• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 13

18 Bình luận - Độ dài: 2,630 từ - Cập nhật:

Chương 13: CỬA HÀNG BÁCH HÓA "MITSUHA"

Trans: dưa hấu :3

.

.

.

------:v :V :v------

Cuối cùng đã đến lúc khai trương cửa hàng.

Việc cải tạo toàn bộ căn nhà đã hoàn tất mà không có vấn đề gì đáng nói, các kệ hàng đều nằm ngay ngắn đúng vị trí, rèm cửa, hệ thống chiếu sáng và những thứ khác cũng đã xong xuôi. Hệ thống an ninh đang tạm thời được tắt đi vì lúc này vẫn đang là giờ làm việc. Các kệ hàng đều được tôi bày các mặt hàng lên với đầy đủ thông tin và tem giá.

Hệ thống điện và khí đốt trong khu vực sinh hoạt đã được hoàn thiện. Còn về đống pin mặt trời thì hơi rắc rối một chút vì bên phía nhà thầu muốn đến tận nơi lắp đặt cho tôi luôn, đến nỗi phải phải bảo rằng sẽ chuyển số pin đó ra một hòn đảo xa xôi thì họ mới chịu hướng dẫn lắp đặt cho tôi.

Còn phòng tắm thì đơn giản hơn tôi tưởng. Phần lớn là do nhà bếp trước đây đã được lắp sẵn đường ống dẫn nước rồi, chỉ việc đặt bồn tắm lên nữa là xong. Còn việc lắp đặt máy nước nóng và hệ thống thông hơi không thể gây khó cho ông Kunz và các đệ tử của ông được. Họ không hề biết chút gì về đống thiết bị đó, nhưng chỉ cần nghe tôi giải thích chút ít mà đã hoàn thiện được như này thì quả là phi thường!

Sau khi chuẩn bị cho cửa hàng xong xuôi, tôi đi đến chào hỏi những hàng xóm ở xung quanh, tôi biếu họ một bộ khăn tắm để làm quà và còn được khen rằng mới còn bé mà đã ngoan thế nữa cơ. Cũng nói luôn là họ rất ngạc nhiên trước sự bông bông mềm mềm của mấy cái khăn, tôi cũng không quên giới thiệu rằng đó đều là hàng hóa được bán trong cửa tiệm của mình.

Trong một diễn biến có liên quan, tôi đã in hàng tá các tờ rơi quảng cáo bằng máy tính để bàn của mình rồi dán trước cửa các nhà hàng và cửa tiệm của Lutz. Các chữ cái đều được vẽ ra bằng chuột nên có hơi méo một chút nhưng vẫn rất bắt mắt. Và thế là mọi sự chuẩn bị đều hoàn tất cho buổi khai trương ngày hôm nay rồi.

Tôi lúc này với khí thế cao ngất đang đứng tại quầy tính tiền ngay cạnh cửa ra vào, đó là vị trí giúp tôi có được tầm nhìn bao quát cả cửa hàng.

Đối với Cửa hàng Bách hóa Mitsuha, thời gian mở cửa là 10 giờ sáng và đóng cửa vào lúc 16 giờ chiều. Tôi sẽ không nghỉ ăn trưa, tôi chỉ ăn no trước giờ mở cửa vào buổi sáng, và ăn thêm một bữa nữa lúc xế chiều. Ăn tối muộn thì dễ bị tăng cân lắm, cơ mà chắc tôi cũng cần phải tăng lên chút đỉnh thật.

Bởi vì cửa hàng chỉ có một nhân viên nên nếu muốn đi vệ sinh, tôi chỉ cần đợi đến khi không có khách rồi đặt một tấm biển tạm nghỉ bán ra bên ngoài rồi khóa cửa lại là xong. Mà nếu khách đến đông quá… thì đành nhịn thôi.

11 giờ. Chưa có khách hàng nào đến. Cũng phải thôi, có lẽ mới là ngày đầu tiên nên sự tồn tại của cửa hàng này vẫn chưa được nhiều người biết tới. Với lại lúc này cũng đang là giờ làm việc nữa, đến giờ nghỉ trưa chắc sẽ có ai đó ghé qua đây thôi.

13 giờ. Chưa có khách hàng nào đến.

15 giờ. Chưa có khách hàng nào đến.

16 giờ. Chưa có khách hàng nào đến.

Tôi chỉ còn biết ngồi ngáp dài trên quầy tính tiền.

11.jpg

Mà thôi, mới là ngày đầu mà. Nhưng vẫn khác hoàn toàn với các siêu thị ở Nhật Bản vì họ có cho đăng quảng cáo trên báo chí và còn mở ưu đãi vào ngày khai trương nữa chứ. Hay mình cũng làm giống vậy ta?

