• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 08: Chuyện tầm phào

6 Bình luận - Độ dài: 740 từ - Cập nhật:

Khi kế hoạch thủ tiêu Ruri đã diễn không gặp một trở ngại nào, Hoàng tử của Nadarsia và đám bạn học cũ cười vui sướng.

Để che giấu sự thật, Asahi đã được kể lại rằng Ruri đã trốn khỏi lâu đài vì cô không thích cuộc sống ở đây. Nghĩ rằng một lời giải thích đơn giản đó là đủ, nhưng họ thực sư không hiểu được nỗi ám ảnh mà Asahi dành cho Ruri.

“Không có chuyện Ruri-chan sẽ rời bỏ tôi đâu!! Chả ai hiểu Ruri-chan hơn tôi cả!!” –Asahi

Nếu Ruri có mặt ở đây, cô ấy chắc chắn sẽ thẳng thừng phủ nhận điều đó. Nhưng Ruri không có ở đây. Hoàng tử và đám bạn học cũ chả thể làm gì được với tiếng khóc đầy thất vọng của Asahi.

Hoàng tử đã ngăn chặn sự liều lĩnh của Asahi khi cô cố gắng rời khỏi lâu đài để đuổi theo Ruri và miễn cưỡng gửi một nhóm người tìm kiếm Ruri cùng ngày cô bị đày vào khu rừng.

Nếu họ may mắn, họ có thể đến kịp lúc trước khi Ruri bị ném vào khu rừng. Thật không may, khi họ gặp toán lính đi trước họ, Ruri đã biến mất.

Khu rừng ma thuật là nơi sinh sống của những con ma thú và những con thú nguy hiểm khác. Thời gian không còn nhiều. Nhiều binh lính đã được điều thêm vào rừng để tìm kiếm nơi ở của Ruri. Nhưng sau vài ngày, Ruri vẫn chưa được tìm thấy.

Sự thật là Ruri suýt gặp được đám binh lính. Nhưng những tiểu tiên đã nhanh chí dẫn Ruri tránh xa họ. Tất cả là nhờ có sự trợ giúp của Kotarou khiến đám binh lính buộc phải chạy theo hướng khác. Cuối cùng, Ruri và đám binh lính không bao giờ gặp nhau.

Ngày qua ngày, vẫn không có bất kì tin tức nào về Ruri, Asahi càng lúc càng giận dữ. Nhận thấy điều đó, người dân của Nadarsia và đám bạn học cũ bắt đầu mất kiên nhẫn.

Tuy nhiên, người đứng đầu đất nước là một nhà vua, bất kể hắn có khốn nạn như thế nào nữa. Nhà vua đã lợi dụng tình hình này để tạo lợi thế cho bản thân.

“Có vẻ như người bạn của Thánh Nữ đã bị bắt cóc bởi những người dân của Vương quốc Rồng.”

Ngay lúc này, nhà vua và những người khác đều chắc chắn rằng Ruri đã chết. Nhưng chúng không tỏ ra một chút hối hận.

“Vương quốc Rồng?” –Asahi

“Đó là một đất nước mà những Á nhân man rợ đang sinh sống. Chúng chắc hẳn đang ghen tức vì chúng ta có Thánh Nữ, và lợi dụng điểm yếu của bạn, đó là người bạn tốt nhất của Người.” –Nhà vua

“Không thể nào… Vì mình mà Ruri-chan bị…” –Asahi

“Xin Người yên tâm, chúng thần sẽ không để lũ man rợ đó trốn thoát đâu. Đáng buồn thay, có rất nhiều người trong đất nước phản đối việc tiến quân vào Vương quốc Rồng. Nếu Thánh Nữ sẽ mang lại vinh quang đến cho đất nước đứng ở tiền tuyến, thần chắc họ sẽ thay đổi ý định và tham gia vào trận chiến. Tôi có thể yêu cầu sự hợp tác của Người để cứu bạn của Người không?” –Nhà vua.

Nhà vua bề ngoài thì thể hiện rất chân thành, nhưng trong thâm tấm thì hắn ta chả có kế hoạch gì để cứu Ruri một tí nào. Hắn ta lên kế hoạch cho cái chết của Ruri bằng cách nói dối rằng Ruri đã bị giết trong trận chiến một khi quân đội của hắn dành chiến thắng. Hắn nhắc đi nhắc lại tên của Vương quốc Rồng để xúi giục Asahi.

Không biết được sự thật, hình ảnh về Vương quốc Rồng mà Asahi có được là một đất nước man rợ và tàn bạo. Nghĩ rằng cô phải cứu Ruri ngay lập tức, Asahi chấp nhận lời đề nghị mà không hề có chút do dự.

“Tất nhiên rồi! Chúng ta phải nhanh chóng cứu Ruri-chan! ...Đợi tớ nhé, Ruri-chan!”

Cuộc tiến công vào Vương quốc Rồng bắt đầu.

Từ trong bóng tối, một gián điệp chết lặng đi vì sự chuyển biến của sự việc. Anh ta trút một hơi thở dài nặng nề.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

TRANS
Lại có biến =))
Thanks~
Xem thêm
Em ra lenh tieu tien mot cau vuong quoc do tuyet diet ngay y ma
Xem thêm
khá buồn cho vương quốc công quốc vương ảo tưởng
Xem thêm
kHá nGắn :D
Xem thêm
btw, thanks nhóm dịch
Xem thêm