• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Cuộc sống thường ngày trong dungeon.

Chương 01: Hình như tôi đã có thêm cánh.

18 Bình luận - Độ dài: 633 từ - Cập nhật:

“Hmmm…”

Tôi vặn và xoay chiếc gương trên tay mình, điều khiển nó một cách khéo léo để kiểm tra lại cơ thể. Tôi kiểm tra từng ngóc ngách trên cơ thể mình, với biểu cảm nghiêm túc trên khuôn mặt.

Hầu như nhìn không khác mọi khi là mấy. Mái tóc đen, và gương mặt vẫn như cũ. Thành thật mà nói, vẻ ngoài của tôi rất bình thường. Tôi không quá đẹp trai hay quá xấu cả. Ánh mắt sắc bén của tôi có lẽ là thứ duy nhất trông khác biệt. Chiều cao và cân nặng của tôi cũng rất bình thường.

Tôi nhìn kĩ bản thân mình không phải vì tôi thích tự sướng. Tôi không quan tâm đến vẻ ngoài của mình lắm. Tôi kiểm tra lại cơ thể mình vì nó đang thực sự cần thiết.

Tôi vặn cái gương để nhìn về phía sau lưng: phần bất bình thường nhất. Vì vài lí do kì lạ nào đó, tôi có thêm đôi cánh đằng sau. Đôi cánh đen mọc ra từ quanh khu vực xương vai. Nó giống như cánh của một con rồng, hoặc có lẽ một con dơi. Tôi cũng không biết nữa.

Cảm giác khi có cánh thật lạ. Tôi chưa từng có chúng, vì thế nên tôi có cảm giác chúng không phải một phần của cơ thể mình mặc dù gắn liền với tôi. Khá khó để kiểm soát được chúng, nhưng khi tập trung tôi có thể vẫy cánh mặc dù không thể bay, tóm lại là chúng chỉ như vật trang trí.

Thứ hai và là thứ duy nhất còn lại trông kì lạ là con mắt phải của tôi. Nó đã từng có màu đen. Nhấn mạnh là: đã từng. Tròng mắt phải của tôi có một chút thay đổi. Bằng cách nào đó giờ nó có hoa văn giống kính vạn hoa và màu đỏ.

Hình như sự thay đổi này có liên quan đến kĩ năng đặc trưng của chủng tộc này. Cụ thể hơn, nó là một kĩ năng mang tên “ma nhãn,” thứ mà mấy đứa Chuuni ở trường cấp 2 Nhật Bản hay lảm nhảm suốt ngày. Tôi cũng có một quãng thời gian tương tự, nên khi nhìn thấy con mắt này làm tôi nhớ lại những kí ức đáng xấu hổ của mình.

Mặc dù cơ thể tôi thay đổi những quần áo thì không. Tôi vẫn đang mặc chiếc quần jeans với một cái áo phông. Trang phục bình thường hoàn toàn trái ngược với cơ thể. Tôi cảm thấy mình như một cosplayer rẻ tiền.

Khoan đã. Tôi mặc áo phông trong khi đang dang cánh? Ôi thôi xong, nó rách là cái chắc rồi.

Tôi không thể nhìn thấy phần rách của cái áo, những chắc chắn là nó đã bị rách.

“Kệ nó vậy. Đi ngủ đã.”

Kiểm tra lại cơ thể mình khiến tôi cảm thấy mệt hơn là thỏa mãn, vì thế tôi quyết định dừng lại. Tôi dùng điểm dungeon, hay còn gọi là DP, rồi mua một tấm đệm futon.

Tôi xuất hiện trong căn phòng nhìn giống như là phòng chứa ngai vàng của nhà vua, nhưng tôi quyết định bỏ qua nó lần này. Tôi trải tấm đệm ra, chui vào, và bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

***

Thông tin cá nhân

Tên: Yuki

Chủng tộc: Archdemon

Class: Quỷ vương

Level: 1

HP: 2100/2100

MP: 6700/6700

Sức mạnh: 651

Thể lực: 685

Nhanh nhẹn: 550

Ma thuật: 897

Khéo léo: 1250

May mắn: 70

Điểm kĩ năng: 5

Kĩ năng độc nhất

Ma nhãn

Phiên dịch

Kĩ năng

Hộp vật phẩm

Phân tích Lv. 1

Danh hiệu

Quỷ Vương từ thế giới khác

DP: 900

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Bộ này nội dung như nào nhỉ
Xem thêm
cái danh quỷ vương từ thế giới khác làm t nhớ đến cha nào ấy cũng xưng như v, dắt theo 1 con elf bb và 1 con mồm lèo =)))
Xem thêm
Arifureta à :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Cùng tác giả với thanh niên thèm ngủ ah giống vcl :vv
Xem thêm
Quyết định cày lại ????
Xem thêm
diệt slime 300 năm nhưng chị đại là ma vương giống đực
Xem thêm
Con mắt mà main nhắc đến chắc là sharingan rồi :v
Xem thêm
Tự dưng thành maou vẫn tỉnh như ruồi
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi KazzuSSR