Ngày mở cửa thứ hai.

11 giờ. Chưa có khách hàng nào đến.

13 giờ. Chưa có khách hàng nào đến.

15 giờ. Chưa có khách hàng nào đến.

16 giờ. Chưa có khách hàng nào đến.

Tới giờ đóng cửa mất rồi.

Tôi nằm lăn luôn trên quầy tính tiền vì chán quá.

Mình có nên mở cửa cho đến khi mọi người xong việc và bắt đầu trở về nhà không nhỉ? Mà thôi, làm vậy rắc rối lắm. Rắc rối ở chỗ tôi sẽ phải “dành nhiều thời gian hơn để làm việc” ! Vậy nên hoàn toàn không chấp nhận được.

Phải làm sao đây? Phải làm sao đây?

Mà thôi kệ đi, chỉ là một chút khó khăn ban đầu thôi ấy mà!

Cứ để xem sao đã, nếu ngày mở cửa thứ ba không có tiến triển gì thì hãy nghĩ kế sách mới sau.

Ngày mở cửa thứ ba.

11 giờ. Chưa có khách hàng nào đến.

13 giờ. Chưa có khách hàng nào đến.

15 giờ. Chưa có khách hàng nào đến.

Ông trời ơi~!

Lengkeng~

Có khách rồi~~ !

“Xin chào mừng!”

Khách hàng là ba chị gái ăn mặc khá giản dị nhưng trông rất tươm tất gọn gàng .

“Cửa hàng này mới được khai trương à?”

Một trong ba chị gái cất lời hỏi tôi.

“Vâng ạ, em mới chỉ khai trương vào ngày hôm trước thôi! Mọi người cứ tự nhiên tham quan đi ạ.”

Nếu bộc lộ thái độ quá khích sẽ khiến họ khó chịu mất, tôi chỉ vừa mừng thầm vừa quan sát các cô gái đang chậm rãi ngắm nhìn từng kệ hàng một. Có vẻ bọn họ khá chú tâm đến góc bán đồ gia dụng.

“….Ể? Cái gì đây? ‘Dụng cụ đánh vảy’ ư?”

Một chị gái ngạc nhiên thốt lên khi nhìn thấy món dụng cụ lạ lẫm đó.

“Vâng ạ, dụng cụ đó giúp ta có thể cạo sạch vảy cá một cách dễ dàng, rất hữu dụng nếu muốn nấu thức ăn từ cá đấy ạ.”

Tôi nhanh nhảu trả lời ngay, thế nhưng….

“N, nấu thức ăn từ cá ư?”

“Cạo sạch vảy á?”

….Hở? Đâu có gì lạ đâu ta?

Ba chị ấy băn khoăn nhìn nhau một lúc rồi tiếp tục lướt qua kệ hàng khác.

Đồ dùng nhà bếp, đèn pin, đồng hồ để bàn, văn phòng phẩm,… Họ ngắm nhìn hết chỗ này đến chỗ khác nhưng vẫn chưa hề có dấu hiệu mua hàng. Nào nhìn vào chỗ đó đi…. ấy, không phải chỗ đó. Chỉ một chút nữa thôi……..

Bỗng ba chị gái đứng sững lại.

“Dầu gội à…..?”

Chuẩn rồi!!!

“Vâng, loại dầu gội này giúp làm sạch và dưỡng ẩm cho phần tóc bị hư tổn, một loại thuốc ma thuật dành cho phụ nữ đấy ạ!”

Ở thế giới này cũng có bánh xà phòng, nhưng nó khá thô và không có hiệu quả, mùi cũng không được thơm nữa. Thế nhưng giá của nó rất mắc nên chỉ có giới quý tộc và một số thành phần có tiền mới dám mua về sử dụng mà thôi, chứ thường dân thì làm gì động tới nổi.

Còn dầu gội của tôi lại có sữa dưỡng tóc ở bên trong, kiểu dáng bên ngoài cũng rất tinh tế nữa chứ!

“8 đồng bạc à….”

Mhm, giá thuê phòng trọ bao luôn cả bữa sáng và bữa tối thông thường sẽ tốn từ bốn đến năm đồng bạc. Nếu xét về túi tiền của thường dân thì tám đồng bạc không hề rẻ chút nào.

Tuy nhiên, đây là sản phẩm rất đáng mua vì chất lượng của nó vượt trội hơn hẳn bánh xà phòng có mặt trên thị trường vào lúc này, với lại số xà phòng đó cũng đang dần ít đi và sắp khan hiếm đến nơi rồi. Bé Beatrice ở nhà bá tước cũng từng phàn nàn với tôi như thế đấy, thôi được rồi, lần tới gặp lại tôi sẽ tặng quà cho em ấy vậy.

