Arafoo Kenja No Isekai Se...
Kotobuki Yasukiyo John Dee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08

Chương 04: Ông chú đua tốc độ

229 Bình luận - Độ dài: 5,874 từ - Cập nhật:

Một vật thể màu đen kịt lao đi dọc theo con đường hiểm trở quanh co giữa núi non.

Bằng thứ tốc độ áp đảo mà ngay cả xe ngựa cũng không đuổi theo nổi, vật thể đen kịt hung hăng tàn bạo nghiền qua lũ quái vật dám lao tới tấn công vì nghĩ đó là con mồi, lượn qua khúc cua bằng kỹ thuật Drift xe hoàn hảo.

Đó đúng là thứ mà mọi người đã biết, chiếc Moto ma thuật do ông chú Zeros chế tạo ra, “Harley Thunder XIII”.

“Mình nhớ đoạn tiếp theo là khúc cua liên tục như rắn bò…”

Chiếc xe lao vùn vụt liên tục hàng loạt khúc cua.

Đúng thế, lúc này ông chú đã biến thành một ngọn cuồng phong, ngày càng đẩy tốc độ lên cao hơn nữa, dường như không định để bất cứ kẻ nào chạy vượt lên phía trước mình.

Ông chú Zeros vốn không hề có tư cách chỉ trích tên triệu hoán sư điên cuồng nào đó.

“Ế á á á a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a!”

Sau đó là tiếng thét chói tai của người ngồi phía sau Zeros, cùng đồng hành trên chiếc xe.

Nữ kiệt lẫy lừng của Đế quốc Altorm với danh hiệu “Night General”, tướng quân Lusely Elmenrad nổi tiếng về sức mạnh và lòng trung thành đang phát ra tiếng khóc thét thất thanh đầy xấu hổ, liều mình túm chặt ghế sau để giữ cho bản thân không bị văng ra ngoài.

Tuy tộc Lufier có cánh và biết bay, nhưng tốc độ tối đa cũng chỉ đạt tới 40 km mỗi giờ đã là cực hạn, tuyệt đối không có cách nào bay nhanh hơn được nữa.

Lý do vì sẽ tiêu hao Mana khi sử dụng khả năng bay, dĩ nhiên khi tăng tốc độ bay sẽ càng tiêu hao nhiều Mana, nên không thể tăng tốc độ tùy ý được. Ngoài ra lượng Mana hao tổn còn tỷ lệ thuận với trọng lượng và tốc độ, cộng thêm tiêu hao từ lực cản không khí, khiến cho người cho tộc Lufier cũng rất khó mà bay được trong thời gian dài.

Nhân tiện đã nhắc tới, ma thuật bay của ông chú Zeros là “Wings Of Dark Crow” cũng tiêu hao Mana cực kỳ nhiều.

Ông chú lúc này đang điều khiển chiếc Moto chạy loạn xạ.

Kể cả Lusely đã quen với vận tốc 40 km mỗi giờ cũng không có sức chống cự với vận tốc lên tới 80 km mỗi giờ, cảm giác đua tốc độ do chiếc xe mang lại gây ra cho Lusely nỗi sợ kinh hoàng xưa nay chưa từng gặp.

Giống như đứa trẻ lần đầu tiên chơi trò tàu lượn siêu tốc lao vụt lên trời, Lusely sợ tới mức cả chiếc mặt nạ cũng không thể che dấu nổi vẻ sợ hãi.

“Chậm… tốc độ… chậm lại một chút…!”

“Hả? Cô nói gì? Ta không hiểu cô đang nói gì cả.”

Lusely hy vọng ông chú giảm tốc độ đi một chút, âm thanh lại chẳng thể truyền tới tai Zeros vì bị gió thổi bay.

Nháy mắt ngay sau đó, Harley Thunder XIII đâm bay con Orc ngơ ngác đi lang thang trên đường.

Kẻ đang lái xe hoàn toàn không thèm nhìn đường.

“Woah a a a! Làm ơn… chú ý đề phòng… cẩn thận đi mà a a a!”

“Ha ha ha ha ha, Orc rác rưởi thấm tháp quái gì ♪”

Cuộc đối thoại hoàn toàn chẳng ra đâu vào đâu, mà nói chính xác thì hai người này vốn không hề trò chuyện với nhau.

Quả thực chiếc Harley Thunder XIII đã trở thành hung khí di động.

Một chiếc Moto vốn không phải là thứ có thể đột ngột dừng lại giữa chừng, bất kỳ con Goblin hay quái vật nào khác đi lạc lên đường đều bị ông chú đâm bay đầy tàn nhẫn.

Cuối cùng hai người tới thị trấn Rishakr.

==========

Vương quốc Isarash, từng là một quốc gia thống nhất rộng lớn tất cả các chủng tộc chung sống hòa hợp không phân biệt kỳ thị, với danh nghĩa Đế chế Iskalas. 

Nhưng tới đời hoàng đế thứ ba, quý tộc lạm dụng quyền lực tăng vọt, cuối cùng diễn biến thành chiến tranh giữa các phe phái trong nội bộ đế quốc, loạn lạc bùng nổ, cả quốc gia sa vào trì trệ.

