Asuka of the Scarlet Sky
Amana , ア マ , Amana Kouta , Tianna 218kalavinka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 31

8 Bình luận - Độ dài: 1,621 từ - Cập nhật:

“Nn...ooooooooooo…!”

*Piku Piku* Bắp chân của Risty co lên, dạng ra như ếch. Cô rên lên một tiếng ngớ ngẩn khi khoái đang dâng tràn .

“Nhìn này! Đội trưởng mang cả thứ này vào trong suốt nhiệm vụ ư? Đội trưởng thực sự hư hỏng quá đấy?”

Với khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Trong khoái cảm, lỗ hậu của cô mở rộng và cái dương vật giả đặc biệt do Yuuto làm văng ra. Tiện tay cậu đùa nghịch với nó khiến Risty không kiềm được nước mắt vì sự xấu hổ.

“Aaaaa...Nó đang nhỏ giọt liên tục này…”

“Oo…..oooo…..Cái đấy…..Ou…!!”

“Nhm...Có lẽ nên làm như thế này thì tốt hơn.”

“Đừng mà. Ah…..aaaaa…..”

1 giờ đồng trôi qua. Phải mất một khoảng thời gian để làm hậu môn của Risty dãn ra, trong khoảng thời gian đó cô sướng đến nỗi hàng lệ chạy dài trên má lúc nào không hay.

Mặc dù Risty không bộc lộ rõ biểu hiện dâm đãng, nhưng khi nghe được giọng nói đầy thỏa mãn của cô, Yuuto cười lớn

“Aaaa….Yuuto, chúng ta không thể….. không thể thêm ,dù chỉ một chút nào nữa...em van anh đấy!”

Risty cuối cùng đã phải hạ mình cầu xin Yuuto. Cậu mỉm cười, hỏi rằng chính xác thì cô ấy muốn cái gì.

“Tốt thôi. Vì em cũng đã thấm mệt rồi nên hãy quay mông sang đây nhé!”

Yuuto nhẹ nhàng đặt Risty lên giường. Lúc Risty co giật, cô nâng eo mình lên nhưng Yuuto đã đưa tay ra đỡ.

“Đ-Đợi chút!... Yuuto vẫn đang phải hồi phục chấn thương mà!... Đừng cố quá nữa!”

“Eh...Nhưng mà…”

Giọng điệu nhỏ nhẹ nhưng nghiêm túc của Risty khiến cậu ngừng lại. Tuy nhiên, kể cả khi đã nói như vậy, Yuuto chỉ biết cách “làm” từ đằng sau như thường lệ.

“Anh nên làm gì bây giờ?”

Risty bỗng nhiên bật dậy, đẩy Yuuto nằm xuống giường. Trong khi Yuuto cố che giấu sự hoảng loạn thì Risty đã dang chân ra và đè lên người cậu

“Hãy để em chăm sóc nó cho. Anh chỉ cần nằm im và hưởng thụ thôi”

“Đ-Đội trưởng??”

Biểu cảm trông có vẻ rụt rè, xấu hổ của Risty khiến trái tim của Yuuto như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực

Một mối quan hệ chủ nhân-người hầu kì lạ. Thoát ra khỏi điều đó chính là Risty thường ngày. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên Yuuto thấy nụ cười e thẹn đó, má cậu chợt ửng đỏ.

Risty vui vẻ mỉm cười khi thấy khuôn mặt bối rối của Yuuto. Cô từ từ ngồi xuống trên Yuuto

“Nnn…..Sao vậy Yuuto? Nó có vẻ cứng hơn bình thường”

“Đ-Đó là vì …..”

Kể từ ngày ấy, Yuuto luôn là người chủ động. Mặc dù cậu không phân biệt phải trái nhưng vẫn cố làm mọi chuyện suôn sẻ bằng nụ cười của mình.Chẳng có gì hay khi để cô ấy vỡ mộng.

Cậu đã nói rằng cậu sẽ là chủ nhân. Cậu không thể thể hiện bộ mặt yếu đuối, khó xử của mình trước mặt cô ấy và trong hoàn cảnh lúc này được .