“Thưa các quý khách, em thực sự đề cử mọi người mua cái này, sản phẩm này rất hời vì chỉ cần mua một lần có thể sử dụng đến cả chục lần, với lại các chị sẽ có được một mái tóc tuyệt đẹp nữa.”

“Ể, cả chục lần sao!?”

Có lẽ ba chị gái này là những người hầu hay đại loại thế, họ không có nhiều thời gian để chưng diện nhưng cũng phải ít nhiều chăm chút cho bản thân, vậy nên để tiết kiệm thời gian họ sẽ hiếm khi nuôi tóc dài. Cho nên nếu mua được loại dầu gội dùng được nhiều lần sẽ tiện hơn hẳn.

“Vâng ạ, em cam đoan bằng cả danh tiếng của cửa hàng này luôn.”

Phải làm gì đây, phải làm gì đây, bọn họ đang khẽ thảo luận gì đó với nhau và chuẩn bị đặt lại chai dầu gội xuống kệ rồi….. a! đúng rồi~!!!

“Xin đợi một chút, em sẽ chứng minh cho các chị thấy! Một trong ba chị sẽ được thử dầu gội miễn phí đấy ạ!”

Ba chị gái lúng túng nhìn nhau.

“Chúng ta nên làm gì đây?”

“Tớ thấy tò mò quá, nhưng lại sắp hết thời gian rồi…”

“Mhm, bọn mình định sẽ đi ăn ngon ở đâu đó trong ngày nghỉ phép này mà….”

Ahhh, thôi chết rồi~!

Các vị khách hiếm có của tôi ơi! Các vị khách đầu tiên của tôi ới!!

Tôi đang mất kiên nhẫn lắm rồi. Không hiểu vì sao nhưng tôi có cảm giác mọi chuyện sẽ chấm dứt nếu để họ rời đi mất.

Ba chị gái này là những vị khách đầu tiên, không được để họ thoát, không được để họ thoát……..

“E, em hiểu rồi! Ở đây cũng có đồ ăn ngon! Em sẽ mang ra phục vụ các chị luôn! Em cam đoan rằng đồ ăn của em rất ngon, ngon hơn ở trong nhà hàng nhiều. Hoàn toàn miễn phí đấy ạ! Xin các chị gội thử đi mà!”

Có vẻ như ba chị gái đang tỏ lòng thương xót trước ánh mắt tuyệt vọng của tôi rồi. Bọn họ đang lúng túng nhìn nhau không biết nên làm gì, nhưng sau đó…

“…..Chị hiểu rồi. Đành làm phiền em vậy.”

Tôi làm được rồi! Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy biết ơn trước dáng vẻ trẻ con của mình.

“Vâng, mời chị vào đây.”

Sau khi treo biển tạm nghỉ bán và khóa cửa của cửa hàng lại, tôi dắt tay chị ấy vào phía cuối của nhà bếp vốn là chỗ lắp đặt phòng tắm. Sau đó tôi bảo chị ấy cởi hết đồ ra, cởi cả đồ lót luôn. Tôi mở van điều chỉnh máy nước nóng, mở khóa vòi sen rồi đợi một lúc cho đến khi nước vừa đủ độ nóng.

“Ể, đó, đó, đó là cái gì vậy? Nước ấm sao, ấy không phải, là nước nóng à? Sao lại có nước nóng ở đây?”

Chị gái thử nghiệm đang trần truồng bỗng cất giọng ngạc nhiên ngay sau khi vước vô phòng tắm. Hai chị còn lại cũng ngó vô xem chuyện gì đang xảy ra.

“Thôi nào, chị ngồi xuống đây đi.”

Chị ấy tuy còn kinh ngạc nhưng vẫn nghe theo tôi mà ngồi xuống cái ghế bé dành cho phòng tắm.

“Haa!”

Chị ấy giật mình do bị nước nóng từ vòi sen đột ngột dội lên đầu, nhưng dần dần đã thoải mái hơn rồi.

Việc tắm gội rất xa xỉ đối với thường dân, họ chỉ lau người bằng khăn với ướt ấm, sau đó vắt khô rồi dùng khăn đó để lau tóc là xong. Đó là lý do tại sao tóc của họ lúc nào cũng khô và nhớp nháp. Trong khi đó tắm gội bằng nước nóng lại còn xa xỉ hơn nhiều…….

Lúc mà chị ấy còn chưa kịp định thần, tôi liền bước đến giai đoạn tiếp theo.

Đây là lúc dầu gội của tôi hành động, hay nói đúng hơn là dầu gội hai trong một. Sẽ rắc rối lắm nếu phải sử dụng riêng biệt hai loại dầu gội và dầu xả nên tôi dùng luôn dầu hai trong một cho tiện.

