Trái tim người máy
Cat Bell Cat Bell
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

oneshot

Chương 01

8 Bình luận - Độ dài: 1,507 từ - Cập nhật:

"Tôi đang tìm kiếm một trái timNhưng tôi là người máyNên tôi không có trái tim." ________________________________________________________________________________

u16213-36254d57-f11d-42e2-96e7-6afbd6e8c164.png

Một ngày nọ, ở một đất nước nọ, tại một thị trấn nọ, có một chú người máy ghé qua.

Bên trong ngực của chú người máy, một lỗ trống to được mở rộng ra.

Và ở ngôi làng đó, một cô gái trẻ tốt bụng đang sinh sống một mình.

Họ gặp nhau khá đột ngột, cô gái và chú người máy.

Cô gái hỏi chú người máy câu này.

“Cậu đang làm gì thế?”

Chú người máy chỉ vào cái lỗ ở trước ngực.

“Tôi đang tìm kiếm một trái tim. Tôi là người máy, bởi vì tôi không có trái tim.”

Và rồi cô gái nở nụ cười ngọt ngào.

“Nếu vậy thì, chúng ta cùng nhau tìm nhé?”

u16213-d85c905a-581d-495a-a02b-0cf1c0411a58.png

Trên con đường tràn ngập các bông hoa đua nhau khoe sắc, có một chú chim sơn ca đang hót líu lo.

"Nếu ta có thể hát hay được như ngươi, ta chắc chắn điều đó sẽ thật tuyệt vời."

Chú người máy thử cố gắng trò chuyện với chú chim.

"Chú chim bé nhỏ, ngươi có thể cho ta trái tim được không? Ta là người máy, bởi ta không có một trái tim."

Nhưng không thèm nghe, chú chim hót thêm một lần nữa rồi bay đi mất.

Cô gái trẻ nói với chú người máy.

"Trái tim của một chú chim nhỏ quá bé so với cậu. Nó sẽ không bao giờ vừa với ngực của cậu."

Và rồi cô gái dạy chú người máy một bài hát mà cô biết.

Hai người họ tiếp tục hát trong lúc tìm kiếm trái tim.

u16213-2780ba81-4344-46d5-8449-272be1d12047.png

Bên dưới một cái cây ngập tràn hoa quả. Một chú voi đang giữ trái cây bằng chiếc vòi của mình.

"Nếu ta có thể với được cao như người, ta chắc chắn điều đó sẽ thật thú vị."

Chú người máy cố gắng hỏi chú voi.

"Voi ơi, liệu ngươi có thể cho ta một trái tim? Ta là người máy, bởi vì ta không có một trái tim."

Nhưng không thèm nghe, chú voi ăn trái cây của mình, và rời đi. Cô gái trẻ nói với chú người máy.

"Trái tim của một con voi quá lớn so với cậu. Nó sẽ không bao giờ vừa với ngực cậu."

Thế rồi cô gái trèo lên vai chú người máy, và hái một vài quả trái từ trên cây.

Mang theo rất nhiều hoa quả trên tay, hai người họ tiếp tục tìm kiếm một trái tim.

u16213-50115560-fd3f-4fea-a878-467bbed7bdb9.png

Một mỏm đá trắng và gồ ghề gần bờ biển. Một bầy cá đang bơi lội sát mặt nước.

"Nếu ta có thể bơi được như ngươi, ta chắc chắn điều đó sẽ thật mới mẻ."

Chú người máy cố gắng thử hỏi chuyện bầy cá.

"Cá vui vẻ, ngươi có thể cho ta trái tim được không? Ta là người máy, bởi vì ta không có trái tim."

Nhưng không thèm nghe, bầy cá nhảy ra khỏi mặt nước, và lặn xuống đại dương sâu thẳm.

Cô gái trẻ nói với chú người máy.

"Trái tim của bầy cá thuộc về dòng nước. Chúng chắc chắn sẽ làm ngực cậu gỉ sét."

Thế rồi cô gái nhặt lấy vài vỏ ốc, và làm một chiếc sáo tặng chú người máy.

Hai người họ vừa huýt sáo vừa tiếp tục tìm kiếm trái tim.

u16213-1d2fdb97-a9ea-4349-b454-671529a8b7de.png

Họ leo núi, và vượt lên trên những đám mây. Một con rồng gầm lên một tiếng dữ dội.

"Nếu ta có thể mạnh như ngài, ta chắc chắn bản thân sẽ rất kiêu hãnh."

Chú người máy cố gắng hỏi con rồng.

"Hỡi ngài rồng hùng mạnh, liệu ngài có thể cho ta một trái tim? Ta là người máy, bởi ta không có một trái tim."

Nhưng không thèm nghe, con rồng quay về phía hai người họ, và thở ra hơi thở rực lửa.

Cô gái nói với chú người máy.

"Trái tim của ngài rồng quá nóng so với cậu. Nó sẽ làm ngực cậu tan chảy ngay lập tức."

Và rồi cô gái phủi bụi trên cơ thể mới tinh của chú người máy.

"Cảm ơn cậu. Cơ thể bằng sắt của cậu đã bảo vệ mình khỏi ngọn lửa của ngài rồng."

Khi cơ thể của chú người máy lấp lánh một lần nữa, cậu đi theo cô gái, và họ tiếp tục tìm kiếm trái tim.

u16213-dad0de21-2e42-47ce-a50c-b6afa46dc413.png

Sâu bên trong một hang động dưới lòng đất. Một con quỷ kêu lên với hai người họ.

"Ta biết thứ mà ngươi muốn."