Thời điểm này, tộc Beastman và Elf quyết đoán từ bỏ đế quốc.

Nội bộ đế quốc còn lại thì chia rẽ thành hàng loạt phe phái, phe có được quyền thừa kế ngôi vị hoàng đế, phe chủ trương ai có năng lực thì lên làm hoàng đế, phe cơ hội chăm chăm tìm thời cơ để tranh đoạt quyền lực, cướp lấy cả để quốc. Các phe phái âm thầm đấu đá, quấy rối, ngáng chân nhau, đánh mất dân tâm.

Nói theo một cách đơn giản thì bọn họ làm ngơ nhân dân, bùng nổ tranh giành quyền lực rồi tự chuốc lấy diệt vong, có điều huyết thống hoàng tộc không cam chịu như vậy.

Thành viên còn sót lại của hoàng tộc bị trục xuất khỏi vùng đất phì nhiêu giàu có, thành lập một quốc gia nhỏ tại vùng núi cao ở biên cương đế quốc cũ, đó chính là Vương quốc Isarash. Có điều ngay cả lời khách sáo của những tay hùng biện cũng không thể nói ra nổi rằng đây là một quốc gia giàu có sung túc. Tuy sở hữu nguồn tài nguyên khoáng sản rất phong phú  nhưng chính trị không phải thứ đơn giản đến mức chỉ cần có tài nguyên là nuôi sống được đất nước. Khoáng sản bị Thần thánh quốc Mentis đang khuếch trương thế lực mạnh mẽ thu mua với giá rẻ mạt, khiến Vương quốc Isarash rơi vào nguy cơ tài chính.

Muốn có đồ ăn sung túc cần phải có đất canh tác dồi dào, vấn đề là khi đó bọn họ phát động chiến tranh tấn công Vương quốc Roanshina dưới hạ du sông Aurlas (chính là Vương quốc ma thuật Solistiea ngày nay), thất bại trong trận chiến ở thành Santol, khiến đất nước lại càng trở nên nghèo khó, nội bộ cũng thường xuyên xảy ra bạo loạn.

Trong hoàn cảnh khó khăn đó, Đế quốc Altorm đã ra tay hỗ trợ bọn họ, Vương quốc Isarash nhờ vậy mà thoát khỏi nạn đói, đời đời ghi nhớ ân tình, luôn qua lại với Đế quốc Altorm bằng thái độ thân mật hòa hảo. Nhân tiện đã nhắc tới, nhờ vào bối cảnh lịch sử tương giao lâu đời mà có một con đường kết nối hai đất nước, được gọi là Road of Sky Wings.

Ngay khi tình hình có vẻ bắt đầu chuyển biến tốt đẹp thì Thần thánh quốc Mentis lại gia tăng áp lực lên vương quốc, cuối cùng hai nước tiến hành ngoại giao về mặt cơ bản là uy hiếp và đe dọa.

Tình cảnh đó lại khiến nội bộ Vương quốc Isarash hỗn loạn, quên đi quá khứ chiến bại, lên kế hoạch phát động chiến tranh với Vương quốc ma thuật Solistiea, có điều sau khi phái gián điệp tiến tới thu thập thông tin tình báo lại nhận ra kế hoạch thật sự quá không ổn, cho nên bỏ xó kế hoạch xâm lược khi còn chưa tuyên chiến.

Chính vào thời điểm này, Công tước Delsasis của Vương quốc ma thuật Solistiea lại triệu tập đại sứ ngoại giao của các đất nước nhỏ, công bố kế hoạch công trình khai phá con đường Đại di tích ngầm Irumanas cho mọi người.

Dù quá trình thực hiện công trình có không ít khó khăn, hiện giờ cũng đã hoàn thành, kết nối Road of Sky Wings, Đường hầm ngầm Irumanas và Đường hầm Izsarand, một mạng lưới giao thương vượt thời đại đã ra đời.

Chắc chắn sẽ khiến giao thương sôi động hơn, cũng có hy vọng vực dậy nền kinh tế.

Rốt cuộc thì tài nguyên khoáng sản rất quý giá đối với Vương quốc ma thuật Solistiea, có thể hy vọng rằng bọn họ sẽ có nhu cầu rất lớn về mặt hàng này, mà nói cho cùng thì chỉ cần không bị Thần thánh quốc Mentis thu mua bằng cái giá rẻ mạt đã là tin rất tốt rồi.

Tục ngữ nói, kẻ thù ngày hôm qua chính là bạn hữu hôm nay.

“Vậy là có thể cải thiện đôi chút tình trạng tài chính của nước ta, quá trình này sẽ rất lâu dài…”

Người đang nhỏ giọng nói thầm đó là Louistard Farniente Isarash, đương kim quốc vương của Vương quốc Isarash, một vị vua tốt được người dân kính yêu, đã tiến hành rất nhiều cải cách để vực dậy quốc gia bần cùng này, tâm huyết với công việc phát triển nông nghiệp trong nước ngay từ khi còn trẻ tới tận tuổi chớm già hiện tại.

