I reincarnated into an ot...
Yamaguchi Satoru (山口悟) Hidaka Nami (ひだかなみ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chap 21: Làm một hầu gái ở nhà Claes

14 Bình luận - Độ dài: 5,447 từ - Cập nhật:

Tên tôi là Anne Sherry.

Tôi sinh ra trong một gia đình nhà Nam Tước ở vùng quê, và lúc tôi lên 15 tuổi tôi đã bắt đầu xin học việc ở gia đình Claes, bắt đầu phục vụ cho họ. Vì thế, tôi đã trở thành một hầu gái cá nhân cho Katarina Claes, tiểu thư duy nhất của nhà Công Tước Claes.

Lần đầu tiên tôi gặp Katarina-sama, mặc dù khuôn mặt tiểu thư vẫn khá dễ thương, nhưng đôi mắt hếch cao của tiểu thư làm người khác có cảm giác bị áp lực. Lúc đó, Katarina vẫn chỉ là một đứa trẻ giàu có được nuông chiều ở đâu cũng thấy, với một tính cách ngạo mạn và ích kỉ.

Sau khi phục vụ cho Katarina-sama như thế vài tháng, một ngày nọ Katarina-sama trượt chân té trong lúc đang ghé thăm vườn hoàng gia, đập đầu rất mạnh vào một tảng đá. Tai nạn đó làm Katarina-sama bị một vết cắt rất sâu trên trán, khiến tiểu thư bị nằm liệt giường vì sốt cao suốt nhiều ngày liên tiếp.

Thế rồi, khi Katarina-sama tỉnh dậy, cứ như tiểu thư đã hoàn toàn trở thành một người khác hẳn vậy.

Cô gái trước kia luôn xem thường người hầu một cách ngạo mạn, một Katarina-sama như thế trước giờ đã quen sống một cách xa hoa, đã hoàn toàn dịu dàng hẳn đi, đến mức những người hầu quanh tiểu thư ai cũng lo lắng. Tiểu thư đã biến thành một tiểu thư tốt bụng và nhân từ.

Tính cách của ojou-sama chắc chắn đã thay đổi vì tiểu thư đập đầu lên đá và bị sốt cao như thế. Tiểu thư hoàn toàn trở thành một quý cô nhẹ nhàng và thân thiện…. Những người hầu mới đầu ai cũng bị sốc, nhưng rồi biến thành vui sướng. Hiện tại Katarina-sama chỉ có thể rời khỏi giường một thời gian ngắn mỗi lần.

Sau khi cơn sốt của tiểu thư thuyên giảm, lúc Katarina-sama cuối cùng có thể rời khỏi giường thì… tiểu thư biến thành một đứa trẻ rắc rối hơn so với trước đó nữa.

Lúc Katarina-sama rời khỏi giường, vì lí do nào đó tiểu thư ngay lập tức chạy thẳng đến thư viện với hai mắt đỏ rực, nhiều lần làm quản gia bị bối rối vì hành vi khó hiểu của tiểu thư… Ngay lúc tôi nghĩ tiểu thư cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút thì, tiểu thư lại tuyên bố một cách hùng hồn rằng sẽ tập luyện Kiếm Pháp và Ma Pháp…

Và rồi tiểu thư bắt đầu tập luyện sử dụng kiếm, thế nhưng chỉ có sự hăng hái của tiểu thư là đáng khen, vì cách tiểu thư di chuyển hậu đậu đến mức người ta phải sợ rằng tiểu thư tự làm bản thân bị thương trước khi kịp làm đối thủ bị thương, ở gần tiểu thư lúc đó rất đáng sợ.

Sau đó, tuyên bố rằng tiểu thư sẽ tập luyện Ma Pháp, tiểu thư mặc đồ làm vườn vào và bắt đầu cày đất với một cái cuốc, bắt đầu tạo một khu đất trồng trong khu vườn danh giá của nhà Claes.

Gần như lúc nào tiểu thư cũng sẽ ở trong khu vườn, làm những việc như là xoắn váy lên để trèo cây, hoặc câu cá trong dòng suối nhỏ trong vườn, cứ thế cô ấy suýt làm bọn cá trong dòng suối bị tuyệt chủng.

Tiểu thư tạo ra vô số vấn đề khác nhau, không những thế dù Mẹ tiểu thư có nổi giận nhiều đến mức nào đi nữa thì Katarina-sama cũng không bị ảnh hưởng gì. Đúng là, tiểu thư sẽ buồn bã ngay sau khi bị la rầy, nhưng rồi ngày hôm sau cô ấy sẽ quay trở lại như bình thường.

Có vẻ như, dù có giận Katarina-sama cỡ nào đi nữa, tiểu thư vẫn có một khả năng đáng ghen tị để quên hết mọi chuyện ngay hôm sau.

