• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 17

Chương 745 – Sống lại

9 Bình luận - Độ dài: 2,462 từ - Cập nhật:

Chương 745 – Sống lại

Tôi chở Atlach và Volk trên lưng băng qua hoang mạc rộng lớn. 

Sau khi rời khỏi Harenae, chúng tôi hướng tới vương quốc Ardesia.

“À phải, thưa cậu chủ.” 

Tôi khẽ quay đầu lại trước lời nhắc của Atlach. 

“Aro và Mộc quái… Họ tự đi ngăn cản con thú khổng lồ trong rừng sao?” 

『...Đúng vậy』

Tôi gật đầu. 

Có thể trông thấy một phần khuôn mặt của Atlach. 

Tuy hầu như bị che khuất bởi chiếc mặt nạ, nhưng sự lo lắng của bé nhện vẫn thể hiện rõ ràng. 

Tôi cũng thế, nhưng hiện tại chúng tôi cũng chỉ đành tin tưởng vào bọn họ. 

Hai trong số bốn 〖Chư hầu thánh linh〗 rải rác khắp thế giới của Thần ngôn đã bị hạ. 

Tôi đánh bại được Thánh nhân Jornes ở Thánh quốc Liarm, tiếp theo là Anh hùng Ares ở đất nước Harenae. 

Với suy đoán Ma thú vương sẽ được cử đến Khu rừng Noah, Aro và Mộc quái đã tách ra để ngăn chặn nó.

Mục tiêu hiện tại của chúng tôi là 〖Chư hầu thánh linh〗 thứ tư, Quỷ vương Baal. 

Ngay từ đầu tôi thừa biết Vương quốc Ardesia sẽ là nơi bị nhắm tới, do có mối liên hệ với tôi cùng dân số đông đảo. 

Sau khi gặp Volk tại Harenae, anh ấy kể đã nhìn thấy con quái nhện khổng lồ đang tiến về phía Ardesia. 

Anh nói rằng Umukahime đã bám theo nó để có thể hạn chế thương vong mà nó sẽ gây ra. 

Nhưng không chắc cô ấy đủ khả năng tự mình làm điều gì đó. 

Dù sao thì Quỷ vương Baal… 

Nếu những gì Thần ngôn nói là thật thì đó là quái thú mạnh nhất trong lịch sử của thế giới này: 

'Bất ngờ chưa? Đây là Quỷ vương mạnh nhất mọi thời đại, 〖Tam đầu phàm thực vương Baal〗. Trông nó buồn cười lắm đúng chứ?'

Đỉnh cao trên tất cả mọi sinh vật từng tồn tại, và là kiệt tác vĩ đại nhất của hắn. 

Baal sẽ nhận được sự hỗ trợ rất mạnh từ hệ thống của thế giới. 

Nó sẽ còn khốc liệt hơn cả Thánh nhân Jornes hay Anh hùng Ares, những đối thủ mà tôi phải rất vất vả để chống trả. 

Chắc chắn nó sẽ là Huyền thoại cấp cao giống như Ares. 

Và rồi một khi tiêu diệt được Baal, tôi sẽ chiếm ngôi vị nhân vật mạnh nhất trong lịch sử, trở thành món đồ chơi mới tuyệt vời nhất của Thần ngôn. 

Giá trị của bản thân tôi đối với hắn sẽ tăng vọt, giúp tôi không bị giết một cách lãng xẹt. 

Thần ngôn luôn đứng ở vị trí tối thượng, nhưng cuối cùng tôi cũng có thể nhìn thẳng vào mắt hắn.

Cơ hội để móng vuốt của tôi khứa vào cổ hắn. 

Có lẽ đấy sẽ là điểm đến cuối cùng trong cuộc hành trình. 

Để giải thoát tất cả những người trên thế giới bị Thần ngôn trêu đùa, tôi sẽ chiến đấu với hắn một lần nữa. 

Nhưng nói đi nói lại tôi vẫn còn thua kém rất nhiều… 

Nếu để hắn nghĩ tôi đã vượt ra khỏi sự kiểm soát, tôi sẽ bị trừ khử trước khi dẫn đến bất kỳ mối đe dọa nào.