“Đá quý, khoáng sản và kim loại quý chắc có thể bán được giá cao, vấn đề là không biết quốc gia kia sẽ chịu để yên tới bao giờ.”

“Ừm… Có điều sứ giả của Đế quốc Altorm vừa mới nói chuyện rất thú vị đấy?”

“Chuyện thú vị gì?”

“Hình như trận động đất lúc trước đã khiến Thần thánh quốc Mentis bị thiệt hại nghiêm trọng, muốn ổn định tình hình trong nước thôi cũng phải mất vài năm. Nghe nói Marto Handel đã hỗn loạn tưng bừng.”

“Vậy tạm thời đất nước sẽ không tới gây phiền phức cho chúng ta được nữa, chắc hẳn bọn họ cũng chẳng có hơi sức đi can thiệp vào quốc gia khác.”

“Mấu chốt là mấy năm tiếp theo đây, phải nhân cơ hội này ổn định tình hình đất nước, chuẩn bị quân đội mới được.”

Lực lượng quân sự vốn được chuẩn bị để tấn công Vương quốc ma thuật Solistiea, nay lại trực tuyến chuyển sang đối phó với Thần thánh quốc Mentis.

“Quốc gia đó hiện đang chìm trong hỗn loạn, đây là cơ hội tốt để cướp lại những vùng lãnh thổ đã bị chúng xâm chiếm.”

“Dù sao hiện giờ Vương quốc ma thuật Solistiea đã là nước đồng minh của chúng ta, không rửa được nỗi ô nhục ở thành Santol đúng là vô cùng tiếc nuối, nhưng hiện giờ chúng ta cần bảo đảm đất đai phì nhiêu màu mỡ trước đã.”

“Ừm, có vẻ như Solistiea cũng sẽ viện trợ lương thực cho nước ta, chúng ta ký hiệp ước hòa bình với họ như với Đế quốc Altorm ổn chứ?”

“Tôi cho rằng chúng ta giữ mối quan hệ hữu hảo với họ là tốt nhất, bọn họ cũng không cung cấp Magic Scroll chứa phép hồi phục cho chúng ta thường xuyên được, đất nước chúng ta cũng cần phải bắt đầu đào tạo Pháp Sư chữa trị mới được.”

“À mà, ngài Đại Pháp Sư, đất nước của Beastman có đồng ý trở thành đồng minh không?”

Đứng ở phía vị đại thần quay đầu sang hỏi là Pháp Sư trong tấm áo đen, Ando.

“Có vẻ như tộc Beastman hài lòng khi duy trì trạng thái không xâm phạm lẫn nhau. Ngoài ra ta cũng đã có được lời hứa của tộc Beastman, khi chúng ta tấn công Thần thánh quốc Mentis, bọn họ sẽ giúp.”

“Ồ! Không hổ là ngài Ando, tộc Beastman đồng ý trợ giúp khiến người ta yên tâm hơn nhiều.”

“Bởi vì bọn họ cũng có thân nhân hoặc đồng tộc bị sát hại, cũng có người bị bắt đi làm nô lệ, một khi chúng ta thật sự muốn phá hủy Thần thánh quốc, bọn họ rất sẵn lòng ra tay hỗ trợ.”

“Các nước nhỏ xung quanh đã hình thành liên minh, vòng bao vây đã sắp hoàn thành.”

“Không thể quá lạc quan được. Dù sao chúng vẫn còn lại một nửa số Anh Hùng, ta cũng hy vọng tránh khiến cho dân chúng vô tội hy sinh vì chiến tranh. Nếu có thể, hãy cố hết sức áp dụng chính sách lung lạc dụ dỗ, kéo bọn họ về phe ta.”

Ando chỉnh sửa lại cuộc thảo luận, thận trọng xác nhận tình hình hiện tại.

Tuy nói rằng quốc lực đã suy nhược, Thần thánh quốc vẫn giữ lại chiến lực đủ để đánh bại tất cả các nước nhỏ riêng lẻ. Nếu không có biện pháp nào làm suy yếu sức chiến đấu của họ, rất có thể Vương quốc Isarash sẽ bị diệt vong.

“Việc này ta cũng có nghĩ tới. Rất may mắn, quốc gia đó đang rơi vào hỗn loạn vì gặp phải thảm họa, trước mắt còn bận xử lý những vấn đề sau tai nạn. Đất nước chúng ta cũng phải nhân cơ hội này giải quyết những vấn đề trong nước cố hết sức ổn định nền kinh tế đã… Chuyện không thể tránh được, nhưng đúng là nước ta thiếu thốn quá nhiều.”

“Tình hình trồng trọt “Bort” cũng khó có thể gọi là thuận lợi được, cần nghĩ cách gấp rút hoàn thành tự cấp tự túc được lương thực. Bệ hạ, chúng ta có nên đưa cả rượu nho ra bán không…”

“Bort” là một loại rau củ tương tự như khoai tây, vỏ cứng như đá, chỉ có thể khiến lớp vỏ mềm ra bằng cách hầm trong thời gian dài rồi mới chế biến được. Vì không có động vật nào ăn được nên thứ thực vật này mọc tràn lan khắp những khu rừng núi chưa được khai hoang, chỉ có điều là không ai ngờ được rằng có thể sử dụng chúng làm lương thực.