Hiện tại, cô ấy sắp lên 15 tuổi rồi, nhưng không may thay Katarina-sama không hề thay đổi chút nào cả.

Ít ra thì tiểu thư không còn mặc đầm trèo lên cây nữa, nhưng… Có một lần, tiểu thư quả quyết rằng một cây nấm mọc trong vườn “chắc chắn là ăn được”, khiến tiểu thư bị đau bụng, rồi khi mẹ tiểu thư phát hiện thì tiểu thư lại bị mắng một trận kinh hoàng… Thế rồi đột nhiên tiểu thư lại quyết định phải học cách làm nông, lướt qua nhiều quyển sách nói về nghề nông, rồi thậm chí còn đang ra sức mở rộng khu đất trồng của bản thân nữa. Thật tình, tiểu thư không thay đổi gì kể từ lúc 8 tuổi cả. Tôi đã phục vụ tiểu thư suốt 7 năm rồi, nhưng đến giờ tôi vẫn không tài nào đoán được tiểu thư sẽ làm gì hay hiểu được tiểu thư đang nghĩ gì.

Nhưng mà, dù Katarina-sama là một đứa trẻ gây rắc rối nhiều như thế…. Tiểu thư vẫn được rất nhiều người yêu thích.

Ví dụ như, hôn phu của Katarina-sama, Tam Hoàng Tử của đất nước này, Hoàng Tử Jared Stuart. Hoàng Tử Jared, một người vừa đẹp trai vừa xuất sắc, lại hoàn toàn mê mẩn Katarina-sama. Mỗi khi nào Hoàng Tử Jared ở bên Katarina-sama, ngài ấy đều rất vui vẻ, hơn nữa khuôn mặt ngài ấy có vẻ như là yêu Katarina-sama đến mức ngài ấy không thể chịu được nếu thiếu tiểu thư.

Mặc dù ngài ấy luôn nhìn tiểu thư với vẻ mặt như thế, nhưng Katarina-sama hoàn toàn không nhận ra tình cảm của Hoàng Tử Jared chút nào.

Lúc Katarina-sama dốt đặc đến tội cố gắng hủy hôn ước với ngài ấy, Hoàng Tử Jared nhìn cực kì đáng sợ.

Vì vết sẹo khiến Hoàng Tử Jared đính hôn với Katarina-sama đã hoàn toàn biến mất.

Một ngày nọ, lúc Katarina-sama phát hiện ra vết sẹo từ tai nạn lúc tiểu thư 8 tuổi đã biến mất thì tiểu thư cực kì mừng rỡ. Nhưng mà, tôi có mơ cũng không ngờ tiểu thư lại dùng cơ hội đó để gợi ý hủy bỏ hôn ước của tiểu thư với Hoàng Tử Jared.

Mặc dù Hoàng Tử Jared rõ ràng yêu Katarina-sama đến thế, nhưng đó là lần đầu tiên tôi nhận ra tiểu thư hoàn toàn không biết gì cả.

“Hoàng Tử Jared, vết sẹo trên trán em đã biến mất rồi. Nghĩa là anh sẽ không cần phải nhận trách nhiệm vì em nữa, anh có thể hủy bỏ hôn ước của chúng ta rồi”

Khi Katarina-sama mừng rỡ nói như thế với Hoàng Tử Jared, ngài ấy ngay lập tức trợn tròn mắt lên làm một vẻ mặt sốc, và rồi… Sau đó nụ cười của ngài ấy lại quay lại, nhưng ánh mắt ngài ấy thì không cười chút nào.

“Ô thật sao? Nàng hãy cho ta xem nào”

Hoàng Tử Jared tiếp cận Katarina-sama, hơi thô bạo một chút vén mái tóc tiểu thư qua một bên. Lẽ ra vết sẹo trên trán tiểu thư đã biến mất hết rồi, hoàn toàn hồi phục rồi, nhưng mà…

“Nhưng theo ta thấy, vẫn còn vài vết sẹo trên đó”

Hoàng Tử Jared vừa nhìn vầng trán trống trơn của Katarina-sama vừa nói.

“Ể!? Nhưng em đã kiểm tra nó trong gương nhiều lần rồi mà… thậm chí em còn nhờ chị Anne xem dùm nữa…”

Khoan đã, Katarina-sama, đừng kéo tôi vào chuyện này…

“Rõ ràng, điều đó không đúng. Vẫn còn vết sẹo ở đó. Này, ngươi cũng nghĩ thế không phải sao?”

Mặc dù Hoàng Tử Jared vẫn đang mỉm cười rất rạng rỡ, nhưng ánh mắt ngài ấy nhìn tôi không có chút ý cười nào. Quá sợ hãi, nên tôi gật đầu liên tục đồng ý với ngài ấy mà không nói gì thêm.

