• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.4

Chương 0 : Điều kết thúc trận chiến.

5 Bình luận - Độ dài: 1,070 từ - Cập nhật:

NHÓM DỊCH : PARANOIA

Trans & Edit : BiHT

------------------------------------------------------

Rắc.

Âm thanh bức tường bị phá huỷ vang lên. Add liếc nhìn rồi bất giọng kêu lên.

Bức tường phía sau rào chắn bóp méo không gian đã vỡ nát hoàn toàn. Từ đó có thể thấy bầu trời trên cao và những con đường bên dưới. Bức tường đã bị thổi tung hoàn toàn.

‘Vậy đó không phải là một đòn tấn công trực diện. Có phải mục tiêu của nó là phía sau của chúng ta không?’

Chung hét lên một tiếng kì lạ trước khi cậu ta tấn công và theo sau đó là một vụ nổ xuất hiện.

El Search Party và Penensio an toàn nhờ Add nhanh chóng nhận thấy hình dáng nguy hiểm từ vũ khí của Chung và mở chế độ bóp méo không gian kịp thời. Xét việc những người lính cũng không bị thương, Chung hẳn đã điều chỉnh phạm vi đòn tấn công của mình.

“Em sẽ xông vào.”

Elsword thấp giọng thì thầm trong khi chỉnh lại thế kiếm. Cậu ta đang định xông tới và nhanh chóng hạ gục Chung.

Chung trông khá ngạc nhiên trước rào chắn của Add nhưng ngay sau đó cậu liền đưa ra một lời cảnh báo cứng rắn.

“Mới nãy tôi đã điều chỉnh sức mạnh nhưng tôi không ngờ là anh lại chặn được nó. Đây là lời cảnh báo cuối cùng.”

“.....”

Chung trông khá mạnh nhưng không phải không thể đánh bại nếu cả El Search Party cùng tấn công.

Rena, Elsword và Eve đều đánh mắt sang nhìn Add. Họ đang chú ý Add để có thể hành động ngay khi cậu đưa ra chỉ thị.

Nhưng Add không thể quyết định được ngay. Đó không phải bởi cậu không có kế hoạch để khống chế Chung. Đó là bởi vấn đề xuất hiện sau đó.

Mặc dù chỉ là tạm thời, mục tiêu của họ là lãnh chúa của Hamel. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ khống chế chàng trai này bằng vũ lực chứ? Họ có thể biến toàn bộ Hamel....không, toàn bộ Công quốc Senace thành kẻ thù.

Dù vậy, nếu cậu cứ tiếp tục do dự thì vấn đề này cũng chẳng thể tự giải quyết được.

Chỉ là khi Add đang định nói sau khi quyết định tiếp tục và chiến đấu....ánh nhìn của những thành viên khác hướng về phía trước. Lưỡi Add đơ ra sau khi cậu đưa mắt theo hướng họ đang nhìn.

Ara đã bước ra khỏi rào chắn trước cả khi cậu nhận ra.

“Tôi xin lỗi, mọi người. Gây rắc rối cho mọi người chỉ vì tôi.....”

“Này, cái gì.....”

Add đơ ra khi Ara cúi đầu xin lỗi. Rào chắn này hấp thụ chấn động vật lý....nhưng nó không có chức năng nào để ngăn người bên trong rời đi cả.

Sau này mình nên thêm nó vào. Add nghĩ vậy trong khi vẫn bối rối trước tình huống này.

Thế rồi Ara để lại cho họ một lời từ biệt không ngờ.

“Có vẻ như chúng ta phải tạm biệt nhau kể từ đây rồi. Mọi người, xin hãy bảo trọng.”

“Chị đang nói cái gì vậy?”

“Đợi một chút, Ara Haan.”

“Ara, em đang....”

Những thành viên khác nhận ra ý của cô là gì và vội khuyên can cô nhưng Ara chỉ nặng nề lắc đầu.

“Nếu đã có rất nhiều bị thương và chịu đau đớn vì nhưng gì anh trai tôi làm, vậy thì đó cùng là gánh nặng mà tôi phải mang. Không có lý do gì để những người khác phải dây vào chuyện này cả.”

“Đừng nói mấy thứ vô lý như vậy chứ chị Ara.”

Elsword đột nhiên giận dữ nói.

“Đó là điều mà đáng lẽ em mới là người nói khi em đấu với chị em. Việc chị nói nó lúc này không công bằng chút nào.”

“Chuyện đó....”

“Được rồi, chúng tôi đầu hàng.”

Ngay lúc đó, Add giơ hai tay lên rồi thu hồi rào chắn.

Elsword, Rena và cả Eve không giấu nổi sự bối rối của họ và nhìn Add. Họ nghĩ rằng Add chắc chắn sẽ chiến đấu để bảo vệ Ara. Cậu đang làm gì vậy chứ?

Add làm ngơ ánh nhìn của những người khác rồi hỏi để xác nhận với giọng cộc lốc.

“Này thằng nhóc, Lời hứa hồi nãy có còn hiệu lực không đấy? Cái mà ngươi nói nếu bọn ta giao con ngốc đó ra thì sẽ không bị liên luỵ ấy.”

“Tên tôi không phải thằng nhóc, là Chung.”

“Ta gọi ngươi là thằng nhóc bởi ngươi trả lời như thế đấy. Mà....”

Add mệt mỏi giựt giựt mấy cọng tóc trước trán. Elsword, Eve và Rena đang nhìn cậu với đôi mắt nai ngơ ngác nhưng vẫn không cắt ngang cuộc trò chuyện của cậu với Chung.

Có phải thế nghĩa là họ sẽ tin và nhìn những gì cậu làm không? Điều này khiến Add cảm thấy bối rối một cách kì lạ trong khi cậu ép mình tập trung vào cuộc nói chuyện.

“Được rồi, cứ mang cô ta đi đi. Sau đó hãy nghĩ một kế hoạch để đánh bại Ran.”

“.....”

Chung không nói một lời vẫy tay ra lệnh cho những người lính. Họ lấy đi cây thương của Ara rồi giữ lấy cả hai tay cô.

Ara nhìn lại với đôi mắt đẫm nước trước khi bị đưa đi.

“Add-nim.”

“Gì?”

Ara cúi đầu trước câu đáp lạnh lùng của Add.

“Cảm ơn vì tất cả sự giúp đỡ của cậu từ trước tới giờ. Xin hãy chăm lo cho những người khác.”

“......Để đó cho tôi.”

Sau khi Add lạnh lùng trả lời, Ara mỉm cười với đôi mắt đẫm lệ rồi bị những lính đưa đi.

Elsword, Rena và Eve nhìn chằm chằm Add một lúc lâu rồi thu vũ khí lại. Cảm giác như thể mọi thứ đang trở nên phiền phức hơn nhưng Add quyết định cứ tạm thời đừng nghĩ gì.

“Vài thứ náo động vừa xảy ra, nhưng bây giờ hãy nghĩ một kế hoạch để đánh bại Ran đã.”

Đó là lý do duy nhất giúp cậu có thể nói chuyện với Chung mà vẫn giữ nụ cười.

Mặc dù điều đó khó một cách bất ngờ.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Truyện hay mà ít ng đọc(lần 2)
Xem thêm