Ngoài ra, lột lớp vỏ đã mềm sau khi hầm rồi đem đi phơi khô có thể sử dụng làm chất đốt cực kỳ tốt. Ando phát hiện và mở rộng việc trồng trọt loài thực vật này, được một số người coi là anh hùng.

Đây là chuyện ngoài lề, tuy nhiên vì đặc tính đất đai mà Vương quốc Isarash rất phổ biến trồng nho, sau đó bảo quản số lượng lớn bằng cách chế biến thành nho khô hoặc rượu nho. Ngoài ra để đảm bảo nguồn Protein quý giá, họ còn trồng trọt một loại bắp chuyên sinh trưởng vào mùa đông được gọi là Frost Corn. Dù vậy, lương thực vẫn cứ vô cùng thiếu thốn.

“Khoáng sản thì muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng mà…”

“Bệ hạ… Càng nói thêm lại càng thấy trống rỗng thì thôi đừng nói nữa. Tiếp theo chúng ta sẽ vực dậy nền kinh tế, đó mới là màn diễn lớn cần lo lắng!”

Vua Louistard thỉnh thoảng lại tự rơi vòng xoáy những suy nghĩ tiêu cực, đất nước này vô cùng thiếu thốn tài nguyên.

Không còn biện pháp nào cho tình hình trước mắt nữa, Ando thử đưa ra đề nghị:

“Bán rượu nho lâu năm ra ngoài là ổn mà? Rượu càng lâu năm càng quý giá, tôi nghĩ nếu thử đưa cho Vương quốc Solistiea hoặc Đế quốc Altorm, chắc chắn bọn họ đều sẽ rất vui mừng.”

“Rượu cũ để lâu năm sẽ khiến bọn họ vui mừng á? Cái thứ đó thì nhiều lắm, nhưng thật sự ổn đấy chứ… Bọn họ sẽ không nổi giận quay sang tấn công chúng ta chứ hả?”

“Bệ hạ, nếu như ngài Ando đã nói như vậy thì chúng ta cứ thử xem thế nào? Có thất bại đi nữa thì chúng ta cũng chẳng tổn thất gì cả, nếu nhờ thế mà nhập khẩu được nguyên liệu như thảo dược, chúng ta có thể dùng để chế tạo Magic Potions.”

“Đúng vậy… Chỉ trách đất nước chúng ta quá nghèo nàn.”

“Sao mà lại tiêu cực thế này… Mà đã có ủ rượu thì bọn họ phải biết rằng rượu nho ủ trăm năm trở lên uống ngon đến mức nào mới đúng chứ?”

Thật ra Ando đang suy nghĩ dựa theo tri thức trong “Sword and Sorcery”, rượu được ủ bằng Mana, ủ càng lâu sẽ càng trở nên thơm ngon.

Nhưng ở thế giới này, tuy đã có kỹ thuật ủ rượu, nhưng lại chưa từng nghĩ tới chuyện đi uống rượu nho để lâu năm.

Mỗi năm, Vương quốc Isarash đều sản xuất ra rất nhiều rượu nho, những thùng rượu càng lâu năm càng ngày càng bị nhét dần vào sâu bên trong kho chứa rồi bị quên đi mất, đến một lúc nào đó bọn họ cảm thấy quá chật chội thì sẽ đem chỗ rượu cũ đó vứt đi chứ chưa từng có ai thử uống cả.

Nghe thì rất lãng phí, vấn đề là trong thường thức của họ thì rượu nho đã để qua nhiều năm là cái thứ không uống được nữa, vì vậy nên có rất nhiều thùng rượu bị bỏ mặc sâu trong kho chứa mà không một ai thèm đụng vào.

“Rượu ủ lâu trăm năm trở lên uống ngon lắm mà? Phải nói đó là thứ rượu quý giá đến mức không biết trong cuộc đời liệu có cơ hội được uống một lần hay không. Bọn họ sẽ rất vui vẻ viện trợ đất nước này, nhân tiện mang theo một ít vật trang sức, đá quý tặng kèm, chắc chắn có thể gia tăng hảo cảm của đối phương.”

“Nếu là vậy thật thì tốt… Haiz…”

Vua Louistard thật sự không muốn thi hành kế hoạch này cho lắm, có điều họ cần phải duy trì mối quan hệ đồng minh với Vương quốc ma thuật Solistiea, trong khi chẳng có gì để gây ấn tượng tốt cho đối phương được cả, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ dùng phương án mà Ando đề nghị. 

Hành động đó lại dẫn tới kết quả nằm ngoài sự tưởng tượng.

Hoàng thất Solistiea nhận được rượu nho và trang sức, say mê hương vị tuyệt vời của rượu nho lâu năm, tặng lại rất nhiều lương thực và tiền viện trợ cho Vương quốc Isarash.

Vua Louistard rất kinh ngạc, tự mình uống thử rượu nho lâu năm, rốt cuộc cũng phát hiện ra lý do tại sao đối phương lại làm như vậy, hương vị của rượu nho tuyệt vời tới mức khiến người uống cảm động rơi nước mắt.