Như thế, mặc dù vết sẹo đã biến mất hoàn toàn rồi, nhưng Hoàng Tử Jared vẫn quả quyết rằng nó vẫn còn đó, và tuyên bố chắc nịch rằng “hôn ước này chắc chắn không thể bị hủy được” với nụ cười tươi rói và không chút ý cười nào trong ánh mắt, kết thúc cuộc nói chuyện đó.

Nói thật, lúc đó tôi quá sợ hãi đến mức tôi cảm giác mình mất vài năm tuổi thọ rồi.

Và rồi, đến em trai kế của Katarina-sama, Keith Claes-sama. Lần đầu tiên tôi gặp ngài ấy, ngài ấy là một đứa trẻ u ám, ốm yếu, nhưng bây giờ ngài ấy đã là một chàng trai trẻ tuấn tú có nhiều phụ nữ theo đuổi rồi. Hơn nữa, vì ngài ấy đối xử với toàn bộ phụ nữ một cách dịu dàng và tốt bụng, nên ngài ấy được rất nhiều người thích. Hơn nữa, càng lớn lên, ngài ấy càng trở nên quyến rũ hơn. Nói thật là, trong số những người hầu trong dinh thự, không ít người đã bị sự quyến rũ của ngài ấy cưa đổ rồi.

Keith-sama cũng hoàn toàn điên dại vì Katarina-sama. Ngài ấy lúc nào cũng đi cùng Katarina-sama, cứ như ngài ấy là cái bóng của tiểu thư vậy.

Hơn nữa, với ánh mắt đầy đam mê đó thì chắc chắn ngài ấy không chỉ yêu tiểu thư như một người em yêu chị của mình.

Dĩ nhiên, tiểu thư Katarina-sama dốt đặc chuyện tình cảm cũng không nhận ra được ánh mắt của Keith-sama. Không chỉ thế, tiểu thư còn không để ý chút nào đến sức quyến rũ tràn đầy của Keith-sama. Thật là không hổ danh tiểu thư.

“Mọi người ai cũng khen ta quyến rũ… Nhưng nếu người ta yêu không để ý gì cả, vậy thì có ích lợi gì chứ…”

Vô tình, một lần nọ tôi nghe lén được Keith-sama lầm lầm như thế với một khuôn mặt buồn bã. Ngài ấy thật là đáng thương mà.

Một Keith-sama như thế đang ủng hộ Mẹ của Katarina-sama, cả hai đều nói rằng “Katarina(nee-san) không thích hợp để làm vợ của một Hoàng Tử”, và cố gắng hết sức để hủy bỏ hôn ước, nhưng tiếc thay vì sự can thiệp của Hoàng Tử Jared nên họ đang không được thành công cho lắm.

Rồi đến Tứ Hoàng Tử của đất nước này, em trai sinh đôi của Hoàng Tử Jared, Hoàng Tử Alan Stuart, là một người khác nữa yêu say đắm Katarina-sama.

Ngài ấy được mệnh danh là đứa con cưng của Thần Âm Nhạc, Hoàng Tử Alan nổi tiếng khắp nơi vì tài năng của mình, mỗi khi ngài ấy biểu diễn đường phố luôn đầy rẫy người muốn nghe buổi biểu diễn đó. Và mỗi lần ngài ấy luôn gửi lời mời Katarina-sama.

Và, cách mà Hoàng Tử Alan nhìn Katarina-sama, gần như là một ánh mắt trìu mến không giữ gì lại.

Chỉ là, có một chuyện đáng tiếc về Hoàng Tử Alan, đó là sau 7 năm ngắm nhìn Katarina-sama một cách trìu mến như thế, ngài ấy vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình. Không nhận ra rằng mình rõ ràng đang yêu Katarina-sama như thế, tôi nghĩ ngài ấy lúc đứng gần tiểu thư cũng rất đáng thương.

Nhưng không phải là vì Hoàng Tử Alan không hiểu chuyện tình cảm hay gì. Bởi vì Hoàng Tử Jared và Keith-sama không ai muốn tăng thêm tình địch nên hai người họ đang đảm bảo rằng Hoàng Tử Alan không nhận ra tình cảm của bản thân mình.

Đặc biệt mà nói, một trong những người cực kì đáng nhắc đến trong số những người hâm mộ Katarina-sama là hôn thê của Hoàng Tử Alan, Mary Hunt-sama.

Lí do là, bình thường nhìn thì thấy Mary-sama là không muốn Katarina-sama cướp Hoàng Tử Alan khỏi cô ấy, nhưng… tôi biết chuyện đó không phải là những gì đang xảy ra.

Mary-sama chỉ là một người nữa cũng hoàn toàn “đổ” Katarina-sama rồi.