“Hora.... Nó đã hoàn toàn vào sâu bên trong rồi...Sướng quá!!!”

“Đ-Đợi chút nào đội trưởng!”

Hai bờ môi phụ của Risty đang vừa vuốt ve vừa như muốn nuốt trọn lấy dương vật của cậu.Má Yuuto ửng đỏ khi cảm nhận được nó.

“Ah…..ah…..ah…..ah…..”

“Fufufu… Tốt lắm. Hãy cố gắng chịu đựng nhé. Nếu là hôm nay thì ổn thôi. Làm ơn hãy đón nhận cảm xúc của em nha!”

Chuyển động của Risty càng lúc càng mãnh liệt như thể đang cố gắng nuốt trọn lấy nó vậy

“Nnn...Nó to quá… Em vui lắm bởi vì anh có thể cảm nhận được hết từ em!”

Risty liên tục di chuyển nhịp nhàng nhấp lên nhấp xuống trong khi vùng kín của cô thắt chặt lấy thằng nhỏ của Yuuto. Bên trong của Risty giờ đây trơn trượt hẳn hòa quyện với sự ẩm ướt khiến Yuuto phải cố nhịn không rên lên thành tiếng.

Hậu môn của Risty đang hoàn toàn bị kéo ra, tử cung thì co thắt làm cho dương vật của cậu chạm tới giới hạn.

“Ah...Ah...Em yêu anh Yuuto...Em yêu anh...Dù phải đứng sau Asuka em vẫn cảm thấy ổn...Em sẽ không bắt anh phải nói yêu anh đâu...Cơ thể của em...hãy cảm nhận...tận hưởng nó đi anh…”

Risty lắc mông trong cơn khoái cảm, cô nghiến răng chịu đựng trong khi bị nhấp hông dồn dập. Cơ thể cô không thể nào chịu cảm giác mà hậu môn cô mang lại. Thường thì lúc này cô đã mất hết lí trí và mặc kệ Yuuto rồi.

Với việc lí do đã không còn nữa, Risty nhìn xuống người mà cô yêu.

Cơ thể cô đã cạn kiệt, ngay lúc này cô không thể dùng được thứ năng lực mà mình tự hào nữa.

Cũng không cần thiết phải cảm ơn anh ấy. Tuy nhiên, một cảm giác còn to hơn cả lòng biết ơn xuất hiện và in ngày càng sâu trong tim của Risty, đó là tình yêu mà cô dành cho người đàn ông mang tên Kashiwagi Yuuto.

“O... Oooo.. . Em yêu anh Yuuto, em yêu anh... Ouu... oo... oo... em yêu anh nhiều lắm!!”

Risty rên lên những âm thanh gợi cảm. Cô cảm thấy bối rối khi nhìn xuống chàng trai đang tận hưởng cái lỗ dơ bẩn của cô. Dù vậy nó rất tự nhiên, cô cười nhẹ.

Cả hai đều biết rằng nó không hề quan trọng. Cô ấy gọi chủ nhân của mình một cách thân mật nhưng đó là gì họ đang ở cạnh nhau.

Có lẽ vì thế nơi cô cảm thấy bối rối.

“Không sao đâu vì em yêu công chúa hơn anh, Yuuto…”

Nghe những lời đó, Yuuto nín thở lại. Risty vẫn tiếp tục lắc eo, Yuuto chợt nhìn thấy biểu cảm của cô ẩn dưới mái tóc.

Yuuto nói nhỏ:

“A-Anh cũng vậy…Anh yêu Asuka-sama hơn đội trưởng Risty”

Nụ cười của Risty rất nhẹ nhàng. “Không hiểu tại sao cô ấy lại khóc nhỉ ?”, Yuuto nhìn lên Risty đang khóc mếu máo.

Risty nhìn Yuuto và cười mỉm: “Ổn mà”

“Em yêu anh”

“Anh yêu em”

Gửi gắm những lời nói đó đến với ai đó, Risty và Yuuto hòa làm một. Risty tiếp tục hạ sâu eo của mình xuống trong khi Yuuto đẩy hông lên

“Ah... Oooooooo...Y-Yuuto... Nuooooo!!”

