• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 02

Chương 91 - Nhân mã

31 Bình luận - Độ dài: 1,347 từ - Cập nhật:

Chap 91 - Nhân mã

Với đầu người mình sói, hình dáng con slime hiện tại không khác gì một nhân mã. (Trans: Gọi là nhân khuyển mới đúng chứ nhể? Cơ mà nếu vậy thì sẽ giống cách gọi của were wolf mất rồi :v)

Cả hai ai nấy đều lườm lẫn nhau.

“Hãy đến đây, cả ba bọn ngươi.”

Con slime đặt một tay lên trán và lẩm bẩm.

Như để đáp lại, ba tiếng hú bỗng cất lên.

Có vẻ như nó đang dùng kỹ năng〖Truyền sóng ma thuật〗để gọi lũ Mahha đến tiếp viện.

“Ngươi quả là một kẻ cứng đầu. Ngươi đã không cho ta quyền lựa chọn, ánh nhìn đáng sợ đó là sao vậy? Ngươi thực sự muốn ngăn ta tới chỗ ngôi làng đến vậy sao? Sớm thôi, ta sẽ tìm ra nơi con thằn lằn đang lẩn trốn. Ta đã đánh dấu vị trí của nó rồi, ngươi biết đấy.”

Nếu ngươi muốn hỏi tại sao, ta chỉ có hai lý do mà thôi.

Ta không thể để loại người nguy hiểm như ngươi tiếp cận ngôi làng được, và ta càng không thể tha thứ cho kẻ đã dụ con rồng đá phá hoại nơi đó.

Milia đang ở trong ngôi làng đó, và ta cũng đã thề với Gregory rồi.

Hơn nữa, nếu để yên cho con quái vật này, nó sẽ dần trở nên mạnh hơn qua việc cày cấp và thu thập kỹ năng. Sống trong khu rừng này, không sớm thì muộn chúng tôi cũng sẽ trở thành mục tiêu của nó.

Mạng sống của thằn lằn đen và lũ khỉ sẽ gặp nguy hiểm.

Nó hoàn toàn không được phép để tự do trong khu rừng này.

Kể cả khi tôi dùng〖Sao rơi〗để ném nó xuống đáy vực, nó vẫn có thể bám vào vách đá và leo lên một cách dễ dàng.

Kể cả khi bị dính〖Độc đặc biệt〗của thằn lằn đen, nó vẫn có thể copy kỹ năng〖Giải độc〗của em ấy và tự chữa cho mình.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tôi đã hết lựa chọn.

Tôi thực sự không muốn làm điều này, nhưng đó là cách duy nhất….

“Guruwaa!”

“Groaah!”

“Guruwa!”

Theo sau tiếng rống, ba con sói Mahaa xuất hiện.

Chúng là lũ sói được con slime gọi đến ban nãy.

Sau khi di chuyển đến chỗ của con slime, bọn Mahaa quay mặt về phía tôi, miệng nhe nanh và phát ra những tiếng gầm gừ đe dọa.

Cấp độ của chúng cũng không cao mấy.

Với chỉ số HP như thế, tôi có thể kết liễu từng con chỉ với một cú quật đuôi.

Con slime hẳn đã lường trước điều đó, dẫu sao chúng cũng chỉ là những con tốt thí của nó thôi. Có lẽ con slime nghĩ rằng nhiêu đó là đủ tạo ra cơ hội để tấn công tôi.

Xét về chỉ số tổng thể, tôi vẫn là người có lợi thế. Tuy nhiên, con slime sở hữu nhiều kỹ năng hơn tôi, vẫn còn nhiều chiêu thức mà tôi chưa thấy nó dùng đến.

Chiến thuật xảo trá này cũng là một trong số đó.

Nó muốn bào mòn HP của tôi nhiều nhất có thể trước khi tự mình tham chiến.

Khi con slime liếc sang bọn Mahaa, hai con trong số chúng lao về phía tôi.

Không, chúng không lao đến trực diện vào tôi.

Chúng tách ra trái và phải, đi theo đường vòng cung lớn, có vẻ như chúng định lẻn ra phía sau tôi đây mà.

Bọn chúng muốn đẩy tôi vào thế gọng kìm, thật là một chiến thuật khó chịu.

Tôi không còn nhiều HP nữa.

Một mình con slime đã đủ khó khăn rồi, tôi không thể để nhận thêm sát thương nữa.

Tôi quan sát lũ sói, cẩn thận dõi theo chuyển động của bọn chúng.

Trong khi chờ đợi, con slime gọi con còn lại đến gần mình, rồi đặt bàn tay lên trán của con sói.