Lần đầu tiên tôi gặp hôn thê của Hoàng Tử Alan, Mary Hunt-sama, cô ấy là một cô gái cực kì rụt rè và sợ sệt, nhưng trong 7 năm qua cô ấy hoàn toàn được xã hội công nhận và đã hoàn toàn trở thành một quý cô tuyệt vời.

Một quý cô như thế lại yêu Katarina-sama không thể che giấu.

Nếu hỏi tôi rằng cô ấy yêu tiểu thư đến mức nào thì… là đến mức cô ấy muốn hủy hôn ước với Hoàng Tử Jared, và cùng Katarina-sama chạy trốn đến một đất nước khác, hoàn toàn độc chiếm tiểu thư như thế.

Kế hoạch của Mary-sama bắt đầu vài năm về trước. Lúc đó, Mary-sama kể cho Katarina-sama rằng cô ấy “không thích hợp làm vợ của một người quan trọng như là Hoàng Tử”. Sau khi nghe một Mary tuyệt vời như thế than phiền thì, dĩ nhiên Katarina-sama sẽ thấy sợ hãi vì tiểu thư càng không ra dáng một tiểu thư quý tộc hơn nữa.

Katarina-sama nghe thế thì bảo “nếu vậy thì, mình lại càng không thích hợp vị trí đó hơn nữa. Mình phải làm gì đây?” Khi Mary-sama thấy Katarina-sama buồn bã cỡ nào, cô ấy nhẹ nhàng nắm tay tiểu thư rồi nói “Hãy cùng nhau chạy trốn sáng một đất nước khác và hủy bỏ hôn ước của chúng ta đi”

Mới đầu tôi cứ nghĩ cô ấy nói đùa nhưng mà…

Mary-sama thực sự bắt đầu chuẩn bị kế hoạch và sắp xếp để có thể chạy trốn đến một đất nước khác… Tôi cuối cùng cũng nhận ra cô ấy nghiêm túc đến mức nào. Mary-sama thực sự có ý định hủy bỏ hôn ước của hai người, và cùng Katarina-sama chạy trốn đến một đất nước khác…

Nhưng mà, dĩ nhiên một Katarina-sama dốt đặc chuyện tình cảm không hề nhận ra Mary-sama đang nghiêm túc… Tiểu thư chỉ cười nhẹ và bảo rằng “Mary đúng là một cô gái tốt bụng mà”

Mặc dù cả hai anh em Hoàng Tử sinh đôi, em trai kế của tiểu thư và cả hôn thê của Hoàng Tử đều yêu say đắm tiểu thư như thế… Nhưng tiểu thư hoàn toàn không biết mình được yêu đến mức nào.

Con trai của tể tướng, Nico Ascarot-sama, cũng là một người nữa đang mê mẩn với Katarina-sama.

Với mái tóc và cặp mắt đen, cùng một khuôn mặt hoàn hảo như búp bê, lúc Nico-sama đẹp trai vừa làm tiệc ra mắt xã hội năm trước đó, không ngạc nhiên thay người ấy đã có một câu lạc bộ fan rồi, thậm chí trong số đó còn có không ít đàn ông nữa.

Nếu chỉ nói về vẻ ngoài, Hoàng Tử Jared, Hoàng Tử Alan và Keith-sama ai cũng đẹp trai xuất chúng, nhưng Nico-sama mang một bầu không khí thu hút người khác kì lạ. Katarina-sama lúc nào cũng gọi ngài ấy là “Bá Tước Mị Hoặc”.

Bản thân Nico-sama thì, gần như lúc nào ngài ấy cũng vô cảm, gần như không bao giờ nói chuyện, thậm chí có rất ít người trong câu lạc bộ fan của ngài ấy từng thấy những biểu cảm khác của ngài ấy, nhưng…

Nico-sama như thế lại lúc nào cũng mỉm cười rất vui vẻ trước mặt Katarina-sama. Là một nụ cười có thể làm tan chảy tim của nhiều người, bất kì ai nhìn thấy nó đều ngay lập tức bị ngài ấy thu hút không đường quay lại… Nụ cười ấy đã làm ngu người không biết bao nhiêu người hầu rồi…

Nhưng, đúng như dự đoán, Katarina-sama dốt đặc kia không hề để ý rằng Nico-sama chỉ hành xử khác biệt trước mặt tiểu thư… Tiểu thư luôn chỉ giật mình rồi tuyên bố rằng “Phải cố gắng bảo vệ Mary và Keith khỏi bị Bá Tước Mị Hoặc quyến rũ”

Y như cách mà tiểu thư không để ý thấy sự quyến rũ của Keith-sama, nụ cười thần kì của Nico-sama cũng hoàn toàn không có tác dụng với tiểu thư chút nào.

Thế rồi, em gái của Nico-sama, Sophia Ascarot, cũng yêu Katarina-sama.