Bì bọp bì bọp bì bọp bì bọp

Ái chà, không hay rồi. Tóc chị ấy bẩn quá nên chẳng ra được chút bọt nào luôn.

Bì bọp bì bọp bì bọp bì bọp

Ơ, vẫn chưa được á!

Bì bọp bì bọp bì bọp bì bọp

Được rồi!

Bì bọp bì bọp

“Xin lỗi chị nhé, bình thường chỉ cần thoa dầu gội một lần là đủ rồi, nhưng vì tóc chị bẩn quá nên em phải thoa ba lần mới được…”

Thôi chết rồi! Chị ấy đang rướm nước mắt rồi kìa.

“Ah, e, em xin lỗi! Em sẽ tắm cả cơ thể chị luôn coi như lời tạ lỗi ạ!”

Tôi vội vàng với lấy chai sữa tắm rồi lau sạch sẽ khắp người cho chị ấy luôn, cơ mà cũng phải mất mấy lần mới lên bọt nổi. Tôi lấy một ít sữa tắm đổ lên tay rồi tiện thể hướng dẫn cho chị ấy cách thoa đều lên người.

“Wa, uwa wa…. Sảng khoái quá đi. Mùi cũng thơm nữa…”

Sau khi giúp chị ấy hết dỗi và ra khỏi phòng tắm an toàn, tôi liền đưa cho chị một cái khăn để lau người rồi đi chuẩn bị máy sấy tóc.

“Woa, thật mềm và mượt quá...”, trong khi chị ta đang trầm trồ, đột nhiên máy sấy tóc trên tay tôi lao vào tấn công ngay!

“Gyaaaa!”

Chị ấy hét toáng cả lên, nhưng sau một lúc thấy không có gì nguy hiểm mới chịu đứng yên để tôi sấy tóc cho.

“Nơi này thật sự quá tuyệt vời…”

Hai chị còn lại cũng đang tò mò dõi theo chúng tôi, một người thì trầm trồ, còn người kia lại đứng hình luôn rồi.

Ba chị ấy quay trở ra quầy hàng với tâm trạng khá khó xử.

“Tớ vừa muốn mua dầu gội đầu, nhưng cũng vừa muốn mua thêm sữa tắm nữa.”

Hôm nay ba chị ấy mang theo lần lượt là 12, 9 và 10 đồng bạc. Vậy là mỗi người chỉ có thể mua một món mà thôi, hmm….

Sau khi nghĩ đến đó, tôi chợt nảy ra một giải pháp.

“Này các chị, hay là mỗi chị trích ra tám đồng bạc để mua một chai dầu gội và một chai sữa tắm, sau đó chia đều ra cho cả ba cùng sử dụng thì sao?”

“Ể? Vậy tám đồng bạc còn lại thì sao?”

Khi một chị thắc mắc như thế, tôi liền lấy ra một chiếc hộp nhỏ xinh xắn được bọc bằng vải nhung ra. Ở bên trong là vô số những món nữ trang sáng lấp lánh như nhẫn, vòng tay, dây chuyền và trâm cài tóc…..

“Một hộp như này cũng có giá 8 đồng bạc ạ” [note15892]

------:v :V :v------

.

.

.

.

***Truyện này do nhóm dịch [Dưa :3] thực hiện và đăng lên trang web ln.hako.re. Mọi hành vi sao chép mà không giữ lại dòng này sẽ bị xem là hành động ăn cắp. Mong mọi người giữ ý cho***

Ghi chú

[Lên trên]
tức là gạ mua ba món: 1 chai dầu gội 8 đồng, một chai sữa tắm 8 đồng và 1 hộp đồ trang sức cũng 8 đồng luôn :3
tức là gạ mua ba món: 1 chai dầu gội 8 đồng, một chai sữa tắm 8 đồng và 1 hộp đồ trang sức cũng 8 đồng luôn :3
Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

thanks trans
Xem thêm
Buôn bán khó khăn quá.
Tks trans
Xem thêm
cảm ơn nhóm đã dịch truyện dễ thương này <3
mong nhóm sẽ tiếp tục cho ra những chương chất lượng trong thời gian sắp tới ^^
yêu nhóm dịch <3
Xem thêm
Hừm... đã được 1 thời gian dài rồi đấy trans à
Xem thêm
TRANS
tui đang muốn tạm dừng 1 thời gian, khi nào thời gian học thoáng hơn sẽ xem xét làm tiếp
Xem thêm
@dưa hấu: Tui sẽ ráng đợi vậy :3
Xem thêm
Mua bán cũng khó :v
Mà thanks trans nha ????:v
Xem thêm
Luột sạch
Xem thêm
TRANS
Thanks~ :D
Xem thêm
Hộp trang sức đi tham quan mua cả hộp về bán đây mà
Xem thêm