“Nku... Đ-Đội trưởng!”

Dồn dập. Mỗi lần nhấp là một âm thanh khiêu gợi phát ra, sự dịu dàng của cô ấy vừa vài phút trước đã trở thành sự dâm dục.

“Oo.. oo... Em... Ooo... Ou... Em ra... ah…ah…!!”

Mỗi khi hậu môn của cô bị kéo ra, miệng cô lại biến thành một hình dạng dâm dục. Trong khi chìm đắm trong ham muốn, đầu cô quay cuồng trong choáng váng nhưng Risty vẫn loay hoay tìm kiếm khuôn mặt của Yuuto.

Hậu môn của cô bắt đầu cuộn lại, khoảnh khắc mà nó bị rút ra, Risty phát ra một âm thanh hoang dại, cả bầu ngực khiêm tốn lẫn cặp nhũ hoa cương nhọn của cô ấy dựng đứng cả lên.

“Ogu... oooooooooooo... Em đang... đang ra... Em đang ra bằng lỗ hậu của em...ah...ah…!!”

Cả người Risty run rẩy, mất thăng bằng. Hông cô rơi thẳng xuống Yuuto khiến cái ấy của Yuuto đâm thẳng sâu vào trong làm cho Risty chợt nhảy giật lên.

“Em ra.....aaaaaa…..aaaaaaa…..!!”

Risty nắm tay lại trên ngực. Cô cố nắm chặt lại như một đứa trẻ.

Chứng kiến cảnh tượng đấy, Yuuto mãnh liệt bắn thẳng vào bên trong Risty.

“O... oou.... Đ-Đang ra…..aaaaa…!!”

Tinh dịch của Yuuto chảy thẳng vào. Khoái cảm chạy dọc qua cơ thể khiến Risty đạt cực khoái và một lần nữa

“Oo...oo... Em đang ra... Oo... Ah... Em ra…!!”

Hai chân cô dang rộng ra, lưỡi cô lè ra một cách dâm đãng, cả cơ thể Risty co giật vì lên đỉnh

“…Em ra…!!”

Cằm cô ấy hướng lên trần nhà, cả hai tay duỗi ra như một loài thú nhỏ. Yuuto lại bắt đầu cương lên

Sau một hồi lặng im, *Piku Piku*, Yuuto dùng hai tay kéo cơ thể đang run rẩy của Risty về phía mình

“Đội trưởng, anh…!”

“Không, hãy khoan... Chờ một chút đã…!!”

Khoảnh khắc mà Risty cầu xin.

Phải mất vài phút để Risty quay lại trạng thái tỉnh táo từ cơn khoái cảm.

Cả Yuuto lẫn Risty không hề chú ý đến tiếng bước chân đang tiến lại gần.

Risty nhận ra trước, cô xanh mặt.

Risty cố gắng dồn lực để đứng dậy nhưng bị Yuuto kiềm lại bằng cả hai tay.

Yuuto nghiêng đầu thắc mắc khi thấy hành động của Risty *Kotsun* Cậu không quan tâm và vẫn tiếp tục nhấp hông

“Chuyện gì vậy? Thôi nào anh tiếp tục đây!!”

“Khônggg... Đ-Đồ ngốc này!”

Tiếng trách móc của Risty vang vọng lên trong khoản không

“Yuuto, anh ổn chứ? Không phải là tôi lo lắng cho anh hay gì đâu, cũng không phải tôi không muốn chăm sóc cho anh, nhưng vì anh đã rất cố gắng nên tôi đành phải vậy. Nói cách khác thì không còn ai ngoài tôi có thể chăm sóc cho anh".

Asuka vừa mở cửa vừa biện hộ, cô ấy bước vào trong phòng.

“Ểh…???”

Lần đầu tiên trong đời, Yuuto cảm thấy tim mình ngừng đập.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*) Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của mọi người để nhóm mình có thể hoàn thiện bản dịch hơn nữa!!!

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

R X......
Xem thêm
Một pha netori kinh điểm
Xem thêm
Và sau đó họ chơi 3 :'v
Xem thêm