Tôi nghĩ con slime sẽ lấy thêm kỹ năng nào đó từ con Mahaa, nhưng dựa vào danh sách kỹ năng mà nó có, hẳn con slime đã phải làm chuyện này từ lâu rồi chứ?

HP cũng không có gì thay đổi…. Điều có có nghĩa... là〖Bòn rút năng lượng〗sao?

Theo những gì tôi biết, kỹ năng hồi MP tự động của con slime chậm hơn nhiều so với HP.

Không chỉ gọi lũ sói, nó đã sử dụng rất nhiều kỹ năng khác trong chiến đấu, hẳn là MP của nó đã gần cạn kiệt rồi.

Dù hơi gấp gáp, tôi nên tấn công nó ngay bây giờ.

Tôi dùng móng vuốt cắt vào không khí và kích hoạt〖Kamaitachi〗

Mục tiêu là cánh tay của con slime.

Bởi khoảng cách xa nên nó dễ dàng né được, tuy nhiên tôi đã thành công trong việc ngăn không cho nó hồi phục thêm MP.

Tôi đạp xuống mặt đất và bay ở tầm thấp, hướng thẳng đến chỗ con slime.

Hai con sói Mahaa đã vòng ra phía sau đuổi theo tôi.

Con slime và con Mahaa trước mặt tách ra bên trái và phải khi tôi tiếp cận.

Các ngươi định bao vây ta từ bốn phía à?

Tôi nhanh chóng đáp xuống trong khi vẫn giữ con slime trong tầm mắt.

“Guruwaa!”

Một con Mahaa gầm lên và tiếp cận từ phía sau.

Không thèm ngoảnh mặt lại, tôi vung chiếc đuôi về hướng phát ra tiếng sủa.

Có vẻ tôi đã đánh trúng mõm con sói một cú trực diện.

Tuy không biết nó đã chết hay chưa, tôi đã loại được nó khỏi vòng chiến đấu.

Một con Mahaa nữa lao đến từ phía trước, tôi lập tức sử dụng〖Nắm đấm rồng〗vào nó.

Con Mahaa bị đấm bay đi trong khi kêu một tiếng “Kyainn!”.

Hai con đã bị hạ, hẳn là con còn lại sẽ lại tìm cách tấn công tôi từ điểm mù.

Tôi lập tức lườm sang con Mahaa thứ ba.

Không, không ổn!

Bởi quá mong muốn xử lý hết tụi Mahaa, tôi đã quay lưng khỏi con slime mất rồi!

Khi tôi nhanh chóng xoay 90 độ ra đằng sau, một con Mahaa nữa đang đứng ở đó.

Có cả thảy bốn con sao!?

Mới vừa nãy chỉ có ba thôi mà?

Tôi lập tức kiểm tra trạng thái của con sói này, tuy nhiên nó chỉ là một con Mahaa bình thường.

Có vẻ như trong lúc tôi bận xử lý đám kia, con slime đã lợi dụng cơ hội đó để biến đổi và lẩn vào trong số chúng.

Ngay lúc đó, con sói do slime giả dạng xuất hiện sau lưng tôi. Dường như nó đang tìm cơ hội để đánh lén.

“Guruguwaaa!”

Trong khi lùi lại một chút, tôi tấn công con sói đang lao đến bằng〖Móng vuốt tê liệt〗

Vừa khi móng vuốt tôi chạm vào, cơ thể con Mahaa bỗng tan ra và trở nên trong suốt, từ đó mọc ra vô số mũi kim.

Những mũi kim của con slime đâm vào hai tay tôi

Không chỉ thế, phần bụng của tôi cũng bị đâm trúng.

Tôi cố nghiến răng để chịu đựng cơn đau đớn.

Tôi vung chiếc đuôi của mình ra phía sau, lần này con Mahaa cuối cùng cũng đã bị đánh trúng.

Tôi liếc sang con Mahaa bị văng xuống mặt đất, khuôn mặt của nó hoàn toàn bị biến dạng, cơ thể không ngừng co giật, xương cẳng chân cùng với xương ức của nó đã bị gãy.

Cả ba con Mahaa tuy vẫn chưa chết, nhưng chúng đã bị thương rất nặng.

Bọn chúng sẽ không thể tiếp tục chiến đấu được nữa.

MP của con slime cũng đã gần cạn, và hiện tại nó đang ở trước mặt tôi trong hình dạng quả cầu gai.

Bọn Mahaa đã trở nên vô dụng.

Có lẽ đây là cơ hội tốt nhất cho tôi để làm điều đó.

Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

đánh chetme nó đê
Xem thêm
Rimuru hử ???
Xem thêm
ps: thanks trans
Xem thêm
thanks vì chương
Xem thêm