʖ ͡°) )
[Lên trên]
(trans:có mà thích quá nên chả thèm chống cự gì luôn ^.^ )
(trans:có mà thích quá nên chả thèm chống cự gì luôn ^.^ )
[Lên trên]
(trans: Hoạ mi sắp hóa grifin rồi.)
(trans: Hoạ mi sắp hóa grifin rồi.)
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Padoru padoru
Xem thêm
cố lên nhá
Xem thêm