Manga wo Yomeru Ore ga Se...
Nazuna Miki Wataame
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1b - Sách Dạy Sống Tự Lập.

Chapter 21 – *IchaIcha* Uể Oải, Lười Biếng.

1 Bình luận - Độ dài: 990 từ - Cập nhật:

Sáng nay khá là lạnh.

Tỉnh giấc ngủ, tôi nhận ra Sylvia và Nadia đang quấn lấy tôi.

「Ohayou gozaimasu, Lucio-sama」

「Ohayou, Lucio-kun. Lạnh ghê」

Hai người này đã tỉnh nhưng vẫn cố tình chày cối ở lại.

Trên chiếc giường cỡ lớn, ba người chũng tôi nằm gối lên nhau tạo thành vòng tròn. (Trans: 69 three some is real :v )

「Yeah, lạnh nhỉ……Chắc tuyết rơi rồi」

「Vâng, nó rơi từ đêm qua」

「Thực sự rất lạnh」

Ngoài cửa sổ, những bông tuyết đang rơi.

Bên trong phòng, nơi nàođược va chạm thì cảm thấy ấm áp, còn nơi nào không được tiếp xúc thì vẫn lạnh.

「Auto Heat」

Sử dụng Magic lên chiếc giường. Từ bên trong, nó bắt đầu phát ra nhiệt.

「Ấm ghê……」

「Kimochi, cảm giác thật tuyệt」

Cả hai đều tỏ ra thích thú.

Và giờ giường đã trở nên ấm hơn nên hai người họ rời xa tôi một tý so với ban đầu.

Nadia thì chạm cánh tay lên đầu gối tôi, còn Sylvia đẩy đầu em ấy gối lên tôi.

「Gyurururu *」[note1475]

「Tiếng động đó……Nadia à」

「Ehehe, xin lỗi, tớ nghĩ tớ đói bụng rồi」

「Đợi bạn một chút」

Sylvia rời khỏi giường. * Buru * cơ thể run lên vì lạnh.

Sau một lát, em ấy trở lại với vài miếng bánh mì nướng trong bát.

「Đây, Nadia-chan」

「Arigatou」

「Lucio-sama, của anh đây」

「Ahh, em cũng ăn đi」

* GoroGoro * [note1476] Chia bánh mì ra làm 3 phần và chúng tôi cùng ăn.

「Ah! Có đồ ăn hạnh phúc biết bao 」

「Sau đó nhớ dọn dẹp sạch sẽ nhé」

「Em cũng nghĩ vậy〜」

* GoroGoro * chúng tôi giống như những kẻ lười biếng.

*MushaMusha* vì là bánh mỳ nướng, nên ăn được một ít tôi bắt đầu cảm thấy khó nuốt.

Điều đó thực sự là rắc rối lúc này đây.

Nhìn hai waifu, có vẻ cũng cảm thấy giống tôi.

Thật là phiền phức để làm việc khác khi mà đang lên cơn lười, tôi muốn * GoroGoro * cơ.

「Em cảm thấy khát nước, Có ai muốn uống gì không?」

「Ah! đợi một tý」

Sylvia nói, nhưng em ấy lại không di chuyển.

Em ấy không hề di chuyển tí nào, Nadia hỏi lại.

「Sao thế, Sylvie?」

「……Ha! Đ-Đợi tớ chút」

Em ấy cố gắng dựng cơ thể lên. Nhưng dường như em ấy * GoroGoro * quá nhiều và không thể cử động nữa.

Tôi lấy tay cản cơ thể waifu lại.

* Posun * em ấy ngã xuống giường, và nhìn tôi với một khuôn mặt ngạc nhiên. (Trans: kiểu hãy tới chiếm lấy em đi, pls)

「Lucio-sama?」

「Cho anh một phút」

Lục lọi trí óc tìm kiếm một Magic có ích cho chuyện này.

「Sixth Sense」

Ánh sáng Magic dần bao phủ Sylvia.