Chẳng biết tôi có cơ may gì hay không. 

Miia gửi gắm mối hận thù này cho tôi. 

Tuy nhiên giao chiến với Thần ngôn không nhất thiết phải là biện pháp duy nhất.

Tôi cũng cần nghĩ tới khả năng đàm phán để hắn ngừng can thiệp vào thế giới này. 

Rốt cuộc thì tôi đang đấu tranh vì lợi ích của mọi người. 

『…Anh mày đang phải hạ quyết tâm đây』

Tôi thở dài. 

Đầu tiên cần đánh bại đối thủ mạnh nhất trong lịch sử, kẻ đứng đầu của hệ thống. 

Sau đó, tôi cần săn lùng Ma thú vương mà Aro và Mộc quái đang theo dõi. 

Chuyện tính sổ với Thần ngôn thì để sau. 

"Sao thế?" 

Volk hỏi. 

Tôi lắc đầu.

『Đâu có, tôi tự lải nhải một mình thôi』

Rồi tôi kiểm tra trạng thái của mình.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐-‐‐‐‐ 

〖Irushia〗 

Chủng loài: Apocalypse

Trạng thái: Bình thường 

Cấp độ: 156/175 

HP: 14018/14018 

MP: 8786/11345 

Tấn công: 12117 

Phòng ngự: 6687 

Ma thuật: 7985 

Nhanh nhẹn: 7769 

Hạng: L+ (Huyền thoại cấp cao)

Kỹ năng linh thiêng:

〖Cõi phàm nhân: Cấp -〗 〖Cõi ma thần: Cấp -〗〖Cõi ma đói: Cấp -〗

〖Cõi súc sinh: Cấp -〗〖Cõi âm phủ: Cấp -〗

Kỹ năng đặc trưng:

〖Vảy rồng: Cấp 9〗 〖Thần ngôn: Cấp 8〗 〖Ngôn ngữ Grisha: Cấp 3〗

〖Bay: Cấp 8〗 〖Bụi vảy rồng: Cấp 8〗 〖Thuộc tính hắc ám: Cấp -〗

〖Tà long: Cấp -〗 〖Hồi phục HP tự động: Cấp 8〗 〖Cảm quan: Cấp 7〗

〖Hồi phục MP tự động: Cấp 8〗 〖Ý chí của nhà vô địch: Cấp -〗 〖Long gương: Cấp -〗

〖Ân huệ của Quỷ vương: Cấp -〗 〖Quỷ nhãn khiếp sợ: Cấp 1〗 〖Chi phối: Cấp 1〗

〖Thuật tẩy não: Cấp 1〗 〖Mộng hồ điệp: Cấp -〗

Kỹ năng kháng:

〖Kháng vật lý: Cấp 6〗 〖Kháng rơi: Cấp 7〗 〖Kháng đói: Cấp 6〗

〖Kháng độc: Cấp 7〗 〖Kháng cô đơn: Cấp 7〗 〖Kháng ma thuật: Cấp 6〗

〖Kháng thuộc tính hắc ám: Cấp 6〗 〖Kháng thuộc tính hỏa: Cấp 6〗 〖Kháng sợ hãi: Cấp 5〗

〖Kháng ngạt: Cấp 6〗 〖Kháng tê liệt: Cấp 7〗 〖Miễn nhiễm ảo giác: Cấp -〗

〖Miễn nhiễm chí mạng: Cấp -〗〖Miễn nhiễm nguyền rủa: Cấp -〗 〖Kháng ức chế: Cấp 4〗

〖Kháng quang lóa: Cấp 3〗 〖Kháng hóa đá: Cấp 3〗

Kỹ năng cơ bản:

〖Lăn: Cấp 7〗 〖Kiểm tra trạng thái: Cấp 7〗 〖Hơi thở thiêu đốt: Cấp 7〗

〖Huýt sáo: Cấp 2〗 〖Nắm đấm rồng: Cấp 4〗 〖Hơi thở tai ương: Cấp 7〗

〖Nanh độc: Cấp 7〗 〖Vuốt tê liệt: Cấp 7〗 〖Đuôi rồng: Cấp 4〗

〖Gầm: Cấp 3〗 〖Thiên giáng: Cấp 4〗 〖Hồi thổ: Cấp 2〗

〖Hóa nhân thuật: Cấp 8〗 〖Phong trảm: Cấp 7〗 〖Thủ đề vũ: Cấp 4〗

〖Hồi sức tăng cường: Cấp 7〗 〖Tự tái tạo: Cấp 6〗 〖Bạn đồng hành: Cấp -〗

〖Chết chóc: Cấp 8〗 〖Sự sống giả tạo: Cấp 6〗 〖Thánh linh: Cấp 5〗

〖Thần giao cách cảm: Cấp 4〗 〖Hồi sức diện rộng: Cấp 5〗 〖Tái thiết: Cấp 5〗

〖Thánh cầu: Cấp 5〗 〖Hào quang xua tan hắc ám: Cấp 1〗 〖Vuốt không gian: Cấp 7〗

〖Ảo ảnh: Cấp 8〗 〖Trọng lực: Cấp 8〗 〖Chiều không gian: Cấp 8〗

〖Cổng địa ngục: Cấp 6〗 〖Trọng trường: Cấp 8〗 〖Gương phản chiếu: Cấp 8〗

〖Vũ khí hoàn mỹ: Cấp 9〗 〖Lỗ sâu: Cấp 1〗 〖Hiệp sỹ nguyền rủa: Cấp 4〗

〖Limbo: Cấp 4〗 〖Dite: Cấp 4〗 〖Cocytus: Cấp 4〗

〖Giai điệu tận thế: Cấp 4〗

Danh hiệu:

〖Vua rồng: Cấp -〗 〖Trứng biết đi: Cấp -〗 〖Tên đần độn: Cấp 4〗

〖Ngốc nghếch: Cấp 1〗 〖Chiến binh: Cấp 4〗 〖Diệt trừ thảm họa: Cấp 8〗

〖Giả dối: Cấp 3〗 〖Chuyên gia trốn tránh: Cấp 2〗 〖Gà chạy bộ: Cấp 3〗

〖Đầu bếp: Cấp 4〗 〖Gan dạ: Cấp 4〗 〖Phàm ăn (Diệt khổng lồ): Cấp 5〗

〖Nghệ nhân làm gốm: Cấp 4〗 〖Trùm băng đảng: Cấp 1〗 〖Hệ tham chiếu Laplace: Cấp 8〗

〖Kẻ nắm giữ sự vĩnh hằng: Cấp -〗 〖Kiến vương: Cấp -〗 〖Anh hùng: Cấp MAX〗

〖Mộng long: Cấp -〗 〖Quỷ vương: Cấp 6〗 〖Tiến hóa bậc cuối: Cấp -〗

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Cấp độ đã tăng lên khá nhiều sau trận chiến với Ares. 

Ngay cả khi đối đầu với Quỷ vương mạnh nhất, tôi cũng nên có đủ sức để giao tranh. 

MP cũng gần khôi phục rồi. 

Tôi đã đi khắp nơi để chữa trị cho những người bị thương ở Harenae, điều này giúp 〖Hồi phục MP tự động〗 có thời gian kích hoạt. 

Nhờ nó mà MP của tôi sẽ đầy đủ sau vài giờ ngoài chiến đấu. 

Phần còn lại sẽ được nạp khi tôi bay. 

Cuối cùng, vùng hoang mạc biến mất, thay thế bằng đồng cỏ.

“Nhân tiện, nơi đây theo lý thuyết cũng là một phần của Ardesia.” 

『Hả... Thế cơ á?』

Tôi không nhận ra cả nhóm đã vượt qua khỏi biên giới. 

Chẳng thấy bất kỳ dấu hiệu nào của Baal. 

“Đây là quốc gia rộng lớn nhất thế giới mà. Gần như toàn bộ Rừng Noah cũng được xem là một phần của Ardesia. Nhắc tới giờ hơi muộn, nhưng chúng ta không biết nơi nào của Ardesia đang bị nhắm làm mục tiêu.” 