Để ý tới giá trị của rượu nho, vua Louistard quyết định chỉ mang vài bình rượu lâu năm ra thử bán, kết quả là bán được với cái giá cao tới mức chính ông ta cũng không ngờ tới.

Vô cùng vui mừng, vua Louistard quyết định bán ra rượu nho có lịch sử trên trăm năm một cách giới hạn, chúng được gọi là loại rượu nho cao cấp nhất với danh hiệu “Tear Of Goddess”. Kinh khủng nhất là giá trị của mỗi một bình rượu tương đương với dự toán của cả một quốc gia nhỏ.

Cứ thế, danh tiếng của Vương quốc Isarash ngày càng lan xa với tư cách là thánh địa sản xuất ra thứ rượu nho mang hương vị tuyệt hảo đầy tính nghệ thuật, tình hình tài chính cũng khá dần lên… Đây là chuyện xảy ra ở một thời gian sau này.

==========

“A a… xong. Lần nào cũng đều rất mệt mỏi…”

Ando cuối cùng thoát được khỏi vua Louistard, lảo đảo ngã lên chiếc sô pha đặt trong phòng, thở ra một hơi nặng nề. Quốc vương của Isarash có kiểu suy nghĩ quá tiêu cực, mà bất cứ chuyện gì cũng sẽ tìm đến thương lượng với Ando.

Nếu chỉ có như vậy thôi cũng được, vấn đề là ông ta bắt Ando phải nghe cả mấy lời than vãn về nhà chồng của con gái với thái độ của mấy vị thuộc cấp không được tốt, thật sự không chịu nổi.

Trở về từ “Bình nguyên Ruda Irru” mà tộc Beastman cư trú, Ando vốn chỉ định báo cáo xong sẽ đi nghỉ ngơi, nhưng sau đó vị quốc vương kia không chịu buông tha cho anh ta, tìm Ando thảo luận rất nhiều vấn đề về chính trị.

Nhưng mà Ando không phải chính trị gia, có hỏi cũng chẳng biết phải phán đoán thế nào.

Ando rơi vào trạng thái sức cùng lực kiệt ngay khi trở về phòng.

“Vất vả rồi cho cậu rồi Ando.”

“Lần nào cũng siêu vất vả cả, biết thế thì đừng nói ra chuyện cậu có Job Hiền Giả ra là hơn nhỉ? Chuyện vụn vặt dư thừa nào cũng ném hết lên người cậu.”

“Thật là… Tôi là Pháp Sư cơ mà, có phải chính trị gia đâu!”

Tuy Lisa và Shakti rất đồng tình với nỗi vất vả của Ando, nhưng tuyệt đối không ra tay hỗ trợ.

Bởi vì so với việc bị ép phải nhận cả đống những công việc phiền phức, thà đi chế tạo mấy thứ linh linh tinh như thuốc còn nhẹ nhàng thoải mái hơn nhiều.

Xét về mặt kết quả, chỉ có mình Ando xui xẻo.

“A a a… Nếu như là ông chú Zeros, ông ta sẽ giải quyết vấn đề này bằng tài hùng biện… nhưng mà tôi… không làm được…”

“Này Ando, cái người tên Zeros đó, lợi hại như vậy thật sao? Tôi cũng có nghe qua lời đồn về Destroyer, nhưng chưa gặp thực tế bao giờ nên cũng không rõ ràng cho lắm.”

“Tôi cũng thế… Sự kiện bọn họ sử dụng ma thuật diện rộng trong Event chiến tranh nhiều người tham gia, nổ bay cả người phe mình, nổi tiếng cực kỳ. Rồi cả vụ bắt người chơi PK về hành hạ đến trầm cảm rồi dùng dây thừng trói lại, treo ngược lên World Tree, có phải là sự thật không?”

“Là thật… Event chiến tranh nhiều người chơi đó tôi cũng có mặt ở hiện trường, vụ đó là do mấy Guild tham gia định thí mạng bọn tôi vì Items phần thưởng, nên bị Destroyers đưa cả lũ cùng nhau lên đường, rất nổi tiếng. Còn vụ bắt người trói lại, chắc là sự kiện bọn họ đánh trả đám người muốn trộm nguyên liệu hiếm Seed Of World Tree. Dân chơi PK hình như là bị đại bàng ăn sống, chết rồi trở về điểm phục sinh.”

“ “Woah…” ”

Trong “Sword and Sorcery”, Party của Ando thường xuyên hợp tác cùng hành động với Party “Destroyer”, quan hệ hai bên rất tốt đẹp, thậm chí có thể cùng nhau chế tạo trang bị. Cùng với bọn họ, Party của Ando cũng thực hiện một ít hành vi tàn ác chỉ có thể làm được trong Game.[note46834]

“Nói như vậy, sẽ không làm vậy thật đấy chứ?”

“Vì là ở trong trò chơi, chắc chắn không gây ảnh hưởng đến tính mạng, nên mới mặc sức muốn làm gì thì làm như thế. Haiz, tuy có thể coi là bài học cho đám người chơi PK với cả mấy Guild bất hảo, nhưng mà Ando, cậu cũng tham gia hả?”