Với vai trò là một người yêu thích tiểu thuyết ngôn tình cũng như Katarina-sama, cô ấy mỗi lần qua thăm đều vui vẻ giới thiệu thêm một quyển sách khác.

Tôi đã nhận ra từ đầu rằng Sophia-sama có vẻ là có cảm tình đặc biệt với anh trai Nico-sama của mình, nhưng cô ấy vẫn chăm chỉ tiến cử người anh trai tuyệt vời của mình cho Katarina-sama biết…

Dĩ nhiên, lần nữa Katarina-sama dốt đặc không hiểu được gì, chỉ nói rằng “Sophia thực sự yêu mến onii-chan của mình quá đi~ ” và hiểu lầm như thế.

Cứ thế, mặc dù Katarina-sama có không ít vấn đề như thế, nhưng tiểu thư lại được rất nhiều người yêu thích vì lí do nào đó. Keith-sama đã từng gọi tiểu thư là “một nhân vật chính có harem, mà không biết gì”

Hơn nữa harem của Katarina-sama không chỉ giới hạn trong những người bạn quý tộc của tiểu thư.

Người làm vườn chính Tom-san, trước khi gần như không bao giờ nói chuyện gì với ai, lúc nào cũng có vẻ rất vui cùng Katarina-sama, dù ông ấy lúc nào cũng nghiêm túc với bản thân và với người khác. Hơn nữa hầu gái Tổng quản cũng luôn nhìn Katarina-sama với biểu cảm dịu dàng mà bà trước kia chưa từng cho ai thấy.

Không cần biết tiểu thư bao nhiêu tuổi, cô gái quý tộc này lúc nào cũng gây ra vấn đề và luôn suy nghĩ ngoài lẽ thương, thực sự tại sao Katarina-sama lại thu hút người khác như thế… Tại sao ai cũng yêu mến tiểu thư…

Mặc dù tôi nói thế, nhưng thực ra… tôi đã biết rồi.

★★★★★★★★★★★

Tôi sinh ra với cái tên Anne Sherry. Cha tôi là Nam Tước Sherry, và Mẹ tôi là một trong những người hầu trong gia đình ông. Tôi sống và lớn lên trong một ngôi nhà nhỏ ở gần dinh thự nhà Sherry.

Tôi được sinh ra trong một phút không suy nghĩ của Nam Tước, và Mẹ lúc nào cũng bảo tôi rằng bà chỉ là thiếp của Nam Tước Sherry trong một thời gian rất ngắn.

“Xin con hãy làm mọi thứ Nam Tước-sama dặn, và nếu người ưa thích con thì con sẽ có thể tiến cao trên xã hội. Đừng bao giờ tỏ ra chống đối cả”

Những lời đó được lặp đi lặp lại với tôi nhiều đến mức chúng khắc sâu vào trong linh hồn và thể xác của tôi rồi.

Tôi luôn tuân theo những lời dặn ấy, và luôn làm mọi thứ Nam Tước muốn theo đúng ý của Mẹ, hơn nữa không bao giờ chống đối ngài ấy, được ngài ấy ưa thích và tiến lên trên xã hội.

Kết quả, mặc dù tôi không hề được gọi vào sống trong dinh thự của nhà Nam Tước, nhưng ngài ấy không đối xử với tôi quá tệ, và tôi có thể sống một cách thoải mái.

Nhưng rồi… chuỗi ngày đó cũng kết thúc.

Lúc tôi lên 15 tuổi. Đột nhiên một đám cháy lớn thiêu rụi nhà tôi, khiến mọi thứ biến mất trong giây lát.

Tôi may mắn thoát chết chỉ với một vết bỏng lớn trên lưng, nhưng Mẹ thì lại không được may mắn như thế.

Trong lúc tôi vẫn đang bị sốc nặng như thế, ngài Nam Tước cho gọi tôi đến dinh thự lần đầu tiên kể từ lúc tôi sinh ra.

“Ngươi có một vết sẹo bỏng lớn trên lưng. Nghĩa là ngươi vô dụng với vai trò một đối tượng để gả cưới rồi .Ta không cần ngươi nữa. Ngay lập tức cút khỏi đây cho ta”

Ông ấy nói như thế một cách tự nhiên cứ như đang nói “hôm nay thời thiết thật đẹp”, và tôi chỉ có thể đứng yên đó không nói gì lại với ông ấy được.