『Là thủ đô hoàng gia Alban, tôi dám chắc đấy. Thần ngôn là một tên khốn thối tha. Hắn sẽ chọn địa điểm có nhiều người nhất và giữ mối quan hệ với tôi』 

“Vậy thì chúng ta đang đi đúng hướng.” 

Tôi liếc nhìn Volk ở phía sau. 

Anh ta đang ngồi trên lưng tôi, bàn tay nắm sẵn thanh kiếm vàng. 

Đó là cụ Magiatite, 〖Quả tim vàng Magiatite〗. 

Vì lợi ích giữa đôi bên, có vẻ như Volk đang dùng cụ ấy như vũ khí chính thay cho 〖Trảm mệnh Laevatein〗 của Miia. 

Mặc dù anh chàng tính chôm chỉa luôn 〖Thần phán Ascalon〗 của Ares, nhưng thanh kiếm khổng lồ đã biến mất sau cái chết của Anh hùng. 

Có lẽ nó cũng được xem như một phần cơ thể của 〖Chư hầu thánh linh〗.

Volk thất vọng dữ lắm chứ, miệng thì nói nó quá to để anh ta sử dụng, nhưng đó là một thanh kiếm có ma lực vượt trội Laevatein về sức mạnh. 

Đúng là đồ lợi dụng, mặc cho thế giới đang… 

Một thành phố hiện ra ở phía chân trời, và tôi hướng đầu về phía đó. 

Cuối cùng chúng tôi đã đến được vùng đất của con người. 

Tuy Alban vẫn còn cách xa… 

Nhìn kỹ lại, cảnh tượng bên dưới khiến tôi bị sốc.

"Gì thế kia…?"

Volk cất lời trong sự kinh ngạc. 

Toàn bộ thành phố bị bao phủ trong một lớp màng tối tăm. 

“OOOOOO…”

“OOOOOO…” 

Đường phố tràn lan những con quái nhện kỳ dị. 

Bọn chúng đều có gương mặt người trên lưng, vặn vẹo như đau khổ. 

Chẳng còn dấu hiệu nào từ người còn sống. 

Chúng có kích thước đa dạng, dài từ hai đến gần chục mét. 

Tôi tập trung vào một trong những con to nhất. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐-‐‐‐‐ 

Chủng loài: Con quay đáng sợ (Fear Spinner) 

Trạng thái: Nòi giống 

Cấp độ: 100/100 (Bị khóa) (MAX) 

HP: 1613/1613 

MP: 797/797 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐-‐‐‐‐ 

【〖Con quay đáng sợ〗: Quái thú hạng A】 

【Kết quả khi linh hồn con người chết trong đau đớn được tái sinh thành quái thú thông qua sức mạnh từ một kỹ năng】

 Tôi nghiến răng tức giận. 

“GuuUUU…” 

Giống như trường hợp của Thánh nhân Jornes. 

Để ép tôi vào đường cùng, Thần ngôn đang cho 〖Chư hầu thánh linh〗 gieo rắc kinh hoàng ra khắp thế giới. 

Quỷ vương Baal đang biến cư dân Ardesia thành quái thú. 

Có vẻ quy mô của thảm họa lớn hơn so với Thánh nhân Jornes. 

Thứ hạng và cấp độ của chúng cũng cao một cách đáng ngại. 

Tất cả cấp độ đều được khóa cố định… 

Nghĩa là chúng đã được thiết lập ngay từ khi sinh ra và không cho bất kỳ điểm kinh nghiệm nào khi bị đánh bại. 

Từ kinh nghiệm mà tôi đã biết, bất cứ thứ gì từ hạng B trở lên đều đủ mạnh để tự mình quét sạch một thành phố. 

Một kỹ năng có thể tạo ra hàng loạt thứ hạng A tối đa là cực kỳ khủng khiếp. 

Ở trên không, tôi tung một đòn 〖Vuốt không gian〗. 

Ba con bị xé xác, máu đen của chúng chảy ra đường. 