“Không biết vì sao mà Destroyer cực kỳ nhạy bén, chỉ cần tìm được kẻ dám làm chuyện xằng bậy thì sẽ ra tay hủy diệt một cách vô cùng hung tàn.”

“Xác suất cao đến mức nào vậy? Còn cao hơn cả cơ hội gặp quái vật à?”

“Không phải cái đội Destroyer đó cũng đến thế giới này rồi đấy chứ?”

“Rất có khả năng. Theo tin tức mà tôi nghe ngóng được, Vương quốc ma thuật Solistiea có ngọn núi đột nhiên biến mất, chỉ sợ đó là kết quả gây ra bởi Gluttony Abyss.”

“Gluttony Abyss” là ma thuật siêu trọng lực phạm vi rộng, lợi dụng hiện tượng tan vỡ của khối cầu trọng lực, sinh ra sức phá hoại hủy diệt hoàn toàn kẻ địch.

Pháp Sư đủ khả năng sử dụng được thứ ma thuật hoành tráng khoa trương đó có thể đếm được trên đầu ngón tay, vấn đề ở chỗ ai là kẻ đã tới thế giới này.

“Tôi nghĩ chắc là Zeros… Nếu là Keima hoặc ba người khác kia tới thế giới này, chắc chắn mọi chuyện đã phát triển theo chiều hướng kỳ quái nào đó rồi.”

“Tạm thời không đề cập tới việc Zeros là người như thế nào, nhưng mà những người khác nguy hiểm đến như vậy sao? Trước kia tôi có nghe nói qua về cái người gọi là Keima Raphael…”

“Mấy vị người chơi top đầu đó, bình thường làm gì vậy?”

“Không nên biết thì hơn đấy? Ông chú Zeros thì cũng có chỗ nào đó quai quái, nhưng bốn người còn lại thì càng bất ổn hơn. Ví dụ như chế tạo Dungeon hậu cung toàn là Homunculus tai thú, gây ra thảm họa Virus hay đại dịch, chế tạo ra vũ khí có uy lực quá mạnh đến nỗi không dùng nổi, chế tạo hàng loạt trang bị nguyền rủa đem đi lừa bán cho người khác, làm tất cả mọi chuyện gây rắc rối cho mọi người xung quanh. Chỉ riêng từ việc biết tự kiềm chế bản thân thì ông chú Zeros bình thường hơn họ nhiều.”[note46835]

Bọn họ là một Party chuyên làm chuyện xằng bậy, gây rắc rối phiền toái cho người xung quanh, lấy lý do “đây chỉ là thế giới trong Game” làm lá chắn.

Mỗi người trong số họ đều là kẻ chỉ vì tuân theo hứng thú của chính mình mà thực hiện những hành vi ngoài tầm kiểm soát, gây liên lụy đến xung quanh, khiến phạm vi ảnh hưởng thiệt hại ngày càng mở rộng.

Vấn đề nghiêm trọng là vật họp theo loài, bọn họ hấp dẫn nhưng người có đam mê tương tự, sức ảnh hưởng to lớn gần như bao trùm tất cả những người chơi cấp cao, quan hệ rộng đến kinh người, thậm chí bất kỳ Guild nào dám đối đầu với Destroyer sẽ bị quần chúng nhân dân chung tay đả kích đến hủy diệt.

“Ừm… Theo như lời cậu nói thì… Zeros làm gì vậy? Ít nhất thì việc ông ta làm không giống với bốn người kia chứ?”

“Ông chú Zeros chuyên nghiên cứu sáng chế ma thuật. “Gluttony Abyss” mà tôi sử dụng cũng do bọn họ chế tác, có điều tôi không ngờ ông ta lại chế tạo ma thuật bằng kỹ thuật lập trình. Sau khi tìm được chiếc PC ở trong di tích nào đó, bọn bắt đầu muốn làm gì thì làm…”

“Ando dùng mà đã có uy lực như thế rồi, nếu là do chú Zeros sẽ thành ra thế nào? Ông ta đã có cả Đột Phá Cực Hạn rồi đúng không?”

“Nói bằng một câu ngắn gọn là “Vũ khí hình người”. Hình như ông ấy chế tác ra ma thuật hủy diệt lẫn vật liệu nổ quá mạnh đến không có chỗ sử dụng đều chỉ vì sở thích cá nhân. Ông ta cũng hỗ trợ những thành viên khác, tôi nghĩ nếu Zeros có mặt ở thế giới này, chắc chắn có khả năng thực hiện gian lận bằng kỹ thuật của bản thân?”

“ “Vật liệu nổ… Là phần tử khủng bố à!?” ”

Trong ấn tượng của Lisa và Shakti, cả đám Destroyers hoàn toàn là một lũ phần tử khủng bố.

“Red Destroyer” - Keima Raphael là giả kim thuật sư, vùi đầu vào nghiên cứu chế tạo Homunculus, rõ ràng là hành vi của một nhà khoa học điên cuồng sẵn sàng bất chấp mọi thủ đoạn để thu thập nguyên vật liệu. Một kẻ yêu thích lông xù tai thú đến không có thuốc nào cứu chữa nổi.

