Truyện dịch
Lần cuối
Số từ
5.439
Đánh giá
5,00 / 1
Lượt xem
37.722
Tên khác:
robot heart

Tóm tắt

Một câu chuyện nhỏ về vị giáo sư,

về các cô gái, về các chàng trai,

và về những người bạn robot.


Xem thêm
Nhóm dịch
Tham gia Tina, Namida
Thảo luận
Mục lục
  1. 01.oneshot
Reviews mới
oneshot
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (62)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

39 Bình luận

Art kiểu cổ tích này làm hoài niệm về những ngày xưa cũ ghê...
Xem thêm
Ấm áp hệt như một câu chuyện cổ tích! Thanks trans nhiều! :>
Xem thêm
Cổ tích đúng nghĩa. Tks trans :3
Xem thêm
Khóc mất !!
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Vậy là câu truyện cổ tích của chúng ta đã kết thúc tại đây, cảm ơn các bác đã đọc mẩu truyện này.
u16213-2fe263be-e35e-4925-816f-029e2fd2d57e.png
Xem thêm
rất hay mong ad tiếp tục những câu chuyện như thế này
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Huyplastic: Thanks bác, em sẽ cố gắng nếu có thời gian. Cảm ơn bác đã ủng hộ.
Xem thêm
Quả tag ngắn gọn súc tính vl:))
Xem thêm
"Tôi đang tìm kiếm một trái tim."
"Nhưng tôi là người máy."
"Nên tôi không có trái tim."

Chữ "nhưng" không hợp lý. Bởi lẽ nó dùng để phản ý câu trước, trong khi trường hợp này lại hợp lệ.
Đồng thời, viết 1 cặp dáu ngoặc kép để gọn cả câu thôi, như này:

"Tôi đang tìm kiếm một trái tim
Nhưng tôi là người máy
Nên tôi không có trái tim."
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
chẹp.... em chịu, em dịch theo eng mà, bác thử đọc eng với jap (nếu bác biết eng và jap) rồi bác có thể góp ý để em chỉnh sửa.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Có drama không cho hít tý, cơ mà mấy bộ, đặc biệt là mấy bộ oneshot như vầy sao thấy thường có tragedy, hem phải ta cắm flag đâu nhá
Xem thêm
Nhìn tựa như thấy có drama :))
Xem thêm
5* nhé. Đợi full rồi đọc một lượt luôn
Xem thêm