Trước giờ, tôi đã cố gắng hết sức để lọt vào mắt xanh của ngài Nam Tước. Tôi đã trở nên tự cao vì ngài ấy không đối xử tệ với tôi. Nhưng, tôi đã sai lầm rồi. Ngài ấy không đối xử tệ với tôi vì ngài ấy không quan tâm đến tôi… Với ngài Nam Tước, tôi không là gì hơn một công cụ cho chính trị… Và bây giờ…

Là một tồn tại ông ấy không cần nữa…

Như thế, mất đi cả nơi ở và lí do để sống, tôi đến gặp Công Tước Claes, một người có họ hàng xa với tôi, sau đó được nhận vào làm việc với tư cách một hầu gái trên danh nghĩa học việc ở đó. Đó là cách tôi đã trở thành hầu gái cá nhân cho Katarina Claes, con gái duy nhất của Công Tước Claes.

Có lẽ vì Katarina-sama được nuông chiều như thế, nên tiểu thư cực kì ích kỉ, và đối xử với những người hầu chúng tôi một cách rất tệ, và những hầu gái cá nhân của Katarina-sama không ai chịu nổi quá lâu cả, nhưng…

Tôi không hề bỏ việc như những người khác. Bởi vì, những cô gái khác có thể về nhà nếu họ không thích ở đây và bỏ việc, nhưng tôi không còn một nơi nào để trở về nữa. Nếu tôi bị đuổi khỏi nơi đây, tôi không còn nơi nào khác để đi nữa.

Tôi trước giờ đã tuân theo lời Mẹ, không bao giờ chống đối ngài Nam Tước, cố gắng lọt vào mắt xanh của ngài ấy để tiến lên trên xã hội.

Vì thế dù Katarina-sama có nói gì, muốn gì đi nữa, tôi cũng sẽ không từ chối. Tôi sẽ hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân, trở thành những gì chủ nhân muốn…

Cứ thế, phục vụ tiểu thư như thế, tôi đã làm cô ấy hài lòng, và mỗi ngày của tôi đều trôi qua không gặp vấn đề gì. Ngay từ đầu cuộc sống của tôi đã thế này rồi. Việc duy nhất thay đổi là chủ nhân tôi phục vụ mà thôi.

Nếu tôi có thể tiếp tục quen với việc làm một công cụ ở đây thì tốt quá.

Nhưng rồi… Khi Katarina-sama đạp đầu vào tảng đá, tiểu thư đã thay đổi.

Thái độ ngạo mạn và ích kỉ của tiểu thư biến mất. Tiểu thư không muốn mọi người cứ nịnh hót cô ấy như trước nữa.

Tiểu thư đã trở thành một cô gái quý tộc hoàn toàn khác thường chỉ thích trèo cây và cuốc đất. Làm sao tôi có thể làm tiểu thư hài lòng, làm sao để tiểu thư không tức giận, tôi không còn biết nữa.

Trước giờ, tôi luôn sống để làm người khác hài lòng, sống theo cách người khác muốn, tôi chưa bao giờ biết phải sống cho bản thân là thế nào cả.

Và rồi, mặc dù tôi vẫn cực kì bối rối không biết phải tiếp cận tiểu thư thế nào, nhưng… Khi chợt nhận ra thì tôi đã học được cách nói lên ý kiến của bản thân và tự nghĩ cho bản thân rồi.

Tôi không cần phải lúc nào cũng nịnh hót và a dua theo lời Katarina-sama này như trước kia, và Katarina-sama này cũng không kiêu ngạo và đối xử tệ hại với tôi tùy ý thích nữa… Tiểu thư đã cho tôi một trái tim.

Lần đầu tiên tôi nhận được quà sinh nhật là từ tiểu thư. Đó là một tấm vé nhỏ ghi rằng “xoa bóp vai” viết bằng chữ nghuệch ngoạc, và rồi mỗi năm sau đó tiểu thư đều tự mình làm một con thú nào đó tôi không nhận ra bằng gỗ tặng cho tôi, và tôi giữ từng con một rất kĩ, hết sức yêu mến chúng.

Khi một Katarina-sama khó hiểu như thế xuất hiện, cuộc sống mỗi ngày của tôi đã thay đổi rất nhiều… Nhưng không như lần thay đổi lúc tôi 15 tuổi mất đi mọi thứ, hiện tại mỗi ngày tôi đều được trải qua những việc mới mẻ và hạnh phúc.

Cứ như thế này, tôi muốn luôn ở bên Katarina-sama như thế này. Từ lúc nào không biết, đó đã là mong ước của tôi.

Vài năm sau khi tôi đến dinh thự Claes làm việc, tôi bất ngờ nhận được một lá thư từ ngài Nam Tước Sherry, người mà trước đó chưa từng liên lạc với tôi bao giờ.

Trong lá thư chỉ ghi ngắn gọn “Hôn nhân của con đã được quyết định, hãy quay về dinh thự”

Tôi có cảm giác mặt cắt mình không còn giọt máu. Đã có một cuộc hôn nhân được quyết định cho tôi… Dù tôi cứ tưởng mình đã không còn giá trị làm một công cụ chính trị vì vết sẹo bỏng trên lưng mình…

Nếu tôi vẫn là tôi trước kia, tôi đã ngay lập tức trở về khi nhận được lá thư này. Tôi chỉ là một công cụ cho ngài Nam Tước mà thôi… Tôi không thể trái ý chủ nhân của mình được…

Nhưng… tôi không còn là tôi trước kia nữa. Tôi muốn ở đây.