“White Destroyer” - Kanon là dược sư, chuyên gia điều chế thuốc, chế tạo vô số Magic Potions đi bán cho người chơi khác, sử dụng người khác làm vật thí nghiệm. Vì vậy mà có vô số nạn nhân bị dính trạng thái xấu, đầu óc bọn họ trở nên cực kỳ “High”.[note46836]

“Blue Destroyer” - Tetsu là thợ rèn, thích chế tạo ra mấy thứ vũ khí thiếu tính thực dụng về mặt thiết kế, nhưng lại có uy lực cực kỳ hung tàn. Vẻ bề ngoài ngầu lòi rất lợi hại, uy lực hung tàn cũng rất lợi hại, không biết vì sao lại cứ bắt buộc phải có tính năng tự phát nổ. Có rất nhiều người chơi lỡ không cẩn thận kích hoạt nhầm cái tính năng đó, bị nổ bay.[note46837]

“Green Destroyer” - Teddy Dead là Necromancer, sở hữu tình yêu cháy bỏng với Items bị nguyền rủa, thường đi săn người chơi PK kiếm tiền thưởng, mục đích chính là bắt về làm vật thí nghiệm, thử nghiệm hiệu quả nguyền rủa. Hứng thú lớn nhất là chế tạo ra những Items nguy hiểm, người sử dụng sẽ rơi vào trạng thái Debuff cực xấu sau khi trang bị, lại còn rất khó hóa giải.

“Black Destroyer” - Zeros Merlin là Pháp Sư, cũng là chuyên gia phá hoại trầm lặng điềm tĩnh, am hiểu cải tiến ma thuật, từng tự tay tiêu diệt vài Guild bất hảo.[note46838]

Năm người này tụ hợp thành một Party, không chỉ bù đắp khuyết điểm của mỗi người, mà còn hỗ trợ lẫn nhau cùng tiến bộ, tiện bước không ngừng tiến lên, bước tới đỉnh cao trên mọi người chơi.

Kết quả là bọn họ chiến thắng vô số nhiệm vụ có độ khó cao, cùng kéo theo số nạn nhân còn nhiều hơn nữa.

Trong đầu Lisa và Shakti cùng hiện lên cảnh báo “Nguy hiểm, xin đừng trộn lẫn!”.

Xét trên khía cạnh nào đó thì gọi bọn họ là phần tử khủng bố cũng chẳng có gì sai.

“Tôi không dám chắc lắm, nhưng người ở Solistiea đại khái là Zeros. Nếu như là những người khác, chắc chắn sẽ gây ra náo loạn càng thêm rắc rối mới đúng, một khi bọn họ tới được thế giới huyền ảo, tuyệt đối sẽ không kiềm chế bản thân. Riêng cái này thì tôi dám đảm bảo!”

“Thật đúng là một đám người tự do tự tại… Cái cảm giác đáng tín nhiệm đáng ghét gì thế này?”

“Cậu nói là không biết tự kiềm chế, Pháp Sư có thể hủy diệt cả một quốc gia chẳng phải rất nguy hiểm sao…”

“Tuy rằng phương hướng mỗi người không giống nhau, nhưng không biết vì sao mà cả năm đều có sức hành động cực lớn, cả năm người này đều trở thành Đại Hiền Giả, lại còn hợp thành một Party, tuyệt đối sẽ gây ra rắc rối khổng lồ. Tuy nhiên, đến tận bây giờ vẫn không nghe nói có sự kiện thảm họa quy mô lớn nào xảy ra cả, suy ra từ đó, có thể kết luận rằng người đến thế giới này chính là Zeros.”

“… Nói cách khác tức là bốn người kia là loại người sẽ gây rắc rối ngay lập tức.”

“Hình như tôi đã có thể lý giải tại sao cậu nói rằng Black Destroyer tương đối bình thường rồi. Đám còn lại thật sự quá ác liệt…”

Trong tình huống khi năng lực của thế giới Game hóa thành hiện thực, Pháp Sư có thể vận dụng ma thuật hùng mạnh gây ra thiệt hại mang tính hủy diệt là tồn tại cực kỳ có lực uy hiếp. Hiền Giả hoặc Đại Hiền Giả không chịu sự kiểm soát của quốc gia sẽ không thể biết nổi bọn họ sẽ gây ra những chuyện nguy hiểm gì, kẻ cầm quyền chắc chắn sẽ hạ lệnh ám sát với lý do loại trừ nhân tố nguy hiểm.

Hoàng tộc và quý tộc chắc chắn không có đủ sự rộng lượng để cho phép một kẻ đủ sức uy hiếp đến mình tiếp tục tồn tại.

“Nếu là cái người đó, chắc hẳn ông ta có thể sống ở thế giới này bằng một tư thái siêu nhiên vượt ngoài thế tục, trong khí đó vẫn gây ra một vài sự kiện thiếu chín chắn, gây ảnh hưởng tới rất nhiều người.”

“Thật là quá đáng. Tôi không muốn gặp mặt ông ta đâu… Dù sao cũng không biết ông ta sẽ làm gì mình.”