「Đây là?」

「Em bắt thử xem, anh ném đây」

Nói xong và ném bánh mỳ về phía Sylvia.

Bởi vì tôi cũng là * GoroGoro *, khá là mệt mỏi nên.

Bánh mì đã vẽ một đường parabol và bay ra khỏi giường.

「Ah!……」

Sylvia do dự khi nhìn thấy điều vừa xảy ra trước mắt.

Em ấy cố gắng bắt lấy bánh mỳ như tôi nói, nhưng * GoroGoro * có lẽ là đã quá trễ để có thể hoạt động.

Tự dưng một điều gì đó là lạ xảy ra, tóc của Sylvia dài ra bắt lấy miếng bánh mỳ đang bay.

「Eh?!」

「Cái gì vậy Sylvie」

「Tớ cũng không biết」

Hai người họ cùng nhìn tôi.

「Con người có năm giác quan, Magic này để thiết lập thêm một cái nữa. Lần này anh sử dụng lên tóc, nên giờ tóc có thể sử dụng như bàn tay」

「Bàn Tay desu ka」

「Em có thể sử dụng để uống nước đó」

「Vâng, để em thử」

* GoroGoro * trong khi vẫn nằm trên giường ー ー Sylvia sử dụng mái tóc của em.

Tóc của em bắt đầu dài ra, mở cánh cửa, và đi ra khỏi phòng.

Sau một lúc, nó trở lại với một cốc nước.

「Wah, Amaaazing〜」

「Uhmm, Nadia-chan, nước đây」

「U〜n, rót cho tớ uống đi!」

Nadia cũng đang * GoroGoro *, và không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ di chuyển và em ấy yêu cầu Sylvia làm hộ mọi thứ.

「Sixth Sense」

Tôi cũng sử dụng Magic lên Nadia.

Mái tóc của em ấy cũng dài ra, và di chuyển.

「Đây, em thử tự trải nghiệm xem」

「Vânggg」

Nadia nói, và lấy cốc nước từ Sylvia.

Cái tách được truyền từ tóc này sang tóc nọ, trông có vẻ thú vị.

Sau khi uống xong, chiếc cốc được di chuyển ra bên ngoài phòng.

Và thậm chí trong khi làm điều đó, người làm việc đó cũng đang trong trạng thái * GoroGoro *.

*GoroGoro* tôi đang lười, * GoroGoro * Sylvia cũng thế và *GoroGoro* Nadia không ngoại lệ.

Hiện tại, trên đầu của chiếc giường ấm áp, chúng tôi đang thi nhau * GoroGoro *.

Cả hai waifu đều tỏ ra lười biếng, và chỉ sử dụng mái tóc cho mọi hoạt động.

Đột nhiên, Nadia làm cho mái tóc dài ra và nghịch ngợm mọi người.

Nhìn thấy, Sylvia cũng bắt chướcđiều khiển mái tóc của mình và cùng đùa nghịch.

Như mọi khi, trò này cũng khá là dị thường.

Với tôi, thấy waifu vui là tốt rồi, điều đó không tồi tệ chút nào.

「Sixth Sense」

Cả hai vui vẻ vậy, tôi cũng sử dụng phép thuật lên chính bản thân và cuốn vào trò chơi.

Kéo dài tóc, và xoắn vào tóc của hai waifu.

* GoroGoro * Cả ba cùng lười biếng và cùng sử dụng mái tóc nghịch ngợm.

________________________________________________________________________

Cb Super Mega Unlimited Over Shitty M: chap này cảm thấy như củ cải ý :'(

Cứ Goro Goro, lười thì nói lười đi, Go với chả ro -_-

Ghi chú

[Lên trên]
Tiếng bụng kêu, đang đói bụng
Tiếng bụng kêu, đang đói bụng
[Lên trên]
* GoroGoro * - chúng nó đang tỏ ra lười biếng đó
* GoroGoro * - chúng nó đang tỏ ra lười biếng đó
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

magic thuận tiện củ chuối vcl :>
Xem thêm