Vì thế, tôi đã thử lờ lá đi đó đi…

Vậy mà, một vài tuần sau đó, chính Nam Tước Sherry đã đến thăm dinh thự Công Tước Claes.

Khi tôi được gọi đến mặt ông ấy, Nam Tước Sherry ngồi đó, vẫn như ông ấy vài năm trước không thay đổi chút gì.

“Ta đã tìm được một người hào phóng chấp thuận lấy con dù con không còn nguyên vẹn nữa. Hơn nữa, vì con chưa tự mình quay về, nên ta đã tự mình đến đón con về”

Ông ấy bảo tôi hãy vui mừng vì có người muốn cưới tôi, người đó là một người có một khuôn mặt bị biến dị, có không ít tin đồn xấu về ông ấy trong xã hội, và còn là một Hầu Tước không còn trẻ tuổi có vô số người thiếp.

Qua cuộc hôn nhân này, Nam Tước Sherry có lẽ sẽ được trả một khoản tiền lớn, nhưng… Tôi chắc chắn sẽ không thể tìm được hạnh phúc cho bản thân. Ngay khi đó, tôi đã bắt đầu thắc mắc liệu một công cụ muốn tìm hạnh phúc cho bản thân có là sai không. Tôi có cảm giác toàn bộ máu trong người mình rút đi, khiến tôi đơ người ra hoàn toàn không thể làm gì được.

“Ngươi làm gì đứng trân trân ra đó vậy hả. Ta đã nói chuyện với Công Tước Claes về mọi thứ rồi, đi mau thôi! Đến lúc quay về dinh thự rồi!”

Vì tôi cứ đứng đơ người không nói gì như thế, ông ấy bắt đầu thấy mất bình tĩnh với tôi.

Ai, những ngày hạnh phúc của tôi ở đây đã kết thúc rồi… Tôi sẽ lại trở thành một công cụ không hơn không kém… Tôi đã muốn ở đây lâu hơn… ở bên Katarina-sama… Trong lúc tôi đang nghĩ như thế, thì chuyện đó xảy ra.

“Xin thứ lỗi”

Ngay sau khi gõ cửa, một người bất ngờ xông vào trong phòng, đó là ojou-sama của tôi ,Katarina-sama.

“Ngài là cha của chị Anne đúng không?

“…Ừm, đúng thế…”

Vừa nói, Katarina-sama vừa nhìn Nam Tước Sherry với một ánh mắt sắc bén. Thế rồi, cô gái vừa xông vào như thế, đột nhiên cúi đầu với Nam Tước Sherry và bắt đầu cầu xin.

“Tôi có một yêu cầu! Xin hãy xem xét lại hôn nhân của chị Anne!”

Katarina-sama nắm lấy tay tôi rồi lại tiếp tục.

“Tôi rất muốn có chị Anne ở đây cùng mình! Tôi thực sự rất cần chị Anne ở đây! Vì thế, nếu người mang chị ấy đi thì tôi sẽ rất bồn chồn!”

Katarina-sama càng cầu xin, ngài Nam Tước càng trợn tròn mắt lên vì sốc, và tiểu thư lại càng cúi đầu thấp hơn nữa.

Ánh mắt của hai người họ, cứ như họ hoàn toàn không thuộc về cùng một thế giới.

Bàn tay Katarina-sama nắm cánh tay tôi rất ấm. Và, hơi ấm từ người tiểu thư dần làm ấm lại cơ thể đang cứng đờ của tôi.

Trước giờ tôi luôn sống để làm một công cụ cho chủ nhân của mình. Nhưng mà, ở gia đình Claes này… Ở bên Katarina-sama, tôi bắt đầu học được cách tự suy nghĩ cho bản thân mình. Khi tôi nhìn lại thì, tôi đã không còn chỉ là một công cụ nữa rồi.

Tôi không phải là một công cụ, tôi chỉ là Anne Sherry… Hơn nữa, tôi là cần thiết với một người khác… Tiểu thư đã nói rằng cô ấy muốn có tôi bên cạnh.

Từ lúc nào không biết, cơ thể cứng đờ của tôi đã ấm lại. Đặc biệt ở khóe mắt tôi lại càng ấm hơn những nơi khác. Tôi đang cố hết sức kiềm lại những giọt nước mắt sắp tuôn trào ra.