“Tôi cũng đồng ý với Shakti. Cảm giác gặp mặt ông ta là chuyện rất đáng sợ…”

“Không có vấn đề gì đâu, bởi vì ông ta là kẻ có thường thức ổn nhất trong cái đám đó rồi. Theo tôi nghĩ thì đầu tiên ông ta sẽ phát hiện ra ngay rằng đây là thế giới thực, tiếp theo sẽ bắt đầu nghi ngờ tứ thần ngay lập tức. Ông ta mà trở thành đồng đội sẽ đáng tin cậy cực kỳ đấy?”

“Vậy tiếp theo…”

“Tôi cần phải đi gặp Zeros, cũng là phải tới Solistiea…”

Không có gì đáng tin cậy hơn một Destroyer đồng ý ra tay hỗ trợ.

Quan trọng nhất là hình như Ando là đệ tử của Zeros.

Khi Ando lập Party với đồng đội, chính Zeros là người đã huấn luyện bọn họ, giúp bọn họ học được Skill, cả kỹ thuật ám sát cũng vậy… Thật sự khiến người ta khó mà đoán nổi rốt cuộc ông ta giống một Pháp Sư ở chỗ quái nào.

“ “Không, không thể không đi à…?” ”

“Không… Ông ấy chỉ là một người tốt bụng bình thường mà thôi, không cần phải quá đề phòng như vậy đâu.”

“Ông ấy tới đây với bộ dáng như trong thế giới hiện thực đúng không? Cũng giống như chúng ta…”

“Cậu có cách tìm được ông ta à?”

“Không thành vấn đề. Kẻ chuyển sinh hay Anh Hùng đều hành động theo thường thức của Trái Đất cả thôi? Sinh hoạt có bình thường đến đâu, chắc chắn cũng sẽ làm hỏng một vài chuyện.”

“ “Chính là cái “làm hỏng chuyện” đó thật đáng sợ…” ”

Biết là hai cô gái rất sợ hãi, nhưng đồng đội thì càng nhiều càng tốt.

Huống chi đối phương là Pháp Sư mạnh nhất, đồng thời cũng là kẻ chế tạo xuất sắc nhất, bất kể là cường hóa vũ khí hay chế tạo Magic Potions, đều có thể chờ mong vào những sản phẩm có chất lượng tốt nhất.

Ando cho rằng nếu đã lấy mục tiêu là lật đổ tứ thần, trang bị mạnh mẽ là thứ không thể thiếu.

Thứ mà Ando không làm ra được, Black Destroyer rất có khả năng làm được.

Cứ thế, ba người lên đường tiến tới Vương quốc ma thuật Solistiea một lần nữa. Nhắm mục tiêu báo thù tứ thần…..

Ghi chú

[Lên trên]
Destroyer là biệt danh người ta đặt cho do phá hoại quá nhiều , chứ cái party của lão main có tên khác, ai còn nhớ không? ;))
Destroyer là biệt danh người ta đặt cho do phá hoại quá nhiều , chứ cái party của lão main có tên khác, ai còn nhớ không? ;))
[Lên trên]
Lão Black còn chưa gây ra vụ nào tầm cỡ thảm hoạ :))
Lão Black còn chưa gây ra vụ nào tầm cỡ thảm hoạ :))
[Lên trên]
Cắn thuốc phê bể óc :))
Cắn thuốc phê bể óc :))
[Lên trên]
Trang bị là phải biết tự nổ :))
Trang bị là phải biết tự nổ :))
[Lên trên]
Trùm khủng bố nói ít làm nhiều:))
Trùm khủng bố nói ít làm nhiều:))
Bình luận (229)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

229 Bình luận

thảm hỏa xảy ra 2 lần r, th nhóc đ bt thôi. Một lần là khi ông chú mới tới thế giới này, ở trong rừng farufanc, dùng ma thuật mạnh nhất của ông chú (hàng nhái Evil God) Dark Judgement. Lần 2 là dùng Metatron cho cái thần điện bay màu... tác k kể chi tiết chứ thực ra rất nhiều dân gặp nạn
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Nn thanks
Xem thêm
lão blue destroyer :)) sure kèo tên là doofensmirth đúng k :))))
Xem thêm
Há há há, lâu rồi ko nghe đến cái tên này vì éo còn time xem tv 🙃
Xem thêm
Cái party Đắm chìm ngụp lặn j đó đk nhở:)) haha
Xem thêm
Ờ thì chưa có thảm họa nào xảy ra này :))
Xem thêm
Vâng hiền nhất :))
Xem thêm
thế ông chú là kẻ khủng bố "bình thường" nhất r
Xem thêm
Zeros: đấy thấy chưa, ta hiền nhất team r đấy. À mà có phép huỷ diệt này, dùng thử ko :)
Xem thêm
Cho cháu hỏi lại ando là thanh niên tính pk ông chú ở cái khu có người lùn và ông chú xây cầu à. Và cả còn về chồng của người vợ mang thai khi ông chú từ học viện đi về gặp nữa phải không
Xem thêm
Chồng bà kia tên Stuart hay gì ấy
Xem thêm
@warhound: là 1 đó
ando stuart
Xem thêm