Con quỷ cầm trên tay một trái tim.

"Ta sẽ cho ngươi một trái tim. Giờ thì, lấy nó đi. Không cần phải chần chừ đâu."

Nhưng cô gái lắc đầu. Cô nắm lấy bàn tay chú người máy, và chạy đi. Cô gái nói với chú người máy.

"Trái tim của quỷ dữ quá đen tối so với cậu. Nó chắc chắn sẽ làm vầy bẩn ngực cậu."

Chú người máy trả lời cô gái.

"Mình không ngại một thứ như thế. Mình chỉ muốn có một trái tim."

"Cái gì cũng được sao? Chỉ cần nó là trái tim?"

"Mình không biết. Mình là một người máy, bởi mình không có một trái tim."

Cô gái ôm đầu mình, và rồi cô và chú người máy tiếp tục tìm kiếm một trái tim.

u16213-a9452ea5-a8c2-4436-9350-2a0c73ef71c8.png

Cơn gió mạnh thổi đến tận cùng của trái đất. Không có một bóng người ở đó.

"Đến cuối cùng, mình vẫn không thể tìm được một trái tim."

Cô gái nói với chú người máy.

"Nếu cậu khao khát một trái tim như vậy, mình sẽ cho cậu trái tim của mình."

"Cậu thực sự sẽ cho mình trái tim của cậu sao?"

"Đúng vậy. Nhớ phải trân trọng nó, cậu nghe rõ chưa. Mình yêu trái tim của mình lắm đấy."

Cô gái dâng tặng trái tim của bản thân.

Và trái tim của cô gái vừa vặn một cách hoàn hảo với lỗ hổng trên ngực chú người máy.

Khi chú người máy nhận lấy trái tim, một cảm giác ấm áp chảy xuyên suốt người cậu.

Ấm cúng, và tốt bụng, và mạnh mẽ, và xinh đẹp.

Tự hào và cao quý.

Trái tim của cô gái vừa khít hoàn toàn.

Không ngờ một trái tim hoàn hảo lại gần cậu tới vậy.

"Cảm ơn cậu. Thật là một trái tim tuyệt vời."

Chú người máy cảm ơn cô, nhưng cô gái không trả lời.

Cô gái, người đã mất đi trái tim của mình, không còn là gì hơn ngoài một cái vỏ rỗng.

Chú người máy hát bài hát mà cô đã dạy cậu. Nhưng cô gái không hát theo.

Cậu cố gắng đưa cô hoa quả mà họ đã thu thập, nhưng cô gái không mở miệng mình ra.

Cậu thổi chiếc sáo mà cô đã tặng, nhưng chỉ có những âm điệu đượm buồn phát ra.

"Nói gì đi, mình xin cậu đó. Hãy cười như cậu vẫn hay làm đi mà."

Dù chú người máy có van nài như thế nào, cô gái, người đã mất đi trái tim, không bao giờ mỉm cười một lần nữa.

Cuối cùng, tuyết bắt đầu rơi. Những bông tuyết hóa thành một cơn bão, và đổ xuống hai người họ.

Chú người máy đã bảo vệ cô gái khỏi ngọn lửa của rồng.

Nhưng cậu không thể bảo vệ cô khỏi cái lạnh giá của bão tuyết.

u16213-50ce7cae-170d-405e-b83f-eca9427b695d.png

Một cơn đau chạy dọc con tim của chú người máy, và cậu cố gắng cào cấu trái tim của chính bản thân mình.

Nhưng trái tim vừa khít của cô gái bám chặt tới nỗi không thể gỡ ra được.

"Đau quá. Đau quá. Nếu biết mọi chuyện sẽ như thế này, mình thà không bao giờ tìm kiếm một trái tim còn hơn."

Ở đó, con quỷ xuất hiện một lần nữa.

"Liệu ta có thể gỡ bỏ nó ra giúp ngươi? Để đối lấy trái tim của đứa trẻ đó, ta sẽ tặng ngươi cái này."

Con quỷ giơ ra trái tim đen kịt của mình.

Nhưng chú người máy đẩy nó sang một bên.

"Ta không cần nó. Ta sẽ không bao giờ đưa ngươi trái tim của đứa trẻ này. Trái tim của ngươi chỉ toàn một màu đen thẳm."

"Đúng là đồ ngốc. Vậy thì đi mà tự kiếm một trái tim. Không có một gợi ý nào, đi tìm kiếm trái tim một lần nữa trong vô vọng đi."

Con quỷ lườm chú người máy, và biến mất vào trong làn khói.

u16213-9545968c-4cad-43be-9570-d8c589e0fea7.png

Chú robot lên đường một lần nữa.

Cậu bước đi trên hành trình tìm kiếm một trái tim.

Lần này không phải cho cậu, mà cho cô gái người đã dâng tặng trái tim của mình cho chú người máy không có trái tim.

________________________________________________________________________________

Chương sau Tina sẽ trans các bác nhé

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

TRANS
hmmmmmmmmmmmm.............tem!!!!!!!!!
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
mới cập nhật thêm đấy bác, chương bác vừa đọc không đầy đủ đâu bác ạ.
Xem thêm
TRANS
@nekooooonya: ồ cảm ơn bác nhé :)
Xem thêm
:'( u oqoqoqoqaoaoao :'( buồn thế
Xem thêm
It hit right in the feels, man
:((
Xem thêm
Hmmm. Hơi bị Drama đó nha, đáng để hóng
Xem thêm
TRANS
drama!!!!!!!!!!!!!!!
Xem thêm
TRANS
truyện hay đấy :)))
Xem thêm