Cuối cùng, vì Katarina-sama can thiệp vào nên hôn ước của tôi bị hủy bỏ, nhưng… Sau đó, khi Công Tước Claes nghe được người muốn lấy tôi là một người tệ hại đến mức nào, ngài ấy đã tuyên bố dứt bỏ mọi quan hệ với nhà Nam Tước Sherry. Tôi thực sự hết sức cảm kích ngài Công Tước Claes.

Hơn nữa, vì lo lắng cho tôi, Công Tước Claes còn nói “Nếu cháu muốn, ta sẽ cố hết sức tìm cho cháu một người thích hợp để lấy làm chồng”, nhưng…

Tôi chỉ muốn tiếp tục như thế này và phục vụ cho Katarina-sama mà thôi.

Như thế, tôi tiếp tục cuộc sống làm hầu gái cá nhân cho Katarina-sama trong gia đình Claes.

Dù tiểu thư có lớn lên bao nhiêu tuổi đi nữa, cô gái quý tộc này cũng chỉ gây ra vấn đề, và lúc nào cũng suy nghĩ ngoài lẽ thường, thực sự tại sao Katarina-sama lại thu hút người khác như thế… Tại sao mọi người ai cũng yêu mến tiểu thư…

Dù tôi nói thế, nhưng thực sự… tôi đã biết rồi. Biết nhiều hơn bất kì ai khác…

Trước kia tôi chỉ là một công cụ để người khác sử dụng, nhưng bây giờ tôi đã là một con người tên Anne Sherry.

Tôi sẽ không bao giờ quên sự ấm áp tôi cảm giác từ lời nói và bàn tay của tiểu thư cái ngày cô ấy đã nắm lấy tay tôi.

Dĩ nhiên, tôi sẽ đi cùng tiểu thư đến trường học Ma Pháp bắt đầu vào năm sau. Katarina-sama nói rằng “Một mình em sẽ ổn thôi mà”, nhưng… Tiểu thư không thể  tự mình mặc váy đầm được, hơn nữa nếu để tiểu thư một mình cô ấy sẽ không thèm chải tóc nữa, chắc chắn tiểu thư sẽ không ổn được.

“Dĩ nhiên, tôi sẽ đi cùng tiểu thư rồi” là những gì tôi đã nói lúc tiểu thư làm một vẻ mặt buồn bã.

“Nhưng, chị Anne nên nghĩ về việc cưới hỏi sớm đi chứ, em không thể lúc nào cũng kéo chị đi cùng em được…”

Có vẻ là tiểu thư đang lo lắng về hôn nhân của tôi, nên tôi mỉm cười một chút. Nói thật lòng, tôi không có hứng thú gì với việc cưới hỏi hiện tại cả. Tôi chỉ có một ước nguyện mà thôi.

“Nếu tôi không ở đây, ai sẽ chăm sóc ojou-sama chứ. Dĩ nhiên là, tôi sẽ đi đến trường cùng tiểu thư rồi”

Khi tôi nói thế, Katarina-sama nhìn cực kì hạnh phúc.

Từ nay trở đi, dù Katarina-sama trở thành vợ của Hoàng Tử Jared như đã hứa rồi chuyển đến sống ở lâu đài, hay là dù Mary-sama thành công đưa tiểu thư đến một đất nước nào khác, tôi sẽ tiếp tục ở bên tiểu thư dù cô ấy có đi đâu đi nữa.

Bởi vì, nơi tôi thuộc về… Nơi mà tôi hạnh phúc nhất… Chính là ở bên Katarina-sama~

Tôi chỉ có một ước nguyện thôi, Katarina-sama, là lúc nào cũng được ở bên tiểu thư.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Bakarina nhưng chap rất nhân văn và ấm áp,TFNC~~
Xem thêm
Giờ biết sao bị gọi là Bakarina rồi
Xem thêm
Ấm lòng thật
Gấu
Xem thêm
Bakarina quá ngáo để ăn thính của bất kì ai. Nói thẳng là kháng thính luôn rồi.
Còn Anne thì thật sự thấy buồn cho chị vì có quá khứ như thế. Nhưng kể từ khi Bakarina bị đập đầu thì chị đã được cứu rỗi rồi.
Xem thêm
Mình nghĩ các ông Nico chỉ yêu mến (dạng tình bạn) với Katarina :))) cảm thấy vậy
Xem thêm
tuy mk cx nghĩ vậy nhưg k phải vậy đâu
Nico yêu Katarina say đắm á
Xem thêm
Thính à nhầm bã văng khắp mọi nơi bà Bakarina xuất hiện :))
Xem thêm
yuri cực mạnh :))
Xem thêm
Cảm thấy route này khá là deep :)
bên manga ko khai thác gì nhiều về Anne cả. Giờ đọc mới hiểu cổ cũng quá khứ đau buồn đến vậy.
Xem thêm
dàn harem này có vẻ ko tính chừa một ai:)
Xem thêm