“Cậu chủ này… đừng nên lãng phí ma lực. Đối tượng thủ ác không có ở đây.” 

Atlach nhắc nhở. 

『Bảo anh mày bỏ mặc sao?! Có thể còn vài người sống sót… ai đó sẽ được cứu!』 

“Nhưng ngài vẫn nên tập trung vào kẻ thù chính.” 

Tôi hiểu chứ. 

Altach nói chính xác. 

Đối với lũ quái như thế này, thường thì việc triệt hạ người tạo ra chúng sẽ khiến chúng biến mất. 

Để hạn chế thiệt hại chung, tôi nên bỏ qua chuyện này. 

Tôi không có thời gian cần thiết để xử lý rắc rối tại đây cũng như dành đủ lượng MP trước trận chiến với Baal. 

Tuy vậy… liệu tôi thực sự có thể để mặc thảm kịch trước mắt? 

Có lẽ không chỉ riêng thành phố này bị ảnh hưởng. 

Tôi không thể dừng chân ở mọi thị trấn, hay nán lại ở thành phố này chỉ vì nó ưu tiên hơn so với mọi nơi khác. 

Nhưng tôi cảm thấy nếu rời bỏ thành phố, tôi sẽ đánh mất một thứ quan trọng. 

Hy sinh để tập trung cho những lý tưởng cao cả hơn là điều mà Lilixira và Miia đã làm trong cuộc đời của họ. 

Nhưng cả hai người họ dường như đều hối tiếc sâu sắc trong những giây phút cuối đời. 

“Em đoán được ngài sẽ nói vậy mà. Đúng là cậu chủ vẫn khờ khạo như mọi khi.” 

Atlach thở dài nói. 

“Có lẽ đây là một phần lý do tại sao cô chủ lại quý mến ngài.” 

Cô chủ… 

Bé nhện đang hồi tưởng về cô bạn quá cố của tôi. 

Hình ảnh cô ấy mỉm cười dịu dàng với tôi khi đối diện với Lụi tàn gợi lại trong trí nhớ. 

“Cứ giao phó cho em.” 

『M- Mạo hiểm lắm!』 

Atlach thuộc hạng A cấp thấp. 

Nhưng rất nhiều trong số những con quái kia là hạng A. 

“Cả ta nữa…” 

Volk đứng dậy. 

Nhưng bé nhện từ chối. 

“Ngài cần đến chỗ khác. Tôi sẽ không để bọn này cản trở mình đâu.” 

Atlach nhảy khỏi lưng tôi, lao xuống trung tâm thành phố. 

Cô nhóc vươn tay khi tiếp đất. 

Sợi tơ kéo ra tạo thành các bản sao. 

Đó là kỹ năng 〖Kén Doppel〗. 

“Em biết cảm giác bị bỏ lại như thế nào, vậy nên em chắc chắn sẽ sống sót trở về. Hãy tiếp tục tiến lên mà không có em.” 

『Atlach…!』 

Tôi nghiến răng. 

Gần như phải đưa ra lựa chọn mà tôi sẽ hối hận, nhưng em ấy hiểu cảm xúc của tôi và chọn mạo hiểm mạng sống của mình để thúc đẩy tôi về phía trước. 

『Cảm ơn Atlach… Hãy nhớ bảo trọng và hẹn gặp lại nhau nhé! Với cả Aro và Mộc quái nữa!』

 Tôi gào to bằng 〖Thần giao cách cảm〗, rồi vỗ cánh bay về phía Alban.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Đại kiếm ruồi đen đâu nhỉ,không lẽ không hốt về cho volk à
Xem thêm
:) để đâu mới được,main không có chiêu kho đồ mà,vác đi đánh nhau bất tiện lắm
Xem thêm
Tên chương sống lại nhưng mộc quái đâu 😢
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Còn cái skill điều khiển kiến kia ko biết tác cho main sử dụng ko
Xem thêm
Con rồng này vẫn cứ tạo DF như thường . Ko biết có Mất cái cây mà đã ko vui rùi...
Xem thêm
Thanks trans !
Xem thêm